1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn12a12

    vn12a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    có 1 số sai xót nhỏ, tên bài là Vầng Trời Đông, nhưng thời đó được biết nhiều đền với tên Chào Mừng Đảng Lao Động Việt Nam(thời đó làm gì có **********************)sau này khi Đảng đổi tên thành ********************** thì bài hát mới chính thức mang tên Chào Mừng **********************.
    Nhưng mình vote cho bạn 4 sao vì những tư liệu và tấm lòng của bạn đối với nhạc Cách Mạng
    Kẻ Si Tình
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trùi ai lại nói bài "Chào mừng đảng lao động Việt Nam" là bài "Vầng trời đông" vậy. không biết vn12a12 lấy đẫn chứng ở đâu vậy nhỉ có thể cho mình biết được không, còn dẫn chứng của mình là trong tạp chí âm nhạc Việt Nam xuất bản năm 1986. Rất vui đươc có ý kiến phản hồi của bạn.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....</font id=si
  3. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trùi ai lại nói bài "Chào mừng đảng lao động Việt Nam" là bài "Vầng trời đông" vậy. không biết vn12a12 lấy đẫn chứng ở đâu vậy nhỉ có thể cho mình biết được không, còn dẫn chứng của mình là trong tạp chí âm nhạc Việt Nam xuất bản năm 1986. Rất vui đươc có ý kiến phản hồi của bạn.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....</font id=si
  4. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trong giới nhạc sĩ Việt nam có một nhạc sĩ mà những ca khúc của ông đã để lại trong lòng người nghe nhưng ân tương khó phai mờ, với một phong cách sáng tác rất mượt mà dằm thắm và mang đậm chất làng quê Vệt Nam đó là nhạc sĩ Xuân Oanh, tên khai sinh Đỗ Xuân Oanh- Sinh ngày 4/1/1923, quê ở Quảng Yên (Quảng Ninh). Là một nhà ngoại giao nhưng tham gia sáng tác âm nhạc, xuất thân từ một gia đình lao động nghèo vùng mỏ, yêu âm nhạc. các sáng tác chính của ông là: Mười chín tháng Tám, Đời vẫn tươi, Cây súng bạn đường, Quê hương anh bộ đội, Ca mừng chế độ ta tưoi đẹp....
    Trong các tác phẩm của ông thi ca khúc Quê hương anh bộ đội là một trong những ca khuc thành công nhất. Mùa thu năm 1949, tại rừng núi Việt Bắc. Thời gian ấy ông cùng Nam Cao, Tô Hoài, hoạ sĩ Trần Đình Thọ...đang cùng làm việc ở tạp chí Cứu Quốc. Đêm xuống, mấy anh em thường ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau về đời sống bộ đội, về những biến đổi của chiến sự...Một lần Nam Cao bảo ông:" Cậu viết một bài hát về những tâm sự của anh bộ đội xa nhà, nhớ quê hương thử xem". Từ gợi ý ấy, ông đã hoàn thành ca khúc "Quê hương anh bộ đội" ngay trong đêm. Ông viết thật nhanh, bởi những cảm xúc của ông lúc đó cũng giống như bao chiến sĩ, tất cả phải rời bỏ những vấn víu cá nhân để dấn bước tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
    Quê hương anh bộ đội​
    Xuân Oanh
    Nơi ấy có con đường tắm nắng vàng tươi
    Bờ tre nhà tranh vách mới
    Nơi ấy có cánh đồng mênh mông ngát hương
    Mùa lúa chín tiếng hát vang khắp đường
    Nhà anh có đàn em mắt ngây thơ má hồng
    Những chiều ngồi hát vui trên mình trâu em bé dắt trâu về
    Gia đình làng mạc yên ấm tăng gia cày cấy đời đầy thanh bình
    Nhà anh hai nếp vừa xinh
    Đêm trăng lên cao rọi chiếu sáng mặt sân góc vườn
    Ngồi nghe tiếng hát vang lên từ xóm Giếng làng bên lọt qua vườn dâu bãi mía
    Em gái bên láng giềng đêm đêm kéo tơ vụt nhớ có phút mến thương anh chàng trai xưa
    Mùa thu một năm nào em gái tiễn chàng trai ra lính
    Cầm tay mà không nói, chân quay đi nhưng lòng vấn vương.
    Nhìn quê hương xa xa bao dặm đường
    Chinh chiến mắt quay về xóm làng xưa chiều lên mờ trong khói súng
    Nơi ấy nay vẫn còn ánh nắng thắm tươi đang chờ ngày về chiến thắng.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 09/02/2002 10:52
  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trong giới nhạc sĩ Việt nam có một nhạc sĩ mà những ca khúc của ông đã để lại trong lòng người nghe nhưng ân tương khó phai mờ, với một phong cách sáng tác rất mượt mà dằm thắm và mang đậm chất làng quê Vệt Nam đó là nhạc sĩ Xuân Oanh, tên khai sinh Đỗ Xuân Oanh- Sinh ngày 4/1/1923, quê ở Quảng Yên (Quảng Ninh). Là một nhà ngoại giao nhưng tham gia sáng tác âm nhạc, xuất thân từ một gia đình lao động nghèo vùng mỏ, yêu âm nhạc. các sáng tác chính của ông là: Mười chín tháng Tám, Đời vẫn tươi, Cây súng bạn đường, Quê hương anh bộ đội, Ca mừng chế độ ta tưoi đẹp....
    Trong các tác phẩm của ông thi ca khúc Quê hương anh bộ đội là một trong những ca khuc thành công nhất. Mùa thu năm 1949, tại rừng núi Việt Bắc. Thời gian ấy ông cùng Nam Cao, Tô Hoài, hoạ sĩ Trần Đình Thọ...đang cùng làm việc ở tạp chí Cứu Quốc. Đêm xuống, mấy anh em thường ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau về đời sống bộ đội, về những biến đổi của chiến sự...Một lần Nam Cao bảo ông:" Cậu viết một bài hát về những tâm sự của anh bộ đội xa nhà, nhớ quê hương thử xem". Từ gợi ý ấy, ông đã hoàn thành ca khúc "Quê hương anh bộ đội" ngay trong đêm. Ông viết thật nhanh, bởi những cảm xúc của ông lúc đó cũng giống như bao chiến sĩ, tất cả phải rời bỏ những vấn víu cá nhân để dấn bước tham gia cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.
    Quê hương anh bộ đội​
    Xuân Oanh
    Nơi ấy có con đường tắm nắng vàng tươi
    Bờ tre nhà tranh vách mới
    Nơi ấy có cánh đồng mênh mông ngát hương
    Mùa lúa chín tiếng hát vang khắp đường
    Nhà anh có đàn em mắt ngây thơ má hồng
    Những chiều ngồi hát vui trên mình trâu em bé dắt trâu về
    Gia đình làng mạc yên ấm tăng gia cày cấy đời đầy thanh bình
    Nhà anh hai nếp vừa xinh
    Đêm trăng lên cao rọi chiếu sáng mặt sân góc vườn
    Ngồi nghe tiếng hát vang lên từ xóm Giếng làng bên lọt qua vườn dâu bãi mía
    Em gái bên láng giềng đêm đêm kéo tơ vụt nhớ có phút mến thương anh chàng trai xưa
    Mùa thu một năm nào em gái tiễn chàng trai ra lính
    Cầm tay mà không nói, chân quay đi nhưng lòng vấn vương.
    Nhìn quê hương xa xa bao dặm đường
    Chinh chiến mắt quay về xóm làng xưa chiều lên mờ trong khói súng
    Nơi ấy nay vẫn còn ánh nắng thắm tươi đang chờ ngày về chiến thắng.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 09/02/2002 10:52
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chu choa, suốt từ hôm đi hát đến giờ mới quay vào box này thấy Tulipblack đã nổi như cồn rồi. Hoan nghênh nhiệt liệt. Mình thích nhạc tiền chiến và nhạc cách mạng lắm.
    Có một may mắn là trước đây mấy năm ở trường mình có mời ông Đỗ Dũng là GĐ dàn nhạc giao hưởng VN về dậy hợp xướng bài "Đường chúng ta đi" của Huy Du thơ Xuân Sách. Mê quá. Nghe những bậc cao thủ hướng dẫn mới càng thấy hát nhạc Cách mạng khó thế nào.
    Sau này được NSƯT Huy Hùng hướng dẫn tiếp mấy bài "Ca ngợi Tổ quốc" "Người Hà Nội" "Tiến về HN".... càng mê. Hát nhạc CM khó lắm.
    Ngoại trừ ca sĩ, nhiều người hát bài "Đường chúng ta đi" sai tinh thần bài hát nhiều lắm.
    Đặc biệt đoạn
    "Ta đi qua phố qua làng, ngọn đèn sáng giục lòng ta đó
    "Lời mẹ nói ấm lành ngọn gió, đàn em vui ríu rít mái trường
    "Ta đi đường rợp bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cỏ mới...
    Mọi người thường hát rất to. Nhưng thực ra câu đầu tiên phải hát kín và không to. Vì đó là đoàn quân đi trong đêm, hành quân đường trường bí mật thì không thể hát hào hùng được. (vì thế mới có những ngọn đèn soi bước - đi ban đêm)
    Còn những câu sau mới to dần, nẩy và ngắt.
    Hiểu được ngụ ý của tác giả thật là hay. Và bài hát cũng trở nên có ý nghĩa.
    Big Mouse
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chu choa, suốt từ hôm đi hát đến giờ mới quay vào box này thấy Tulipblack đã nổi như cồn rồi. Hoan nghênh nhiệt liệt. Mình thích nhạc tiền chiến và nhạc cách mạng lắm.
    Có một may mắn là trước đây mấy năm ở trường mình có mời ông Đỗ Dũng là GĐ dàn nhạc giao hưởng VN về dậy hợp xướng bài "Đường chúng ta đi" của Huy Du thơ Xuân Sách. Mê quá. Nghe những bậc cao thủ hướng dẫn mới càng thấy hát nhạc Cách mạng khó thế nào.
    Sau này được NSƯT Huy Hùng hướng dẫn tiếp mấy bài "Ca ngợi Tổ quốc" "Người Hà Nội" "Tiến về HN".... càng mê. Hát nhạc CM khó lắm.
    Ngoại trừ ca sĩ, nhiều người hát bài "Đường chúng ta đi" sai tinh thần bài hát nhiều lắm.
    Đặc biệt đoạn
    "Ta đi qua phố qua làng, ngọn đèn sáng giục lòng ta đó
    "Lời mẹ nói ấm lành ngọn gió, đàn em vui ríu rít mái trường
    "Ta đi đường rợp bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cỏ mới...
    Mọi người thường hát rất to. Nhưng thực ra câu đầu tiên phải hát kín và không to. Vì đó là đoàn quân đi trong đêm, hành quân đường trường bí mật thì không thể hát hào hùng được. (vì thế mới có những ngọn đèn soi bước - đi ban đêm)
    Còn những câu sau mới to dần, nẩy và ngắt.
    Hiểu được ngụ ý của tác giả thật là hay. Và bài hát cũng trở nên có ý nghĩa.
    Big Mouse
  8. tieubachlong

    tieubachlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào thuộc chính xác lời 3 bài hát Tháng Ba Tây Nguyên và Quảng Bình Quê ta ơi, qua bến đò Quan thi gửi cho tôi với
    email : ndoanhdoanh@yahoo.com
  9. tieubachlong

    tieubachlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào thuộc chính xác lời 3 bài hát Tháng Ba Tây Nguyên và Quảng Bình Quê ta ơi, qua bến đò Quan thi gửi cho tôi với
    email : ndoanhdoanh@yahoo.com
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin gửi bài thứ hai
    Quảng Bình quê ta ơi
    1.
    Nếu ai hỏi vì sao, quê hương chúng ta nhiều ngói mới
    Rằng có đắng cay, nên chừ, mới có ngọt bùi
    Nếu ai hỏi vì sao, quê hương chúng ta đồng lúa tốt
    Có nhớ những ngày cơ cực, tối tăm ngày xưa
    Quảng Bình, (khoan khoan hò khoan:-*) bao mến thương (*)
    Đã mười năm rồi quê ta, bao đổi thay rồi (*) từ biển xanh (*), đến rừng núi xanh, xanh tươi bốn mùa dồn vang tiếng hò khoan Lệ Thuỷ
    Trên dòng sông Kiến Giang dạt dào tình quê
    ĐK1: Ơi, chị dân quân canh gác ven biển
    Ơi anh chiến sĩ canh giữ bầu trời
    Mỗi một ngày qua quê ta trưởng thành, hạt giống cách mạng đã nảy mầm, nảy mầm xanh tươi
    ĐK2: Quảng Bình quê ta ơi, giữ lấy đất trời của quê hương ta, giữ lấy những gì mà ta yêu quý
    Quảng Bình quê ta ơi, muôn người như một gửi về Trị Thiên, tấm lòng sắt son, hẹn ngày chiến thắng, ta sẽ về trong một nhà
    2.
    Có ai về Đại Phong, xin vô ghé thăm vùng Bến Kiến
    Tay cuốc khai hoang đã đẩy lùi quá khứ nghèo nàn
    Có ai về Quảng Phu, vẳng nghe tiếng ai hò kéo lưới
    Hợp tác chung trời, chung biển cá tươi đầy khoang.
    Vẻ vang thay(*), bao tấm gương(*), bám biển đêm ngày, chiến thắng bão lụt đêm ngày(*)
    Đồng lúa xanh (*) với hàng cây xanh(*), vui trên bến thuyền ngược xuôi giữa dòng sông Nhật Lệ
    Như những con thoi suốt ngày, từng đoàn xe đi
    Ơi chị thanh niên, phơi muối ven biển
    Ơi anh công nhân đẵn gỗ trên rừng
    Lứa tuổi thanh xuân hai mươi tuổi đời, cùng với quê hương lớn lên rồi, cả cuộc đời mới
    ĐK2.
    3.
    Có ai về Rào Nam, xin vô ghé thăm vùng Cự Nẫm
    Làng chiến đấu xưa, nay đà, đổi mới muôn màu
    Có ai về Cảnh Dương, quê tôi đứng nơi đầu sóng gió
    Truyền thống đánh giặc, giữ làng, mãi mãi còn đây
    Dòng sông Gianh(*), với hàng dương xanh(*)
    Đời đời hát ca, tiễn anh những người anh hùng(*), còn nhớ chăng (*) những ngày kháng chiến, đêm đêm ngóng chờ từng tin thắng trận bến Xuân Bồ
    Ôi nhớ sao các mẹ các chị dành gạo nuôi quân
    ĐK 1 - ĐK 2
    Big Mouse
    Được sửa chữa bởi - chitto vào 17/02/2002 01:37

Chia sẻ trang này