1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Liongo

    Liongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với các bác là em đã không vào topic này sớm.
    Theo em, các bác nên làm một cái topic để liệt kê các bài hát cho gọn. Những bài này có ở trang nào, những bài kia có ở trang nào, liệt kê lại để người đọc để dàng tìm lời bài hát mà mình yêu thích.
    Nói thật là khi nghe nhạc đỏ thì tinh thần tự nhiên lên, trong lúc chán đời mà nghe nhạc đỏ thì tự nhiên thấy yêu đời và mong muốn làm việc, chiến đấu vì đồng bào mình, quê hương mình. Đây là em nói thật lòng đấy ạ, cũng chính vì thế mà em thích nghe nhạc đỏ đấy ạ. À mà không biết các bác đã post bài "Bình Trị Thiên khói lửa" hay bài "Bài ca trên rừng Pác Bó" lên chưa ạ.
    Bài "Bình Trị Thiên khói lửa" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì khỏi nói, cực kỳ xúc động. Còn bài "Bài ca trên rừng Pác Bó" của Nguyễn Tài Tuệ thì lời bài hát rất trữ tình, sâu lắng và thơ mộng như chính khung cảnh những cánh rừng, những con suối xưa kia. Nói chung là tuyệt.
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    to: Liongo
    khi nào có điều kiện mình sẽ xem các bài hát đã có trong topic và mình sẽ làm một list để cho dễ xem
    to :anh chitto
    BÌNH TRỊ THIÊN KHÓI LỬA
    Nguyễn Văn Thương
    Hướng về Nam !
    Ai từng vô sông Hương, từng nương Thiên Mụ
    Từng ngụ Ðập Ðá, Văn Xá, Truồi Nong.
    Hướng về Nam !
    Ai đã vô Ðông Hà đã qua Ngô Xá,
    Ðã đi Bích La, Thuỷ Ba, Triệu Phong.
    Hướng về Nam !
    Ai đã qua Ðèo Ngang đã sang Ba Rền
    Mến dòng sông Gianh, biết danh Lũy Thầy.
    Giờ đây lửa cháy ngút trời.
    Máu nhuộm đồng xanh.
    Ôi ! đau thương điêu tàn, Hải Lăng mồ chen thôn xóm.
    Cát trắng ven làng máu hoen.
    Dân lành yên vui giặc lên tàn sát.
    Chí Long đồng quê tan tác.
    Trung Nẫm đường vắng lối không.
    Xót thương đàn em xác chìm dòng sông.
    Làng cháy cây héo khô, đồng nương nồng hơi súng.
    Xa tắp còn đâu bóng lúa xanh.
    Nhà thiêu nền trơ đất.
    Người đi lòng u uất.
    Sôi cháy, máu căm hờn trào dâng.
    Ðồng bào ơi, cùng Bình Trị Thiên đứng lên !
    Ðứng lên ta nguyền - giết loài người lang sói.
    Căm thù đây, phải trút hết.
    Loài hung tàn, phải quyết hết.
    Ta tiến lên giữ lấy nương đồng.
    Ðây Cự Nẫm, kia Cầu Nhi, này Ba Lòng, kia Khe Sanh.
    Ðây bao nơi chôn thây quân thù.
    Bình Trị Thiên đây là lò tranh đấu.
    Chiến công muôn đời lòng đất nước ghi sâu.
    Ðồng bào ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên !
    Giết quân tham tàn xéo giầy thôn xóm.
    Không ngừng tay, quyết chiến đấu.
    Dù gian khổ quyết xốc tới.
    Tay chúng ta giữ vững quê nhà.
    Cho đàn em cất tiếng hát.
    Cho cánh đồng lúa bát ngát.
    Cho nơi nơi yên vui chan hoà.
    Bình Trị Thiên, ôi miền thân mến !
    Có ai xuôi về cho ta nhắn thương yêu.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

    (Chỉnh lại một số lỗi)
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 01/04/2003
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    to: Liongo
    khi nào có điều kiện mình sẽ xem các bài hát đã có trong topic và mình sẽ làm một list để cho dễ xem
    to :anh chitto
    BÌNH TRỊ THIÊN KHÓI LỬA
    Nguyễn Văn Thương
    Hướng về Nam !
    Ai từng vô sông Hương, từng nương Thiên Mụ
    Từng ngụ Ðập Ðá, Văn Xá, Truồi Nong.
    Hướng về Nam !
    Ai đã vô Ðông Hà đã qua Ngô Xá,
    Ðã đi Bích La, Thuỷ Ba, Triệu Phong.
    Hướng về Nam !
    Ai đã qua Ðèo Ngang đã sang Ba Rền
    Mến dòng sông Gianh, biết danh Lũy Thầy.
    Giờ đây lửa cháy ngút trời.
    Máu nhuộm đồng xanh.
    Ôi ! đau thương điêu tàn, Hải Lăng mồ chen thôn xóm.
    Cát trắng ven làng máu hoen.
    Dân lành yên vui giặc lên tàn sát.
    Chí Long đồng quê tan tác.
    Trung Nẫm đường vắng lối không.
    Xót thương đàn em xác chìm dòng sông.
    Làng cháy cây héo khô, đồng nương nồng hơi súng.
    Xa tắp còn đâu bóng lúa xanh.
    Nhà thiêu nền trơ đất.
    Người đi lòng u uất.
    Sôi cháy, máu căm hờn trào dâng.
    Ðồng bào ơi, cùng Bình Trị Thiên đứng lên !
    Ðứng lên ta nguyền - giết loài người lang sói.
    Căm thù đây, phải trút hết.
    Loài hung tàn, phải quyết hết.
    Ta tiến lên giữ lấy nương đồng.
    Ðây Cự Nẫm, kia Cầu Nhi, này Ba Lòng, kia Khe Sanh.
    Ðây bao nơi chôn thây quân thù.
    Bình Trị Thiên đây là lò tranh đấu.
    Chiến công muôn đời lòng đất nước ghi sâu.
    Ðồng bào ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên !
    Giết quân tham tàn xéo giầy thôn xóm.
    Không ngừng tay, quyết chiến đấu.
    Dù gian khổ quyết xốc tới.
    Tay chúng ta giữ vững quê nhà.
    Cho đàn em cất tiếng hát.
    Cho cánh đồng lúa bát ngát.
    Cho nơi nơi yên vui chan hoà.
    Bình Trị Thiên, ôi miền thân mến !
    Có ai xuôi về cho ta nhắn thương yêu.

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

    (Chỉnh lại một số lỗi)
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 01/04/2003
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bình Trị Thiên khói lửa, Trên sông Hương và Đêm đông là ba ca khúc nổi tiếng nhất của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Trái tim của người nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam đã ngừng đập vào ngày 5 tháng 12 năm ngoái. Ông đã ra đi mãi mãi nhưng những bài hát của ông vẫn đọng lại với thời gian, trong lòng những người yêu nhạc.
    Bình Trị Thiên khói lửa bi hùng hoành tráng, xứng đáng đứng vào hàng đầu trong số những ca khúc viết trong thời kháng chiến chống Pháp, cùng với những ca khúc bất hủ như Sông Lô, Du kích sông Thao.
    Nếu ý bạn là làm Mục lục những bài hát trong topic này thì rất đơn giản. Chúng tôi sẽ làm trong thời gian ngắn nhất.
    Còn nếu là link đến các website khác có lời bài hát thì hiện tại chưa có khả năng. Hơn nữa những ca khúc viết ở đây đều có một phần cảm nhận riêng cuả người đăng bài, là điều mà các link đến các nguồn khác không có.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bình Trị Thiên khói lửa, Trên sông Hương và Đêm đông là ba ca khúc nổi tiếng nhất của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Trái tim của người nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam đã ngừng đập vào ngày 5 tháng 12 năm ngoái. Ông đã ra đi mãi mãi nhưng những bài hát của ông vẫn đọng lại với thời gian, trong lòng những người yêu nhạc.
    Bình Trị Thiên khói lửa bi hùng hoành tráng, xứng đáng đứng vào hàng đầu trong số những ca khúc viết trong thời kháng chiến chống Pháp, cùng với những ca khúc bất hủ như Sông Lô, Du kích sông Thao.
    Nếu ý bạn là làm Mục lục những bài hát trong topic này thì rất đơn giản. Chúng tôi sẽ làm trong thời gian ngắn nhất.
    Còn nếu là link đến các website khác có lời bài hát thì hiện tại chưa có khả năng. Hơn nữa những ca khúc viết ở đây đều có một phần cảm nhận riêng cuả người đăng bài, là điều mà các link đến các nguồn khác không có.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe....
    Lời hát tha thiết gọi đến những tình yêu và nỗi nhớ về một thành phố quê hương, êm đềm đẹp đẽ tràn đầy kỉ niệm, nơi có những người con đã ra đi hi sinh cho tổ quốc.
    Em ơi hãy lắng nghe...
    Một lần lắng nghe thôi, để thấy trong từng hơi thở của thành phố có biết bao hơi thở, nguồn sống của những con người yêu tự do, yêu quê hương. Tình yêu không còn đơn thuần giữa hai con người mà đã là cho mọi người. Dù xa, dù gần, cũng hãy một lần nhớ đến...
    (Gửi Trantrunghai80)
    THÀNH PHỐ TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
    Phạm Minh Tuấn

    Có từ bao giờ hàng me xanh ngắt
    Mà nay đứng đó cho em làm thơ
    Con đường ta qua đến nay bao tuổi
    Em qua trăm buổi, em lại nghìn lần
    Mà sao bối rối - khi cầm tay nhau
    Em ơi hãy lắng nghe
    em ơi hãy lắng nghe
    Nghe thành phố thở
    Bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tầu
    Bằng hương rừng già trên vai bộ đội
    Bằng hương đồng nội thanh niên xung phong
    Bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong
    Em ơi hãy lắng nghe
    em ơi hãy lắng nghe
    Nghe thành phố thở
    Bằng cánh chim nhỏ bay giữa bầu trời
    Bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi
    Bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai
    Yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai
    Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ
    Vẫn đập trong lòng trái tim thành phố
    Như là cuộc sống, như là tình yêu
    Và nỗi nhớ
    Suốt đời
    Suốt đời
    Suốt đời
    Mang theo.

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe....
    Lời hát tha thiết gọi đến những tình yêu và nỗi nhớ về một thành phố quê hương, êm đềm đẹp đẽ tràn đầy kỉ niệm, nơi có những người con đã ra đi hi sinh cho tổ quốc.
    Em ơi hãy lắng nghe...
    Một lần lắng nghe thôi, để thấy trong từng hơi thở của thành phố có biết bao hơi thở, nguồn sống của những con người yêu tự do, yêu quê hương. Tình yêu không còn đơn thuần giữa hai con người mà đã là cho mọi người. Dù xa, dù gần, cũng hãy một lần nhớ đến...
    (Gửi Trantrunghai80)
    THÀNH PHỐ TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ
    Phạm Minh Tuấn

    Có từ bao giờ hàng me xanh ngắt
    Mà nay đứng đó cho em làm thơ
    Con đường ta qua đến nay bao tuổi
    Em qua trăm buổi, em lại nghìn lần
    Mà sao bối rối - khi cầm tay nhau
    Em ơi hãy lắng nghe
    em ơi hãy lắng nghe
    Nghe thành phố thở
    Bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tầu
    Bằng hương rừng già trên vai bộ đội
    Bằng hương đồng nội thanh niên xung phong
    Bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong
    Em ơi hãy lắng nghe
    em ơi hãy lắng nghe
    Nghe thành phố thở
    Bằng cánh chim nhỏ bay giữa bầu trời
    Bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi
    Bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai
    Yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai
    Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ
    Vẫn đập trong lòng trái tim thành phố
    Như là cuộc sống, như là tình yêu
    Và nỗi nhớ
    Suốt đời
    Suốt đời
    Suốt đời
    Mang theo.

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Liongo

    Liongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Chitto và bác trantrunghai80 .
    Em nghĩ rằng bài "Bình Trị Thiên khói lửa" thật xứng đáng đứng trong danh sách những bài hát hàng đầu của Việt Nam. Đoạn đầu của bài là những giai điệu bi thương về tội ác của giặc đối với nhân dân ta, lòng căm thù đối với tội ác của địch rõ ràng thể hiện trong ca từ cũng như giai điệu: "Hải Lăng mồ chen thôn xóm", "dân lành yên vui, giặc lên tàn sát", "xót thương đàn em xác chìm dòng sông"...Nghe đoạn sau em cứ liên tưởng đến hình ảnh những người dân nghèo tay trong tay vùng dậy chiến đấu bảo vệ xóm làng, ruộng đồng, dù họ không có vũ khí trong tay cũng nhất quyết vùng lên chiến đấu đánh đuổi kẻ thù xâm lược: "Đồng bào ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên, đứng lên ta nguyện giết loài lang sói", "Ta tiến lên giữ lấy nương đồng", ca từ cộng với giai điệu hùng dũng của đoạn này rất dễ làm cho người nghe xúc động.
    Còn bài "Bài ca trên rừng Pác Bó" nữa chứ. Không biết ca sĩ thể hiện bài này tên gì nhỉ. Em mê giọng hát của ca sĩ này quá. Giọng ca rất nữ tính, trữ tình đã thể hiện được sự kính yêu đối với Bác Hồ vĩ đại.
    À, anh Chitto luôn tiện post bài "Du kích sông Thao" với "Trường ca sông Lô" lên đi. Các bác ở đây cảm nghĩ như thế nào về 2 bài này?
    Được Liongo sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 02/04/2003
  9. Liongo

    Liongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Chitto và bác trantrunghai80 .
    Em nghĩ rằng bài "Bình Trị Thiên khói lửa" thật xứng đáng đứng trong danh sách những bài hát hàng đầu của Việt Nam. Đoạn đầu của bài là những giai điệu bi thương về tội ác của giặc đối với nhân dân ta, lòng căm thù đối với tội ác của địch rõ ràng thể hiện trong ca từ cũng như giai điệu: "Hải Lăng mồ chen thôn xóm", "dân lành yên vui, giặc lên tàn sát", "xót thương đàn em xác chìm dòng sông"...Nghe đoạn sau em cứ liên tưởng đến hình ảnh những người dân nghèo tay trong tay vùng dậy chiến đấu bảo vệ xóm làng, ruộng đồng, dù họ không có vũ khí trong tay cũng nhất quyết vùng lên chiến đấu đánh đuổi kẻ thù xâm lược: "Đồng bào ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên, đứng lên ta nguyện giết loài lang sói", "Ta tiến lên giữ lấy nương đồng", ca từ cộng với giai điệu hùng dũng của đoạn này rất dễ làm cho người nghe xúc động.
    Còn bài "Bài ca trên rừng Pác Bó" nữa chứ. Không biết ca sĩ thể hiện bài này tên gì nhỉ. Em mê giọng hát của ca sĩ này quá. Giọng ca rất nữ tính, trữ tình đã thể hiện được sự kính yêu đối với Bác Hồ vĩ đại.
    À, anh Chitto luôn tiện post bài "Du kích sông Thao" với "Trường ca sông Lô" lên đi. Các bác ở đây cảm nghĩ như thế nào về 2 bài này?
    Được Liongo sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 02/04/2003
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bài "Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó" (chứ không phải Bài ca trên rừng Pắc Bó) Chitto đã post tại trang 19. Trường ca Sông Lô cũng được Tulipsblack post tại trang 9.
    Tôi đã chỉnh lại các lỗi nhỏ trong bài Sông Lô, để hoàn chỉnh hơn.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này