1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuongtranhuy

    vuongtranhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì văn học nghệ thuật về bản chất nó phản ánh cuộc sống xã hội theo từng thời kỳ. Bản thân mình cũng rất thích nghe những ca khúc thời kỳ cách mạng, đặc biệt là những bản tình ca thời đó (ngày nay cũng có một số bài hay nhưng ít thôi, còn thì toàn là bài dở theo đúng kiểu "nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng XHCN")
    Nhân tiện có bạn nào biết rõ về bài Bài ca trên núi (bài này trong phim Vợ chồng A Phủ ấy) không? Nếu biết lời hay biết trong đĩa nào có thì chỉ giùm mình nhé.

    My name is James ... James Bond

  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chiếc khăn rơi​
    Nhạc : Doãn Nho - Lời : Dân ca Xá
    Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng. Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu. Chiếc khăn Piêu. Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâu. Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đây. Vương trên cây. Suỵt..........
    Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng khăn Piêu đây.
    Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ.
    Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời. Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người. Astri ơi !
    Tulipsblack
  3. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chiếc khăn rơi​
    Nhạc : Doãn Nho - Lời : Dân ca Xá
    Nghe con chim cúc cu kìa nó hát lên một câu rằng. Có một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn Piêu. Chiếc khăn Piêu. Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đâu. Chiêc khăn Piêu thêu chỉ hồng để gió quốn bay về đây. Vương trên cây. Suỵt..........
    Astri ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng khăn Piêu đây.
    Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn để làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ.
    Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời. Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người. Astri ơi !
    Tulipsblack
  4. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Sao cai kieu viet van cua Tulipblack giong kieu viet van cau anh to the nhi????
  5. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Sao cai kieu viet van cua Tulipblack giong kieu viet van cau anh to the nhi????
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đúng đấy Tu ơi. Chịu khó xuống dòng, ngắt câu cho mọi người dễ đọc đi, mà có nhịp điệu thì mới càng làm bài hát thêm hay chứ.
    Chợt nhớ bài "Trước ngày hội bắn"
    "....Hỡi cô nàng mà anh yêu quí, có xuống làng ngựa vàng anh đón...."
    "....mà hôm nay vẫn xuống làng, thì mai tay súng vững vàng làm sao?"
    Những lời chân tình mộc mạc mà sâu đậm.
    Ngưòi tuy không to nhưng tấm lòng rộng mở
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đúng đấy Tu ơi. Chịu khó xuống dòng, ngắt câu cho mọi người dễ đọc đi, mà có nhịp điệu thì mới càng làm bài hát thêm hay chứ.
    Chợt nhớ bài "Trước ngày hội bắn"
    "....Hỡi cô nàng mà anh yêu quí, có xuống làng ngựa vàng anh đón...."
    "....mà hôm nay vẫn xuống làng, thì mai tay súng vững vàng làm sao?"
    Những lời chân tình mộc mạc mà sâu đậm.
    Ngưòi tuy không to nhưng tấm lòng rộng mở
  8. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi toàn post bài Cách mạng hôm này chuyển chủ đề tí cho thay đổi không khí. Nói đến nhạc tiền chiến không ai không nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương một người rất nổi tiếng với các ca khúc như Đêm đông, binh trị thiên khói lửa, ............ và sau đây là một phần về ông và bài hát Đêm đông nổi tiếng
    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sinh ngày 22/5/1919, quê ở Thừa Thiên Huế, nguyên là Giám đốc đoàn ca múa nhạc VN, cố vấn Đoàn ca múa Nhạc nhẹ Sài Gòn. Giáo sư­ cấp II. Nghệ sĩ nhân dân.
    Ông sinh trư­ởng trong một gia đình yêu nghệ thuật, lên 9 tuổi đã học đàn nguyệt và tự học xư­ớng âm qua sách Pháp. Trong kháng chiến chống Pháp, ông làm công tác tuyên truyền ở mặt trận Bình Trị Thiên. Hoà bình lập lại, ông tập kết ra Bắc và là một trong những nhạc sĩ đầu tiên soạn nhạc cho các điệu múa chuyên nghiệp.
    Những bài hát nổi tiếng:Trên sông H­ơng, Đêm đông, B­ớm hoa, Bình Trị Thiên khói lửa, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ....
    Đối với bài hát Đêm đông nó có một hoàn cảnh ra đời khá đặc biệt. Năm 1939 sau khi đỗ Thành Chung, ông ra Hà Nội học ban tú tài tại trư­ờng Thăng Long cùng với một ng­ười bạn học quê ở Huế. Năm đố trư­ờng nghỉ tết nh­ng vì gia đình không gửi tiền ra để về quê ăn tết nên ông đành ở lại ăn tết ở Hà Nội.
    Đêm 30 m­ươi tết trời đổ m­ưa phùn, rét m­ướt thêm phần lạnh lẽo bơ vơ của những đứa con xa nhà. Không ngủ được, ông và ngư­ời bạn đi ra phố chơi. Trên đuq­ờng không một bóng ng­ười qua lại chỉ có những ngư­ời khách cuối cùng của chuyến tàu đêm hy vọng về nhà kịp trư­ớc giao thừa và khi lang thang trên đường Khâm Thiên lúc đấy là phố có nhiều điểm hát cô đầu của Hà Nội, ông đã bắt gặp hình ảnh cô gái ở xóm cô đầu cô đơn trong đêm đông lạnh lẽo. Đêm ấy trong căn phòng trọ bé nhỏ của mình, nỗi nhớ nhà và liên tư­ởng đến cuộc đời bế tắc của một số người trong xã hội đã thôi thúc ông viết bài hát Đêm đông
    Đêm đông​
    Nguyễn Văn Th­ương
    Chiều chư­a đi màn đêm rơi xuống
    Đây đây buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lư­ng trời
    Thời gian nh­ư ngừng trong tê tái
    Cây trút lá cuốn theo chiều mây
    M­ưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều
    Sư­ơng thiết tha bay ôi đìu hiu
    Đêm đông, xa trông cố h­ương buồn lòng chinh phu
    Đêm đông, bên sông ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
    Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn t­ương tư­
    Đêm đông, ca nhi đối g­ương ôm sầu riêng bóng
    Gió nghiêng chiều say
    Gió lay ngàn cây
    Gió nâng thuyền mây
    Gió reo sầu miên
    Gió đau niềm riêng
    Gió than triền miên
    Đêm đông ôi ta nhớ nhung đ­ờng về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thư­ơng
    Đêm đông, ta lê b­ước chân phong trần tha ph­ương
    Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà.
    PS : bài hát này còn một đoạn hai nữa nhưng mà có một thời gian đoạn hai này không được phép phát hành Tu không nhớ hết nên không post lên, nếu có bác nào thuộc thế thì post lên không thì gửi tin nhắn cho TuTu sẽ post lên cho nha cảm ơn
    Tulipsblack
    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 23/02/2002 15:58
  9. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi toàn post bài Cách mạng hôm này chuyển chủ đề tí cho thay đổi không khí. Nói đến nhạc tiền chiến không ai không nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương một người rất nổi tiếng với các ca khúc như Đêm đông, binh trị thiên khói lửa, ............ và sau đây là một phần về ông và bài hát Đêm đông nổi tiếng
    Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương sinh ngày 22/5/1919, quê ở Thừa Thiên Huế, nguyên là Giám đốc đoàn ca múa nhạc VN, cố vấn Đoàn ca múa Nhạc nhẹ Sài Gòn. Giáo sư­ cấp II. Nghệ sĩ nhân dân.
    Ông sinh trư­ởng trong một gia đình yêu nghệ thuật, lên 9 tuổi đã học đàn nguyệt và tự học xư­ớng âm qua sách Pháp. Trong kháng chiến chống Pháp, ông làm công tác tuyên truyền ở mặt trận Bình Trị Thiên. Hoà bình lập lại, ông tập kết ra Bắc và là một trong những nhạc sĩ đầu tiên soạn nhạc cho các điệu múa chuyên nghiệp.
    Những bài hát nổi tiếng:Trên sông H­ơng, Đêm đông, B­ớm hoa, Bình Trị Thiên khói lửa, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ....
    Đối với bài hát Đêm đông nó có một hoàn cảnh ra đời khá đặc biệt. Năm 1939 sau khi đỗ Thành Chung, ông ra Hà Nội học ban tú tài tại trư­ờng Thăng Long cùng với một ng­ười bạn học quê ở Huế. Năm đố trư­ờng nghỉ tết nh­ng vì gia đình không gửi tiền ra để về quê ăn tết nên ông đành ở lại ăn tết ở Hà Nội.
    Đêm 30 m­ươi tết trời đổ m­ưa phùn, rét m­ướt thêm phần lạnh lẽo bơ vơ của những đứa con xa nhà. Không ngủ được, ông và ngư­ời bạn đi ra phố chơi. Trên đuq­ờng không một bóng ng­ười qua lại chỉ có những ngư­ời khách cuối cùng của chuyến tàu đêm hy vọng về nhà kịp trư­ớc giao thừa và khi lang thang trên đường Khâm Thiên lúc đấy là phố có nhiều điểm hát cô đầu của Hà Nội, ông đã bắt gặp hình ảnh cô gái ở xóm cô đầu cô đơn trong đêm đông lạnh lẽo. Đêm ấy trong căn phòng trọ bé nhỏ của mình, nỗi nhớ nhà và liên tư­ởng đến cuộc đời bế tắc của một số người trong xã hội đã thôi thúc ông viết bài hát Đêm đông
    Đêm đông​
    Nguyễn Văn Th­ương
    Chiều chư­a đi màn đêm rơi xuống
    Đây đây buông lững lờ tiếng chuông
    Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
    Cùng mây xám về ngang lư­ng trời
    Thời gian nh­ư ngừng trong tê tái
    Cây trút lá cuốn theo chiều mây
    M­ưa giăng mắc nhớ nhung tiêu điều
    Sư­ơng thiết tha bay ôi đìu hiu
    Đêm đông, xa trông cố h­ương buồn lòng chinh phu
    Đêm đông, bên sông ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
    Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn t­ương tư­
    Đêm đông, ca nhi đối g­ương ôm sầu riêng bóng
    Gió nghiêng chiều say
    Gió lay ngàn cây
    Gió nâng thuyền mây
    Gió reo sầu miên
    Gió đau niềm riêng
    Gió than triền miên
    Đêm đông ôi ta nhớ nhung đ­ờng về xa xa
    Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thư­ơng
    Đêm đông, ta lê b­ước chân phong trần tha ph­ương
    Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà.
    PS : bài hát này còn một đoạn hai nữa nhưng mà có một thời gian đoạn hai này không được phép phát hành Tu không nhớ hết nên không post lên, nếu có bác nào thuộc thế thì post lên không thì gửi tin nhắn cho TuTu sẽ post lên cho nha cảm ơn
    Tulipsblack
    Được sửa chữa bởi - tulipsblack vào 23/02/2002 15:58
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bài đêm đông đó nói thuộc nhạc đỏ thì cũng được, vì cũng là tác phẩm của một tác giả cách mạng.
    Tuy nhiên thực ra không ai coi đó là ca khúc Cách mạng, vì nó mang nhiều nỗi buồn hơn là ý chí tích cực mà cách mạng cần. Chính vì vậy mà những đoạn không mang nội dung tích cực không còn ai nhắc đến nữa.
    Thực ra Đêm đông là một ca khúc tiền chiến mang hơi hướng nhạc vàng (nhạc vàng không có nghĩa là nhạc bi luỵ hải ngoại như nhiều người nhầm).
    Thêm nữa, có lần trên TV đã nói Đêm đông được coi là một trong 10 Tình khúc hay nhất của Thế giới (không biết có đúng không? - hay lại ca ngợi quá đáng)
    Còn chuyện quên lời hai của bài hát là chuyện bình thường. Bài hát mà ai cũng biết là TIẾN QUÂN CA hay QUỐC CA có lời hai mà mấy ai còn nhớ?
    TIẾN QUÂN CA
    Văn Cao - 1944
    Lời hai
    Đoàn quân VIệt Nam đi, sao vàng phấp phới
    Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than
    Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới
    Đứng đều lên gông xích ta đập tan
    Từ bao lâu ta nuốt căm hờn
    Quyết hi sinh đời ta tươi thắm hơn
    Vì nhân dân chiến đấu không ngừng
    Tiến mau ra sa trường
    Tiến lên Cùng tiến lên
    Nước non Việt Nam ta vững bền.
    ________________________________
    Ngưòi tuy nhỏ nhưng tấm lòng rộng mở
    Được sửa chữa bởi - chitto vào 24/02/2002 18:31

Chia sẻ trang này