1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tchtbmg

    tchtbmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Vote roi nhe. Nhung ma dau co biet mat may cua anh Toan dep tai dau. Vote nhu the nay la hoi ko OK do
  2. tchtbmg

    tchtbmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Vote roi nhe. Nhung ma dau co biet mat may cua anh Toan dep tai dau. Vote nhu the nay la hoi ko OK do
  3. lovelysmile4u

    lovelysmile4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có bài "Chín bậc tình yêu", thì cho tôi xin với nhé. Nhưng phải là mp3 cơ, nếu là rm thì tôi tìm được rồi.
    Thanks

    Nguyện làm bình sứ cho đời cắm hoa
  4. lovelysmile4u

    lovelysmile4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có bài "Chín bậc tình yêu", thì cho tôi xin với nhé. Nhưng phải là mp3 cơ, nếu là rm thì tôi tìm được rồi.
    Thanks

    Nguyện làm bình sứ cho đời cắm hoa
  5. Brando

    Brando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bài đó là một sáng tác của Đỗ Nhuận, bài "Em là thợ quét vôi" bạn ạ, chứ không phải là bài Những ánh sao đêm của Phan Huỳnh Điểu đâu. Đây cũng là một bài ca ngợi ngành xây dựng như bài "Những ánh sao đêm"
    "Quét lên tường trắng (ớ) tường xanh (ơ) tường vàng (ờ)...xanh trắng xanh vàng xanh trắng xanh, tay đưa chổi nhanh nhanh ơ...."
  6. Brando

    Brando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bài đó là một sáng tác của Đỗ Nhuận, bài "Em là thợ quét vôi" bạn ạ, chứ không phải là bài Những ánh sao đêm của Phan Huỳnh Điểu đâu. Đây cũng là một bài ca ngợi ngành xây dựng như bài "Những ánh sao đêm"
    "Quét lên tường trắng (ớ) tường xanh (ơ) tường vàng (ờ)...xanh trắng xanh vàng xanh trắng xanh, tay đưa chổi nhanh nhanh ơ...."
  7. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài "Những ánh sao đêm" này lần đầu tiên là em nghe ở LHTHTH Sao Mai, nghe xong mê luôn. Tìm mãi mới thấy bài ấy trên cái đĩa CD "Việt Nam mến yêu", nhưng khổ nỗi lại là Thanh Lam hát. Nói thật là em không thể ngửi nổi, có đoạn thì hát xuyên tạc nhạc của người ta đi, làm cho mất luôn cái giai điệu tha thiết , nghe cứ như nhạc ăn liền ấy. Nghe bà ý hát xong chả thấy có cảm giác gì cả, chán quá. Có ai biết ở đâu có đĩa CD nhạc đỏ do những người ngày xưa hát không? Nhạc thì hay nhưng người hát mà dở thì cũng chán lắm cơ.
  8. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bài "Những ánh sao đêm" này lần đầu tiên là em nghe ở LHTHTH Sao Mai, nghe xong mê luôn. Tìm mãi mới thấy bài ấy trên cái đĩa CD "Việt Nam mến yêu", nhưng khổ nỗi lại là Thanh Lam hát. Nói thật là em không thể ngửi nổi, có đoạn thì hát xuyên tạc nhạc của người ta đi, làm cho mất luôn cái giai điệu tha thiết , nghe cứ như nhạc ăn liền ấy. Nghe bà ý hát xong chả thấy có cảm giác gì cả, chán quá. Có ai biết ở đâu có đĩa CD nhạc đỏ do những người ngày xưa hát không? Nhạc thì hay nhưng người hát mà dở thì cũng chán lắm cơ.
  9. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét cay ghét đắng cái bà Thanh Lam từ sau khi nghe bà ý hát " những ánh sao đêm".Trời ơi nhạc đỏ mà hát quằn hát quại,rồi đến cái đoạn " xây cho nhà cao cao cao mãi" mụ ta còn nấc lên,cứ như là đang..ấy vậy.Tởm ko chịu được.
    Bạn Khủng Long mua cái đĩa rặng Trâm Bầu của Trọng Tấn mà nghe anh ấy hát những ánh sao đêm.Tuyệt vời lắm bạn ạ.
    Còn bạn muốn nghe đĩa nhạc đỏ của các ca sĩ ngày xưa hát thì mình thấy hầu hết các CD nhạc đỏ hiện giờ đều có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội đấy.Nếu bạn cần thì mình có thể recommend cho bạn 1 số đĩa hay,nếu bạn ở TP HCM thì mình có thể chỉ cho bạn chỗ mua được luôn.
    À,bạn vào www.vov.org.vn cũng có nhiều nhạc đỏ lắm,tha hồ mà download,lại còn là những bản thu cũ nữa,bài nào nghe cũng phê cả
    VMH
  10. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét cay ghét đắng cái bà Thanh Lam từ sau khi nghe bà ý hát " những ánh sao đêm".Trời ơi nhạc đỏ mà hát quằn hát quại,rồi đến cái đoạn " xây cho nhà cao cao cao mãi" mụ ta còn nấc lên,cứ như là đang..ấy vậy.Tởm ko chịu được.
    Bạn Khủng Long mua cái đĩa rặng Trâm Bầu của Trọng Tấn mà nghe anh ấy hát những ánh sao đêm.Tuyệt vời lắm bạn ạ.
    Còn bạn muốn nghe đĩa nhạc đỏ của các ca sĩ ngày xưa hát thì mình thấy hầu hết các CD nhạc đỏ hiện giờ đều có sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội đấy.Nếu bạn cần thì mình có thể recommend cho bạn 1 số đĩa hay,nếu bạn ở TP HCM thì mình có thể chỉ cho bạn chỗ mua được luôn.
    À,bạn vào www.vov.org.vn cũng có nhiều nhạc đỏ lắm,tha hồ mà download,lại còn là những bản thu cũ nữa,bài nào nghe cũng phê cả
    VMH

Chia sẻ trang này