1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rookie

    Rookie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Có một bài tên là "Lá Xanh" nổi tiếng của Hoàng Việt, nhạc rất réo rắt:
    Lá còn xanh như bao anh còn trẻ. Lá trên cành, anh đi tòng quân...
    <rookie>
    Only two things are infinite, the universe and the human stupi***y. And I'm not sure about the former. (Albert Einstein)
    </rookie>
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bài hát nghe rất hào hùng và rần rật ý chí chiến đấu mà Loveme nói có lẽ là bài "Tiến về Sài Sòn" của nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng (Lưu Hữu Phước)sáng tác năm 1968, Nhắc tới Huỳnh Minh Siêng thì phải nhắc tới các ca khúc nổi tiếng trong nhũng năm 50 như "Tiếng gọi thanh niên", "Lên đàng","Xếp bút nghiêng" đây là nhưng ca khúc của cả một thế hệ học sinh sinh viên Sài gòn trong phong trào "Hát cho dân tôi nghe" thời bấy giờ.
    Tulipsblack ​
  3. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bài hát nghe rất hào hùng và rần rật ý chí chiến đấu mà Loveme nói có lẽ là bài "Tiến về Sài Sòn" của nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng (Lưu Hữu Phước)sáng tác năm 1968, Nhắc tới Huỳnh Minh Siêng thì phải nhắc tới các ca khúc nổi tiếng trong nhũng năm 50 như "Tiếng gọi thanh niên", "Lên đàng","Xếp bút nghiêng" đây là nhưng ca khúc của cả một thế hệ học sinh sinh viên Sài gòn trong phong trào "Hát cho dân tôi nghe" thời bấy giờ.
    Tulipsblack ​
  4. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất thích nghe nhạc đỏ. Bài mà "loveme" nói theo tôi là bài "Bước chân trên dải Trường Sơn" của Vũ Trọng Hối. Nếu đúng thì "Loveme" cho tôi một sao nhé
  5. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất thích nghe nhạc đỏ. Bài mà "loveme" nói theo tôi là bài "Bước chân trên dải Trường Sơn" của Vũ Trọng Hối. Nếu đúng thì "Loveme" cho tôi một sao nhé
  6. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất thích nghe nhạc đỏ. Bài mà "loveme" nói theo tôi là bài "Bước chân trên dải Trường Sơn" của Vũ Trọng Hối. Nếu đúng thì "Loveme" cho tôi một sao nhé. Mà bài genisys thích không phải là bài "Lá xanh" đâu mà đó chính là bài "Tình em"
  7. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất thích nghe nhạc đỏ. Bài mà "loveme" nói theo tôi là bài "Bước chân trên dải Trường Sơn" của Vũ Trọng Hối. Nếu đúng thì "Loveme" cho tôi một sao nhé. Mà bài genisys thích không phải là bài "Lá xanh" đâu mà đó chính là bài "Tình em"
  8. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hình như bây giờ đang trong lúc đoán bài hát hay sao ấy, thôi bà con ơi chúng ta hãy chuyển sang binh luận các bài hát đi, ai có bài hát nào mà mình thích thì post lên đi cả lời và bài bình luận về nó nữa nhé.
    Tulipsblack
  9. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Hình như bây giờ đang trong lúc đoán bài hát hay sao ấy, thôi bà con ơi chúng ta hãy chuyển sang binh luận các bài hát đi, ai có bài hát nào mà mình thích thì post lên đi cả lời và bài bình luận về nó nữa nhé.
    Tulipsblack
  10. chao_vietnam

    chao_vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cha chả,
    Hay dzữ vậy?!
    Quốc không biết nhiều về khái niệm nhạc "Đen" hay "Đỏ" gì nhưng Quốc có nghe bài hát này qua tiếng hát của ca sĩ Quốc Hương. Lời ca khúc quả thực là một bản tình ca.
    Nhưng cũng phải công bằng chứ! Mỗi thời có một hoàn cảnh lịch sử giúp cho người ta có những nguồn cảm hứng khác nhau để viết mà!
    Ca khúc thời nay cũng có cái hay của nó, thực sự nhẹ nhàng, một chút cái tôi buồn, cũng ngậm ngùi lắm mà!
    Cái mà Quốc băn khoan là Việt Nam mình ngày nay các ca khúc hình như không phat huy được chất dân ca là mấy. "Vê quê ngoại", "Tuỳ hứng qua cầu".. hay đại loại như thế! Liệu Quốc có quá hoài cổ!
    Quốc có chút ý nghi thiển cận, nếu quả là có nói "xàm" xin các bạn các anh chị lượng thứ, Xin giúp Quốc hiểu hơn về Việt nam.
    Quốc xin cảm tạ!
    Quốc

Chia sẻ trang này