1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sdvn

    sdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mời hát "Xa khơi"
    NS: Nguyễn Tài Tuệ
    Bài hát cùng sánh bước với Bài ca hy vọng, Tiếng hát giữa rừng PắcBó....
    Nắng toả chiều nay.. chiều toả nắng đôi bờ anh ơi.
    Gió lộng buồm mây ướm chân trời.
    Biển lặng sóng thuyền em dăng khơi,
    khoan giọng hò thương anh cách vời... thương nhớ.....ơ....
    Nhớ thương cách vời...
    Ơi mênh mông sóng xô mái chèo ta xa bờ,
    Âm vang tiếng hò nhịp chèo ta mong chờ,
    Thuyền ta ra khơi đưa nhịp chèo nối liền,
    Thuyền đi muôn khơi mái chèo dăng đôi miền.... ơi....
    Mênh mông biển khơi câu hò thương nhớ....ơ.....
    Nhớ thương cách vời...
    Ơi mênh mông sóng xô - xô thuyền ta xa bờ,
    Phong ba, sóng cồn lòng ta luôn vững bền,
    Kề vai bên nhau, nắng biển cùng mưa nguồn,
    Kề vai bên nhau em về bên Anh thương....ơ....
    Anh ơi! lời ca câu hò thương nhớ ....ơ....
    Nhớ thương cách vời...ơi biển chiều nay....
    Nhớ thương cách vời...ơi biển chiều nay....

    TB: Bạn nào biết lời bài hát có đoạn "Mỗi cánh thư về từ đảo xa anh thương nói rằng - Trường Sa xa lắm em ơi ..." thì cho tôi xin nhé
    Cảm ơn nhiều!
    Được sdvn sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 04/09/2004
  2. sdvn

    sdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mời hát "Xa khơi"
    NS: Nguyễn Tài Tuệ
    Bài hát cùng sánh bước với Bài ca hy vọng, Tiếng hát giữa rừng PắcBó....
    Nắng toả chiều nay.. chiều toả nắng đôi bờ anh ơi.
    Gió lộng buồm mây ướm chân trời.
    Biển lặng sóng thuyền em dăng khơi,
    khoan giọng hò thương anh cách vời... thương nhớ.....ơ....
    Nhớ thương cách vời...
    Ơi mênh mông sóng xô mái chèo ta xa bờ,
    Âm vang tiếng hò nhịp chèo ta mong chờ,
    Thuyền ta ra khơi đưa nhịp chèo nối liền,
    Thuyền đi muôn khơi mái chèo dăng đôi miền.... ơi....
    Mênh mông biển khơi câu hò thương nhớ....ơ.....
    Nhớ thương cách vời...
    Ơi mênh mông sóng xô - xô thuyền ta xa bờ,
    Phong ba, sóng cồn lòng ta luôn vững bền,
    Kề vai bên nhau, nắng biển cùng mưa nguồn,
    Kề vai bên nhau em về bên Anh thương....ơ....
    Anh ơi! lời ca câu hò thương nhớ ....ơ....
    Nhớ thương cách vời...ơi biển chiều nay....
    Nhớ thương cách vời...ơi biển chiều nay....

    TB: Bạn nào biết lời bài hát có đoạn "Mỗi cánh thư về từ đảo xa anh thương nói rằng - Trường Sa xa lắm em ơi ..." thì cho tôi xin nhé
    Cảm ơn nhiều!
    Được sdvn sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 04/09/2004
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Tôi tìm bài "Tự nguyện" mà không thấy? giúp tôi với. xin cám ơn trước.
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Tôi tìm bài "Tự nguyện" mà không thấy? giúp tôi với. xin cám ơn trước.
  5. ngoctrongda2004

    ngoctrongda2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bài ca Hi vọng mình thấy Ca sĩ Lan Anh tuy là ca sĩ mới nhưng hát rất có hồn, bạn thử nghe xem
  6. ngoctrongda2004

    ngoctrongda2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bài ca Hi vọng mình thấy Ca sĩ Lan Anh tuy là ca sĩ mới nhưng hát rất có hồn, bạn thử nghe xem
  7. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu
    Bạn có thấy không, năm nào cũng vậy, khoảng thời gian từ 19/8 đến 2/9 trời đất như dịu lại, làn gió heo may đầu mùa thổi về, bỏ lại trước đó, sau đó những nắng lửa, mưa sa, oi nồng, ẩm ướt.
    Chính trong một khoảnh khắc thơ thới với đất trời như thế, tôi lại nhớ về "Hà Nội mùa thu" của Vũ Thanh. Ca khúc ngắn gọn này có một sức mang tải đáng kể. Từ những cảm xúc lâng lâng ban đầu:
    Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta
    Như bâng khuâng, nghe gió đưa vang vọng giữa Ba Đình ...

    bài hát đã dần đưa cảm xúc mùa thu lên đến cao trào:
    Thu đi dài năm tháng
    Vinh quang và duyên dáng
    Cho ta gương mặt sáng ngời

    Và đặc sắc nhất, với một nốt giáng kỳ diệu ở
    Ôi sao yêu quý, Hà Nội ơi!
    toàn bộ những cảm xúc trên đã như lắng đọng, đậm lại, biến tình yêu Hà Nội càng trở nên tha thiết.
    Sau đó, trở về với tiết tấu nhẹ nhàng, bay bổng, ca khúc mở ra khung cảnh dịu dàng để đi vào đoạn kết:
    Vẫn ngát hương xanh trời mây
    Vẫn ngát hương xanh mùa ... thu

    Cùng với "Bài ca Hà Nội" của những năm đánh Mỹ, Vũ Thanh đã dành cho Hà Nội những tác phẩm ưu tú nhất của mình. Và có thể nói, "Hà Nội mùa thu" là một trong những ca khúc mang nhiều chất trí tuệ nhất trong những bài hát viết về mùa thu Hà Nội.

  8. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu
    Bạn có thấy không, năm nào cũng vậy, khoảng thời gian từ 19/8 đến 2/9 trời đất như dịu lại, làn gió heo may đầu mùa thổi về, bỏ lại trước đó, sau đó những nắng lửa, mưa sa, oi nồng, ẩm ướt.
    Chính trong một khoảnh khắc thơ thới với đất trời như thế, tôi lại nhớ về "Hà Nội mùa thu" của Vũ Thanh. Ca khúc ngắn gọn này có một sức mang tải đáng kể. Từ những cảm xúc lâng lâng ban đầu:
    Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta
    Như bâng khuâng, nghe gió đưa vang vọng giữa Ba Đình ...

    bài hát đã dần đưa cảm xúc mùa thu lên đến cao trào:
    Thu đi dài năm tháng
    Vinh quang và duyên dáng
    Cho ta gương mặt sáng ngời

    Và đặc sắc nhất, với một nốt giáng kỳ diệu ở
    Ôi sao yêu quý, Hà Nội ơi!
    toàn bộ những cảm xúc trên đã như lắng đọng, đậm lại, biến tình yêu Hà Nội càng trở nên tha thiết.
    Sau đó, trở về với tiết tấu nhẹ nhàng, bay bổng, ca khúc mở ra khung cảnh dịu dàng để đi vào đoạn kết:
    Vẫn ngát hương xanh trời mây
    Vẫn ngát hương xanh mùa ... thu

    Cùng với "Bài ca Hà Nội" của những năm đánh Mỹ, Vũ Thanh đã dành cho Hà Nội những tác phẩm ưu tú nhất của mình. Và có thể nói, "Hà Nội mùa thu" là một trong những ca khúc mang nhiều chất trí tuệ nhất trong những bài hát viết về mùa thu Hà Nội.

  9. 1102

    1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài hát Tình ta biển bạc đồng xanh không?
    Với cả bài Hà Giang quê tôi không?
  10. 1102

    1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài hát Tình ta biển bạc đồng xanh không?
    Với cả bài Hà Giang quê tôi không?

Chia sẻ trang này