1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TenLuaVacvai

    TenLuaVacvai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    2
    Em rat thich bai " Bai ca Ha Noi" cac bac a!
    Hoan ho topic nay!
    ĐẤT NƯỚC TÔI.....SÁNG CHẮN BÃO GIÔNG,CHIỀU NGĂN NẮNG LỬA.....
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI - niềm tin và hy vọng
    Nhạc và lời: Phan Nhân
    Xung phong ở lại trực chiến tại Ðài Tiếng nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, Hà Nội - trọng điểm huỷ diệt của máy bay địch trong 12 ngày đêm cuối cùng của năm 1972, nhạc sĩ Phan Nhân, người con của đồng bằng sông Cửu Long, đã may mắn được tận mắt chứng kiến những phút giây hào hùng của lịch sử thủ đô thời chống Mỹ. Thế là, chỉ vài ngày sau đó, bản nháp đầu tiên của ca khúc Hà Nội -niềm tin và hy vọng đã được hoàn thành trong tiếng bom đạn. Không chỉ mang tính ngợi ca và thể hiện niềm tự hào dân tộc, Hà Nội -niềm tin và hy vọng còn phảng phất cả những nét cổ kính của chốn Thăng Long xưa. Ca khúc được nghệ sĩ Trần Khánh thể hiện lần đầu tiên trên làn sóng Ðài Tiếng nói Việt Nam vào những ngày đầu năm 1973.
    HÀ NỘI - NIỀM TIN VÀ HY vọng
    Mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời, càng toả ngát hương thơn hoa Thủ đô. Ðường lộng gió thênh thang năm cửa ô. Nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ôi Ðông Ðô! Hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây! Ơi Thăng Long! Ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, là ngôi sao mai rạng rỡ. Sáng soi bóng đêm Trường Sơn, lắng trong nước sông Cửu Long, nhẹ nhàng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền... Hà Nội chúng ta vọng lời ca thiết tha át tiếng bom rền

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI - niềm tin và hy vọng
    Nhạc và lời: Phan Nhân
    Xung phong ở lại trực chiến tại Ðài Tiếng nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, Hà Nội - trọng điểm huỷ diệt của máy bay địch trong 12 ngày đêm cuối cùng của năm 1972, nhạc sĩ Phan Nhân, người con của đồng bằng sông Cửu Long, đã may mắn được tận mắt chứng kiến những phút giây hào hùng của lịch sử thủ đô thời chống Mỹ. Thế là, chỉ vài ngày sau đó, bản nháp đầu tiên của ca khúc Hà Nội -niềm tin và hy vọng đã được hoàn thành trong tiếng bom đạn. Không chỉ mang tính ngợi ca và thể hiện niềm tự hào dân tộc, Hà Nội -niềm tin và hy vọng còn phảng phất cả những nét cổ kính của chốn Thăng Long xưa. Ca khúc được nghệ sĩ Trần Khánh thể hiện lần đầu tiên trên làn sóng Ðài Tiếng nói Việt Nam vào những ngày đầu năm 1973.
    HÀ NỘI - NIỀM TIN VÀ HY vọng
    Mặt hồ gươm vẫn lung linh mây trời, càng toả ngát hương thơn hoa Thủ đô. Ðường lộng gió thênh thang năm cửa ô. Nghe tiếng cười không quên niềm thương đau. Hà Nội đó, niềm tin yêu hy vọng của núi sông hôm nay và mai sau. Chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao. Ôi Ðông Ðô! Hùng thiêng dấu xưa còn in nơi đây! Ơi Thăng Long! Ngày nay chiến công rạng danh non sông. Hà Nội mến yêu của ta, là ngôi sao mai rạng rỡ. Sáng soi bóng đêm Trường Sơn, lắng trong nước sông Cửu Long, nhẹ nhàng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca át tiếng bom rền... Hà Nội chúng ta vọng lời ca thiết tha át tiếng bom rền

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thật lâu rồi phải không Tulipsblack ? Người bạn, người em của tôi, đã cùng tôi "chăm lo" cái box và cụ thể hơn là topic này những ngày nào.
    Giờ thời gian trôi qua, mỗi người một nơi. Cậu thì xa Hà Nội để vào Nam lập nghiệp. Tôi cũng lạc lõng nơi đây, cách muôn trùng Hà Nội, không thể cùng vui với các bạn của chúng ta nữa.
    Mà cái topic của cậu cũng trống trải hơn.
    Nhớ hôm nào cậu say sưa nói chuyện về âm nhạc cách mạng Việt Nam, những ca khúc nhạc đỏ, đêm đó bên bờ hồ Ngọc Khánh. Rồi bao nhiêu lần ở nhà tôi nữa.
    Rồi buổi tối chia tay bạn bè để rời xa, cậu cũng lại làm ở nhà tôi. Đêm đó cuối cùng chỉ còn cậu, tôi, Sutumom nữa. Tôi vẫn ngạc nhiên rằng tại sao cậu lại có thể say mê và nói suốt ngày về Nhạc Đỏ đến thế. Thậm chí đôi lúc thấy mệt vì những thông tin về ca khúc và tác giả mà cậu thao thao bất tuyệt.
    Nhưng giờ thì có muốn nghe cậu nói cũng khó thay.
    Lâu lắm rồi, từ cái buổi tối tháng bẩy ấy. Và cái lần cậu ra Hà Nội trong kỳ Đại Hội. Tiếc thay tôi chẳng thể nói chuyện nhiều.
    Tulipsblack ơi, anh em ta ít nhất có cùng một niềm yêu thích, một sự say mê là nói về Nhạc Đỏ, về âm nhạc của những thế hệ đi trước, những ca khúc bất tử.
    Tôi không biết nên viết vào đâu, nên viết vào đây, nơi mà cậu đã dành tâm sức chăm lo, nơi mà cậu đã vui buồn với nó, coi nó như một trong những chỗ để lui về khi mệt mỏi với cái HLFC của cậu hay 7XHN của chúng ta.
    Có cần gì nhiều, chỉ cần một topic được sống mãi là đáng giá lắm rồi.
    Hồng Hà mênh mông, đưa nước trên nguồn về xuôi...
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thật lâu rồi phải không Tulipsblack ? Người bạn, người em của tôi, đã cùng tôi "chăm lo" cái box và cụ thể hơn là topic này những ngày nào.
    Giờ thời gian trôi qua, mỗi người một nơi. Cậu thì xa Hà Nội để vào Nam lập nghiệp. Tôi cũng lạc lõng nơi đây, cách muôn trùng Hà Nội, không thể cùng vui với các bạn của chúng ta nữa.
    Mà cái topic của cậu cũng trống trải hơn.
    Nhớ hôm nào cậu say sưa nói chuyện về âm nhạc cách mạng Việt Nam, những ca khúc nhạc đỏ, đêm đó bên bờ hồ Ngọc Khánh. Rồi bao nhiêu lần ở nhà tôi nữa.
    Rồi buổi tối chia tay bạn bè để rời xa, cậu cũng lại làm ở nhà tôi. Đêm đó cuối cùng chỉ còn cậu, tôi, Sutumom nữa. Tôi vẫn ngạc nhiên rằng tại sao cậu lại có thể say mê và nói suốt ngày về Nhạc Đỏ đến thế. Thậm chí đôi lúc thấy mệt vì những thông tin về ca khúc và tác giả mà cậu thao thao bất tuyệt.
    Nhưng giờ thì có muốn nghe cậu nói cũng khó thay.
    Lâu lắm rồi, từ cái buổi tối tháng bẩy ấy. Và cái lần cậu ra Hà Nội trong kỳ Đại Hội. Tiếc thay tôi chẳng thể nói chuyện nhiều.
    Tulipsblack ơi, anh em ta ít nhất có cùng một niềm yêu thích, một sự say mê là nói về Nhạc Đỏ, về âm nhạc của những thế hệ đi trước, những ca khúc bất tử.
    Tôi không biết nên viết vào đâu, nên viết vào đây, nơi mà cậu đã dành tâm sức chăm lo, nơi mà cậu đã vui buồn với nó, coi nó như một trong những chỗ để lui về khi mệt mỏi với cái HLFC của cậu hay 7XHN của chúng ta.
    Có cần gì nhiều, chỉ cần một topic được sống mãi là đáng giá lắm rồi.
    Hồng Hà mênh mông, đưa nước trên nguồn về xuôi...
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bài ca Hà Nội
    Vũ Thanh

    Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công
    Đường thênh thang Ba Đình lịch sử, đường tấp nập Hoàn Kiếm Đồng Xuân
    Nghe náo nức trong lòng, Thủ Đô ta sục sôi đánh Mỹ
    Ơi cô gái ơi
    Súng trên vai sao vuông đầu mũ
    Em đi về đâu mà mắt em tươi sáng
    Em đi về đâu mà chân bước hiên ngang
    Những hôm miệt mài trên bãi tập, chiến công này hẳn có tay em
    Anh chiến sĩ ơi ! Đã bao đêm canh bên nòng súng
    Ngắm những đường phố mà thấy sao tha thiết
    Ôi Thủ Đô thịt máu xương ta
    Trút căm hờn vào quân xâm lược
    Giữ đất trời Thủ Đô mến yêu của ta
    Ơi cô gái ơi
    Lúa lên xanh tươi trên đồng lúa, khi bom vừa rơi và khói bay trong nắng
    Anh công nhân điện vẫn sáng trong đêm
    Tiếng loa truyền về tin thắng trận giữa đất trời Thủ Đô tự hào
    Ta nghe tiếng ca
    Khắp non sông âm vang rộn rã
    Đây Thủ Đô ta là trái tim kiêu hãnh
    Đây Sài Gòn Huế cả nước hiên ngang
    Lũ xâm lược gục trên đất này
    Đất anh hùng Việt Nam mến yêu của ta
    Thủ Đô của ta Hà Nội của ta là bài ca vinh quang .
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bài ca Hà Nội
    Vũ Thanh

    Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công
    Đường thênh thang Ba Đình lịch sử, đường tấp nập Hoàn Kiếm Đồng Xuân
    Nghe náo nức trong lòng, Thủ Đô ta sục sôi đánh Mỹ
    Ơi cô gái ơi
    Súng trên vai sao vuông đầu mũ
    Em đi về đâu mà mắt em tươi sáng
    Em đi về đâu mà chân bước hiên ngang
    Những hôm miệt mài trên bãi tập, chiến công này hẳn có tay em
    Anh chiến sĩ ơi ! Đã bao đêm canh bên nòng súng
    Ngắm những đường phố mà thấy sao tha thiết
    Ôi Thủ Đô thịt máu xương ta
    Trút căm hờn vào quân xâm lược
    Giữ đất trời Thủ Đô mến yêu của ta
    Ơi cô gái ơi
    Lúa lên xanh tươi trên đồng lúa, khi bom vừa rơi và khói bay trong nắng
    Anh công nhân điện vẫn sáng trong đêm
    Tiếng loa truyền về tin thắng trận giữa đất trời Thủ Đô tự hào
    Ta nghe tiếng ca
    Khắp non sông âm vang rộn rã
    Đây Thủ Đô ta là trái tim kiêu hãnh
    Đây Sài Gòn Huế cả nước hiên ngang
    Lũ xâm lược gục trên đất này
    Đất anh hùng Việt Nam mến yêu của ta
    Thủ Đô của ta Hà Nội của ta là bài ca vinh quang .
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Bồi hồi hoa phấn
    Nhạc: Dương Bích Hà
    Phỏng thơ: Phan Kỷ Sửu

    CÓ MỘT LOÀI HOA MÀU TRẮNG BAY TRÊN TÓC THẦY BÂNG khuâng.
    Tôi gọi tên là hoa phấn những ngày đi học xa xăm.
    Hoa nhẹ mềm như hạt gió bay trên tóc thầy lung linh.
    Ôi màu hoa ngày xưa ấy, vấn vương mãi trong lòng tôi.
    Chiều nay gặp loài hoa ấy bay trên bục giảng bồi hồi.
    Còn đâu thầy tôi đứng đó những ngày hoa bướn xa xôi.
    Có một loài hoa màu trắng cho tôi năm tháng cuộc đời.
    Bồi hồi là màu hoa phấn một đời người ai nỡ quên.
    Dương Bích Hà
    Tiểu sử
    Nhạc sĩ Dương Bích Hà là một nữ nhạc sĩ trẻ. Chị sinh ngày 2/2/1964 tại Quảng Bình.
    Năm 1981- Chị học trung cấp trường Ðại học nghệ thuật Huế..
    Năm 1986 - Tốt nghiệp ra trường đi dạy ở Trường văn hoá nghệ thuật Huế.
    Năm 1989-Học đại học tại trường Ðại học nghệ thuật chuyên nghành Lý luận âm nhạc.
    Hiện nay là giảng viên của trường Ðại học nghệ thuật.
    Những bài hát nổi tiếng
    Năm 1991- Giải nhì Bộ giáo dục với bài hát "Bồi hồi hoa phấn" và bài hát "Tháng Sáu.".
    Hòan cảnh sáng tác :
    Ðứng trên bục giảng có đôi khi nhạc sĩ Bích Hà NHỚ VỀ TRƯỜNG CŨ, NHỚ THẦY CÔ VỚI THỜI CÒN CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG. ẤP Ủ MỘT NIỀM MONG ƯỚC SẼ VIẾT MỘT bài hát về thầy của mình và một lần bắt gặp bài thơ của Phan Kỷ Sửu. Xúc động trước những lời thơ, chị đã viết bài hát "Bồi hồi hoa phấn".

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Bồi hồi hoa phấn
    Nhạc: Dương Bích Hà
    Phỏng thơ: Phan Kỷ Sửu

    CÓ MỘT LOÀI HOA MÀU TRẮNG BAY TRÊN TÓC THẦY BÂNG khuâng.
    Tôi gọi tên là hoa phấn những ngày đi học xa xăm.
    Hoa nhẹ mềm như hạt gió bay trên tóc thầy lung linh.
    Ôi màu hoa ngày xưa ấy, vấn vương mãi trong lòng tôi.
    Chiều nay gặp loài hoa ấy bay trên bục giảng bồi hồi.
    Còn đâu thầy tôi đứng đó những ngày hoa bướn xa xôi.
    Có một loài hoa màu trắng cho tôi năm tháng cuộc đời.
    Bồi hồi là màu hoa phấn một đời người ai nỡ quên.
    Dương Bích Hà
    Tiểu sử
    Nhạc sĩ Dương Bích Hà là một nữ nhạc sĩ trẻ. Chị sinh ngày 2/2/1964 tại Quảng Bình.
    Năm 1981- Chị học trung cấp trường Ðại học nghệ thuật Huế..
    Năm 1986 - Tốt nghiệp ra trường đi dạy ở Trường văn hoá nghệ thuật Huế.
    Năm 1989-Học đại học tại trường Ðại học nghệ thuật chuyên nghành Lý luận âm nhạc.
    Hiện nay là giảng viên của trường Ðại học nghệ thuật.
    Những bài hát nổi tiếng
    Năm 1991- Giải nhì Bộ giáo dục với bài hát "Bồi hồi hoa phấn" và bài hát "Tháng Sáu.".
    Hòan cảnh sáng tác :
    Ðứng trên bục giảng có đôi khi nhạc sĩ Bích Hà NHỚ VỀ TRƯỜNG CŨ, NHỚ THẦY CÔ VỚI THỜI CÒN CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG. ẤP Ủ MỘT NIỀM MONG ƯỚC SẼ VIẾT MỘT bài hát về thầy của mình và một lần bắt gặp bài thơ của Phan Kỷ Sửu. Xúc động trước những lời thơ, chị đã viết bài hát "Bồi hồi hoa phấn".

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    có ai biết bài "Nỗi lòng người đi" của nhạc sỹ Anh Bằng không ? cho tớ xin cái lời nhé. Tớ nhớ câu đầu là " tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu ... bao nhiêu mộng đẹp...." .bài này xứng đáng đi cùng năm tháng đó

Chia sẻ trang này