1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thulevo

    thulevo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đợi Anh Về
    Nhạc sĩ Xuân Hồng trong 1 chuyến đi thực tế, ông đã gặp 1 chị cán bộ Hội Phụ nữ rất năng động trong công tác và rất lạc quan trong cuộc sộng . Khi được mời đến nhà ,chồng chị đi B chiến đấu, vô tình nhạc sĩ nhìn thấy giường của chị đầy những vết răng ,ông mới hỏi và chị trả lời rằng có những đêm nhớ chồng chiến đấu nơi xa, chị cắn răng khóc 1 mình không để cho ai biết,vì chị đang làm công tác Hội, các chị em đều có chồng đi chiến đấu,ai cũng nhìn vào chị để lấy đó làm gương, có đủ nghị lực để sống và chiến đấu .
    Xúc động với câu chuyện rất đời thường trong chiến tranh nhưng là sự hy sinh thầm lặng trong đời sống riêng tư của các chị, Nhạc sĩ Xuân Hồng đã viết tác phẩm Em vẫn đợi anh về .
    " Năm tháng đợi mưa rừng,
    Ngày đêm vùi thương nhớ
    Em vẫn chờ vẫn đợi , vẫn đợi anh về .
    Em vẫn đợi anh về, như buồm căng đợi gió
    Như trời xanh đợi chim, như lòng em khát anh ,như đời khát hòa bình
    Chờ phút giây bình yên, chờ đạn bom giá lạnh, để được ngồi ben anh, để được ghen để được hờn, dể được thương để được giận , để thành chồng thành vợ và để cùng hôn cọn
    Bình yên và chiến tranh, mùa Xuân và bão tố, ngày mai hay qúa khứ, mãi mãi là bên anh"
    Đọc những lời bài hát đó, người đọc mới hình dung được cái hạnh phúc riêng của mỗi người rất đơn gỉan, 1 gia đình đúng nghĩa vẫn không thể có được vì chiến tranh .Những mất mát tuổi xuận , những gì đứng sau cuộc chiến đấu cho dân tộc so ra rất bé nhỏ trong cái chung nhưng là cả cuộc đời của mỗi con ngượi
    Cuộc chiến đã đi qua nhưng bài hát vẫn còn đó và đã ghi lại cuộc sống đời thường của mỗi người trong chiến tranh ,hy sinh, mất mát thầm lặng ,và để mỗi người khi đọc lại mới thấy hòa bình vô gía đến mức độ nạo
    Vài giòng tâm sự, tôi cùng chia xẻ với các bạn
    ....Tân 2004 ...........
  2. thulevo

    thulevo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đợi Anh Về
    Nhạc sĩ Xuân Hồng trong 1 chuyến đi thực tế, ông đã gặp 1 chị cán bộ Hội Phụ nữ rất năng động trong công tác và rất lạc quan trong cuộc sộng . Khi được mời đến nhà ,chồng chị đi B chiến đấu, vô tình nhạc sĩ nhìn thấy giường của chị đầy những vết răng ,ông mới hỏi và chị trả lời rằng có những đêm nhớ chồng chiến đấu nơi xa, chị cắn răng khóc 1 mình không để cho ai biết,vì chị đang làm công tác Hội, các chị em đều có chồng đi chiến đấu,ai cũng nhìn vào chị để lấy đó làm gương, có đủ nghị lực để sống và chiến đấu .
    Xúc động với câu chuyện rất đời thường trong chiến tranh nhưng là sự hy sinh thầm lặng trong đời sống riêng tư của các chị, Nhạc sĩ Xuân Hồng đã viết tác phẩm Em vẫn đợi anh về .
    " Năm tháng đợi mưa rừng,
    Ngày đêm vùi thương nhớ
    Em vẫn chờ vẫn đợi , vẫn đợi anh về .
    Em vẫn đợi anh về, như buồm căng đợi gió
    Như trời xanh đợi chim, như lòng em khát anh ,như đời khát hòa bình
    Chờ phút giây bình yên, chờ đạn bom giá lạnh, để được ngồi ben anh, để được ghen để được hờn, dể được thương để được giận , để thành chồng thành vợ và để cùng hôn cọn
    Bình yên và chiến tranh, mùa Xuân và bão tố, ngày mai hay qúa khứ, mãi mãi là bên anh"
    Đọc những lời bài hát đó, người đọc mới hình dung được cái hạnh phúc riêng của mỗi người rất đơn gỉan, 1 gia đình đúng nghĩa vẫn không thể có được vì chiến tranh .Những mất mát tuổi xuận , những gì đứng sau cuộc chiến đấu cho dân tộc so ra rất bé nhỏ trong cái chung nhưng là cả cuộc đời của mỗi con ngượi
    Cuộc chiến đã đi qua nhưng bài hát vẫn còn đó và đã ghi lại cuộc sống đời thường của mỗi người trong chiến tranh ,hy sinh, mất mát thầm lặng ,và để mỗi người khi đọc lại mới thấy hòa bình vô gía đến mức độ nạo
    Vài giòng tâm sự, tôi cùng chia xẻ với các bạn
    ....Tân 2004 ...........
  3. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đã nhầm lẫn rồi, bài hát này là của nhạc sĩ Hoàng hiệp cơ mà.
  4. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn đã nhầm lẫn rồi, bài hát này là của nhạc sĩ Hoàng hiệp cơ mà.
  5. thulevo

    thulevo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    Đúng là nhạc phẩm " Em vẩn đợi anh về " của NS Hòang Hiệp
    khi đưa bài vô đây tôi có sự nhầm lẩn
    cám ơn bạn đả nhắc nhở
  6. thulevo

    thulevo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    Đúng là nhạc phẩm " Em vẩn đợi anh về " của NS Hòang Hiệp
    khi đưa bài vô đây tôi có sự nhầm lẩn
    cám ơn bạn đả nhắc nhở
  7. meoupu

    meoupu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Có bạn nào có ''10 bài hát quy định của Quân đội '' không?(không biết nói như vậy có đúng không)
    Cho mình xin với.
    Cám ơn nhiều.
  8. meoupu

    meoupu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Có bạn nào có ''10 bài hát quy định của Quân đội '' không?(không biết nói như vậy có đúng không)
    Cho mình xin với.
    Cám ơn nhiều.
  9. nph_bk_cta

    nph_bk_cta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mình cũng rất hâm mộ nhạc truyền thống như các bạn vậy.
    Có bạn nào biết lời bài "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát " không?
    Làm ơn gửi lên giùm. cảm ơn nhiều.
    /nph_bk_cta
  10. nph_bk_cta

    nph_bk_cta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mình cũng rất hâm mộ nhạc truyền thống như các bạn vậy.
    Có bạn nào biết lời bài "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát " không?
    Làm ơn gửi lên giùm. cảm ơn nhiều.
    /nph_bk_cta

Chia sẻ trang này