1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều bài hát hay về Hồ Chí Minh, có lẽ do cuộc đời Người đã trở thành một nguồn cảm hứng lớn cho các nhạc sỹ. Tớ thích nhất hai bài Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của Trần Kiết Tường và Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó của Nguyễn Tài Tuê. Bài thứ nhất âm điệu trầm hùng, bài thứ hai lại rất tha thiết, nghe cứ xa vời vợi. Tiếc là tớ không tìm thấy trên Net lời hai bài hát này.
    Bài hát sau của Cao Viêt Bách cũng thường được chơi trong dàn hợp xướng.
    Tiếng hát từ thành phố mang tên Người
    Nhạc: Cao Việt Bách
    Lời: Ðăng Trung
    Từ thành phố này Người đã ra đi.
    Bao năm ước mơ đón Bác trở về.
    Trong chiến dịch này Bác đã cùng về với những đoàn quân.
    Bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già cầm tay chúng con.
    Bác bắt nhịp bài ca "Kết đoàn".
    ÐK: Thành Phố Hồ Chí Minh, ngời ngời rực sáng tương lai. Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ,
    trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác.
    Lời Bác thiết ta dìu dắt chúng ta.
    Sáng mãi bên Người,
    Thành phố HCM.
    Vang trên phố phường tiếng hát yêu thương.
    Say trong ước mơ năm tháng của Người.
    Mang bóng hình Người ấm áp cuộc đời góp sức dựng xây.
    Non sông ta đàng hoàng đất nước mạnh giàu thoả lòng Bác mong.
    Nước non này ngàn năm vững bền (...Trở lại ÐK).
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bài này nhẹ nhàng nhưng cũng rất hay
    Những bông hoa trong vườn Bác
    Nhạc và lời: Văn Dung
    Những bông hoa trong vườn Bác
    Toả ngát hương mang tình yêu mênh mông của Người
    Mỗi mùa hoa một mùa quê hương
    Mỗi mùa hoa một màu yêu thương
    Gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm
    Em ơi nghe chăng mùa xuân tới
    Xanh tươi muôn hoa hay trong cánh chim
    Hay trong tiếng ca ngọt ngào tình quê hương
    Say trong sắc hương dịu dàng trong nắng xuân
    Ngắm muôn hoa trong vườn Bác
    Còn thấy đây dáng hình bao thân thương của Người
    Những loài hoa từ miền quê xa
    Ðã về đây ngạt ngào hương bay
    Càng nhớ về công ơn của Người
    Em ơi nghe chăng mùa xuân tới
    Trong muôn tươi xanh xôn xao cánh chim
    Trong muôn khúc ca dạt dào tình yêu thương
    Xanh trong mắt em một mùa xuân ngát hương
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Bài này nhẹ nhàng nhưng cũng rất hay
    Những bông hoa trong vườn Bác
    Nhạc và lời: Văn Dung
    Những bông hoa trong vườn Bác
    Toả ngát hương mang tình yêu mênh mông của Người
    Mỗi mùa hoa một mùa quê hương
    Mỗi mùa hoa một màu yêu thương
    Gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm
    Em ơi nghe chăng mùa xuân tới
    Xanh tươi muôn hoa hay trong cánh chim
    Hay trong tiếng ca ngọt ngào tình quê hương
    Say trong sắc hương dịu dàng trong nắng xuân
    Ngắm muôn hoa trong vườn Bác
    Còn thấy đây dáng hình bao thân thương của Người
    Những loài hoa từ miền quê xa
    Ðã về đây ngạt ngào hương bay
    Càng nhớ về công ơn của Người
    Em ơi nghe chăng mùa xuân tới
    Trong muôn tươi xanh xôn xao cánh chim
    Trong muôn khúc ca dạt dào tình yêu thương
    Xanh trong mắt em một mùa xuân ngát hương
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    HÀNH QUÂN XA
    Ðỗ Nhuận
    (1953)
    Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ. Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi. Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước. Ðời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
    Dù đôi chân qua những chặn đường có mỏi. Vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu? Mấy năm trước, sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức. Ðời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
    Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ. Kìa đồng bào đang mắt đỏ chờ ta. Với giai cấp chỉ căm thù chờ đợi lệnh truyền ra ta quyết chiến. Ðời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
    Tiểu sử
    Ông sinh ngày 10/12/1922, quê ở Cẩm Bình, Hải Dương. Nguyên là Tổng thư ký đầu tiên của Hội nhạc sĩ Việt Nam khoá I và II, 1957-1983. Ðã mất. Huân chương độc lập hạng nhì. Giải thưởng Hồ Chí Minh.
    Những bài hát nổi tiếng
    -Kháng chiến chống Pháp: áo mùa đông, ca ngợi Hồ Chủ Tịch, Hành quân xa, Giải phóng Ðịên Biên...
    -Kháng chiến chống Mỹ: Việt Nam quê hương tôi, Trồng cây lại nhớ đến người, Tôi thích thể thao...
    Hòan cảnh sáng tác :
    -Ði chiến dịch Ðiện Biên ngày ấy có nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như hoạ sĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sáng, nhạc sĩ Ðỗ Nhuận....Trung tuần tháng 11/1953 các đơn vị lần lượt lên đường, mục tiêu hành quân hoàn toàn bí mật, chỉ biết có lệnh là đi. Chính trị viên đại đội Ðỗ Ðình Sửu thuyết phục chiến sĩ:" Ðịch đang theo dõi chúng ta đấy! Không nên bàn tán đường này, hướng nọ. Ta đi đâu là theo mệnh lệnh. Ðời chúng ta là đời chiến đấu, đâu có giặc là ta cứ đi". Lời động viên của chính trị viên Sửu cùng nhịp dồng dập rộn ra của đoàn quân đã gợi cảm hứng cho nhạc sĩ Ðỗ Nhuận đang cùng hành quân, sáng tác ca khúc "Hành quân xa".

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    HÀNH QUÂN XA
    Ðỗ Nhuận
    (1953)
    Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ. Vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi. Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước. Ðời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
    Dù đôi chân qua những chặn đường có mỏi. Vẫn bước dồn ta hãy hỏi vì đâu? Mấy năm trước, sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức. Ðời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
    Bọn xâm lăng kia nó gây nhiều đau khổ. Kìa đồng bào đang mắt đỏ chờ ta. Với giai cấp chỉ căm thù chờ đợi lệnh truyền ra ta quyết chiến. Ðời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
    Tiểu sử
    Ông sinh ngày 10/12/1922, quê ở Cẩm Bình, Hải Dương. Nguyên là Tổng thư ký đầu tiên của Hội nhạc sĩ Việt Nam khoá I và II, 1957-1983. Ðã mất. Huân chương độc lập hạng nhì. Giải thưởng Hồ Chí Minh.
    Những bài hát nổi tiếng
    -Kháng chiến chống Pháp: áo mùa đông, ca ngợi Hồ Chủ Tịch, Hành quân xa, Giải phóng Ðịên Biên...
    -Kháng chiến chống Mỹ: Việt Nam quê hương tôi, Trồng cây lại nhớ đến người, Tôi thích thể thao...
    Hòan cảnh sáng tác :
    -Ði chiến dịch Ðiện Biên ngày ấy có nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như hoạ sĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sáng, nhạc sĩ Ðỗ Nhuận....Trung tuần tháng 11/1953 các đơn vị lần lượt lên đường, mục tiêu hành quân hoàn toàn bí mật, chỉ biết có lệnh là đi. Chính trị viên đại đội Ðỗ Ðình Sửu thuyết phục chiến sĩ:" Ðịch đang theo dõi chúng ta đấy! Không nên bàn tán đường này, hướng nọ. Ta đi đâu là theo mệnh lệnh. Ðời chúng ta là đời chiến đấu, đâu có giặc là ta cứ đi". Lời động viên của chính trị viên Sửu cùng nhịp dồng dập rộn ra của đoàn quân đã gợi cảm hứng cho nhạc sĩ Ðỗ Nhuận đang cùng hành quân, sáng tác ca khúc "Hành quân xa".

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    (Bác VNHL ơi, tớ thuộc lòng hai bài đấy bác ạ.)
    Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người được coi là bài hát có nét nhạc hay nhất về Hồ chủ tịch. Bài hát mang âm hưởng của cả dân tộc Việt.
    Bắt đầu từ một câu hò, lời hò ngân dài mãi trong không gian, để rồi lắng lại trong những hình ảnh đẹp nhất về đất nước, về cội nguồn. Đây cánh đồng mang nặng mồ hôi và nước mắt người dân Việt, đây mặt biển Đông trào dâng cuộn sóng, những dòng sông chở nặng phù sa.
    Niềm tin của người nhạc sĩ dành cho Bác Hồ còn lớn lao hơn thế. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng niềm tin của ông không bao giờ thay đổi.
    Người đầu tiên thể hiện và rất thành công với Ca khúc này là Nghệ sĩ Quốc Hương. Giọng hát ông không văn hoa, nhưng thật truyền cảm, bao la.
    Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
    Trần Kiết Tường.
    Hò ơi, hò ơ ớ ớ ơ ơ
    Tôi hát ngàn lời ca, bao la hơn những cánh đồng
    mênh mông hơn mặt biển Đông
    êm đềm hơn những dòng sông.
    Hò ơ, hò ơ ớ ơ, ơ ớ hò, là hò ớ ơ
    Tôi hát ngàn lời ca,
    nồng nàn hơn nắng ban mai, đẹp tình hơn cánh hoa mai
    hùng thiêng hơn núi sông dài
    Là một niềm tin, Hồ Chí Minh
    Đẹp nhất tên người, là một niềm tin
    Hồ Chí Minh.
    Hò ơi, hò ơ ớ ớ ơ ơ
    Trên xóm làng miền nam
    Mây đen bao phủ chân trời
    Khi ca lên Hồ Chí Minh nghe lòng phơi phới niềm tin
    Hò ơ, hò ơ ớ ơ, ơ ớ hò, là hò ớ ơ
    Trên xóm làng miền nam
    Hình Người như Tiến quân ca giục lòng vươn cánh bay xa
    Vùng lên giải phóng quê nhà
    Là một niềm, Hồ Chí Minh
    Đẹp nhất tên người, là một niềm tin
    Hồ Chí Minh
    Hò ơ, hò ơ ớ ơ....

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    (Bác VNHL ơi, tớ thuộc lòng hai bài đấy bác ạ.)
    Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người được coi là bài hát có nét nhạc hay nhất về Hồ chủ tịch. Bài hát mang âm hưởng của cả dân tộc Việt.
    Bắt đầu từ một câu hò, lời hò ngân dài mãi trong không gian, để rồi lắng lại trong những hình ảnh đẹp nhất về đất nước, về cội nguồn. Đây cánh đồng mang nặng mồ hôi và nước mắt người dân Việt, đây mặt biển Đông trào dâng cuộn sóng, những dòng sông chở nặng phù sa.
    Niềm tin của người nhạc sĩ dành cho Bác Hồ còn lớn lao hơn thế. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng niềm tin của ông không bao giờ thay đổi.
    Người đầu tiên thể hiện và rất thành công với Ca khúc này là Nghệ sĩ Quốc Hương. Giọng hát ông không văn hoa, nhưng thật truyền cảm, bao la.
    Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người
    Trần Kiết Tường.
    Hò ơi, hò ơ ớ ớ ơ ơ
    Tôi hát ngàn lời ca, bao la hơn những cánh đồng
    mênh mông hơn mặt biển Đông
    êm đềm hơn những dòng sông.
    Hò ơ, hò ơ ớ ơ, ơ ớ hò, là hò ớ ơ
    Tôi hát ngàn lời ca,
    nồng nàn hơn nắng ban mai, đẹp tình hơn cánh hoa mai
    hùng thiêng hơn núi sông dài
    Là một niềm tin, Hồ Chí Minh
    Đẹp nhất tên người, là một niềm tin
    Hồ Chí Minh.
    Hò ơi, hò ơ ớ ớ ơ ơ
    Trên xóm làng miền nam
    Mây đen bao phủ chân trời
    Khi ca lên Hồ Chí Minh nghe lòng phơi phới niềm tin
    Hò ơ, hò ơ ớ ơ, ơ ớ hò, là hò ớ ơ
    Trên xóm làng miền nam
    Hình Người như Tiến quân ca giục lòng vươn cánh bay xa
    Vùng lên giải phóng quê nhà
    Là một niềm, Hồ Chí Minh
    Đẹp nhất tên người, là một niềm tin
    Hồ Chí Minh
    Hò ơ, hò ơ ớ ơ....

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó
    Nguyễn Tài Tuệ
    Trông vời lưng núi, Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây
    Lặng nghe sáo ai đang dập dìu trên đèo
    Kể rằng Người về đây, nhà in lưng đá
    Người về quê ta tấm áo chàm tình thương quê nhà.
    Ơ (ớ) rừng Pắc Bó quê ta nhớ rừng xưa in bóng Người
    Bước chân Người đi, núi chuyển dời theo Người
    Người về rừng núi, bóng Người vì sao trong sáng
    Bóng đa Tân Trào vọng lời thiết tha
    Nắng in Ba Đình còn đọng lòng ta
    Suối reo dưới chân người qua
    Đất rung tiếng ca nở hoa tháng tám
    Khuổi Nậm còn reo lời ca mong nhớ Người.
    Lưng đèo dốc núi, suối ngàn vờn mây nắng chiều về đây
    Chiều nay sáo ai đang lượn về (ế ê) trên đèo
    Kể rằng Người còn đây, Người cao hơn núi
    Người về quê ta, bóng dáng người tình thương quê nhà.
    Ơ (ớ) rừng Pắc Bó quê ta mấy mùa qua nghe tiếng Người
    Sắn vươn đồi xưa lúa ngập vàng đôi bờ
    Người về chỉ lối theo, Người ngày mai tươi sáng.
    Bát cơm mong chờ người già ước mơ
    Líu lo i tờ môi đọng trẻ thơ
    Bác ơi tóc sương bạc phơ
    Núi cao suối sâu thủ đô yêu dấu
    Khuổi Nậm còn reo nhịp theo mong nhớ Người.

    Khác với hình ảnh miền nam với cánh đồng bao la bát ngát, với dòng sông Cửu Long tràn trề nguồn sống, Việt Bắc thân thương hiện lên với rừng núi trập trùng, với những ruộng nương bậc thang cheo leo heo hút. Nhưng giữa muôn trùng núi, muôn trùng rừng, hình ảnh Bác Hồ hiện lên trong sáng, lung linh như một vì sao chỉ lối, mà cũng giản dị thân thương như tấm áo chàm, như bóng đa, như ngọn suối.
    Bác đã đi xa, nhưng hình bóng người còn mãi trong lòng những người dân Thủ đô kháng chiến.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó
    Nguyễn Tài Tuệ
    Trông vời lưng núi, Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây
    Lặng nghe sáo ai đang dập dìu trên đèo
    Kể rằng Người về đây, nhà in lưng đá
    Người về quê ta tấm áo chàm tình thương quê nhà.
    Ơ (ớ) rừng Pắc Bó quê ta nhớ rừng xưa in bóng Người
    Bước chân Người đi, núi chuyển dời theo Người
    Người về rừng núi, bóng Người vì sao trong sáng
    Bóng đa Tân Trào vọng lời thiết tha
    Nắng in Ba Đình còn đọng lòng ta
    Suối reo dưới chân người qua
    Đất rung tiếng ca nở hoa tháng tám
    Khuổi Nậm còn reo lời ca mong nhớ Người.
    Lưng đèo dốc núi, suối ngàn vờn mây nắng chiều về đây
    Chiều nay sáo ai đang lượn về (ế ê) trên đèo
    Kể rằng Người còn đây, Người cao hơn núi
    Người về quê ta, bóng dáng người tình thương quê nhà.
    Ơ (ớ) rừng Pắc Bó quê ta mấy mùa qua nghe tiếng Người
    Sắn vươn đồi xưa lúa ngập vàng đôi bờ
    Người về chỉ lối theo, Người ngày mai tươi sáng.
    Bát cơm mong chờ người già ước mơ
    Líu lo i tờ môi đọng trẻ thơ
    Bác ơi tóc sương bạc phơ
    Núi cao suối sâu thủ đô yêu dấu
    Khuổi Nậm còn reo nhịp theo mong nhớ Người.

    Khác với hình ảnh miền nam với cánh đồng bao la bát ngát, với dòng sông Cửu Long tràn trề nguồn sống, Việt Bắc thân thương hiện lên với rừng núi trập trùng, với những ruộng nương bậc thang cheo leo heo hút. Nhưng giữa muôn trùng núi, muôn trùng rừng, hình ảnh Bác Hồ hiện lên trong sáng, lung linh như một vì sao chỉ lối, mà cũng giản dị thân thương như tấm áo chàm, như bóng đa, như ngọn suối.
    Bác đã đi xa, nhưng hình bóng người còn mãi trong lòng những người dân Thủ đô kháng chiến.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em đã nghe bài hát này qua thể hiện của nhiều ca sĩ, nhưng ấn tượng nhất, hay nhất là do Cố nghệ sĩ Quốc Hương hát.
    Nhân đây, em cũng hỏi luôn, các bác nếu đã yêu Nhạc Đỏ thì chắc ai cũng biết bài "Cây đàn ghita của đại đội 3" nhỉ ? Đây là một bài hát rất hay, có ấn tượng với em, em nghe ngay từ khi bé tí.Nay em muốn nghe lại, không biết ai có mp3 không nhỉ? gửi cho mọi người cùng thưởng thức!

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!

Chia sẻ trang này