1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Ðiệp khúc mùa xuân
    Nhạc và lời: Quốc Dũng
    Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
    Chờ tia nắng về trong ánh mùa sang
    Gió mãi mơn man trên đoá môi hồng
    Người em yêu tìm quên trong cuộc sống
    **** vẫn tung tăng bay la đà
    Mặt trời mây nhẹ buồn trôi thiết tha
    ÁNH MẮT MƠ TRONG NƠI XA VỜI
    Chờ mùa xuân đến đem nguồn vui.
    Rừng xuân ơi xin làm gió heo may
    Ðể chim muông quay về với muôn cây
    Tình xuân ơi! xin dệt nổi yêu thương
    Dù bao nhiêu năm tình sầu muôn hướng
    Này gió hãy cuốn từng lá rơi
    Và nắng hãy chiếu màu thắm tươi
    Cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi
    Dìu hồn ta say trong viễn khơi.
    Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
    Chờ tia nắng về trong ánh mùa sang
    Gió mãi mơn man trên đoá môi hồng
    Người em yêu tìm quên trong cuộc sống
    **** vẫn tung tăng bay la đà
    Mặt trời mây nhẹ buồn trôi thiết tha
    ÁNH MẮT MƠ TRONG NƠI XA VỜI
    Chờ mùa xuân đến đem nguồn vui.
    Quốc Dũng
    Tiểu sử:
    Quần chúng yêu nhạc biết đến Quốc Dũng vừa là một nhạc sĩ sáng tác vừa là phụ trách một ban nhạc nhẹ nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các sáng tác của anh vừa trẻ trung vừa trữ tình, đáng chú ý là trong đó có hình ảnh mùa xuân xuất hiện khá nhiều và khá đậm nét. Ngay từ khi còn là cậu học sinh tuổi mười bảy ngồi trên ghế nhà trường, Quốc Dũng đã có sáng tác đầu tay "Em đã thấy mùa xuân chưa" Ðến nay trong hàng trăm sáng tác của mình anh đã có trên mười ca khúc viết về mùa xuân.
    Những bài hát nổi tiếng:
    1963- Em đã thấy mùa xuân chưa
    - Hoang vắng
    - Ðiệp khúc mùa xuân
    - Rừng thu thay lá
    - Cơn gió thoảng
    _ Mai...
    Hòan cảnh sáng tác:
    Anh sáng tác bài hát "Ðiệp khúc mùa xuân" khi đang còn là sinh viên đại học văn băm mốt tuổi. Qua đó, anh bày tỏ ước vọng của tuổi trẻ mong muốn để có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc như mùa xuân tươi vui, rực rỡ của đất trời. Bài hát được nhiều người yêu thích không chỉ do giai điệu tiết tấu hay, đẹp mà còn do tình cảm, mơ ước được thể hiện trong bài hát cũng là tình cảm mơ ước chung của mọi người.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    ai đó biết post hộ em bài Dấu Chân phía trước ( chắc thế em ko nhớ ) nhưng đoạn đầu là
    Khi tôi còn là hạt bụi , người đã lên tàu đi xa
    Khi quê Hương còn chìm nổi ...

    Beethoven last night

    Ngua Giang Ho lang thang tim tri ky
    Ke Lu Khach phieu bat tim tri am
  3. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    ai đó biết post hộ em bài Dấu Chân phía trước ( chắc thế em ko nhớ ) nhưng đoạn đầu là
    Khi tôi còn là hạt bụi , người đã lên tàu đi xa
    Khi quê Hương còn chìm nổi ...

    Beethoven last night

    Ngua Giang Ho lang thang tim tri ky
    Ke Lu Khach phieu bat tim tri am
  4. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    to: tieubachlong
    Xin lỗi vì đến tận bi giờ tui mới có thể kiếm được lời bài hát cho bác
    Tháng ba Tây Nguyên
    Trần Nhu Tho - Văn Thắng
    1. Tháng ba, mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông
    hút nuớc. Mùa em đi phát rẫy làm nuong. Anh vào rừng đặt
    bẫy cài chông. Tháng ba, sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân
    rùa đi tìm ?? (bông lúa). Chiều chiều cha chọn 1 góc vuờn, dạy
    con trai phóng lao trừ hổ báo. Tháng ba, mùa hoa Polang
    đang nở, cho con công múa, cho con cá boi. Bông không rụng
    xuống dòng suối nhỏ, tung lên trời vạn cánh sao roi, bông lánh
    bay để lại nụ cuời.
    2. Tháng ba, rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ làm muôn vạn
    tiếng chim múa hát, bầy chim
    muông cất cánh dạo choi. Sông từng đàn con cá lội boi.
    Tháng ba, tay em dệt khăn hồng, thêu cánh chim trời cho
    nguời em mến. Chiều chiều anh dựng lại nếp nhà, phòng khi
    qua những đêm ngày giông bão. Tháng ba trời trong xanh nhu
    suối ngàn. Cho em múa hát, cho anh đánh chiêng, chim bay
    rộn núi rừng khắp làng. Em ca giọng vút mây xanh. Chim hót
    theo, nghe sao ngọt lành.
    Tháng ba, nguời Tây Nguyên chan chứa tình. Con tim xao
    xuyến. Ðôi môi hé tuoi . Tháng Ba mùa suối rừng sôi sục
    Tháng ba, mùa hạnh phúc Tây Nguyên, ôi Tháng Ba tô thắm
    cuộc đời
    Can I help you ? My friends !!![/size=13]
  5. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    to: tieubachlong
    Xin lỗi vì đến tận bi giờ tui mới có thể kiếm được lời bài hát cho bác
    Tháng ba Tây Nguyên
    Trần Nhu Tho - Văn Thắng
    1. Tháng ba, mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông
    hút nuớc. Mùa em đi phát rẫy làm nuong. Anh vào rừng đặt
    bẫy cài chông. Tháng ba, sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân
    rùa đi tìm ?? (bông lúa). Chiều chiều cha chọn 1 góc vuờn, dạy
    con trai phóng lao trừ hổ báo. Tháng ba, mùa hoa Polang
    đang nở, cho con công múa, cho con cá boi. Bông không rụng
    xuống dòng suối nhỏ, tung lên trời vạn cánh sao roi, bông lánh
    bay để lại nụ cuời.
    2. Tháng ba, rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ làm muôn vạn
    tiếng chim múa hát, bầy chim
    muông cất cánh dạo choi. Sông từng đàn con cá lội boi.
    Tháng ba, tay em dệt khăn hồng, thêu cánh chim trời cho
    nguời em mến. Chiều chiều anh dựng lại nếp nhà, phòng khi
    qua những đêm ngày giông bão. Tháng ba trời trong xanh nhu
    suối ngàn. Cho em múa hát, cho anh đánh chiêng, chim bay
    rộn núi rừng khắp làng. Em ca giọng vút mây xanh. Chim hót
    theo, nghe sao ngọt lành.
    Tháng ba, nguời Tây Nguyên chan chứa tình. Con tim xao
    xuyến. Ðôi môi hé tuoi . Tháng Ba mùa suối rừng sôi sục
    Tháng ba, mùa hạnh phúc Tây Nguyên, ôi Tháng Ba tô thắm
    cuộc đời
    Can I help you ? My friends !!![/size=13]
  6. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Tui mới kiếm được bài hát này, xin tặng các bác. Nhưng tui ko chắc lời này là chuẩn vì có một số câu tui nghe k0 rõ. Mong các bác vui
    -----------
    Nguời lính già vui vẻ
    Phan Nhân
    1. Năm xua ấy, ta lên đuờng cầm tầm vông đánh Tây can
    truờng. Nay đi đánh Mỹ xâm luợc, già này guom súng ra sa
    truờng. Dầu nay mái tóc hoa râm mà lòng vẫn thấy thanh
    xuân. Nợ non sông chua trả hết, kẻ thù thù kia chua quét hết.
    Ðời trẻ trung oanh liệt của chúng ta, là tiếng ca trên đuờng vui
    chiến đấu tuổi già.
    2. Nhu cây bắp, nhu cây tùng mặc dù cho gió mua bão bùng.
    Khi đói khát, khi lạnh lùng, già này tuy lá gan anh hùng. Ðời
    ta đi khắp muôn phuong mà lòng vẫn nhớ quê huong. Vợ con
    noi thôn xóm đó, kẻ thù đang gây sóng gió. Bà nó đang mong
    đợi ở chốn xa cùng xóm thôn ngày đêm không tiếc thân già
    3. Ông cha đã sống anh hùng thì đời sau cháu con anh hùng.
    Vuon đôi cánh tới muôn trùng, cuộc đời oi ! mến yêu vô cùng.
    Ðời ta có Bác kính yêu, tình Ðảng ấm áp nâng niu. Ngọt thom
    cây xanh trái chín, cánh đồng mênh mông lúa chín. Thằng
    cháu kêu, ông ngoại nó mới viết tho nè. Rằng nó đang hành
    quân lên núi lên bờ (rừng).
    4. Chân không mỏi, gân không mềm. Ðuờng càng xa chí ta
    căm hờn. Tâm vẫn sáng, men vẫn nồng. Tình yêu trong trái
    tim vẫn nồng. Thời gian muốn giúp chúng ta, cuộc đời chiến
    đấu muôn hoa. Lăng hai bên vai trung hiếu, xá gì gian nan
    tuổi yếu. Còn đứa kêu ông nội rất dễ thuong, giờ nó đang cùng
    anh em bám chiến truờng. Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta.
    Tuổi ấu tho cho hùng anh chí tuổi già.
    -------------
    Sông Dakrong mùa xuân về
    Tô Hải
    1. Chim Kotia bay cao, nghiêng cánh chào Dakrong. Polang
    khoe sắc thắm, gió đua huong đôi bờ. Tây Nguyên ta uống
    nuớc, 1 nguồn nuớc Cách mạng, 1 nguồn nuớc Bác Hồ.
    hê hế.
    Ta gọi mùa xuân tới, cho tiếng ca rộn vang.Ta gọi mùa xuân
    tới, cho tiếng ca rộn ràng. Ta nghe trong lòng núi, những buớc
    chân Truờng Son của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân
    chiến thắng. Dakrong oi, Tây Nguyên oi !
    Tôi hát cho dòng sông Dakrong luôn chảy xiết. Tôi hát cho
    Nakrong , đêm ngày thi đỏ lửa, cho tiếng đàn ngân vang, vang
    đều trên dòng suối. Dakrong oi, dòng sông thuong nhớ.
    2. ánh sao bay đỉnh núi, theo buớc đoàn quân đi. Qua con
    sông, con suối vẫn nhớ về buôn làng. Cây Konia bóng mát,
    con suối hát đêm ngày. Cờ giải phóng phất cao. Hê hế
    Xuân về đậu vai áo, cô gái của Truờng Son. Xuân về theo
    chân buớc. Xuân đi ??? rộn ràng, ánh sao của vùng đất hay
    ánh sao bản ta. Soi về vùng núi, bay thẳng về phuong Nam.
    Dakrong oi , Tây Nguyên oi !
    Cái suối đổ về sông, cái sông ra biển lớn. Ta nối tấm lòng dân.
    Mang tình yêu cách mạng, đi suốt Truờng Son xanh, nghe
    dòng sông chảy mãi. Dakrong oi, dòng sông xanh thắm. Nối
    đôi bờ mùa xuân
    Can I help you ? My friends !!![/size=13]
  7. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    Tui mới kiếm được bài hát này, xin tặng các bác. Nhưng tui ko chắc lời này là chuẩn vì có một số câu tui nghe k0 rõ. Mong các bác vui
    -----------
    Nguời lính già vui vẻ
    Phan Nhân
    1. Năm xua ấy, ta lên đuờng cầm tầm vông đánh Tây can
    truờng. Nay đi đánh Mỹ xâm luợc, già này guom súng ra sa
    truờng. Dầu nay mái tóc hoa râm mà lòng vẫn thấy thanh
    xuân. Nợ non sông chua trả hết, kẻ thù thù kia chua quét hết.
    Ðời trẻ trung oanh liệt của chúng ta, là tiếng ca trên đuờng vui
    chiến đấu tuổi già.
    2. Nhu cây bắp, nhu cây tùng mặc dù cho gió mua bão bùng.
    Khi đói khát, khi lạnh lùng, già này tuy lá gan anh hùng. Ðời
    ta đi khắp muôn phuong mà lòng vẫn nhớ quê huong. Vợ con
    noi thôn xóm đó, kẻ thù đang gây sóng gió. Bà nó đang mong
    đợi ở chốn xa cùng xóm thôn ngày đêm không tiếc thân già
    3. Ông cha đã sống anh hùng thì đời sau cháu con anh hùng.
    Vuon đôi cánh tới muôn trùng, cuộc đời oi ! mến yêu vô cùng.
    Ðời ta có Bác kính yêu, tình Ðảng ấm áp nâng niu. Ngọt thom
    cây xanh trái chín, cánh đồng mênh mông lúa chín. Thằng
    cháu kêu, ông ngoại nó mới viết tho nè. Rằng nó đang hành
    quân lên núi lên bờ (rừng).
    4. Chân không mỏi, gân không mềm. Ðuờng càng xa chí ta
    căm hờn. Tâm vẫn sáng, men vẫn nồng. Tình yêu trong trái
    tim vẫn nồng. Thời gian muốn giúp chúng ta, cuộc đời chiến
    đấu muôn hoa. Lăng hai bên vai trung hiếu, xá gì gian nan
    tuổi yếu. Còn đứa kêu ông nội rất dễ thuong, giờ nó đang cùng
    anh em bám chiến truờng. Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta.
    Tuổi ấu tho cho hùng anh chí tuổi già.
    -------------
    Sông Dakrong mùa xuân về
    Tô Hải
    1. Chim Kotia bay cao, nghiêng cánh chào Dakrong. Polang
    khoe sắc thắm, gió đua huong đôi bờ. Tây Nguyên ta uống
    nuớc, 1 nguồn nuớc Cách mạng, 1 nguồn nuớc Bác Hồ.
    hê hế.
    Ta gọi mùa xuân tới, cho tiếng ca rộn vang.Ta gọi mùa xuân
    tới, cho tiếng ca rộn ràng. Ta nghe trong lòng núi, những buớc
    chân Truờng Son của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân
    chiến thắng. Dakrong oi, Tây Nguyên oi !
    Tôi hát cho dòng sông Dakrong luôn chảy xiết. Tôi hát cho
    Nakrong , đêm ngày thi đỏ lửa, cho tiếng đàn ngân vang, vang
    đều trên dòng suối. Dakrong oi, dòng sông thuong nhớ.
    2. ánh sao bay đỉnh núi, theo buớc đoàn quân đi. Qua con
    sông, con suối vẫn nhớ về buôn làng. Cây Konia bóng mát,
    con suối hát đêm ngày. Cờ giải phóng phất cao. Hê hế
    Xuân về đậu vai áo, cô gái của Truờng Son. Xuân về theo
    chân buớc. Xuân đi ??? rộn ràng, ánh sao của vùng đất hay
    ánh sao bản ta. Soi về vùng núi, bay thẳng về phuong Nam.
    Dakrong oi , Tây Nguyên oi !
    Cái suối đổ về sông, cái sông ra biển lớn. Ta nối tấm lòng dân.
    Mang tình yêu cách mạng, đi suốt Truờng Son xanh, nghe
    dòng sông chảy mãi. Dakrong oi, dòng sông xanh thắm. Nối
    đôi bờ mùa xuân
    Can I help you ? My friends !!![/size=13]
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bác Hồ, người là niềm tin, thiết tha nhất trong lòng dân, và trong trái tim nhân loại....
    Những lời hát về Bác luôn là những dòng cảm xúc trào dâng cháy bỏng mà cũng trầm lắng sâu nặng, như cuộc đời của Người. Biết bao nhiêu nhạc sĩ, ca sĩ đã dành những gì tinh tuý nhất của đời mình cho vị cha già dân tộc. Hát về Bác là hát về một con người đại diện cho hàng triệu con người Việt Nam, với những niềm tin thiêng liêng, những tình cảm cao đẹp.
    Trong số các ca khúc viết về Bác Hồ, rất hiếm ca khúc viết cho dàn hợp xướng, mà phần lớn là cho một người biểu diễn. Trong số hiếm hoi đó, Dấu chân phía trước là một bài hợp xướng thuộc loại hay nhất, mang trong nó những khát khao nồng cháy mà cũng thiết tha thắm nồng.
    Cảm ơn Mitdac đã nhắc tên tác giả bài hát.
    Và cũng xin lỗi wind-of-rock vì đến bây giờ mới có thời gian post lên đây bài hát này.
    Dấu chân phía trước
    Tác giả : Phạm Minh Tuấn
    Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tầu đi xa
    Khi quê hương còn chìm nổi, Người đã lên tầu đi xa
    Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tầu đi xa
    Khi bến Nhà Rồng đầy nước mắt, bước chân Bác đặt chốn này
    Bước chân không nhẹ như mây
    Bước chân không êm không ấm
    Bước chân không là dấu nắng
    Mười ngón trăn trở bầm sâu
    Bước chân của Bác đứng đâu
    Nặng hai vai là Tổ quốc
    Chắc Người rưng rưng nước mắt
    Trái tim căm giận bừng bừng.
    Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tầu đi xa
    Khi quê hương còn chìm nổi, Người đã lên tầu đi xa
    Để tôi - được là Việt Nam
    Để tôi - mặt trời trước ngực
    Để nghe tim mình thay đổi
    Để người sống tự do
    Nhẹ nhàng đôi chân Bác bước
    Bác đã là người đi trước
    Khai rừng băng sông mở lối
    Cho tôi có cả cuộc đời, cho tôi có cả cuộc đời.

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 19/03/2003
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bác Hồ, người là niềm tin, thiết tha nhất trong lòng dân, và trong trái tim nhân loại....
    Những lời hát về Bác luôn là những dòng cảm xúc trào dâng cháy bỏng mà cũng trầm lắng sâu nặng, như cuộc đời của Người. Biết bao nhiêu nhạc sĩ, ca sĩ đã dành những gì tinh tuý nhất của đời mình cho vị cha già dân tộc. Hát về Bác là hát về một con người đại diện cho hàng triệu con người Việt Nam, với những niềm tin thiêng liêng, những tình cảm cao đẹp.
    Trong số các ca khúc viết về Bác Hồ, rất hiếm ca khúc viết cho dàn hợp xướng, mà phần lớn là cho một người biểu diễn. Trong số hiếm hoi đó, Dấu chân phía trước là một bài hợp xướng thuộc loại hay nhất, mang trong nó những khát khao nồng cháy mà cũng thiết tha thắm nồng.
    Cảm ơn Mitdac đã nhắc tên tác giả bài hát.
    Và cũng xin lỗi wind-of-rock vì đến bây giờ mới có thời gian post lên đây bài hát này.
    Dấu chân phía trước
    Tác giả : Phạm Minh Tuấn
    Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tầu đi xa
    Khi quê hương còn chìm nổi, Người đã lên tầu đi xa
    Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tầu đi xa
    Khi bến Nhà Rồng đầy nước mắt, bước chân Bác đặt chốn này
    Bước chân không nhẹ như mây
    Bước chân không êm không ấm
    Bước chân không là dấu nắng
    Mười ngón trăn trở bầm sâu
    Bước chân của Bác đứng đâu
    Nặng hai vai là Tổ quốc
    Chắc Người rưng rưng nước mắt
    Trái tim căm giận bừng bừng.
    Khi tôi còn là hạt bụi, Người đã lên tầu đi xa
    Khi quê hương còn chìm nổi, Người đã lên tầu đi xa
    Để tôi - được là Việt Nam
    Để tôi - mặt trời trước ngực
    Để nghe tim mình thay đổi
    Để người sống tự do
    Nhẹ nhàng đôi chân Bác bước
    Bác đã là người đi trước
    Khai rừng băng sông mở lối
    Cho tôi có cả cuộc đời, cho tôi có cả cuộc đời.

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 07:39 ngày 19/03/2003
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều bài hát hay về Hồ Chí Minh, có lẽ do cuộc đời Người đã trở thành một nguồn cảm hứng lớn cho các nhạc sỹ. Tớ thích nhất hai bài Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của Trần Kiết Tường và Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó của Nguyễn Tài Tuê. Bài thứ nhất âm điệu trầm hùng, bài thứ hai lại rất tha thiết, nghe cứ xa vời vợi. Tiếc là tớ không tìm thấy trên Net lời hai bài hát này.
    Bài hát sau của Cao Viêt Bách cũng thường được chơi trong dàn hợp xướng.
    Tiếng hát từ thành phố mang tên Người
    Nhạc: Cao Việt Bách
    Lời: Ðăng Trung
    Từ thành phố này Người đã ra đi.
    Bao năm ước mơ đón Bác trở về.
    Trong chiến dịch này Bác đã cùng về với những đoàn quân.
    Bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già cầm tay chúng con.
    Bác bắt nhịp bài ca "Kết đoàn".
    ÐK: Thành Phố Hồ Chí Minh, ngời ngời rực sáng tương lai. Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ,
    trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác.
    Lời Bác thiết ta dìu dắt chúng ta.
    Sáng mãi bên Người,
    Thành phố HCM.
    Vang trên phố phường tiếng hát yêu thương.
    Say trong ước mơ năm tháng của Người.
    Mang bóng hình Người ấm áp cuộc đời góp sức dựng xây.
    Non sông ta đàng hoàng đất nước mạnh giàu thoả lòng Bác mong.
    Nước non này ngàn năm vững bền (...Trở lại ÐK).
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai

Chia sẻ trang này