1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chitto làm nốt cái mục lục cho dễ xem hộ cái.
    EBDBDBD - "That's all, folks" ​
    [​IMG]
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    To bác Milou : Mới chỉ có 30 ca khúc, để nhiều nhiều đã bác ạ.
    Ca khúc Tình em của nhạc sĩ Huy Du dựa theo lời bài thơ Gửi người em gái nơi chân núi của nhà thơ Ngọc Sơn. Bài thơ và bài hát đều mang âm hưởng đằm thắm tha thiết, chứa đựng tình yêu trong sáng thuỷ chung của người con gái miền sơn cước thương nhớ chàng trai đang đi xa. Tình yêu ấy giản đơn bình dị như ngọn suối, như hương cỏ hoa, nhưng cũng mãnh liệt dâng tràn như nhựa sống trong mỗi thân cây, mãi xanh với cuộc đời.
    Tình Em
    Nhạc: Huy Du
    Lời: Ngọc Sơn
    Khi chiếc lá xa cành
    Lá không còn màu xanh
    Mà sao em xa anh
    Đời vẫn xanh rời rợi
    Có gì đâu em ơi
    Tình yêu là sự sống
    Nên nắng hửng trong lòng
    Mạch đời căng máu nóng
    Anh anh đi xa bao núi
    Tình em như khe suối
    Lưu luyến và nhớ thương
    Chảy theo anh khắp rừng
    Anh anh đi xa càng xa
    Tình em như cỏ hoa
    Âu yếm và thiết tha
    Theo anh dài nương rẫy
    Anh anh đi xa bao núi
    Tình em như khe suối
    Anh đi biệt tháng ngày
    Tình em như sông dài
    Khi chiếc lá xa cành
    Lá không còn màu xanh
    Mà sao em xa anh
    Đời vẫn xanh rời rợi
    Có gì đâu em ơi !
    Tình yêu là sự sống
    Nên nắng hửng trong lòng
    Mạch đời căng máu nóng....

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 20/03/2003
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    To bác Milou : Mới chỉ có 30 ca khúc, để nhiều nhiều đã bác ạ.
    Ca khúc Tình em của nhạc sĩ Huy Du dựa theo lời bài thơ Gửi người em gái nơi chân núi của nhà thơ Ngọc Sơn. Bài thơ và bài hát đều mang âm hưởng đằm thắm tha thiết, chứa đựng tình yêu trong sáng thuỷ chung của người con gái miền sơn cước thương nhớ chàng trai đang đi xa. Tình yêu ấy giản đơn bình dị như ngọn suối, như hương cỏ hoa, nhưng cũng mãnh liệt dâng tràn như nhựa sống trong mỗi thân cây, mãi xanh với cuộc đời.
    Tình Em
    Nhạc: Huy Du
    Lời: Ngọc Sơn
    Khi chiếc lá xa cành
    Lá không còn màu xanh
    Mà sao em xa anh
    Đời vẫn xanh rời rợi
    Có gì đâu em ơi
    Tình yêu là sự sống
    Nên nắng hửng trong lòng
    Mạch đời căng máu nóng
    Anh anh đi xa bao núi
    Tình em như khe suối
    Lưu luyến và nhớ thương
    Chảy theo anh khắp rừng
    Anh anh đi xa càng xa
    Tình em như cỏ hoa
    Âu yếm và thiết tha
    Theo anh dài nương rẫy
    Anh anh đi xa bao núi
    Tình em như khe suối
    Anh đi biệt tháng ngày
    Tình em như sông dài
    Khi chiếc lá xa cành
    Lá không còn màu xanh
    Mà sao em xa anh
    Đời vẫn xanh rời rợi
    Có gì đâu em ơi !
    Tình yêu là sự sống
    Nên nắng hửng trong lòng
    Mạch đời căng máu nóng....

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 20/03/2003
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Giữa những năm tháng kháng chiến gian khổ, giữa bốn bức tường nhà ngục tối tăm, giữa nhục hình dã man của kẻ thù, một ngày kia bỗng vang lên một bài hát tràn đầy niềm tin. Bài hát như luồng ánh sáng lan toả, như tiếng gọi hiên ngang, như cơn sóng dâng trào, như cánh chim lao vút vào trời xanh tự do thăm thẳm.
    Những người nữ tù nhân năm ấy đã không bao giờ khuất phục, không bao giờ ngừng tiếng hát tự do. Họ đã vượt trên tất thẩy bằng ý chí, nghị lực của mình, và hát mãi một bài ca....
    Bài ca hy vọng
    Văn Ký
    Từng đôi chim bay đi tiếng ca rộn ràng
    Cánh chim xao xuyến gió mùa xuân
    Gửi lời chim yêu thương tới miền nam quê hương
    Nhắn ràng ta ngày đêm mong nhớ
    Ước mơ , những mùa xuân bóng dáng tương lai
    Đường ta đi lên xanh thắm mộng đời
    Về tương lai, ngày quê hương
    Màu xanh áo mới chứa chan niềm tin
    Đường ta đi lên xây đời trong hoa thơm
    Có mùa xuân nào đẹp bằng
    Về tương lai đàn chim ơi
    Cùng ta cất cánh kìa ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu
    Gió mưa, bốn phương, buồn thương
    Mùa đông và mây mù sẽ tan.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Giữa những năm tháng kháng chiến gian khổ, giữa bốn bức tường nhà ngục tối tăm, giữa nhục hình dã man của kẻ thù, một ngày kia bỗng vang lên một bài hát tràn đầy niềm tin. Bài hát như luồng ánh sáng lan toả, như tiếng gọi hiên ngang, như cơn sóng dâng trào, như cánh chim lao vút vào trời xanh tự do thăm thẳm.
    Những người nữ tù nhân năm ấy đã không bao giờ khuất phục, không bao giờ ngừng tiếng hát tự do. Họ đã vượt trên tất thẩy bằng ý chí, nghị lực của mình, và hát mãi một bài ca....
    Bài ca hy vọng
    Văn Ký
    Từng đôi chim bay đi tiếng ca rộn ràng
    Cánh chim xao xuyến gió mùa xuân
    Gửi lời chim yêu thương tới miền nam quê hương
    Nhắn ràng ta ngày đêm mong nhớ
    Ước mơ , những mùa xuân bóng dáng tương lai
    Đường ta đi lên xanh thắm mộng đời
    Về tương lai, ngày quê hương
    Màu xanh áo mới chứa chan niềm tin
    Đường ta đi lên xây đời trong hoa thơm
    Có mùa xuân nào đẹp bằng
    Về tương lai đàn chim ơi
    Cùng ta cất cánh kìa ánh sáng chân trời mới đang bừng chiếu
    Gió mưa, bốn phương, buồn thương
    Mùa đông và mây mù sẽ tan.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Mình thì phê nhất vẫn là dòng nhạc lãng mãn,trữ tình tiền chiến hoặc của TCS.Những bài như Gửi Người Em Gái,Gửi Gió CHo Mây Ngàn Bay,...của Đoàn Chuẩn rồi Cung Đàn Xưa,Bến Xuân,Suối Mơ,Thu Cô Liêu...của Văn Cao và rất rất nhiều bài của Trịnh Công Sơn là những bài không thể quên theo năm tháng.Nhưng mình cũng rất thích nhạc cách mạng nghe cảm thấy rất hào hùng và lòng yêu quê hương nồng nàn,thích nhất là Sông Lô,Ngày Mùa của Văn Cao,Bài Ca Hy Vọng của Văn Ký,Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi...

    Paul Lennon
  7. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Mình thì phê nhất vẫn là dòng nhạc lãng mãn,trữ tình tiền chiến hoặc của TCS.Những bài như Gửi Người Em Gái,Gửi Gió CHo Mây Ngàn Bay,...của Đoàn Chuẩn rồi Cung Đàn Xưa,Bến Xuân,Suối Mơ,Thu Cô Liêu...của Văn Cao và rất rất nhiều bài của Trịnh Công Sơn là những bài không thể quên theo năm tháng.Nhưng mình cũng rất thích nhạc cách mạng nghe cảm thấy rất hào hùng và lòng yêu quê hương nồng nàn,thích nhất là Sông Lô,Ngày Mùa của Văn Cao,Bài Ca Hy Vọng của Văn Ký,Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi...

    Paul Lennon
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    GỬI GIÓ CHO MÂY ngàn bay
    Ðoàn Chuẩn
    Với bao tà áo xanh đây mùa thu
    Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ
    Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
    Rơi xuống âm thầm trên đất xưa
    Gửi gió cho mây ngàn bay
    Gửi **** muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư về đây với thu trần gian
    Gửi gió cho mây ngàn bay
    Gửi phím tơ đồng tìm duyên
    Gửi thêm lá thư
    màu xanh ái ân về đôi mắt như hồ thu
    Thấy hối tiếc nhiều, thuyền đã sang bờ, đường về không lối
    Giòng đời trôi đã về chiều, mà lòng nhớ còn nhiều,
    đập gương xưa tìm bóng
    Nhưng thôi tiếc mà chi, chim rồi bay, anh rồi đi
    Ðường trần quên lối cũ, người đời xa cách mãi,
    tình trần không hàn gắn thương lòng
    Gửi gió cho mây ngàn bay
    Gửi **** muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư về đây với thu trần gian

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    GỬI GIÓ CHO MÂY ngàn bay
    Ðoàn Chuẩn
    Với bao tà áo xanh đây mùa thu
    Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ
    Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
    Rơi xuống âm thầm trên đất xưa
    Gửi gió cho mây ngàn bay
    Gửi **** muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư về đây với thu trần gian
    Gửi gió cho mây ngàn bay
    Gửi phím tơ đồng tìm duyên
    Gửi thêm lá thư
    màu xanh ái ân về đôi mắt như hồ thu
    Thấy hối tiếc nhiều, thuyền đã sang bờ, đường về không lối
    Giòng đời trôi đã về chiều, mà lòng nhớ còn nhiều,
    đập gương xưa tìm bóng
    Nhưng thôi tiếc mà chi, chim rồi bay, anh rồi đi
    Ðường trần quên lối cũ, người đời xa cách mãi,
    tình trần không hàn gắn thương lòng
    Gửi gió cho mây ngàn bay
    Gửi **** muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư về đây với thu trần gian

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. Liongo

    Liongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với các bác là em đã không vào topic này sớm.
    Theo em, các bác nên làm một cái topic để liệt kê các bài hát cho gọn. Những bài này có ở trang nào, những bài kia có ở trang nào, liệt kê lại để người đọc để dàng tìm lời bài hát mà mình yêu thích.
    Nói thật là khi nghe nhạc đỏ thì tinh thần tự nhiên lên, trong lúc chán đời mà nghe nhạc đỏ thì tự nhiên thấy yêu đời và mong muốn làm việc, chiến đấu vì đồng bào mình, quê hương mình. Đây là em nói thật lòng đấy ạ, cũng chính vì thế mà em thích nghe nhạc đỏ đấy ạ. À mà không biết các bác đã post bài "Bình Trị Thiên khói lửa" hay bài "Bài ca trên rừng Pác Bó" lên chưa ạ.
    Bài "Bình Trị Thiên khói lửa" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì khỏi nói, cực kỳ xúc động. Còn bài "Bài ca trên rừng Pác Bó" của Nguyễn Tài Tuệ thì lời bài hát rất trữ tình, sâu lắng và thơ mộng như chính khung cảnh những cánh rừng, những con suối xưa kia. Nói chung là tuyệt.

Chia sẻ trang này