1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twister

    twister Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thich có lời bài hát "Nơi em gặp anh", nếu các bạn có thì gửi lên cho mình nhé. Cám ơn nhiều.
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Thương quá Việt Nam
    sáng tác: Phạm Thế Mỹ
    Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hát vang đầu hè
    Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre
    Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta
    Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa
    Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan s­ương mù
    Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thươ­ng quá tiếng chim Việt Nam
    Hoa cúc vàng trên sân em xinh nh­ư áo mới em ngày nào
    Hoa nắng hồng trên quê em, xinh nh­ư má thắm em ngày xanh
    Nắng lên đi, nắng lên đi nắng lên hồng nụ cười quê em
    Nắng lên đi, nắng lên đi nắng lên hồng ruộng mạ xanh thêm
    Hoa tin người, hoa yêu th­ương, hoa thơm ngát thế gian đêm buồn
    Hoa trên đời, hoa trên môi, ôi thươ­ng quá cánh hoa Việt Nam
    Trăng sáng ngời trên môi hoa, trăng lên tiếng hát trong đêm dài
    Trăng sáng ngời trên non xa, trăng xua bóng tối trong hồn ta
    Sáng lên trăng, sáng lên trăng sáng cho người tìm về bên nhau
    Sáng lên trăng, sáng lên trăng sáng cho ng­ười tỉnh dậy đêm sâu
    Trăng muôn đời, trăng muôn nơi, trăng đem bóng mát cho muôn người
    Trăng thanh bình, trăng muôn nơi, ôi thươ­ng quá ánh trăng Việt Nam
    Bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa, bao nhiêu nến thắp lên trong hồn
    Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu luôn những mái tranh làng ta
    Thắp tim lên, thắp tim lên, thắp cho người tỉnh dậy đêm thâu
    Thắp tim lên, thắp tim lên, thắp cho mặt trời dậy trong ta
    Tớ không thích nghe chị Quang Linh hát, nên không biết chị ấy có hát giống như lời của bài trên không. Lời này tớ chép ra từ bài của người khác hát vào năm 1990. Liên hệ swnmegai@yahoo.com nếu muốn download bài tớ có. Hôm nào dở giời tớ sẽ cho ấy cái link.
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Thương quá Việt Nam
    sáng tác: Phạm Thế Mỹ
    Em nghe gì không hỡi em, con chim nó hát vang đầu hè
    Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre
    Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta
    Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa
    Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan s­ương mù
    Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thươ­ng quá tiếng chim Việt Nam
    Hoa cúc vàng trên sân em xinh nh­ư áo mới em ngày nào
    Hoa nắng hồng trên quê em, xinh nh­ư má thắm em ngày xanh
    Nắng lên đi, nắng lên đi nắng lên hồng nụ cười quê em
    Nắng lên đi, nắng lên đi nắng lên hồng ruộng mạ xanh thêm
    Hoa tin người, hoa yêu th­ương, hoa thơm ngát thế gian đêm buồn
    Hoa trên đời, hoa trên môi, ôi thươ­ng quá cánh hoa Việt Nam
    Trăng sáng ngời trên môi hoa, trăng lên tiếng hát trong đêm dài
    Trăng sáng ngời trên non xa, trăng xua bóng tối trong hồn ta
    Sáng lên trăng, sáng lên trăng sáng cho người tìm về bên nhau
    Sáng lên trăng, sáng lên trăng sáng cho ng­ười tỉnh dậy đêm sâu
    Trăng muôn đời, trăng muôn nơi, trăng đem bóng mát cho muôn người
    Trăng thanh bình, trăng muôn nơi, ôi thươ­ng quá ánh trăng Việt Nam
    Bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa, bao nhiêu nến thắp lên trong hồn
    Yêu quê mẹ, yêu quê cha, yêu luôn những mái tranh làng ta
    Thắp tim lên, thắp tim lên, thắp cho người tỉnh dậy đêm thâu
    Thắp tim lên, thắp tim lên, thắp cho mặt trời dậy trong ta
    Tớ không thích nghe chị Quang Linh hát, nên không biết chị ấy có hát giống như lời của bài trên không. Lời này tớ chép ra từ bài của người khác hát vào năm 1990. Liên hệ swnmegai@yahoo.com nếu muốn download bài tớ có. Hôm nào dở giời tớ sẽ cho ấy cái link.
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  4. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tiếng hát sông Lam (sáng tác của Đinh Quang Hợp) do Tường Vi hát.
    Từ Làng Sen (sáng tác của Phạm Tuyên) do Thanh Huyền cùng tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam hát.
    Nghe muốn kết nổ đĩa.
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Tiếng hát sông Lam (sáng tác của Đinh Quang Hợp) do Tường Vi hát.
    Từ Làng Sen (sáng tác của Phạm Tuyên) do Thanh Huyền cùng tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam hát.
    Nghe muốn kết nổ đĩa.
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Nơi đảo xa (của Thế Song) do Tiến Thành hát - Number 1
    Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa
    Từ mảnh đất quê ta giữa đại dươ­ng mang tình thươ­ng quê nhà
    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua v­ượt qua
    Lướt sóng con tầu mang tín hiệu trong đất liền
    Mắt em nhìn theo con tầu đi xa mãi
    Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô
    Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em
    Ơi ánh mắt em yêu như­ trời xanh như­ biển xanh trong nắng mới
    Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai
    Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
    Đẩy con tầu ra khi, đẩy con tầu ra khơi
    Vàng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa
    Vẳng nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà
    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Quần đảo đứng hiên ngang trên vùng xa ngời sáng
    Tháng năm con tầu quen sóng cả quen gió biển
    Nước cả hồ nắng phơi giòn thêm ánh thép
    Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui ra khơi
    Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em
    Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó
    Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu
    Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
    Đẩy con tầu ra khơi, đẩy con tầu ra khơi
    Càng nghe Tiến Thành hát bài này, tớ càng mong muốn được ra thăm đảo Hoàng Sa nước Việt. Không biết có xin được thị thực của Chính quyền Trung Quốc để ra đó không.
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Nơi đảo xa (của Thế Song) do Tiến Thành hát - Number 1
    Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa
    Từ mảnh đất quê ta giữa đại dươ­ng mang tình thươ­ng quê nhà
    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua v­ượt qua
    Lướt sóng con tầu mang tín hiệu trong đất liền
    Mắt em nhìn theo con tầu đi xa mãi
    Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô
    Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em
    Ơi ánh mắt em yêu như­ trời xanh như­ biển xanh trong nắng mới
    Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai
    Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
    Đẩy con tầu ra khi, đẩy con tầu ra khơi
    Vàng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa
    Vẳng nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà
    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Quần đảo đứng hiên ngang trên vùng xa ngời sáng
    Tháng năm con tầu quen sóng cả quen gió biển
    Nước cả hồ nắng phơi giòn thêm ánh thép
    Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui ra khơi
    Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em
    Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó
    Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu
    Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
    Đẩy con tầu ra khơi, đẩy con tầu ra khơi
    Càng nghe Tiến Thành hát bài này, tớ càng mong muốn được ra thăm đảo Hoàng Sa nước Việt. Không biết có xin được thị thực của Chính quyền Trung Quốc để ra đó không.
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    For Trinnm:
    Từ làng Sen (sáng tác của Phạm Tuyên năm 1969)
    do Thanh Huyền và tốp nữ Đài tiếng nói Việt Nam trình bày
    Từ làng Sen có một người trai chí lớn
    Mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương
    Ra đi tìm khắp muôn phương, đường đi cho cả dân tộc
    Dặm trường mà xông pha. Ơ ơ ờ ớ ơ..., hơ ờ ơ ớ ờ....
    Chiếc áo vải mầu xanh, khắp trời Âu giá lạnh
    Xót thương người cùng cảnh, càng trạnh lòng nước non
    Thân trong chốn lao tù, lòng hướng về quê hương
    Nước nhà đang khổ đau, người xót xa chẳng đặng
    Khắp bốn biển năm châu, kiếp người dân nô lệ
    Cũng đau lòng khôn kể, phải đoàn kết đấu tranh
    Trong gian khổ trưởng thành, cùng với Đảng chiến đấu
    Đói khổ chốn rừng sâu, Người vững tin vào thắng lợi
    Mẹ Việt Nam sinh một người con trung hiếu
    Người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh
    Người làm rạng rỡ nước mình, ngàn năm không thể phai được
    Nghĩa tình của toàn dân. Ơ ơ ờ ớ ơ..., hơ ờ ơ ớ ờ....
    Người là của dân ta, Bác Hồ yêu của mọi nhà
    Suốt cuộc đời bao nghĩa cả, vì độc lập tự do
    Đây muôn lớp cháu con, được Bác truyền cho chí lớn
    Lấp biển cháy Trường Sơn vì tương lai giống nòi
    Vẫn áo vải đơn sơ, vẫn tình thương vô bờ
    Nước non còn chia hai miền, tóc người càng bạc thêm
    Dân ta nhớ thương người, càng kết đoàn tiến tới
    Bác vẫn sống trong lòng ta, cùng chúng ta ra chiến trường
    Từ Làng Sen đã tỏa làn hương thơm ngát
    Buông mát tên thanh bạch Hồ Chí Minh
    Một lần rạng rỡ non ngời, mà non sông vẫn muôn thưở
    Ngàn đời mà không phai, Ơ ơ ờ ớ ơ..., hơ ờ ơ ớ ờ....
    ___________________________________________
    Giờ đây tớ vẫn nghe đi nghe lại bài này nhiều. Chỉ ngấm cái hồn nhạc của bác Phạm Tuyên, say cái giọng của bác Thanh Huyền thôi, còn phần lời bài hát thì tớ chẳng hiểu mấy !!!
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    For Trinnm:
    Từ làng Sen (sáng tác của Phạm Tuyên năm 1969)
    do Thanh Huyền và tốp nữ Đài tiếng nói Việt Nam trình bày
    Từ làng Sen có một người trai chí lớn
    Mang lý tưởng cách mạng giải phóng quê hương
    Ra đi tìm khắp muôn phương, đường đi cho cả dân tộc
    Dặm trường mà xông pha. Ơ ơ ờ ớ ơ..., hơ ờ ơ ớ ờ....
    Chiếc áo vải mầu xanh, khắp trời Âu giá lạnh
    Xót thương người cùng cảnh, càng trạnh lòng nước non
    Thân trong chốn lao tù, lòng hướng về quê hương
    Nước nhà đang khổ đau, người xót xa chẳng đặng
    Khắp bốn biển năm châu, kiếp người dân nô lệ
    Cũng đau lòng khôn kể, phải đoàn kết đấu tranh
    Trong gian khổ trưởng thành, cùng với Đảng chiến đấu
    Đói khổ chốn rừng sâu, Người vững tin vào thắng lợi
    Mẹ Việt Nam sinh một người con trung hiếu
    Người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh
    Người làm rạng rỡ nước mình, ngàn năm không thể phai được
    Nghĩa tình của toàn dân. Ơ ơ ờ ớ ơ..., hơ ờ ơ ớ ờ....
    Người là của dân ta, Bác Hồ yêu của mọi nhà
    Suốt cuộc đời bao nghĩa cả, vì độc lập tự do
    Đây muôn lớp cháu con, được Bác truyền cho chí lớn
    Lấp biển cháy Trường Sơn vì tương lai giống nòi
    Vẫn áo vải đơn sơ, vẫn tình thương vô bờ
    Nước non còn chia hai miền, tóc người càng bạc thêm
    Dân ta nhớ thương người, càng kết đoàn tiến tới
    Bác vẫn sống trong lòng ta, cùng chúng ta ra chiến trường
    Từ Làng Sen đã tỏa làn hương thơm ngát
    Buông mát tên thanh bạch Hồ Chí Minh
    Một lần rạng rỡ non ngời, mà non sông vẫn muôn thưở
    Ngàn đời mà không phai, Ơ ơ ờ ớ ơ..., hơ ờ ơ ớ ờ....
    ___________________________________________
    Giờ đây tớ vẫn nghe đi nghe lại bài này nhiều. Chỉ ngấm cái hồn nhạc của bác Phạm Tuyên, say cái giọng của bác Thanh Huyền thôi, còn phần lời bài hát thì tớ chẳng hiểu mấy !!!
    Cầm tinh con Bìm Bịp
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    For Lord_Voldemort
    Bài ca Trường Sơn (sáng tác của Trần Chung năm 1968)
    do Quốc Hương trình bày
    Trường Sơn ơi trên đường ta qua không một dấu chân người
    Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác
    Dừng ở lư­ng đèo mà nghe suối hát
    Ngắt một đóa hoa rừng gài lên mũ ta đi
    Trường Sơn, ơi Trường Sơn ơi. Đèo núi cao vượt qua mây gió
    Đạp đá tai mèo bằng sức pháo ngàn cân
    Đi ta đi những trai làng Phù Đổng
    Còn gì vui hơn đường ra trận mùa xuân
    Ôi có những vì sao thức cùng ta đêm nay
    Nh­ư mắt em sáng lên muôn niềm tin
    Ta nhớ má Năm Căn, ta thương em Cửa Việt
    Mười bốn năm rồi giấc ngủ chưa tròn
    Cả miền Nam đang gọi chúng ta đi
    Trường Sơn ơi, Trường Sơn ơi đêm nay ta đi Trường Sơn lộng gió
    Trời vắng trăng sao nh­ưng tim ta rực lửa
    Đi ta đi tung cánh đại bàng, vang khúc nhạc hùng
    Giải phóng miền Nam, giải phóng miền Nam
    ____________________________________
    Giải phóng miền Nam ! Yes. one more time.
    <P><FONT face="Times New Roman" color=cornflowerblue>Cầm tinh con Bìm Bịp</FONT></P>
    u?c chitto s?a vo 23:18 ngy 05/09/2003

Chia sẻ trang này