1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    to blin_ bạn có thể vào link sau để nghe bài " hãy chôn tôi với cây đàn ghita"
    tiện thì chép lời ra luôn nhé
    nếu có vấn đề gì thì send tin nhắn cho tui
    http://www.vnn.vn/vnn3/music/

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. Lord_Voldemort

    Lord_Voldemort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin cho minh lời bài hát :
    Thương quá Việt Nam (ca sĩ Quang Linh)
    Giải phóng quân
    Bài ca Truờng Sơn
    Chào em cô gái Lam Hồng
  3. Lord_Voldemort

    Lord_Voldemort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin cho minh lời bài hát :
    Thương quá Việt Nam (ca sĩ Quang Linh)
    Giải phóng quân
    Bài ca Truờng Sơn
    Chào em cô gái Lam Hồng
  4. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ai về sông Tương __Thông Đạt
    Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương . Tháng với ngày mờ nhuốm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngọc hương .

    Thu nay về vương áng thê lương, vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn. Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say dịu êm
    Bao ngày qua
    Thu lại về mang sầu tới
    Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời, nhìn hoa cười đó mừng vui duyên nàng, tình thơ ngây từ đây nát tan
    Hoa ơi ! Thôi ngưng cười đùa lả lơi .
    Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình, đầy bao ngày thắm, dày xéo tâm hồn này lệ sầu hoen ý thu .
    Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương. Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ. Dây tình tôi nắn cung tơ, rút lòng sầu trách người mơ
    Tớ đang trong trạng thái nửa thất tình,cũng không hẳn,người cứ lơ lửng như không chạm mặt đất,nhiều lúc cũng không hiểu mình muốn gì.Tớ làm những điều ngược với cái mà mình muốn,cứ như thế,phá hỏng tất cả,và gọi đó là tự tạo ra cảm xúc mới.Bài hát Ai về sông Tương,vừa thiết tha nhắn nhủ,vừa kêu gọi ,vừa buồn vưa mơ.Ngôn ngữ kiểu cách,không thực cũng không mộng.Âm nhạc thì da diết khôn nguôi.Quấn quýt lấy ta bằng cái tình nồng ấm.Không biết mọi người thấy sao,đôi lúc tớ cảm thấy nó hơi uỷ mị,nhưng tớ vẫn thích nghe,,nhất là những lúc lãng đãng,đầu óc trống rỗng như lúc này,nghe vào tự nhiên thấy yêu hơn,yêu cái gì không rõ,nhưng vẫn là yêu
    Kẻ ném vinh quang đẫm máu dưới chân nàng
    Là ta-kẻ mang linh hồn lửa
    Crimson-đỏ thắm
  5. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ai về sông Tương __Thông Đạt
    Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày ôm mối tơ vương . Tháng với ngày mờ nhuốm đau thương, tâm hồn mơ bóng em luôn, mong vài lời em ngọc hương .

    Thu nay về vương áng thê lương, vắng người duyên dáng tôi thương, mối tình tôi vẫn cô đơn. Xa muôn trùng lưu luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say dịu êm
    Bao ngày qua
    Thu lại về mang sầu tới
    Nàng say tình mới hồn tôi tơi bời, nhìn hoa cười đó mừng vui duyên nàng, tình thơ ngây từ đây nát tan
    Hoa ơi ! Thôi ngưng cười đùa lả lơi .
    Cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình, đầy bao ngày thắm, dày xéo tâm hồn này lệ sầu hoen ý thu .
    Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương. Ôi duyên hờ từ nay bơ vơ. Dây tình tôi nắn cung tơ, rút lòng sầu trách người mơ
    Tớ đang trong trạng thái nửa thất tình,cũng không hẳn,người cứ lơ lửng như không chạm mặt đất,nhiều lúc cũng không hiểu mình muốn gì.Tớ làm những điều ngược với cái mà mình muốn,cứ như thế,phá hỏng tất cả,và gọi đó là tự tạo ra cảm xúc mới.Bài hát Ai về sông Tương,vừa thiết tha nhắn nhủ,vừa kêu gọi ,vừa buồn vưa mơ.Ngôn ngữ kiểu cách,không thực cũng không mộng.Âm nhạc thì da diết khôn nguôi.Quấn quýt lấy ta bằng cái tình nồng ấm.Không biết mọi người thấy sao,đôi lúc tớ cảm thấy nó hơi uỷ mị,nhưng tớ vẫn thích nghe,,nhất là những lúc lãng đãng,đầu óc trống rỗng như lúc này,nghe vào tự nhiên thấy yêu hơn,yêu cái gì không rõ,nhưng vẫn là yêu
    Kẻ ném vinh quang đẫm máu dưới chân nàng
    Là ta-kẻ mang linh hồn lửa
    Crimson-đỏ thắm
  6. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có hoặc biết bài hát "Từ Làng Sen", và bài "Tiếng hát Sông Lam" (không phải bài "Tiếng hò trên đất Nghệ An" đâu nhé) cả bài hát chứ không chỉ riêng lời thì cho tôi xin, hoặc cho tôi biết địa chỉ để tôi lấy.
    Tôi rất thích những bài hát đó nhưng chỉ được nghe trên đài chứ chưa thấy ở đâu bao giờ. Ngày xưa bài "Tiếng hát Sông Lam" có ở trên trang web của báo Nhân Dân nhưng bây giờ không co nữa. Tiếc quá
    Đây là mấy câu trong bài "Từ làng Sen"
    Từ Làng Sen, có một người trai chí lớn, mang lý tưởng Cách mạng giải phóng quê hương....
    Mẹ Việt Nam sinh một người con trung hiếu, người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh
    Người làm rạng rỡ nước mình, ngàn năm không thể quên được, ....
    Người là của dân ta, Bác Hồ yêu của mọi nhà....
    Bài này nghe như một bài hát ru, với một tình cảm vô bờ bến.
    Và đây là mấy câu đầu của bài "Tiếng hát Sông Lam"
    Hò ơ......, chứ ai biết nước sông Lam răng là trong là đuc
    Thì biết chăng cuộc đời răng là nhục là vinh
    Chứ thuyền em lên thác xuống ghềnh
    Mênh mông là nghĩa là tình ai ơi, hò.....
    Xin cảm ơn trước nhé.
  7. trinnm

    trinnm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có hoặc biết bài hát "Từ Làng Sen", và bài "Tiếng hát Sông Lam" (không phải bài "Tiếng hò trên đất Nghệ An" đâu nhé) cả bài hát chứ không chỉ riêng lời thì cho tôi xin, hoặc cho tôi biết địa chỉ để tôi lấy.
    Tôi rất thích những bài hát đó nhưng chỉ được nghe trên đài chứ chưa thấy ở đâu bao giờ. Ngày xưa bài "Tiếng hát Sông Lam" có ở trên trang web của báo Nhân Dân nhưng bây giờ không co nữa. Tiếc quá
    Đây là mấy câu trong bài "Từ làng Sen"
    Từ Làng Sen, có một người trai chí lớn, mang lý tưởng Cách mạng giải phóng quê hương....
    Mẹ Việt Nam sinh một người con trung hiếu, người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh
    Người làm rạng rỡ nước mình, ngàn năm không thể quên được, ....
    Người là của dân ta, Bác Hồ yêu của mọi nhà....
    Bài này nghe như một bài hát ru, với một tình cảm vô bờ bến.
    Và đây là mấy câu đầu của bài "Tiếng hát Sông Lam"
    Hò ơ......, chứ ai biết nước sông Lam răng là trong là đuc
    Thì biết chăng cuộc đời răng là nhục là vinh
    Chứ thuyền em lên thác xuống ghềnh
    Mênh mông là nghĩa là tình ai ơi, hò.....
    Xin cảm ơn trước nhé.
  8. Lord_Voldemort

    Lord_Voldemort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin cho minh lời bài hát :
    Thương quá Việt Nam (ca sĩ Quang Linh)
    Giải phóng quân
    Bài ca Truờng Sơn
    Chào em cô gái Lam Hồng
    Mình sẽ vote cho bác nào post giúp mình : 10* (2 cái 5* bởi có 2 nick)
  9. Lord_Voldemort

    Lord_Voldemort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin cho minh lời bài hát :
    Thương quá Việt Nam (ca sĩ Quang Linh)
    Giải phóng quân
    Bài ca Truờng Sơn
    Chào em cô gái Lam Hồng
    Mình sẽ vote cho bác nào post giúp mình : 10* (2 cái 5* bởi có 2 nick)
  10. twister

    twister Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thich có lời bài hát "Nơi em gặp anh", nếu các bạn có thì gửi lên cho mình nhé. Cám ơn nhiều.

Chia sẻ trang này