1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Còn có 2 bài rất hay về Mẹ, đó là "Người mẹ của tôi" của cố nhạc sĩ Xuân Hồng, và bài "Huyền thoại mẹ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Huyền Thoại Mẹ


    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
    Tứng câu chuyện ngày xưa.
    Mẹ về đứng dưới mưa
    Che đàn con nằm ngủ
    Canh từng bước chân thù.
    Mẹ ngồi dưới cơn mưa.
    Mẹ lội qua con suối,
    Dưới mưa bom không ngại
    Mẹ nhẹ nhàng đưa lối,
    Tiễn con qua núi đồi.
    Mẹ chìm trong đêm tối,
    Gió mưa tóc che lối con đi.
    Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
    Tứng câu chuyện ngày xưa.
    Mẹ về đứng dưới mưa,
    Che tứng căn nhà nhỏ
    Xoá sạch vết con về
    Mẹ ngồi dưới cơn mưa
    Mẹ là gió uốn quanh,
    Trên đời con thầm lặng
    Trong câu hát thanh bình.
    Mẹ làm gió mong manh.
    Mẹ là nước chứa chan,
    Trôi dùm con phiền muộn
    Cho đời mãi trong lành
    Mẹ chìm dưới gian nan.
    Ca dao mẹ


    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa võng buồn
    Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn
    Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên
    Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn năm qua tuổi mòn
    Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn
    Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân
    Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người
    Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh
    Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn
    Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
    Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa tuổi mình
    Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong
    Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương
    Tuổi còn bơ vơ thế giới hằn thù chiến tranh ngục tù
    Ngủ đi con


    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
    Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò, con ngủ đi con
    Đứa con của mẹ da vàng
    Ru con ru đạn nhuộm hồng vết thương .
    Hai mươi năm đàn con đi lính
    Đi rồi không về, đứa con da vàng cuả mẹ .
    Ngủ đi con .
    Ru con, ru đã hai lần
    Ôi tấm thân này ngày xưa bé bỏng
    Mẹ mang đầy bụ.ng mẹ bồng trên tay
    Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò . Sao ngủ tuổi hai mươi .
    Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò, con ngủ đi con
    Đứa con của mẹ ra đời
    Trên môi vang vọng một lời đau thương .
    Hai mươi năm đàn con khôn lớn
    Ra ngoài chiến trường, đứa con da vàng Lạc Hồng .
    Ngủ đi con
    Ru con, ru đã phong trần
    Ôi vết thương nào đục sâu da nồng
    Thịt xương này mẹ nhọc nhằng hôm mai
    Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò . Sao ngủ tuổi hai mươi .


    [​IMG]
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Huyền Thoại Mẹ


    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
    Tứng câu chuyện ngày xưa.
    Mẹ về đứng dưới mưa
    Che đàn con nằm ngủ
    Canh từng bước chân thù.
    Mẹ ngồi dưới cơn mưa.
    Mẹ lội qua con suối,
    Dưới mưa bom không ngại
    Mẹ nhẹ nhàng đưa lối,
    Tiễn con qua núi đồi.
    Mẹ chìm trong đêm tối,
    Gió mưa tóc che lối con đi.
    Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
    Tứng câu chuyện ngày xưa.
    Mẹ về đứng dưới mưa,
    Che tứng căn nhà nhỏ
    Xoá sạch vết con về
    Mẹ ngồi dưới cơn mưa
    Mẹ là gió uốn quanh,
    Trên đời con thầm lặng
    Trong câu hát thanh bình.
    Mẹ làm gió mong manh.
    Mẹ là nước chứa chan,
    Trôi dùm con phiền muộn
    Cho đời mãi trong lành
    Mẹ chìm dưới gian nan.
    Ca dao mẹ


    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn

    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa võng buồn
    Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn
    Lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên
    Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời mình
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn năm qua tuổi mòn
    Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn
    Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục chung thân
    Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người
    Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh
    Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn
    Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
    Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng
    Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa tuổi mình
    Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong
    Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương
    Tuổi còn bơ vơ thế giới hằn thù chiến tranh ngục tù
    Ngủ đi con


    nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
    Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò, con ngủ đi con
    Đứa con của mẹ da vàng
    Ru con ru đạn nhuộm hồng vết thương .
    Hai mươi năm đàn con đi lính
    Đi rồi không về, đứa con da vàng cuả mẹ .
    Ngủ đi con .
    Ru con, ru đã hai lần
    Ôi tấm thân này ngày xưa bé bỏng
    Mẹ mang đầy bụ.ng mẹ bồng trên tay
    Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò . Sao ngủ tuổi hai mươi .
    Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò, con ngủ đi con
    Đứa con của mẹ ra đời
    Trên môi vang vọng một lời đau thương .
    Hai mươi năm đàn con khôn lớn
    Ra ngoài chiến trường, đứa con da vàng Lạc Hồng .
    Ngủ đi con
    Ru con, ru đã phong trần
    Ôi vết thương nào đục sâu da nồng
    Thịt xương này mẹ nhọc nhằng hôm mai
    Hò ơ ơ ớ ơ ơ hò . Sao ngủ tuổi hai mươi .


    [​IMG]
  4. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Ngộ ha , Cải lương cũng được cho vô Bài ca đi cùng năm tháng
    Hồi đó ở SG 8-3 ưa chiếu Tiếng trống Mê Linh - Thanh Minh Thanh Nga .
    "Trong giây phút chia tay
    xin nguyện ghi lời thề
    ......
    Bầu trời Nam u tối
    quân thù gieo bạo tàn
    Ta xa nhau cho đành lòng ...."
    Hổng nhớ được vì lâu wá gồi .
  5. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Ngộ ha , Cải lương cũng được cho vô Bài ca đi cùng năm tháng
    Hồi đó ở SG 8-3 ưa chiếu Tiếng trống Mê Linh - Thanh Minh Thanh Nga .
    "Trong giây phút chia tay
    xin nguyện ghi lời thề
    ......
    Bầu trời Nam u tối
    quân thù gieo bạo tàn
    Ta xa nhau cho đành lòng ...."
    Hổng nhớ được vì lâu wá gồi .
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thực ra khi viết bài Người Hà Nội, nhạc sĩ Nguyển Đình Thi viết câu cuối là
    '"...Tiếng đời, Ngày về ." không có chữ Chiến thắng.
    Và hai chữ Ngày về là xuống giọng.
    Nhưng như thế thì câu hát có phần xuống dốc, giảm mất khí thế hào hùng của bài hát, và hơi cụt.
    Chính vì vậy, những ca sĩ đầu tiên khi hát thì hát đến Ngày về, nhưng về sau họ đều thêm chữ Chiến Thắng vào cuối bài hát, tạo một khí thế mạnh mẽ, lại thăng giọng nên càng hay.
    Và chính nhạc sĩ cũng phải công nhận như vậy hay hơn.
    Còn trong bản nhạc gốc từ lần đầu xuất bản thì chỉ dừng ở Ngày về mà thôi.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thực ra khi viết bài Người Hà Nội, nhạc sĩ Nguyển Đình Thi viết câu cuối là
    '"...Tiếng đời, Ngày về ." không có chữ Chiến thắng.
    Và hai chữ Ngày về là xuống giọng.
    Nhưng như thế thì câu hát có phần xuống dốc, giảm mất khí thế hào hùng của bài hát, và hơi cụt.
    Chính vì vậy, những ca sĩ đầu tiên khi hát thì hát đến Ngày về, nhưng về sau họ đều thêm chữ Chiến Thắng vào cuối bài hát, tạo một khí thế mạnh mẽ, lại thăng giọng nên càng hay.
    Và chính nhạc sĩ cũng phải công nhận như vậy hay hơn.
    Còn trong bản nhạc gốc từ lần đầu xuất bản thì chỉ dừng ở Ngày về mà thôi.
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. networld

    networld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc biết bao khi vẫn còn những người yêu nhạc cách mạng. Cám ơn các bạn đã cho tôi một niềm vui. Nơi đây, xung quanh tôi, toàn là nhạc sến, nhạc trẻ. Ai cũng nghe mấy nhạc đó. Mà tui thì chúa chán. Nhạc cách mạng là nhất, nhạc cách mạng cho ta niềm vui yêu đời.
  9. networld

    networld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc biết bao khi vẫn còn những người yêu nhạc cách mạng. Cám ơn các bạn đã cho tôi một niềm vui. Nơi đây, xung quanh tôi, toàn là nhạc sến, nhạc trẻ. Ai cũng nghe mấy nhạc đó. Mà tui thì chúa chán. Nhạc cách mạng là nhất, nhạc cách mạng cho ta niềm vui yêu đời.
  10. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trời chú Phongtran ngộ hay, hôm nay vào tưởng là có vị nào tiếp tục chiến đấu với cái topic này, ai dè chỉ có refresh lại thôi, nhưng như thế cũng hay để cho bà con lại có dịp thưởng thức lại và có khi hứng chí mình lại tiếp tục post tiếp cho bà con cùng nghe. Rất muốn mọi người cùng nhau chia sẻ những cảm giác tuyệt vời khi nghe nhạc cách mạng trong cái toipc này. Cảm ơn nhiều.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".

Chia sẻ trang này