1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    Bác tigerlily nói chờ hảo hán. Vậy thử làm hảo hán xem sao.
    ANH QUÂN BƯU VUI TÍNH​
    (1971)​
    Nhạc và lời : ĐÀM THANH
    Vừa phải ?" dí dỏm
    1-
    Mọi người đều gọi tôi là anh lính quân bưu vui tính nhất trên đời
    Ai dá da a ai dà dà
    Bởi vì họ bảo tôi là anh lính quân bưu hay hát ấy hay cười
    Ai dá da a ai dà dà
    Tôi cười vì lòng tôi vui, tôi ca vì tôi chiến thắng
    Cánh chim bay là tôi Đảng chắp cho đôi chân tuyêt vời,
    Lòng vui theo gió reo tận đỉnh Trường Sơn
    Tôi đi sau lưng ba lô
    Trên vai khẩu súng yêu
    Bên này công văn nhà nước
    Bên đây công văn trái tim
    Ai dá da a ai dà dà
    Cười chi anh nuội thân mến
    Có thư, thư của anh đây
    À cô quân y yêu qu?Zý
    Có thư, thư của cô đây
    Ai dá da a ai dà dà
    2-
    Nhiều ngày nhịn cả cơm bụng tuy đói mắt hoa tôi vẫn cứ vui cười
    Ai dá da a ai dà dà
    Nhiều lần bị giặc vây là tôi đánh đánh tan rồi tôi hát tiếp lời
    Ai dá da a ai dà dà
    Thư này là lệnh của trên, thư đây là tin chiến thắng
    Có lá thư tình yêu mà dán năm con tem
    Ai dá da a ai dà dà
    Lòng tôi vui, vui theo cuộc đời bạn ơi.
    Đảng cho trái tim tuyệt vời
    Và tôi luôn luôn cười
    Vì thế núi phải cúi đầu trước tôi
    Ai dá da a ai dà dà
    Ai dá da a ai dà dà
    A a ?
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 19/05/2004
  2. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    Bác tigerlily nói chờ hảo hán. Vậy thử làm hảo hán xem sao.
    ANH QUÂN BƯU VUI TÍNH​
    (1971)​
    Nhạc và lời : ĐÀM THANH
    Vừa phải ?" dí dỏm
    1-
    Mọi người đều gọi tôi là anh lính quân bưu vui tính nhất trên đời
    Ai dá da a ai dà dà
    Bởi vì họ bảo tôi là anh lính quân bưu hay hát ấy hay cười
    Ai dá da a ai dà dà
    Tôi cười vì lòng tôi vui, tôi ca vì tôi chiến thắng
    Cánh chim bay là tôi Đảng chắp cho đôi chân tuyêt vời,
    Lòng vui theo gió reo tận đỉnh Trường Sơn
    Tôi đi sau lưng ba lô
    Trên vai khẩu súng yêu
    Bên này công văn nhà nước
    Bên đây công văn trái tim
    Ai dá da a ai dà dà
    Cười chi anh nuội thân mến
    Có thư, thư của anh đây
    À cô quân y yêu qu?Zý
    Có thư, thư của cô đây
    Ai dá da a ai dà dà
    2-
    Nhiều ngày nhịn cả cơm bụng tuy đói mắt hoa tôi vẫn cứ vui cười
    Ai dá da a ai dà dà
    Nhiều lần bị giặc vây là tôi đánh đánh tan rồi tôi hát tiếp lời
    Ai dá da a ai dà dà
    Thư này là lệnh của trên, thư đây là tin chiến thắng
    Có lá thư tình yêu mà dán năm con tem
    Ai dá da a ai dà dà
    Lòng tôi vui, vui theo cuộc đời bạn ơi.
    Đảng cho trái tim tuyệt vời
    Và tôi luôn luôn cười
    Vì thế núi phải cúi đầu trước tôi
    Ai dá da a ai dà dà
    Ai dá da a ai dà dà
    A a ?
    Được TLV sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 19/05/2004
  3. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    BÀI CA BÊN CÁNH VÕNG​
    (1969)​
    Nhạc và lời : NGUYÊN NHUNG
    Vừa phải
    Dừng chân bên suối võng đưa
    Nhìn trời cao trong xanh ***g lộng
    Bông hoa rừng thơm ngát phải đất nước cho ta
    Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát
    Võng theo ra chiến trường
    Võng theo ta giải phóng
    Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
    Cho quê ta hết giặc,
    Bao em thơ yên ngủ
    Về anh ru dưới võng (ơ ?..) dừa
    Chiều Trường Sơn dào dạt võng đưa
    Rừng ru ta thân yêu như quê nhà
    Như con thuyền trên bến đợi rẽ sóng trùng khơi
    Về dưới xuôi, đồn thù bốc cháy nơi nơi
    Võng theo ra chiến trường
    Võng theo ta giải phóng
    Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
    Lời ru xưa vỗ về
    Lời ru nay thúc giục
    Rộn lòng ta ra chiến (ơ ?.) trường
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    BÀI CA BÊN CÁNH VÕNG​
    (1969)​
    Nhạc và lời : NGUYÊN NHUNG
    Vừa phải
    Dừng chân bên suối võng đưa
    Nhìn trời cao trong xanh ***g lộng
    Bông hoa rừng thơm ngát phải đất nước cho ta
    Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát
    Võng theo ra chiến trường
    Võng theo ta giải phóng
    Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
    Cho quê ta hết giặc,
    Bao em thơ yên ngủ
    Về anh ru dưới võng (ơ ?..) dừa
    Chiều Trường Sơn dào dạt võng đưa
    Rừng ru ta thân yêu như quê nhà
    Như con thuyền trên bến đợi rẽ sóng trùng khơi
    Về dưới xuôi, đồn thù bốc cháy nơi nơi
    Võng theo ra chiến trường
    Võng theo ta giải phóng
    Tổ Quốc ơi! Muôn năm vững bền hai đầu
    Lời ru xưa vỗ về
    Lời ru nay thúc giục
    Rộn lòng ta ra chiến (ơ ?.) trường
  5. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    LÊ ANH NUÔI​
    Nhạc và lời : ĐÀM THANH
    Vui, hoạt bát
    Ấy tháng chạp năm ngoái tôi vào bộ đội
    Trên lại điều cho làm anh nuôi
    Sớm mỗi ngày ra chợ mua rau
    Ra đường tôi lo nhất nếu không thấy nàng
    Nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn xuôi, nhìn ngược.
    Không thấy người là tôi vù qua ngay
    Đôi má đỏ như rượu đang say
    Trên vai tôi gánh bao rau xanh
    Lại thêm cái cân với vài con gà
    Thật rầy rà khi gặp người nhà
    Thiệt phận mình sao lại hẩm hưu
    (La la la la la la la la)
    Ấy có cô em kia má lúm đồng tiền
    Duyên ơi sao duyên cô hỏi thực tình :
    - Tên anh là gì ?
    Tôi là là ? là tôi không nói
    Thế nhưng nay tôi đã quá yêu cái nghề này
    Xe không dầu, xe nào đi cho,
    Cơm canh ngọt ấy là tôi lo
    Cho dù cấp tướng đến anh binh nhì
    Đều có bọn mình dẻo cơm canh ngọt
    Tăng sức mạnh đánh giặc kia càng thêm hăng.
    Trên vai tôi gánh bao rau xanh
    Cà chua bí đao với lại su hào
    Thật tự hào khi gặp người nhà
    Lòng rộn ràng hát một bài ca
    (La la la la la la la la)
    Ấy vẫn cô em xưa má lúm đồng tiền
    Duyên cô trao tôi cô ngỏ thực lời :
    - Em yêu anh rồi
    vì anh là anh nuôi
    Yêu tôi tôi rồi vì tôi là anh nuôi
    Là Lê Anh Nuôi
    Là Lê Anh Nuôi
  6. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    LÊ ANH NUÔI​
    Nhạc và lời : ĐÀM THANH
    Vui, hoạt bát
    Ấy tháng chạp năm ngoái tôi vào bộ đội
    Trên lại điều cho làm anh nuôi
    Sớm mỗi ngày ra chợ mua rau
    Ra đường tôi lo nhất nếu không thấy nàng
    Nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn xuôi, nhìn ngược.
    Không thấy người là tôi vù qua ngay
    Đôi má đỏ như rượu đang say
    Trên vai tôi gánh bao rau xanh
    Lại thêm cái cân với vài con gà
    Thật rầy rà khi gặp người nhà
    Thiệt phận mình sao lại hẩm hưu
    (La la la la la la la la)
    Ấy có cô em kia má lúm đồng tiền
    Duyên ơi sao duyên cô hỏi thực tình :
    - Tên anh là gì ?
    Tôi là là ? là tôi không nói
    Thế nhưng nay tôi đã quá yêu cái nghề này
    Xe không dầu, xe nào đi cho,
    Cơm canh ngọt ấy là tôi lo
    Cho dù cấp tướng đến anh binh nhì
    Đều có bọn mình dẻo cơm canh ngọt
    Tăng sức mạnh đánh giặc kia càng thêm hăng.
    Trên vai tôi gánh bao rau xanh
    Cà chua bí đao với lại su hào
    Thật tự hào khi gặp người nhà
    Lòng rộn ràng hát một bài ca
    (La la la la la la la la)
    Ấy vẫn cô em xưa má lúm đồng tiền
    Duyên cô trao tôi cô ngỏ thực lời :
    - Em yêu anh rồi
    vì anh là anh nuôi
    Yêu tôi tôi rồi vì tôi là anh nuôi
    Là Lê Anh Nuôi
    Là Lê Anh Nuôi
  7. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    xin phép các MOD cho tôi gởi lời... cảm tạ đến thân bằng cố hữu gần xa . Cho tôi gửi nhờ vài ngày rồi cho họ đọc rồi MOD xoá
    hic hic, may quá Lys còn nhớ cái.. bản mặt khó ưa của mình
    - Tại trình độ hiểu biết âm nhạc Tây Nguyên của tôi kém quá, cho nên ... xấu hổ ko dám post còn tôi hay vào F76 thì do dạo này tôi ngày càng bị kích động, stress do công việc nên muốn vào đó để giải toả.. chứ cứ ở nhà... đấm cây dừa rách da, chảy máu, gãy xương thì đau lắm . LYs thông cảm giùm
    - Lý do thứ 2 thì: mời Lys quá bộ qua đây
    http://www.ttvnol.com/hoidaptinhoc/356688/trang-27.ttvn
    thành thật cám ơn... hảo hán Lương Sơn , Tờ Vờ Lờ
    thôi thì xin hậu tạ 5 sao gọi là để cảm ơn
  8. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    xin phép các MOD cho tôi gởi lời... cảm tạ đến thân bằng cố hữu gần xa . Cho tôi gửi nhờ vài ngày rồi cho họ đọc rồi MOD xoá
    hic hic, may quá Lys còn nhớ cái.. bản mặt khó ưa của mình
    - Tại trình độ hiểu biết âm nhạc Tây Nguyên của tôi kém quá, cho nên ... xấu hổ ko dám post còn tôi hay vào F76 thì do dạo này tôi ngày càng bị kích động, stress do công việc nên muốn vào đó để giải toả.. chứ cứ ở nhà... đấm cây dừa rách da, chảy máu, gãy xương thì đau lắm . LYs thông cảm giùm
    - Lý do thứ 2 thì: mời Lys quá bộ qua đây
    http://www.ttvnol.com/hoidaptinhoc/356688/trang-27.ttvn
    thành thật cám ơn... hảo hán Lương Sơn , Tờ Vờ Lờ
    thôi thì xin hậu tạ 5 sao gọi là để cảm ơn
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận với hai bác là Thanh Lam làm hỏng cả bài hát.Nghe TL hát cứ như là không khí lao động trong trịa cải tạo ấy.Còn đâu cái không khí phấn khởi,hăng say "xây cho nhà cao,cao mãi" của nhân dân ta khi ấy nữa.
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận với hai bác là Thanh Lam làm hỏng cả bài hát.Nghe TL hát cứ như là không khí lao động trong trịa cải tạo ấy.Còn đâu cái không khí phấn khởi,hăng say "xây cho nhà cao,cao mãi" của nhân dân ta khi ấy nữa.

Chia sẻ trang này