1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bài đêm đông đó nói thuộc nhạc đỏ thì cũng được, vì cũng là tác phẩm của một tác giả cách mạng.
    Tuy nhiên thực ra không ai coi đó là ca khúc Cách mạng, vì nó mang nhiều nỗi buồn hơn là ý chí tích cực mà cách mạng cần. Chính vì vậy mà những đoạn không mang nội dung tích cực không còn ai nhắc đến nữa.
    Thực ra Đêm đông là một ca khúc tiền chiến mang hơi hướng nhạc vàng (nhạc vàng không có nghĩa là nhạc bi luỵ hải ngoại như nhiều người nhầm).
    Thêm nữa, có lần trên TV đã nói Đêm đông được coi là một trong 10 Tình khúc hay nhất của Thế giới (không biết có đúng không? - hay lại ca ngợi quá đáng)
    Còn chuyện quên lời hai của bài hát là chuyện bình thường. Bài hát mà ai cũng biết là TIẾN QUÂN CA hay QUỐC CA có lời hai mà mấy ai còn nhớ?
    TIẾN QUÂN CA
    Văn Cao - 1944
    Lời hai
    Đoàn quân VIệt Nam đi, sao vàng phấp phới
    Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than
    Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới
    Đứng đều lên gông xích ta đập tan
    Từ bao lâu ta nuốt căm hờn
    Quyết hi sinh đời ta tươi thắm hơn
    Vì nhân dân chiến đấu không ngừng
    Tiến mau ra sa trường
    Tiến lên Cùng tiến lên
    Nước non Việt Nam ta vững bền.
    ________________________________
    Ngưòi tuy nhỏ nhưng tấm lòng rộng mở
    Được sửa chữa bởi - chitto vào 24/02/2002 18:31
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ​
    Triều Dâng
    Từ biển khơi tới miền rừng núi cao
    Cờ đoàn ta mang ảnh Bác với tên Người Vĩ đại
    Hồ Chí Minh công ơn của bác như biển trời
    Tình người ấm trong tim ta trên đường tranh đấu.
    (Vì đất nước ta ra đi xây dời hạnh phúc
    Cho mai sau thoả long mong ước
    Của Bác hồ đêm ngày hằng mong )2
    Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh
    Vì ngày mai ta xây dắp những công trình vĩ đại
    Đồng lúa trĩu bông, quê ta nhà máy khói ngút trời
    Cả Tổ quốc trong tương lai ánh điện toả sáng
    (Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc
    thêm xanh tươi thoả lòng mong ước
    Của Bác Hồ đêm ngày hằng mong)2
    Tulipsblack
  3. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ​
    Triều Dâng
    Từ biển khơi tới miền rừng núi cao
    Cờ đoàn ta mang ảnh Bác với tên Người Vĩ đại
    Hồ Chí Minh công ơn của bác như biển trời
    Tình người ấm trong tim ta trên đường tranh đấu.
    (Vì đất nước ta ra đi xây dời hạnh phúc
    Cho mai sau thoả long mong ước
    Của Bác hồ đêm ngày hằng mong )2
    Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh
    Vì ngày mai ta xây dắp những công trình vĩ đại
    Đồng lúa trĩu bông, quê ta nhà máy khói ngút trời
    Cả Tổ quốc trong tương lai ánh điện toả sáng
    (Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc
    thêm xanh tươi thoả lòng mong ước
    Của Bác Hồ đêm ngày hằng mong)2
    Tulipsblack
  4. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tình ca Tây Bắc ​
    Bùi Đức Hạnh - Cẩm Giang

    Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về
    Vui trong nắng vàng từng đàn **** trắng bay khắp rừng hoa
    Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn
    Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang
    Em là dòng sông mã
    Anh là núi Mường Hung
    Cho thuyền em ngược ( ơ ) dòng gió đưa em về núi
    Em hãy về bên suối
    Đợi anh anh ở bên khuâng
    Anh làm no lòng mường
    Em làm vui ấm bản
    Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng
    Suối nước trong xanh soi bóng anh và bóng em
    Bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng
    Đất nước hoà bình hạnh phúc ta như mùa xuân
    Anh là rừng xanh thắm
    Em là suối ngàn sâu
    Cây rừng anh là ( ơ ) cầu vắt ngang trên dòng suối
    Khi nắng mùa xuân tới
    Rừng anh in bóng suối em
    Nước chảy quanh êm đềm
    Bao ngày đêm vắng vẻ
    Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng
    Suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh
    Bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng nuí rừng
    Đất nước hoà bình hạnh phúc ta như mùa xuân ...
    Tulipsblack
  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tình ca Tây Bắc ​
    Bùi Đức Hạnh - Cẩm Giang

    Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về
    Vui trong nắng vàng từng đàn **** trắng bay khắp rừng hoa
    Ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn
    Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang
    Em là dòng sông mã
    Anh là núi Mường Hung
    Cho thuyền em ngược ( ơ ) dòng gió đưa em về núi
    Em hãy về bên suối
    Đợi anh anh ở bên khuâng
    Anh làm no lòng mường
    Em làm vui ấm bản
    Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng
    Suối nước trong xanh soi bóng anh và bóng em
    Bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng
    Đất nước hoà bình hạnh phúc ta như mùa xuân
    Anh là rừng xanh thắm
    Em là suối ngàn sâu
    Cây rừng anh là ( ơ ) cầu vắt ngang trên dòng suối
    Khi nắng mùa xuân tới
    Rừng anh in bóng suối em
    Nước chảy quanh êm đềm
    Bao ngày đêm vắng vẻ
    Rừng rừng hoa với chim ca vui tưng bừng
    Suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh
    Bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng nuí rừng
    Đất nước hoà bình hạnh phúc ta như mùa xuân ...
    Tulipsblack
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đọc Tình Ca Tây Bắc, có dòng sông Mã, chợt nhớ đến Tây Tiến của Quang Dũng.
    "Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi
    "Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
    "Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
    "Mường Lát hoa về trong đêm hơi.....
    .....
    "Áo bào thay chiếu anh về đất
    "Sông Mã gầm lên khúc độc hành....
    Bài thơ này hay quá, hào hùng, bi tráng, lẫm liệt mà lại da diết quá. Có lẽ vì thế dù có những nhạc sĩ đã muốn phổ nhạc cho bài thơ này mà không ai thành công nổi.
    Lại nhớ đến mùa đông vừa rồi lên thung lũng Mường Lò, Nghĩa Lộ, đi tắm suối nước nóng ở bản Co Cọi. Một bên suối nóng bốc hơi nước nghi ngút, ngay cạnh đó là suối nước lạnh ngắt trong vắt....
    ________________________________
    Ngưòi tuy nhỏ nhưng tấm lòng rộng mở
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Đọc Tình Ca Tây Bắc, có dòng sông Mã, chợt nhớ đến Tây Tiến của Quang Dũng.
    "Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi
    "Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi
    "Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi
    "Mường Lát hoa về trong đêm hơi.....
    .....
    "Áo bào thay chiếu anh về đất
    "Sông Mã gầm lên khúc độc hành....
    Bài thơ này hay quá, hào hùng, bi tráng, lẫm liệt mà lại da diết quá. Có lẽ vì thế dù có những nhạc sĩ đã muốn phổ nhạc cho bài thơ này mà không ai thành công nổi.
    Lại nhớ đến mùa đông vừa rồi lên thung lũng Mường Lò, Nghĩa Lộ, đi tắm suối nước nóng ở bản Co Cọi. Một bên suối nóng bốc hơi nước nghi ngút, ngay cạnh đó là suối nước lạnh ngắt trong vắt....
    ________________________________
    Ngưòi tuy nhỏ nhưng tấm lòng rộng mở
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngày 8/3, ngày của những người phụ nữ trên toàn thế giới.
    Đến ngày hôm nay, mỗi người không thể không nhớ đến người phụ nữ mà ta yêu quý, kính trọng, dành cho nhiều tình cảm nhất trong suốt cả cuộc đời ta: Người Mẹ.
    Người Mẹ, người đã cho ta cuộc sống này, đã cho ta bao tình yêu thương sâu nặng mà không ai khác có thể trao cho, người đã hi sinh bao nhiêu hạnh phúc cho chúng ta, vì chúng ta chính là Hạnh Phúc của Mẹ.
    Tôi không thể viết hết những bài hát về Mẹ mà tôi đã thuộc.
    Tôi chỉ xin viết ra đây một khúc nhạc bất hủ về người Mẹ và về Tổ quốc đất mẹ thân yêu, viết trên nền nhạc Ca trù, một thể loại nhạc bác học của dân tộc Việt.
    Đất nước lời ru
    Văn Thành Nho
    Ru con Mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời
    Ru con lời ru, cất lên từ ngàn đời
    Mẹ Âu Cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa
    Lạc Long Quân cùng bao con đi ra nơi biển cả
    Để đất nước mãi rực rỡ, một gấm vóc mãi rạng rỡ
    Qua bao gian lao Việt Nam ta, ôi bao yêu thương Việt Nam ta
    Ngàn lời ru trong bão giông
    Mà ngọt ngào sao câu dân ca
    À ơi ơi à ời, à ơi ơi à ời
    Ru con Mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời
    Ru con lời ru, cất lên từ ngàn đời
    Biển xanh xanh trời xanh xanh cho con bao hi vọng
    Rừng xanh xanh dòng sông xanh cho con bao hi vọng
    Lửa đã cháy ở phía trước, lửa sáng mãi tình đất nước
    Xưa bao năm cha hành quân xa, nay thêm bao con lại đi xa
    Một màu xanh như áo cha
    Để Mẹ lại ru trong bao la
    À ơi ơi à ời, à ơi ơi à ơi......
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ngày 8/3, ngày của những người phụ nữ trên toàn thế giới.
    Đến ngày hôm nay, mỗi người không thể không nhớ đến người phụ nữ mà ta yêu quý, kính trọng, dành cho nhiều tình cảm nhất trong suốt cả cuộc đời ta: Người Mẹ.
    Người Mẹ, người đã cho ta cuộc sống này, đã cho ta bao tình yêu thương sâu nặng mà không ai khác có thể trao cho, người đã hi sinh bao nhiêu hạnh phúc cho chúng ta, vì chúng ta chính là Hạnh Phúc của Mẹ.
    Tôi không thể viết hết những bài hát về Mẹ mà tôi đã thuộc.
    Tôi chỉ xin viết ra đây một khúc nhạc bất hủ về người Mẹ và về Tổ quốc đất mẹ thân yêu, viết trên nền nhạc Ca trù, một thể loại nhạc bác học của dân tộc Việt.
    Đất nước lời ru
    Văn Thành Nho
    Ru con Mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời
    Ru con lời ru, cất lên từ ngàn đời
    Mẹ Âu Cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa
    Lạc Long Quân cùng bao con đi ra nơi biển cả
    Để đất nước mãi rực rỡ, một gấm vóc mãi rạng rỡ
    Qua bao gian lao Việt Nam ta, ôi bao yêu thương Việt Nam ta
    Ngàn lời ru trong bão giông
    Mà ngọt ngào sao câu dân ca
    À ơi ơi à ời, à ơi ơi à ời
    Ru con Mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời
    Ru con lời ru, cất lên từ ngàn đời
    Biển xanh xanh trời xanh xanh cho con bao hi vọng
    Rừng xanh xanh dòng sông xanh cho con bao hi vọng
    Lửa đã cháy ở phía trước, lửa sáng mãi tình đất nước
    Xưa bao năm cha hành quân xa, nay thêm bao con lại đi xa
    Một màu xanh như áo cha
    Để Mẹ lại ru trong bao la
    À ơi ơi à ời, à ơi ơi à ơi......
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Còn có 2 bài rất hay về Mẹ, đó là "Người mẹ của tôi" của cố nhạc sĩ Xuân Hồng, và bài "Huyền thoại mẹ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chia sẻ trang này