1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    "Tình ca" của Hoàng Việt

    NSND Quang Thọ - người thể hiện rất thành công ca khúc Tình ca

    Nhạc sĩ Hoàng Việt sinh năm 1928, quê ở tỉnh Tiền Giang, vùng đồng bằng sông Cửu Long, hy sinh ngày 31/12/1967 trên đường đi công tác trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông ra đi đã hơn 30 năm nhưng những bản tình ca của ông để lại vẫn còn nguyên giá trị nghệ thuật và đó cũng là những âm hưởng ngọt ngào mà ông đã để lại cho nền âm nhạc hiện đại Việt Nam.
    Có người nhận xét bản "Tình ca" của Hoàng Việt là số phận là khát vọng của hàng triệu đôi lứa thanh niên Việt Nam trong dòng chảy chiến tranh. Ông viết bản Tình ca năm 1957, khi đất nước Việt Nam đang bị chia cắt 2 miền. Ông đang sống trong lòng miền bắc xã hội chủ nghĩa, xa quê hương, khi nỗi nhớ thương người vợ trẻ đang ở nơi quê nhà hoà quyện với nỗi nhớ miền Nam ông đã đặt bút viết lên những tình cảm thiết tha nhất từ trong con tim cháy bỏng yêu nước thương nhà. Không dừng lại ở sự nhớ thương da diết quê nhà, bản "Tình ca" của Hoàng Việt đã thắp sáng lên niềm tin, niềm hy vọng về một tình yêu lứa đôi không thể chia lìa, về thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh cách mạng.
    Có người cho rằng sau 40 năm, bản "Tình ca" của Hoàng Việt vẫn là những âm hưởng ngọt ngào nhất mà đến nay chưa có một bản tình ca nào có thể vượt qua được. Bản "Tình ca" của Hoàng Việt luôn được các thế hệ người Việt Nam lựa chọn là một trong những ca khúc Việt Nam hay nhất thế kỷ 20. Ca khúc đã đạt tới sức khái quát cao, chứa đựng tâm trạng và số phận, khát vọng và niềm tin thắng lợi của hàng triệu lứa đôi Việt Nam giữa dằng dặc chia lìa và đạn bom, giữa nhớ thương khắc khoải. Chính những giá trị ấy đã làm cho bản "Tình ca" trở nên bất hủ và nhạc sĩ Hoàng Việt vẫn luôn sống mãi với nền âm nhạc Việt Nam./.
    Theo Đài Tiếng nói VN

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Theo bộ nhớ của tui, đó là bài "Tình em". Rất tiếc là tui quên tên tác giả.
    Can I help you ? My friends !!![/size=13]
  3. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Theo bộ nhớ của tui, đó là bài "Tình em". Rất tiếc là tui quên tên tác giả.
    Can I help you ? My friends !!![/size=13]
  4. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Anh em tui cũng rất thích nhạc đỏ. Bên cạnh đó còn thích cả nhạc tiền chiến, nhạc Tây Nguyên.
    Các bác đã nói khá nhiều về nhạc đỏ, có bác nào biết lời các bài hát thuộc thể loại dân tộc (Tây Nguyên..) ko ???
    Ví dụ như: "Trước ngày hội bắn", ơi Dakrac, ...
    Can I help you ? My friends !!![/size=13]
  5. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Anh em tui cũng rất thích nhạc đỏ. Bên cạnh đó còn thích cả nhạc tiền chiến, nhạc Tây Nguyên.
    Các bác đã nói khá nhiều về nhạc đỏ, có bác nào biết lời các bài hát thuộc thể loại dân tộc (Tây Nguyên..) ko ???
    Ví dụ như: "Trước ngày hội bắn", ơi Dakrac, ...
    Can I help you ? My friends !!![/size=13]
  6. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Ðẹp sao những bông hoa rừng
    Một phần tư thế kỷ trôi qua, đất nước ta sạch bóng quân thù, nay đang chuyển mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hòa cùng nhịp điệu ấy là biết bao vần thơ điệu nhạc ngợi ca đất nước thống nhất, ngợi ca con người mới hăng say lao động, tình yêu quê hương làng xóm, tình yêu lứa đôi trong sáng... Thế nhưng, với tôi, những ca khúc viết dưới mưa bom bão đạn quân thù, đặc biệt là các ca khúc viết về Trường Sơn và những cô thanh niên xung phong xinh đẹp ngoan cường vẫn rợn lên những thanh âm giục giã, hào hùng.
    Những cô gái ấy tuổi còn rất trẻ, tràn đầy sức sống và phơi phới niềm tin. Họ sẵn sàng hiến trọn tuổi xuân của mình để cùng cả nước "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". XUÂN GIAO, tác giả của "Cô gái mở đường" đã viết: "Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường. Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi lên rừng, cây xanh ngả lối. Em đi lên núi, núi ngả cúi đầu". Trước sức trẻ và ý chí chiến đấu dũng cảm của họ thì "gian khó phải lùi, nhường em tiến bước" để lại sau lưng những tuyến đường nối hậu phương và tiền tuyến.
    Giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ và hoang sơ ấy, tiếng hát họ cất lên át đi "tiếng bom rơi, pháo sáng mịt mùng", xua đi "tiếng bom gào đạn dội" để "đường rộn ràng những chuyến xe qua", những chuyến xe chở nặng nghĩa tình của cả nước vì miền Nam ruột thị. Ðáng yêu và kính phục biết bao những bông hoa rừng ấy.
    Những bông hoa rừng - xin được gọi các chị như thế, bởi từ khi có các chị núi rừng Trường Sơn như bừng lên, đẹp hơn, bớt đi vẻ âm u huyền bí. Họ đến đây từ Hà Nội cổ kính, Sài Gòn nhộn nhịp hay nơi miền Trung gió cát cùng gặp nhau trên con đường huyết mạch gắn chặt hai miền, cùng hăng say "phá đá mở đường" cùng cất lên lời ca, tiếng hát, làm dịu đi cái ngột ngạt của khói bom thuốc súng, của những mảng chất độc màu da cam: "Hỡi người con gái đang dãi dầu mưa nắng Trường Sơn. Tuổi xuân em phơi phới, năm xưa đi mở đường. Chỉ nghe tiếng hát mà lòng anh yêu thương" ("Em ở nơi đâu" - PHAN NHÂN); "Chào em cô gái Lam Hồng. Giữa tiếng bom gào đạn dội vẫn nghe vang vang câu hò trên đường ("Chào em cô gái Lam Hồng" - áNH DƯƠNG) hay "Ơi cô gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua vang giọng hát em ngân xa" ("Ðường Trường Sơn xe anh qua")... Còn nhiều, rất nhiều ca khúc viết về thế hệ thanh niên như thế với giai điệu vừa rộn ràng vừa sâu lắng, vừa thúc giục vừa ngân nga tạo cho người nghe một cảm giác khi đã nghe một lần là muốn nghe mãi.
    Hôm nay đất nước yên bình. Thế hệ thanh niên xung phong năm xưa người còn sống chứng kiến đất nước quê hương thay da đổi thịt góp phần sức lực còn lại của mình để xây dựng xóm làng êm ấm; người anh dũng hy sinh giữa Trường Sơn trùng điệp mãi mãi ở tuổi thanh xuân nhưng những bài ca đi cùng năm tháng hào hùng của dân tộc vẫn còn sống mãi. Và hình ảnh những bông hoa của núi rừng Trường Sơn vẫn đẹp, vẫn tỏa ngát hương giữa vườn hoa độc lập. Cảm ơn các nhạc sĩ - chiến sĩ đã dùng lời ca, nốt nhạc của lòng mình để hôm nay thế hệ trẻ chúng tôi có dịp ngắm lại mình, cố gắng sống, lao động và học tập sao cho không cảm thấy hổ thẹn với lớp lớp cha anh.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Ðẹp sao những bông hoa rừng
    Một phần tư thế kỷ trôi qua, đất nước ta sạch bóng quân thù, nay đang chuyển mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Hòa cùng nhịp điệu ấy là biết bao vần thơ điệu nhạc ngợi ca đất nước thống nhất, ngợi ca con người mới hăng say lao động, tình yêu quê hương làng xóm, tình yêu lứa đôi trong sáng... Thế nhưng, với tôi, những ca khúc viết dưới mưa bom bão đạn quân thù, đặc biệt là các ca khúc viết về Trường Sơn và những cô thanh niên xung phong xinh đẹp ngoan cường vẫn rợn lên những thanh âm giục giã, hào hùng.
    Những cô gái ấy tuổi còn rất trẻ, tràn đầy sức sống và phơi phới niềm tin. Họ sẵn sàng hiến trọn tuổi xuân của mình để cùng cả nước "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào". XUÂN GIAO, tác giả của "Cô gái mở đường" đã viết: "Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường. Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi lên rừng, cây xanh ngả lối. Em đi lên núi, núi ngả cúi đầu". Trước sức trẻ và ý chí chiến đấu dũng cảm của họ thì "gian khó phải lùi, nhường em tiến bước" để lại sau lưng những tuyến đường nối hậu phương và tiền tuyến.
    Giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ và hoang sơ ấy, tiếng hát họ cất lên át đi "tiếng bom rơi, pháo sáng mịt mùng", xua đi "tiếng bom gào đạn dội" để "đường rộn ràng những chuyến xe qua", những chuyến xe chở nặng nghĩa tình của cả nước vì miền Nam ruột thị. Ðáng yêu và kính phục biết bao những bông hoa rừng ấy.
    Những bông hoa rừng - xin được gọi các chị như thế, bởi từ khi có các chị núi rừng Trường Sơn như bừng lên, đẹp hơn, bớt đi vẻ âm u huyền bí. Họ đến đây từ Hà Nội cổ kính, Sài Gòn nhộn nhịp hay nơi miền Trung gió cát cùng gặp nhau trên con đường huyết mạch gắn chặt hai miền, cùng hăng say "phá đá mở đường" cùng cất lên lời ca, tiếng hát, làm dịu đi cái ngột ngạt của khói bom thuốc súng, của những mảng chất độc màu da cam: "Hỡi người con gái đang dãi dầu mưa nắng Trường Sơn. Tuổi xuân em phơi phới, năm xưa đi mở đường. Chỉ nghe tiếng hát mà lòng anh yêu thương" ("Em ở nơi đâu" - PHAN NHÂN); "Chào em cô gái Lam Hồng. Giữa tiếng bom gào đạn dội vẫn nghe vang vang câu hò trên đường ("Chào em cô gái Lam Hồng" - áNH DƯƠNG) hay "Ơi cô gái Trường Sơn, bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua vang giọng hát em ngân xa" ("Ðường Trường Sơn xe anh qua")... Còn nhiều, rất nhiều ca khúc viết về thế hệ thanh niên như thế với giai điệu vừa rộn ràng vừa sâu lắng, vừa thúc giục vừa ngân nga tạo cho người nghe một cảm giác khi đã nghe một lần là muốn nghe mãi.
    Hôm nay đất nước yên bình. Thế hệ thanh niên xung phong năm xưa người còn sống chứng kiến đất nước quê hương thay da đổi thịt góp phần sức lực còn lại của mình để xây dựng xóm làng êm ấm; người anh dũng hy sinh giữa Trường Sơn trùng điệp mãi mãi ở tuổi thanh xuân nhưng những bài ca đi cùng năm tháng hào hùng của dân tộc vẫn còn sống mãi. Và hình ảnh những bông hoa của núi rừng Trường Sơn vẫn đẹp, vẫn tỏa ngát hương giữa vườn hoa độc lập. Cảm ơn các nhạc sĩ - chiến sĩ đã dùng lời ca, nốt nhạc của lòng mình để hôm nay thế hệ trẻ chúng tôi có dịp ngắm lại mình, cố gắng sống, lao động và học tập sao cho không cảm thấy hổ thẹn với lớp lớp cha anh.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin viết tặng anh em một bài hát "Nhịp cầi nối những bờ vui", anh em có thể vào trong trang www.vov.org.vn, mục âm nhạc, những ca khúc trữ tình để nghe bài này:
    Nhịp cầu nối những bờ vui
    Trên cầu là nơi hò hẹn của đôi ta.
    Đêm trăng sáng trên cầu em giặt áo, đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo.
    Nhịp cầu nối những bờ vui.
    Anh vào bộ đội làm cầu băng qua suối,
    Anh bắc cầu băng qua khúc thâm sâu
    Anh nối khúc nhớ thương bằng những nhịp cầu.
    Những chiếc cầu ngày đêm bom dội.
    Vẫn nguyên vẹn đứng trên đuờng nối
    Những chiếc cầu vẫn nối hai quê.
    Để đêm trăng sáng trên cầu anh giặt áo.
    Anh lại về đây sau hàng ngày chiến đấu.
    Ngồi trên cầu thôi sáo đón em.
    Ngoài ra còn một bài hát, tôi ko biêt tên và cũng ko nhớ hết lời, ai biêt thì viết hộ và cho biêt tên nhé. Nó có một đoạn là
    Chiều nay tôi đứng trên Truờng Sơn, lòng tràn đầy vui suớng mùa lúa thơm ngạt ngào.
    Dòng sông đưa nuớc về xuôi mang bóng nương ngô cùng bong con phất cờ.
    Chim vĩ bay về nuơng lúa thơm triêu bông, cho mình trong gió thu đưa xạc xào.
    Nước chảy đá mòn
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Tôi xin viết tặng anh em một bài hát "Nhịp cầi nối những bờ vui", anh em có thể vào trong trang www.vov.org.vn, mục âm nhạc, những ca khúc trữ tình để nghe bài này:
    Nhịp cầu nối những bờ vui
    Trên cầu là nơi hò hẹn của đôi ta.
    Đêm trăng sáng trên cầu em giặt áo, đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo.
    Nhịp cầu nối những bờ vui.
    Anh vào bộ đội làm cầu băng qua suối,
    Anh bắc cầu băng qua khúc thâm sâu
    Anh nối khúc nhớ thương bằng những nhịp cầu.
    Những chiếc cầu ngày đêm bom dội.
    Vẫn nguyên vẹn đứng trên đuờng nối
    Những chiếc cầu vẫn nối hai quê.
    Để đêm trăng sáng trên cầu anh giặt áo.
    Anh lại về đây sau hàng ngày chiến đấu.
    Ngồi trên cầu thôi sáo đón em.
    Ngoài ra còn một bài hát, tôi ko biêt tên và cũng ko nhớ hết lời, ai biêt thì viết hộ và cho biêt tên nhé. Nó có một đoạn là
    Chiều nay tôi đứng trên Truờng Sơn, lòng tràn đầy vui suớng mùa lúa thơm ngạt ngào.
    Dòng sông đưa nuớc về xuôi mang bóng nương ngô cùng bong con phất cờ.
    Chim vĩ bay về nuơng lúa thơm triêu bông, cho mình trong gió thu đưa xạc xào.
    Nước chảy đá mòn
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Ðiệp khúc mùa xuân
    Nhạc và lời: Quốc Dũng
    Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
    Chờ tia nắng về trong ánh mùa sang
    Gió mãi mơn man trên đoá môi hồng
    Người em yêu tìm quên trong cuộc sống
    **** vẫn tung tăng bay la đà
    Mặt trời mây nhẹ buồn trôi thiết tha
    ÁNH MẮT MƠ TRONG NƠI XA VỜI
    Chờ mùa xuân đến đem nguồn vui.
    Rừng xuân ơi xin làm gió heo may
    Ðể chim muông quay về với muôn cây
    Tình xuân ơi! xin dệt nổi yêu thương
    Dù bao nhiêu năm tình sầu muôn hướng
    Này gió hãy cuốn từng lá rơi
    Và nắng hãy chiếu màu thắm tươi
    Cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi
    Dìu hồn ta say trong viễn khơi.
    Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
    Chờ tia nắng về trong ánh mùa sang
    Gió mãi mơn man trên đoá môi hồng
    Người em yêu tìm quên trong cuộc sống
    **** vẫn tung tăng bay la đà
    Mặt trời mây nhẹ buồn trôi thiết tha
    ÁNH MẮT MƠ TRONG NƠI XA VỜI
    Chờ mùa xuân đến đem nguồn vui.
    Quốc Dũng
    Tiểu sử:
    Quần chúng yêu nhạc biết đến Quốc Dũng vừa là một nhạc sĩ sáng tác vừa là phụ trách một ban nhạc nhẹ nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các sáng tác của anh vừa trẻ trung vừa trữ tình, đáng chú ý là trong đó có hình ảnh mùa xuân xuất hiện khá nhiều và khá đậm nét. Ngay từ khi còn là cậu học sinh tuổi mười bảy ngồi trên ghế nhà trường, Quốc Dũng đã có sáng tác đầu tay "Em đã thấy mùa xuân chưa" Ðến nay trong hàng trăm sáng tác của mình anh đã có trên mười ca khúc viết về mùa xuân.
    Những bài hát nổi tiếng:
    1963- Em đã thấy mùa xuân chưa
    - Hoang vắng
    - Ðiệp khúc mùa xuân
    - Rừng thu thay lá
    - Cơn gió thoảng
    _ Mai...
    Hòan cảnh sáng tác:
    Anh sáng tác bài hát "Ðiệp khúc mùa xuân" khi đang còn là sinh viên đại học văn băm mốt tuổi. Qua đó, anh bày tỏ ước vọng của tuổi trẻ mong muốn để có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc như mùa xuân tươi vui, rực rỡ của đất trời. Bài hát được nhiều người yêu thích không chỉ do giai điệu tiết tấu hay, đẹp mà còn do tình cảm, mơ ước được thể hiện trong bài hát cũng là tình cảm mơ ước chung của mọi người.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này