1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinhvienvn

    sinhvienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ai biết "ca khúc da vàng " của trịnh công sơn làm ơn viết cho tui biết đi hay gửi dến hộp thư bixanh2001@yahoo.com đi nhen .tui cám ơn truócc nhiều .
    truong
  2. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    "anh ơi anh ơi , việt nam máu đỗ , mẹ việt nam nức nở ..."Quá dễ, đó là bài "Xinh anh giữ trọn tình quê", bài này nghe Chế Linh hát là đỉnh cao nhất. bác chơi cả nhạc vàng à!

    Life is boring
    ntd_x2_HAU
    [/size=6]
  3. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    "anh ơi anh ơi , việt nam máu đỗ , mẹ việt nam nức nở ..."Quá dễ, đó là bài "Xinh anh giữ trọn tình quê", bài này nghe Chế Linh hát là đỉnh cao nhất. bác chơi cả nhạc vàng à!

    Life is boring
    ntd_x2_HAU
    [/size=6]
  4. sansiro

    sansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác . Cho em hỏi chút , có đồng chí bác nào đang tàng trữ bài " Giấc mơ Chapi " mp.3 của ca sĩ Y Moan không làm ơn send cho em với , cảm ơn nhiều nhiều ạ . Sao một bài hát đỉnh cao như thế mà lại khó kiếm quá nhở.

    .... Ở nơi đó họ đang sống cuộc sống thanh bình , ai nghèo cũng có cây đàn Chapi . Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người....
    Forza Milan Forever !
  5. sansiro

    sansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác . Cho em hỏi chút , có đồng chí bác nào đang tàng trữ bài " Giấc mơ Chapi " mp.3 của ca sĩ Y Moan không làm ơn send cho em với , cảm ơn nhiều nhiều ạ . Sao một bài hát đỉnh cao như thế mà lại khó kiếm quá nhở.

    .... Ở nơi đó họ đang sống cuộc sống thanh bình , ai nghèo cũng có cây đàn Chapi . Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người....
    Forza Milan Forever !
  6. Tang_go_xanh

    Tang_go_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả các bạn yêu nhạc đỏ. Những người con của Quê hương Việt Nam.
    Đây là lần đầu tiên mình tham gia vào những diễn đàn như thế này và đây thực sự là một môi trường mới rất quyến rũ và tuyệt vời.
    Nhạc đỏ và nhạc tiền chiến khác nhau ở điểm nào ? Cảm ơn bạn rất nhiều - Một câu hỏi thực sự tuyệt vời và thú vị đấy.
    Theo vốn kiến thức nhỏ bé và ý kiến chủ quan của Tăng gô thì Nhạc đỏ và Nhạc Tiền chiến khác nhau nhưng cũng có những điểm giống nhau đấy.
    Nhạc Tiền chiến thường được viết từ những người ở xa quê hương như Phạm Duy, Đoàn Chuẩn ... Và loại nhạc này có một thời gian khi mà nền âm nhạc của Việt Nam còn hạn chế thì đó là một dòng nhạc bị cấm và không được lưu hành rộng rãi. Nhạc Tiền chiến thường mang âm sắc buồn, day dứt, sâu lắng, nhẹ nhàng ... chẳng hạn như Dư âm, đêm đông hay con thuyền không bến ... tất nhiên, không phải tất cả đều mang một tâm trạng buồn thảm như vậy. Khi nghe Tiếng sáo Thiên Thai, Sơn nữ ca hay Nụ cười Sơn cước ... các bạn sẽ thấy một âm sắc khác ...
    Còn về nhạc đỏ - Đó có lẽ là tên thường gọi của một dòng nhạc được viết về Cách mạng về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Những con người - những chiến sĩ đã mang cuộc sống, tâm hồn và trái tim của mình để bảo vệ đất nước.
    Mình thực sự rất thích loại nhạc này vì những giai điệu hồn nhiên, tươi sáng, lúc nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng có lúc cũng dữ dội, sôi nổi, vồn vã, hùng hồn, mạnh mẽ như những con sóng của đại dương ... rất thú vị và rất ý nghĩa.
    Nhạc đỏ thì nhiều lắm và không thể kể hết được chẳng hạn như Bóng cây Kơnia, Chiếc gậy Trường Sơn, Tình ca Tây Nguyên, Bình trị Thiên khói lửa hay Đêm Trương Sơn nhớ Bác ... và còn nữa Tiếng hát trên rừng Pắc pó, Tiểu đoàn 307, Bài ca Trường Sơn ... là những giai điệu luôn đi cùng năm tháng.
    Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong nền âm nhạc của Việt Nam. Nhưng theo tang go thì đó lại là nét tinh tuý nhất, đáng quý nhất của âm nhạc Việt Nam nói chung cũng như nhạc đỏ nói riêng ...
    Tất nhiên, những bài hát như Suối mơ, Thiên thai hay Đàn Chim Việt cũng là những bài hát không thể lãng quên rồi.
    Những ca sĩ thực sự của dòng nhạc đỏ Việt Nam bây giờ có lẽ chỉ có Hồng Nhung, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn hay những ca sĩ đang dần khẳng định mình như Phương Nga mà thôi ...Mỹ Linh hay Thanh Lam thường thiên về nhạc trẻ, còn Đan Trường, Cẩm Ly ư ? Mình chỉ nghe những ca sĩ đó hát bằng nửa lỗ tai và nhìn họ bằng ... 1/2 con mắt
    Đó là một chút hiểu biết về âm nhạc của tang go và mình rất vui khi cùng các bạn tìm hiểu nhiều hơn, sâu sắc hơn về âm nhạc Việt Nam nói chung cũng như dòng nhạc đỏ, nhạc tiền chiến nói riêng với những sự hiểu biết mới.
    Tạm biệt, người bạn mới của các bạn. Tang go xanh

    Smile
  7. Tang_go_xanh

    Tang_go_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Chào tất cả các bạn yêu nhạc đỏ. Những người con của Quê hương Việt Nam.
    Đây là lần đầu tiên mình tham gia vào những diễn đàn như thế này và đây thực sự là một môi trường mới rất quyến rũ và tuyệt vời.
    Nhạc đỏ và nhạc tiền chiến khác nhau ở điểm nào ? Cảm ơn bạn rất nhiều - Một câu hỏi thực sự tuyệt vời và thú vị đấy.
    Theo vốn kiến thức nhỏ bé và ý kiến chủ quan của Tăng gô thì Nhạc đỏ và Nhạc Tiền chiến khác nhau nhưng cũng có những điểm giống nhau đấy.
    Nhạc Tiền chiến thường được viết từ những người ở xa quê hương như Phạm Duy, Đoàn Chuẩn ... Và loại nhạc này có một thời gian khi mà nền âm nhạc của Việt Nam còn hạn chế thì đó là một dòng nhạc bị cấm và không được lưu hành rộng rãi. Nhạc Tiền chiến thường mang âm sắc buồn, day dứt, sâu lắng, nhẹ nhàng ... chẳng hạn như Dư âm, đêm đông hay con thuyền không bến ... tất nhiên, không phải tất cả đều mang một tâm trạng buồn thảm như vậy. Khi nghe Tiếng sáo Thiên Thai, Sơn nữ ca hay Nụ cười Sơn cước ... các bạn sẽ thấy một âm sắc khác ...
    Còn về nhạc đỏ - Đó có lẽ là tên thường gọi của một dòng nhạc được viết về Cách mạng về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Những con người - những chiến sĩ đã mang cuộc sống, tâm hồn và trái tim của mình để bảo vệ đất nước.
    Mình thực sự rất thích loại nhạc này vì những giai điệu hồn nhiên, tươi sáng, lúc nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng có lúc cũng dữ dội, sôi nổi, vồn vã, hùng hồn, mạnh mẽ như những con sóng của đại dương ... rất thú vị và rất ý nghĩa.
    Nhạc đỏ thì nhiều lắm và không thể kể hết được chẳng hạn như Bóng cây Kơnia, Chiếc gậy Trường Sơn, Tình ca Tây Nguyên, Bình trị Thiên khói lửa hay Đêm Trương Sơn nhớ Bác ... và còn nữa Tiếng hát trên rừng Pắc pó, Tiểu đoàn 307, Bài ca Trường Sơn ... là những giai điệu luôn đi cùng năm tháng.
    Đó chỉ là một phần rất nhỏ trong nền âm nhạc của Việt Nam. Nhưng theo tang go thì đó lại là nét tinh tuý nhất, đáng quý nhất của âm nhạc Việt Nam nói chung cũng như nhạc đỏ nói riêng ...
    Tất nhiên, những bài hát như Suối mơ, Thiên thai hay Đàn Chim Việt cũng là những bài hát không thể lãng quên rồi.
    Những ca sĩ thực sự của dòng nhạc đỏ Việt Nam bây giờ có lẽ chỉ có Hồng Nhung, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn hay những ca sĩ đang dần khẳng định mình như Phương Nga mà thôi ...Mỹ Linh hay Thanh Lam thường thiên về nhạc trẻ, còn Đan Trường, Cẩm Ly ư ? Mình chỉ nghe những ca sĩ đó hát bằng nửa lỗ tai và nhìn họ bằng ... 1/2 con mắt
    Đó là một chút hiểu biết về âm nhạc của tang go và mình rất vui khi cùng các bạn tìm hiểu nhiều hơn, sâu sắc hơn về âm nhạc Việt Nam nói chung cũng như dòng nhạc đỏ, nhạc tiền chiến nói riêng với những sự hiểu biết mới.
    Tạm biệt, người bạn mới của các bạn. Tang go xanh

    Smile
  8. sinhvienvn

    sinhvienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nếu bồ biết ca khúc này sao hong chép cho tui giùm luôn còn dợi gì nửa ma f không trả lời .
    tui hổng biết nên nhờ mấy bồ tìm thoi , à có bài nào mới x in cho " em" với há .
    truong
  9. sinhvienvn

    sinhvienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nếu bồ biết ca khúc này sao hong chép cho tui giùm luôn còn dợi gì nửa ma f không trả lời .
    tui hổng biết nên nhờ mấy bồ tìm thoi , à có bài nào mới x in cho " em" với há .
    truong
  10. sinhvienvn

    sinhvienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tui có bai mới đây , ai biết chủ đề bài này hông xin cho tui với.
    tối sinh ra giửa lòng miền trung , miền thuỳ dương ,ruộng hoang nước mặn đồng chua .thôn xó tôi sống dời dân cày .quê hương tôi ấp ủ trường sơn , quê hương tôi là đây nước chả xuôi dòng , song cát dàig biển xanh tahí bình.
    trên trăng cao tiếng hò à ơi,lời mẹ ru , trẻ thơ giác ngủ hiền ngoan , trai gái quê gửi lời chân tình .qua bao nhiêu tuổi đời ngả nghiêng , quê hương tôi tả tơi khói lửa điêu tàn thôn xóm nghèo ngẩn ngơ lầm than .
    hò ơi !!!!!!!!!!!!! quêhưong ơi, giả từ nhửng ngày mộnh mơ , tuổi đời xanh , chai tay nhau biết trở về mô ơi !!!!!!!!!!!! buồn.
    đây phương nam , lúa xanh bóng dừa uốn quanh , ta sức trai . đem gắn xây gây dựng ngày mai .người đi đem sức ca tiếng hò , tiếng hò miền trung , về miền nam cho nhau nghe nhửng lời thở than xóm làng .ta chia nhau , tiếng vui tiếng buòn nước non , ta quên đi bao tiếc thương tuoỉi đời tuổi son ,
    hôm nay đi giửa dòng lệ rơi , mẹ việt ơi , tù nay hiến trọn đời trai thoe buớc chân nhửng nguời xa rồi .ta thươmng yeu đất mẹ mà thôi , quê hương ơi , gời sinh tháng gử cho người .trong tiếng cười giọng không đầy vơi.
    truong

Chia sẻ trang này