1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tchtbmg

    tchtbmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ma co bac nao co loi bai hat cua Van Cao, ngac y het nhu bai "Dan Chim Viet" nhung loi thu 2 thi post len ho em nhe. Em cam ta vo cung
  2. tchtbmg

    tchtbmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ma co bac nao co loi bai hat cua Van Cao, ngac y het nhu bai "Dan Chim Viet" nhung loi thu 2 thi post len ho em nhe. Em cam ta vo cung
  3. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bến xuân (Văn Cao - Phạm Duy)
    Nhà tôi bên cầu soi nước em đến tôi một lần
    Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân
    Từng đôi rung cánh trắng khe khẽ hát ca
    U ú ù u ú u .....
    Cành đào rung nắng chan hoà
    Chim ca thương mến chim ngân xa
    Ú u ù u ú u ....
    Hồn mùa ngây ngất trầm vương
    Dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi
    Còn thấy chim ghen lời âu yếm
    Đến đây chân bước cùng ngập ngừng
    Mắt em như dáng thuyền soi nước
    Tà áo em rung trong gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân
    Sương mênh mông che lấp kín non xanh
    Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
    Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca
    Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua
    Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác em vắng tôi một chiều
    Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu
    Từng đôi chim trong nắng khe khẽ ru
    U ú ù u ú u .....
    Lệ mùa rơi lá chan hoà
    Chim reo thương nhớ chim ngân xa
    U ú ù u ú u ....
    Hồn mùa ngây ngất về đâu
    Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
    Lần bước phiêu du về chốn cũ
    Tới đây mây núi đồi chập chùng
    Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng
    Gội áo phong sương du khách còn ngại ngùng
    Bến xuân bèo dạt mây trôi ....
    VMH
  4. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bến xuân (Văn Cao - Phạm Duy)
    Nhà tôi bên cầu soi nước em đến tôi một lần
    Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân
    Từng đôi rung cánh trắng khe khẽ hát ca
    U ú ù u ú u .....
    Cành đào rung nắng chan hoà
    Chim ca thương mến chim ngân xa
    Ú u ù u ú u ....
    Hồn mùa ngây ngất trầm vương
    Dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi
    Còn thấy chim ghen lời âu yếm
    Đến đây chân bước cùng ngập ngừng
    Mắt em như dáng thuyền soi nước
    Tà áo em rung trong gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân
    Sương mênh mông che lấp kín non xanh
    Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
    Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca
    Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua
    Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác em vắng tôi một chiều
    Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu
    Từng đôi chim trong nắng khe khẽ ru
    U ú ù u ú u .....
    Lệ mùa rơi lá chan hoà
    Chim reo thương nhớ chim ngân xa
    U ú ù u ú u ....
    Hồn mùa ngây ngất về đâu
    Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
    Lần bước phiêu du về chốn cũ
    Tới đây mây núi đồi chập chùng
    Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng
    Gội áo phong sương du khách còn ngại ngùng
    Bến xuân bèo dạt mây trôi ....
    VMH
  5. tchtbmg

    tchtbmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cam on anh Toan dep trai nhe!
  6. tchtbmg

    tchtbmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cam on anh Toan dep trai nhe!
  7. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Người con gái sông La
    Doãn Nho - Phương Thuý
    Viết về người nữ TNXP anh hùng La Thị Tám

    Ơ.... (chớ) trời mô xanh bằng trời Can Lộc
    Mà nước mô xanh bằng dòng nước sông La
    Ai về Hà Tĩnh (mà) quê ta
    Nhớ chăng... nhớ chăng đôi mắt... ơ... ờ... người con gái sông La kiên (ơ) cường...

    Người con gái sông La
    Đôi mắt trong tựa ngọc
    Đôi giọt nước sông La
    Xanh như trời quê ta...
    Em dõi theo từng ngày
    Đếm từng loạt bom rơi
    Dẫu bom nổ bên tai
    Em vẫn đứng giữa trời!
    Ơ.... em vừa đôi tám tròn
    Đẹp như xuân sang
    Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn
    Đạp lên cái chết, dáng em hiên ngang
    Ơi người con Xô Viết...
    Quân thù xéo nát đất này từng ngày
    Mà em đứng đó, tóc xanh tung bay
    Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam!
    Híc, không biết người yêu cầu lời bài hát này bây giờ còn cần nó nữa không... bây giờ vào mới nhìn thấy mà . Mỗi lần nghe bài hát này, đúng là hay rùng cả mình. Bài hát về HT thân yêu thì nhiều lắm, nhưng đây là bài hát em thích nhất, và nó làm em thấy tự hào .
    Thơ & nhạc viết cho HT thì nhiều, viết cho con gái HT cũng không phải là ít, nhưng em chưa thấy đoạn nào hay như đoạn này:
    Người con gái sông La
    Đôi mắt trong tựa ngọc
    Đôi giọt nước sông La
    Xanh như trời quê ta...

    Hình ảnh đôi mắt ở đây sao mà gợi đến thế. Nó không chỉ là đôi mắt đẹp của một người con gái, nó còn là cả một hồn quê, một hồn sông hồn núi mênh mang...
    Cảm ơn quê hương và cảm ơn nhạc sỹ đã viết nên bài hát này!! (Lúc nào cũng cảm thấy mình củ chuối vì cái khoản nhớ tên tác giả rất tồi, có khi chỉ biết nghe nhạc mà không thèm nhớ đến người viết nhạc )
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 14/12/2003
  8. Bong_cuc_nho

    Bong_cuc_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Người con gái sông La
    Doãn Nho - Phương Thuý
    Viết về người nữ TNXP anh hùng La Thị Tám

    Ơ.... (chớ) trời mô xanh bằng trời Can Lộc
    Mà nước mô xanh bằng dòng nước sông La
    Ai về Hà Tĩnh (mà) quê ta
    Nhớ chăng... nhớ chăng đôi mắt... ơ... ờ... người con gái sông La kiên (ơ) cường...

    Người con gái sông La
    Đôi mắt trong tựa ngọc
    Đôi giọt nước sông La
    Xanh như trời quê ta...
    Em dõi theo từng ngày
    Đếm từng loạt bom rơi
    Dẫu bom nổ bên tai
    Em vẫn đứng giữa trời!
    Ơ.... em vừa đôi tám tròn
    Đẹp như xuân sang
    Em người chiến thắng sức mạnh bạo tàn
    Đạp lên cái chết, dáng em hiên ngang
    Ơi người con Xô Viết...
    Quân thù xéo nát đất này từng ngày
    Mà em đứng đó, tóc xanh tung bay
    Em là chồi biếc của mùa xuân Việt Nam!
    Híc, không biết người yêu cầu lời bài hát này bây giờ còn cần nó nữa không... bây giờ vào mới nhìn thấy mà . Mỗi lần nghe bài hát này, đúng là hay rùng cả mình. Bài hát về HT thân yêu thì nhiều lắm, nhưng đây là bài hát em thích nhất, và nó làm em thấy tự hào .
    Thơ & nhạc viết cho HT thì nhiều, viết cho con gái HT cũng không phải là ít, nhưng em chưa thấy đoạn nào hay như đoạn này:
    Người con gái sông La
    Đôi mắt trong tựa ngọc
    Đôi giọt nước sông La
    Xanh như trời quê ta...

    Hình ảnh đôi mắt ở đây sao mà gợi đến thế. Nó không chỉ là đôi mắt đẹp của một người con gái, nó còn là cả một hồn quê, một hồn sông hồn núi mênh mang...
    Cảm ơn quê hương và cảm ơn nhạc sỹ đã viết nên bài hát này!! (Lúc nào cũng cảm thấy mình củ chuối vì cái khoản nhớ tên tác giả rất tồi, có khi chỉ biết nghe nhạc mà không thèm nhớ đến người viết nhạc )
    Bông cúc nhỏ trắng lặng thầm
    Mỏng manh đợi suốt mùa đông một người...

    Được bong_cuc_nho sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 14/12/2003
  9. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thôi mà chẳng vote cho tớ,ứ chịu đâu
    to Bong_cuc_nho:bài "Người con gái sông La" là 1 sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho.Ông cũng là người sáng tác bài hát "5 anh em trên 1 chiếc xe tăng"(Lời thơ Hữu Thỉnh) được rất nhiều người biết đến
    VMH
    Được toandeptrai sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 13/12/2003
  10. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thôi mà chẳng vote cho tớ,ứ chịu đâu
    to Bong_cuc_nho:bài "Người con gái sông La" là 1 sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho.Ông cũng là người sáng tác bài hát "5 anh em trên 1 chiếc xe tăng"(Lời thơ Hữu Thỉnh) được rất nhiều người biết đến
    VMH
    Được toandeptrai sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 13/12/2003

Chia sẻ trang này