1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Mỗi mùa hoa đỏ về


    Tháng năm. Buổi chiều lơ mơ qua thị xã. Bàn chân lạc lối đường quen. Chợt gặp ở góc phố nhỏ những ngọn nến phượng đầu tiên bên trời biêng biếc. Lại một mùa phượng cháy trên nền trời xao xác nhạc ve.
    Mùa hoa lửa nồng nàn thuở học trò cứ rưng rức mãi trong anh. Mỗi mùa... Mỗi mùa hoa đỏ. Giật mình ngoảnh lại năm tháng xa em đã nhiều hơn đốt ngón tay, vậy mà phượng vẫn cháy về phía ấy: Phía áo trắng chúng mình. Chợt nhớ, chợt quên... "Anh mải mê về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời đã qua, em thầm hát một câu thơ cũ, về một thời thiếu nữ say mê, về một thời hoa đỏ diệu kỳ..." Phượng đẹp rực rỡ bởi phượng biết nồng nàn khi ta nhìn hoa trong mắt em, trời ạ. Hoa có nói gì đâu ngoài cái màu lửa ấy, chỉ vậy thôi mà sao cứ tiếc nuối, tiếc nuối khôn nguôi về năm tháng học trò. Ký ức lang thang về một miền xa lắc. Ký túc xá. Thủ Đức. Mùa thi với những đêm trắng mắt gạo bài. Góc giảng đường có một cô gái ngồi làm thơ rồi chép lên những con thuyền giấy. Tiếng ghi ta bập bùng nối vòng tay bè bạn... Thế rồi cứ "mỗi mùa hoa đỏ về" lại nhớ quắt quay cái thời vụng dại. Cánh phượng hoe hoe thắp trong anh nỗi niềm day dứt bởi em vẫn chưa kịp "đi hết những ngày đắm say" dù biết bài thơ tình đầu tiên ấy em đâu viết cho anh.
    Phố chiều. Những cơn mưa mùa hạ rồi sẽ trôi qua hàng phượng vĩ. Và mùa hoa cứ cháy nồng nàn trên kia như mãi gọi về thời - con - trai - con - gái - chúng mình!

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Ca khúc: "Chiều trên sông ô môn" - Sáng tác: Triều Dâng
    Chiều về thuyền bồng bềnh trên dòng sông êm trôi
    Em ngắm đôi bờ bâng khuâng lòng em chiều nay
    Xa xa cánh cò trắng bay xôn xao tiếng hò như nhớ ai
    Mênh mông lúa đồng xanh ơn sâu nghĩa phù xa
    Như môi em thương hương đồng lúa chiều
    Nắng chiều tỏa sáng sông Ô Môn quê em
    Hàng xóm vui đầm ấm lòng em bao thầm nhớ
    Hỡi dòng sông mang m61i tình dùm ta tới ngươi thương .
    Dòng sông tiếng hát
    Đi trên sông Vàm một đêm trăng rằm
    Mái cheo khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh
    Mê say em hát, mắt sáng long lanh
    mà cả dòng sông là hương lúa ngọt lành.
    Ai hát chiều nay trên dòng sông Vàm Cỏ
    để tóc em tung bay trong chiều lộng gió.
    Dòng sông quê hương ơi dòng sông yêu thương,
    nghìn năm trôi qua xuân đời thêm hương hoa.
    Dù bao phong ba sông càng thêm mặn mà
    như tình đôi ta sống mãi không già.
    Lung linh trăng rằm đẹp sao quê nhà
    Bao đời vẫn đậm đà sâu thẳm lòng ta
    Trăng sao lấp lánh chiếu sáng mênh mông
    Ngọt ngào thuỷ chung là tiếng hát dòng sông.
    Nguồn giai điệu
    Bác Chitto xem lại danh sách bài hát đi, có bài viết "Nhịp cầu nối những bờ vui" của em ko thấy bác đưa vào danh sách các bài hát.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quên nhà.
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Ca khúc: "Chiều trên sông ô môn" - Sáng tác: Triều Dâng
    Chiều về thuyền bồng bềnh trên dòng sông êm trôi
    Em ngắm đôi bờ bâng khuâng lòng em chiều nay
    Xa xa cánh cò trắng bay xôn xao tiếng hò như nhớ ai
    Mênh mông lúa đồng xanh ơn sâu nghĩa phù xa
    Như môi em thương hương đồng lúa chiều
    Nắng chiều tỏa sáng sông Ô Môn quê em
    Hàng xóm vui đầm ấm lòng em bao thầm nhớ
    Hỡi dòng sông mang m61i tình dùm ta tới ngươi thương .
    Dòng sông tiếng hát
    Đi trên sông Vàm một đêm trăng rằm
    Mái cheo khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh
    Mê say em hát, mắt sáng long lanh
    mà cả dòng sông là hương lúa ngọt lành.
    Ai hát chiều nay trên dòng sông Vàm Cỏ
    để tóc em tung bay trong chiều lộng gió.
    Dòng sông quê hương ơi dòng sông yêu thương,
    nghìn năm trôi qua xuân đời thêm hương hoa.
    Dù bao phong ba sông càng thêm mặn mà
    như tình đôi ta sống mãi không già.
    Lung linh trăng rằm đẹp sao quê nhà
    Bao đời vẫn đậm đà sâu thẳm lòng ta
    Trăng sao lấp lánh chiếu sáng mênh mông
    Ngọt ngào thuỷ chung là tiếng hát dòng sông.
    Nguồn giai điệu
    Bác Chitto xem lại danh sách bài hát đi, có bài viết "Nhịp cầu nối những bờ vui" của em ko thấy bác đưa vào danh sách các bài hát.
    Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng ngoài đảo xa, còn nghe tiếng ngân nga, giữa lòng ta bao lời ca quên nhà.
  4. alpha1

    alpha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có lời của bài: Gửi Việt Trì - thành phố ngã ba sông (tác giả hình như là Lê Việt Hoà) và bài Đất nước tôi (hình như của Trần Chung)? Nếu có bạn post lên cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
    PS: Bài "gửi Việt Trì..." có đoạn: "Việt Trì giờ đây ngời lên sức trai anh hùng,..."
    Còn bài "Đất nước tôi" khong phải là bài "Đất nước" của Phạm Minh Tuấn đâu. Bài "Đất nước tôi" này có đoạn " Đất nước tôi, Việt Nam sáng tươi, ... ", " Ngọt ngào mùa xuân về, đài hoa còn vương khói lửa, ..."
  5. alpha1

    alpha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có lời của bài: Gửi Việt Trì - thành phố ngã ba sông (tác giả hình như là Lê Việt Hoà) và bài Đất nước tôi (hình như của Trần Chung)? Nếu có bạn post lên cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
    PS: Bài "gửi Việt Trì..." có đoạn: "Việt Trì giờ đây ngời lên sức trai anh hùng,..."
    Còn bài "Đất nước tôi" khong phải là bài "Đất nước" của Phạm Minh Tuấn đâu. Bài "Đất nước tôi" này có đoạn " Đất nước tôi, Việt Nam sáng tươi, ... ", " Ngọt ngào mùa xuân về, đài hoa còn vương khói lửa, ..."
  6. alpha1

    alpha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy thật tuyệt vời khi nghe bài hát "Nơi Đảo Xa" của Thế Song do ca sĩ Tiến Thành hát không? Nhiều ca sĩ khác cũng hát nhưng không ai hát hay bằng Tiến Thành cả. Mình rất thích bài này nhưng khi nghe thì có một số đoạn không rõ lời lắm. Bạn nào có post lên cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
  7. alpha1

    alpha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy thật tuyệt vời khi nghe bài hát "Nơi Đảo Xa" của Thế Song do ca sĩ Tiến Thành hát không? Nhiều ca sĩ khác cũng hát nhưng không ai hát hay bằng Tiến Thành cả. Mình rất thích bài này nhưng khi nghe thì có một số đoạn không rõ lời lắm. Bạn nào có post lên cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều.
  8. blin_

    blin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có lời bài "Hãy chôn tôi với cây đàn guitar" post lên cho em với nhé! Nếu có tab nữa thì em vô cùng cảm ơn...
  9. blin_

    blin_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có lời bài "Hãy chôn tôi với cây đàn guitar" post lên cho em với nhé! Nếu có tab nữa thì em vô cùng cảm ơn...
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    to blin_ bạn có thể vào link sau để nghe bài " hãy chôn tôi với cây đàn ghita"
    tiện thì chép lời ra luôn nhé
    nếu có vấn đề gì thì send tin nhắn cho tui
    http://www.vnn.vn/vnn3/music/

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này