1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em đã nghe bài hát này qua thể hiện của nhiều ca sĩ, nhưng ấn tượng nhất, hay nhất là do Cố nghệ sĩ Quốc Hương hát.
    Nhân đây, em cũng hỏi luôn, các bác nếu đã yêu Nhạc Đỏ thì chắc ai cũng biết bài "Cây đàn ghita của đại đội 3" nhỉ ? Đây là một bài hát rất hay, có ấn tượng với em, em nghe ngay từ khi bé tí.Nay em muốn nghe lại, không biết ai có mp3 không nhỉ? gửi cho mọi người cùng thưởng thức!

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bên cạnh cây đàn Ta lư bất hủ trong ca khúc của nhạc sĩ Huy Thục những năm kháng chiến chống Mĩ, cây đàn Ghi ta thân thương trong bài hát của nhạc sĩ Xuân Hồng đã là một hình ảnh gần gũi với những anh bộ đội ***** trong suốt những tháng ngày gian khổ canh giữ hoà bình cho tổ quốc.
    Cây đàn ấy theo đi trên khắp mọi miền, nơi nào có bước chân người chiến sĩ gìn giữ biên cương là có tiếng đàn bập bùng trong ánh lửa đêm thâu, có tiếng hát của những người lính trẻ tràn đầy sức sống, mong ước một cuộc sống hoà bình yên ấm cho quê hương và những người thân thương nơi quê nhà đang mong nhớ.

    Đúng đấy Mitdac ạ, những người đã từng sống trong những tháng ngày gian khó thập kỷ 70, 80, thiếu thốn vật chất, dường như mới dễ nhớ và đồng cảm hơn với những ca khúc ngày ấy.
    Cây đàn ghi ta của đại đội Ba
    Xuân Hồng
    Cây đàn ghi ta, của đại đội ba
    Khi hành quân xa, cây đàn theo ta đi khắp nơi trên chiến trường
    Từ miền Đông đất mới đàn cùng lên biên giới ca khúc quân hành
    Cây đàn chúng tôi trở nên người bạn tâm tình.
    Khi vui liên hoan, reo mừng chiến thắng
    Cây đàn cùng hát với chúng tôi
    Những khi nhớ nhà, những giây phút buồn, đàn dạo lên khúc hát quê hương
    Đôi khi nhớ người bạn gái, đàn lại cùng ta
    Hát vang điệp khúc tình ca.
    Ai đàn ghi ta, tiếng vọng gần xa
    Khi đàn ngân nga giai điệu dân ca nghe thiết tha bao dáng hình
    Từ đồng quê bát ngát hàng dừa cao xanh ngát bến nước cây cầu
    Nơi đời chúng ta nở ra tình yêu ban đầu.
    Khi chia tay nhau, lên đường chiến đấu
    Bao người yêu dấu tiễn bước chân
    Nhớ bao tấm lòng, chiếc hôn thắm nồng để lại bao nỗi nhớ mênh mông
    Xa nhau, để gần mãi mãi
    Đàn lại cùng ta, hát vang bài hát tình ca
    Ai đàn ghi ta
    Ai đàn ghi ta.....

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bên cạnh cây đàn Ta lư bất hủ trong ca khúc của nhạc sĩ Huy Thục những năm kháng chiến chống Mĩ, cây đàn Ghi ta thân thương trong bài hát của nhạc sĩ Xuân Hồng đã là một hình ảnh gần gũi với những anh bộ đội ***** trong suốt những tháng ngày gian khổ canh giữ hoà bình cho tổ quốc.
    Cây đàn ấy theo đi trên khắp mọi miền, nơi nào có bước chân người chiến sĩ gìn giữ biên cương là có tiếng đàn bập bùng trong ánh lửa đêm thâu, có tiếng hát của những người lính trẻ tràn đầy sức sống, mong ước một cuộc sống hoà bình yên ấm cho quê hương và những người thân thương nơi quê nhà đang mong nhớ.

    Đúng đấy Mitdac ạ, những người đã từng sống trong những tháng ngày gian khó thập kỷ 70, 80, thiếu thốn vật chất, dường như mới dễ nhớ và đồng cảm hơn với những ca khúc ngày ấy.
    Cây đàn ghi ta của đại đội Ba
    Xuân Hồng
    Cây đàn ghi ta, của đại đội ba
    Khi hành quân xa, cây đàn theo ta đi khắp nơi trên chiến trường
    Từ miền Đông đất mới đàn cùng lên biên giới ca khúc quân hành
    Cây đàn chúng tôi trở nên người bạn tâm tình.
    Khi vui liên hoan, reo mừng chiến thắng
    Cây đàn cùng hát với chúng tôi
    Những khi nhớ nhà, những giây phút buồn, đàn dạo lên khúc hát quê hương
    Đôi khi nhớ người bạn gái, đàn lại cùng ta
    Hát vang điệp khúc tình ca.
    Ai đàn ghi ta, tiếng vọng gần xa
    Khi đàn ngân nga giai điệu dân ca nghe thiết tha bao dáng hình
    Từ đồng quê bát ngát hàng dừa cao xanh ngát bến nước cây cầu
    Nơi đời chúng ta nở ra tình yêu ban đầu.
    Khi chia tay nhau, lên đường chiến đấu
    Bao người yêu dấu tiễn bước chân
    Nhớ bao tấm lòng, chiếc hôn thắm nồng để lại bao nỗi nhớ mênh mông
    Xa nhau, để gần mãi mãi
    Đàn lại cùng ta, hát vang bài hát tình ca
    Ai đàn ghi ta
    Ai đàn ghi ta.....

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Các báccó thể cho em biết những bài như Sơn Nữ Ca (Trần Hoàn), Bài ca Không Quên( PM Tuấn),..hay một số những bài khác có thể được coi là nhac đỏ không/
    Vậy các bác có định nghĩa chung nào về nhạc đỏ không?
  5. boytk

    boytk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Các báccó thể cho em biết những bài như Sơn Nữ Ca (Trần Hoàn), Bài ca Không Quên( PM Tuấn),..hay một số những bài khác có thể được coi là nhac đỏ không/
    Vậy các bác có định nghĩa chung nào về nhạc đỏ không?
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhạc đỏ là một khái niệm chứ không có định nghĩa bạn ạ. Hoàn toàn do thói quen gọi, cũng giống như nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc trẻ.
    Nhạc đỏ vốn ban đầu theo nghĩa hẹp được hiểu là những ca khúc Cách mạng của Việt Nam, được sáng tác trong thời gian kháng chiến hoặc kêu gọi bảo vệ tổ quốc. Màu đỏ là màu của Cách mạng. (So với nhạc vàng là các ca khúc thuộc dòng nhạc tiền chiến).
    Tuy vậy đến nay khái niệm Nhạc đỏ theo nghĩa rộng đã được mở ra rộng rãi hơn nhiều.
    Bên cạnh các ca khúc kháng chiến, kêu gọi lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hồi ức chiến tranh, hùng ca,...nhiều bài hát hiện đại viết về cuộc sống, quê hương, triết lý, cũng được gọi là nhạc đỏ.
    Theo tôi đó là thói quen, do sự phân biệt giữa những ca khúc có giá trị âm nhạc bậc cao, do các nhạc sĩ thuộc dòng nhạc đỏ trước kia sáng tác, mang giá trị để đời, so với những ca khúc tình yêu đơn giản, giá trị nhạc bác học ít hơn, nhạc sĩ mới, phù hợp với đối tượng thanh niên (mà ta quen gọi là nhạc trẻ).
    Do đó những ca khúc như Xin làm người hát rong, Ca dao em và tôi, Người mẹ của tôi....vẫn được nhiều bạn trẻ gọi là nhạc đỏ trong khi đó những bài tương tự về nội dung như Tiễn bạn lên đường, Tiếng hát chim đa đa, Mẹ yêu lại không.
    Sơn nữ ca của Trần Hoàn sáng tác trong thời kỳ cách mạng, nhưng lại mang phong cách lãng mạn dòng nhạc tiền chiến, đáng ra không thuộc dòng nhạc đỏ, nhưng do thói quen như trên (sáng tác trong thời kỳ CM, tác giả là nhạc sĩ CM), nên vẫn thường được gọi là nhạc đỏ.
    Cũng vì bài hát này và một số ca khúc như Lời người ra đi, không mang tính CM mà tác giả Trần Hoàn cũng một thời điêu đứng.
    Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác thập kỷ 80, hồi ức về kháng chiến, nêu cao tinh thần anh dũng chiến đấu hi sinh, ca ngợi con người Việt Nam anh hùng, xứng đáng là một trong những bản nhạc đỏ đỉnh cao.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nhạc đỏ là một khái niệm chứ không có định nghĩa bạn ạ. Hoàn toàn do thói quen gọi, cũng giống như nhạc vàng, nhạc xanh, nhạc trẻ.
    Nhạc đỏ vốn ban đầu theo nghĩa hẹp được hiểu là những ca khúc Cách mạng của Việt Nam, được sáng tác trong thời gian kháng chiến hoặc kêu gọi bảo vệ tổ quốc. Màu đỏ là màu của Cách mạng. (So với nhạc vàng là các ca khúc thuộc dòng nhạc tiền chiến).
    Tuy vậy đến nay khái niệm Nhạc đỏ theo nghĩa rộng đã được mở ra rộng rãi hơn nhiều.
    Bên cạnh các ca khúc kháng chiến, kêu gọi lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hồi ức chiến tranh, hùng ca,...nhiều bài hát hiện đại viết về cuộc sống, quê hương, triết lý, cũng được gọi là nhạc đỏ.
    Theo tôi đó là thói quen, do sự phân biệt giữa những ca khúc có giá trị âm nhạc bậc cao, do các nhạc sĩ thuộc dòng nhạc đỏ trước kia sáng tác, mang giá trị để đời, so với những ca khúc tình yêu đơn giản, giá trị nhạc bác học ít hơn, nhạc sĩ mới, phù hợp với đối tượng thanh niên (mà ta quen gọi là nhạc trẻ).
    Do đó những ca khúc như Xin làm người hát rong, Ca dao em và tôi, Người mẹ của tôi....vẫn được nhiều bạn trẻ gọi là nhạc đỏ trong khi đó những bài tương tự về nội dung như Tiễn bạn lên đường, Tiếng hát chim đa đa, Mẹ yêu lại không.
    Sơn nữ ca của Trần Hoàn sáng tác trong thời kỳ cách mạng, nhưng lại mang phong cách lãng mạn dòng nhạc tiền chiến, đáng ra không thuộc dòng nhạc đỏ, nhưng do thói quen như trên (sáng tác trong thời kỳ CM, tác giả là nhạc sĩ CM), nên vẫn thường được gọi là nhạc đỏ.
    Cũng vì bài hát này và một số ca khúc như Lời người ra đi, không mang tính CM mà tác giả Trần Hoàn cũng một thời điêu đứng.
    Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác thập kỷ 80, hồi ức về kháng chiến, nêu cao tinh thần anh dũng chiến đấu hi sinh, ca ngợi con người Việt Nam anh hùng, xứng đáng là một trong những bản nhạc đỏ đỉnh cao.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto ới ời, bài hát Dấu chân phía trước cũng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn luôn đấy.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Chitto ới ời, bài hát Dấu chân phía trước cũng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn luôn đấy.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Bác thích nhạc trẻ mà lại vào đây à?có lẽ bác nhầu rùi thỉ phải.
    Yê là lổ,không yêu thì khổ
    thà chịu khổ chứ không chịu lỗ!

Chia sẻ trang này