1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redmusic

    redmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát mùa xuân khác của Văn Cao
    Có một chiều chừng như hơi men thoáng nồng nàn, nhà văn Châu Diên chợt thò cổ ra khỏi ?ocái lôcốt? văn xuôi của mình, hỏi tôi: ?oCậu là thằng nghiên cứu Văn Cao, cậu có biết bản sérénade mùa xuân của ông ấy không??. Tôi ớ người ra. Chưa bao giờ Văn Cao hát cho tôi nghe bài này. Trong tôi, ngoài ?oBến Xuân? (sau đổi lời thành ?oÐàn Chim Việt?), Văn Cao chỉ có thêm một bài hát mùa xuân nữa là ?oMùa xuân đầu tiên? viết vào xuân 1976 vừa thống nhất đất nước. Châu Diên khoái chí khi thấy tôi chịu nghe: ?oLấy giấy bút ra đây, ông vừa hát vừa ký âm ra cho mày xem?. Chà cái khoản ?o ký âm thần tốc? này chỉ có bác Toàn (tên thật của Châu Diên) với bác Hạo (Cao Xuân Hạo) xem chừng còn vững bút lắm. Châu Diên vừa dùng bút bi kẻ dòng nhạc lên giấy, vừa âm ư ngâm ngợi: ?oLòng mùa xuân như nước dâng pha hoà với máu về/Dòng sông xanh nước mát trôi trên triền sông Hồng...?. Và cứ thế, bản nhạc chiều (sérénade) mùa xuân là lạ cứ thế hiện lên trên giấy như chính dòng sông Hồng mùa xuân chảy dào dạt dọc trung du. Châu Diên tài thật. Bài hát nhịp 3/4, hát tự do mà anh nhớ không sót đảo phách nào ở đầu nhịp. Anh nói rằng ngày ở bộ đội chống Pháp, một học sinh Trường Hùng Vương (Phú Thọ) tòng quân năm 1949 vào cùng đơn vị đã dạy anh theo lối truyền khẩu.
    Theo lời nhà văn Châu Diên, anh biết bài hát này năm 1949 như vậy, bài hát mùa xuân này chỉ có thể viết vào mùa xuân 1948 (sau chiến thắng Sông Lô và sau khi Văn Cao viết trường ca ?oSông Lô?) hoặc mùa xuân 1949. Song theo bà Băng, cuối năm 1948, Văn Cao đã về công tác chợ Ðại và đến quá nửa năm 1949, Văn Cao mới được điều lại từ khu III lên Việt Bắc để dự Hội nghị tranh luận Văn nghệ. Bởi vậy, chắc chắn bản nhạc chiều mùa xuân được viết vào mùa xuân 1948.
    Có thể hình dung ra trạng thái cảm hứng của Văn Cao khi viết bản nhạc chiều mùa xuân này. Lúc đó, sau chiến thắng Sông Lô, gia đình Văn Cao đã tạm định cư ở Vĩnh Châu - Hạ Hoà - Phú Thọ chờ vợ sinh con đầu lòng. Khi ấy, trường ca ?oSông Lô? vừa hoàn thành, đang được Dàn quân nhạc của Ðinh Ngọc Liên luyện tập để chờ ngày mừng công vào tháng 3.1948. Viết xong được một tác phẩm như trường ca ?o Sông Lô?, không riêng gì Văn Cao, mà bất cứ nhạc sĩ nào thì cũng quá đủ mệt. Cho nên Văn Cao định ?onghỉ ít lâu? là phải. Nhưng sự kiện Văn Thao - con trai đầu lòng ra đời - đã khiến Văn Cao hưng phấn trở lại. Bấy giờ, Văn Cao mới chỉ có 25 tuổi.
    Có thể xem như bản nhạc chiều mùa xuân này của Văn Cao là viết về sông Thao, sau ?oBến xuân? viết về sông Cấm quê hương và sau ?oSông Lô? rực rỡ vinh quang chiến thắng, dòng sông Thao chảy giữa hai triền đê qua Hạ Hoà - Phú Thọ hiền hoà ở không gian sắp hoà cùng dòng sông Lô ở ngã ba Việt Trì đã được Văn Cao miêu tả đúng như một dòng sông kháng chiến:
    Lòng mùa xuân như nước dâng pha hoà với máu về/Dòng sông xanh nước mát trôi trên triền sông Hồng.
    Và Văn Cao lắng nghe mùa xuân trong tiếng nước chảy:
    Lắng nghe mùa xuân/Tiếng chim nào vui ơ/Bao mùa xuân đã qua/Nay mùa xuân tới đây.
    Rồi ông mơ ước: Từ con sông Hồng như sông máu/Bao máu người dân đang đổ dồn về quê cũ/Nước theo đoàn quân về mênh mang khắp đầu ô.
    Có lẽ vì đắn đo bản nhạc chiều mùa xuân nho nhỏ này bên cạnh trường ca ?oSông Lô? hoành tráng, nên Văn Cao mới chỉ thử phổ biến cho học sinh trường Hùng Vương hát xem sao. Rồi thời gian cuốn đi. Rồi đến khi ?oTiến về Hà Nội? không được mặn mà. Rồi tới Hội nghị tranh luận Văn nghệ Việt Bắc. Văn Cao đã tự thấy nên cất bản nhạc chiều mùa xuân này vào đáy sâu kỷ niệm của mình.
    Nguyễn Thuỵ Kha
    Báo Lao động
  2. redmusic

    redmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát mùa xuân khác của Văn Cao
    Có một chiều chừng như hơi men thoáng nồng nàn, nhà văn Châu Diên chợt thò cổ ra khỏi ?ocái lôcốt? văn xuôi của mình, hỏi tôi: ?oCậu là thằng nghiên cứu Văn Cao, cậu có biết bản sérénade mùa xuân của ông ấy không??. Tôi ớ người ra. Chưa bao giờ Văn Cao hát cho tôi nghe bài này. Trong tôi, ngoài ?oBến Xuân? (sau đổi lời thành ?oÐàn Chim Việt?), Văn Cao chỉ có thêm một bài hát mùa xuân nữa là ?oMùa xuân đầu tiên? viết vào xuân 1976 vừa thống nhất đất nước. Châu Diên khoái chí khi thấy tôi chịu nghe: ?oLấy giấy bút ra đây, ông vừa hát vừa ký âm ra cho mày xem?. Chà cái khoản ?o ký âm thần tốc? này chỉ có bác Toàn (tên thật của Châu Diên) với bác Hạo (Cao Xuân Hạo) xem chừng còn vững bút lắm. Châu Diên vừa dùng bút bi kẻ dòng nhạc lên giấy, vừa âm ư ngâm ngợi: ?oLòng mùa xuân như nước dâng pha hoà với máu về/Dòng sông xanh nước mát trôi trên triền sông Hồng...?. Và cứ thế, bản nhạc chiều (sérénade) mùa xuân là lạ cứ thế hiện lên trên giấy như chính dòng sông Hồng mùa xuân chảy dào dạt dọc trung du. Châu Diên tài thật. Bài hát nhịp 3/4, hát tự do mà anh nhớ không sót đảo phách nào ở đầu nhịp. Anh nói rằng ngày ở bộ đội chống Pháp, một học sinh Trường Hùng Vương (Phú Thọ) tòng quân năm 1949 vào cùng đơn vị đã dạy anh theo lối truyền khẩu.
    Theo lời nhà văn Châu Diên, anh biết bài hát này năm 1949 như vậy, bài hát mùa xuân này chỉ có thể viết vào mùa xuân 1948 (sau chiến thắng Sông Lô và sau khi Văn Cao viết trường ca ?oSông Lô?) hoặc mùa xuân 1949. Song theo bà Băng, cuối năm 1948, Văn Cao đã về công tác chợ Ðại và đến quá nửa năm 1949, Văn Cao mới được điều lại từ khu III lên Việt Bắc để dự Hội nghị tranh luận Văn nghệ. Bởi vậy, chắc chắn bản nhạc chiều mùa xuân được viết vào mùa xuân 1948.
    Có thể hình dung ra trạng thái cảm hứng của Văn Cao khi viết bản nhạc chiều mùa xuân này. Lúc đó, sau chiến thắng Sông Lô, gia đình Văn Cao đã tạm định cư ở Vĩnh Châu - Hạ Hoà - Phú Thọ chờ vợ sinh con đầu lòng. Khi ấy, trường ca ?oSông Lô? vừa hoàn thành, đang được Dàn quân nhạc của Ðinh Ngọc Liên luyện tập để chờ ngày mừng công vào tháng 3.1948. Viết xong được một tác phẩm như trường ca ?o Sông Lô?, không riêng gì Văn Cao, mà bất cứ nhạc sĩ nào thì cũng quá đủ mệt. Cho nên Văn Cao định ?onghỉ ít lâu? là phải. Nhưng sự kiện Văn Thao - con trai đầu lòng ra đời - đã khiến Văn Cao hưng phấn trở lại. Bấy giờ, Văn Cao mới chỉ có 25 tuổi.
    Có thể xem như bản nhạc chiều mùa xuân này của Văn Cao là viết về sông Thao, sau ?oBến xuân? viết về sông Cấm quê hương và sau ?oSông Lô? rực rỡ vinh quang chiến thắng, dòng sông Thao chảy giữa hai triền đê qua Hạ Hoà - Phú Thọ hiền hoà ở không gian sắp hoà cùng dòng sông Lô ở ngã ba Việt Trì đã được Văn Cao miêu tả đúng như một dòng sông kháng chiến:
    Lòng mùa xuân như nước dâng pha hoà với máu về/Dòng sông xanh nước mát trôi trên triền sông Hồng.
    Và Văn Cao lắng nghe mùa xuân trong tiếng nước chảy:
    Lắng nghe mùa xuân/Tiếng chim nào vui ơ/Bao mùa xuân đã qua/Nay mùa xuân tới đây.
    Rồi ông mơ ước: Từ con sông Hồng như sông máu/Bao máu người dân đang đổ dồn về quê cũ/Nước theo đoàn quân về mênh mang khắp đầu ô.
    Có lẽ vì đắn đo bản nhạc chiều mùa xuân nho nhỏ này bên cạnh trường ca ?oSông Lô? hoành tráng, nên Văn Cao mới chỉ thử phổ biến cho học sinh trường Hùng Vương hát xem sao. Rồi thời gian cuốn đi. Rồi đến khi ?oTiến về Hà Nội? không được mặn mà. Rồi tới Hội nghị tranh luận Văn nghệ Việt Bắc. Văn Cao đã tự thấy nên cất bản nhạc chiều mùa xuân này vào đáy sâu kỷ niệm của mình.
    Nguyễn Thuỵ Kha
    Báo Lao động
  3. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hê, bạn toandeptrai thân mến, bạn cho tớ tên của mấy đĩa nhạc đó đi, và cả địa chỉ mua trong Sài Gòn nữa, trong trường hợp tớ vào Sài Gòn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
  4. tyrannosaurus

    tyrannosaurus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hê, bạn toandeptrai thân mến, bạn cho tớ tên của mấy đĩa nhạc đó đi, và cả địa chỉ mua trong Sài Gòn nữa, trong trường hợp tớ vào Sài Gòn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
  5. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sorry Khủng long vì trả lời trễ.
    Bạn có thể tìm được title của các CD nhạc CM tại trang web của 1 so công ty phát hành băng đĩa.
    Mình chỉ nhớ được địa chỉ của Hồ Gươm Audio
    http://www.hoguomcd.com.vn/cd.htm
    Bạn có thể search trên google để tìm website của mấy công ty đó cũng được.cũng được.
    Còn trong SG thì mình hay mua CD ở Trung Tâm băng nhạc Hàm Tử nằm trên đường Hàm Tử quận 5(địa chỉ chính xác mình quên rồi.Ở đó có rất nhiều,hầu như là đầy đủ các CD nhạc CM đã phát hành từ trước đến nay.Như ở trên trang web của ho guom thì bạn có thể order online đc đấy
    Sorry vì ko trả lời chi tiết bạn được.Để mình hỏi lại cái địa chỉ rồi sẽ PM cho bạn sau nhé
    KTDT
  6. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sorry Khủng long vì trả lời trễ.
    Bạn có thể tìm được title của các CD nhạc CM tại trang web của 1 so công ty phát hành băng đĩa.
    Mình chỉ nhớ được địa chỉ của Hồ Gươm Audio
    http://www.hoguomcd.com.vn/cd.htm
    Bạn có thể search trên google để tìm website của mấy công ty đó cũng được.cũng được.
    Còn trong SG thì mình hay mua CD ở Trung Tâm băng nhạc Hàm Tử nằm trên đường Hàm Tử quận 5(địa chỉ chính xác mình quên rồi.Ở đó có rất nhiều,hầu như là đầy đủ các CD nhạc CM đã phát hành từ trước đến nay.Như ở trên trang web của ho guom thì bạn có thể order online đc đấy
    Sorry vì ko trả lời chi tiết bạn được.Để mình hỏi lại cái địa chỉ rồi sẽ PM cho bạn sau nhé
    KTDT
  7. antitrust

    antitrust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có một bài hát rất hay mà có lần tôi nghe được trên đài . Rồi 1 hôm tình cờ đọc báo và được biết đó là bài " Chiếc lá cuối cùng" phổ thơ Hoàng Nhuận Cầm, Nhạc: Đỗ Hồng Quân . Mỹ Linh hát . Nhưng tìm mãi mà không thấy . CÓ ai biết thì giúp tôi tìm CD hay link để download với , thanks nhiều nhiều !
    Love doesn ' t cost anything .....but...Live to love !
  8. antitrust

    antitrust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có một bài hát rất hay mà có lần tôi nghe được trên đài . Rồi 1 hôm tình cờ đọc báo và được biết đó là bài " Chiếc lá cuối cùng" phổ thơ Hoàng Nhuận Cầm, Nhạc: Đỗ Hồng Quân . Mỹ Linh hát . Nhưng tìm mãi mà không thấy . CÓ ai biết thì giúp tôi tìm CD hay link để download với , thanks nhiều nhiều !
    Love doesn ' t cost anything .....but...Live to love !
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang cần lyrics bài Tiếng chày trên sóc bombo của ns Xuân Hồng
    Có ai biết web nào có lyrics các bài nhạc CM thì cho biết với
    thanks!
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang cần lyrics bài Tiếng chày trên sóc bombo của ns Xuân Hồng
    Có ai biết web nào có lyrics các bài nhạc CM thì cho biết với
    thanks!
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     

Chia sẻ trang này