1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Xem được nhiều lời bài hát mà không được nghe, các bác cho xin mấy cái links download nhạc "đỏ" với!
  2. checkmilu

    checkmilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Xem được nhiều lời bài hát mà không được nghe, các bác cho xin mấy cái links download nhạc "đỏ" với!
  3. cuhiep

    cuhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, mình đang tìm lời bài "cuộc đời vẫn đẹp sao"
    bạn nào có thì cho mình xin nhé
    xin chân thành cám ơn
    trần mạnh hiệp
    hiep4u@pmail.vnn.vn
    0908016170
  4. cuhiep

    cuhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, mình đang tìm lời bài "cuộc đời vẫn đẹp sao"
    bạn nào có thì cho mình xin nhé
    xin chân thành cám ơn
    trần mạnh hiệp
    hiep4u@pmail.vnn.vn
    0908016170
  5. torguy

    torguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp sao (Phan Huỳnh Điểu - Dương Hương Ly)
    Cuộc đời vẫn đẹp sao
    Tình yêu vẫn đẹp sao
    Dù đạn bom man rợ thét gào
    Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích
    Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
    Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần
    Một tiếng chim ngân
    Một làn gió thổi
    Một sớm mai xuân trước cửa hầm dã chiến
    Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau
    Ôi ! Trái tim Việt Nam
    Như mặt trời trước ngực
    Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực sáng ngàn năm ...ngàn năm ...
  6. torguy

    torguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn đẹp sao (Phan Huỳnh Điểu - Dương Hương Ly)
    Cuộc đời vẫn đẹp sao
    Tình yêu vẫn đẹp sao
    Dù đạn bom man rợ thét gào
    Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích
    Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
    Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần
    Một tiếng chim ngân
    Một làn gió thổi
    Một sớm mai xuân trước cửa hầm dã chiến
    Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau
    Ôi ! Trái tim Việt Nam
    Như mặt trời trước ngực
    Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực sáng ngàn năm ...ngàn năm ...
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Người chiến sĩ ấy
    HOÀNG VÂN
    Lời 1:
    Người chiến sĩ ấy,ai đã gặp anh,không thể nào quên(2lần).Bao nhiêu năn trường trên đường Cánh mạng,anh đã đi,đi mãi không ngừng,như cánh chim trời không biế mỏi,mỗi bước đi biết mấy gian nan.Vào ra tù đã mấy lần anh nghỉ,đạn quân thù đã mấy lần rách áo anh,anh ở bà con thương,anh đi bà con nhớ.Ơi những mùa xuân đẹp nhất trên đường kháng chiến hoa nở trắng rừng.Rừng bao nhiêu lá thương anh biết mất,uống nước đầu sông lại nhớ tới nguồn.
    Lời 2:
    Người chiến sĩ ấy,ai đã gặp anh,"không thể nào quên"(2lần).Bao nhiêu năm trường lên rừng xuống biển,trên núi cao hay dưới đồng bằng,không có nơi nào anh vắng mặt,mỗi bước đi biết mấy yêu thương.Rừng cây nào trên chiến trường anh nghỉ,thành phố nào ánh sáng điện thắp sáng đêm,dâng cả cuộc đời anh cho hai miền đất nước.
    ĐK:
    Tô quốc ơi!Người kiêu hãnh xiết bao,có Đảng ta,Đảng Cộn sản Việt Nam,có Bác Hồ và muôn vạn người con.suốt đời,tận trung với nước với dân,"như anh,người chiến sĩ ấy!"(2lần)
  8. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Người chiến sĩ ấy
    HOÀNG VÂN
    Lời 1:
    Người chiến sĩ ấy,ai đã gặp anh,không thể nào quên(2lần).Bao nhiêu năn trường trên đường Cánh mạng,anh đã đi,đi mãi không ngừng,như cánh chim trời không biế mỏi,mỗi bước đi biết mấy gian nan.Vào ra tù đã mấy lần anh nghỉ,đạn quân thù đã mấy lần rách áo anh,anh ở bà con thương,anh đi bà con nhớ.Ơi những mùa xuân đẹp nhất trên đường kháng chiến hoa nở trắng rừng.Rừng bao nhiêu lá thương anh biết mất,uống nước đầu sông lại nhớ tới nguồn.
    Lời 2:
    Người chiến sĩ ấy,ai đã gặp anh,"không thể nào quên"(2lần).Bao nhiêu năm trường lên rừng xuống biển,trên núi cao hay dưới đồng bằng,không có nơi nào anh vắng mặt,mỗi bước đi biết mấy yêu thương.Rừng cây nào trên chiến trường anh nghỉ,thành phố nào ánh sáng điện thắp sáng đêm,dâng cả cuộc đời anh cho hai miền đất nước.
    ĐK:
    Tô quốc ơi!Người kiêu hãnh xiết bao,có Đảng ta,Đảng Cộn sản Việt Nam,có Bác Hồ và muôn vạn người con.suốt đời,tận trung với nước với dân,"như anh,người chiến sĩ ấy!"(2lần)
  9. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Lời anh vọng mãi ngàn năm
    Vũ Thanh
    Sáng mãi tên anh,người con của đất nước,sông núi reo ca,người anh hùng thành đông bất khuất.Nguyễn Văn Trỗi(2),người công nhân thành phố Sài Gòn,mà lời anh trước súng giặc thù,vẫn cháy lửa chiến đấu.Ôi!Tên anh truyền khắp hoàn cầu,vọng về Venêzuêla,làm cuộn lên trong muôn con tim,người du kích Châu Mĩ-latinh.Anh đã sống cuộc đời sáng rực ánh mặt trời,anh sống tuổi thanh xuân đẹp tươi,trong khói lửa luyện nên thép gang,noi gương anh còn có triệu người.Cả miền Nam đang sôi tim gan,cuồn cuộn lên như phong ba dìm đầu quân cướp Mĩ xâm lăng.Gió đưa muôn tiến ca,lời anh hát ngày nào:Việt Nam muôn năm(2),lời anh hát vọnh đến ngàn năm(lời đất nước ngàn năm,chói sáng).
  10. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Lời anh vọng mãi ngàn năm
    Vũ Thanh
    Sáng mãi tên anh,người con của đất nước,sông núi reo ca,người anh hùng thành đông bất khuất.Nguyễn Văn Trỗi(2),người công nhân thành phố Sài Gòn,mà lời anh trước súng giặc thù,vẫn cháy lửa chiến đấu.Ôi!Tên anh truyền khắp hoàn cầu,vọng về Venêzuêla,làm cuộn lên trong muôn con tim,người du kích Châu Mĩ-latinh.Anh đã sống cuộc đời sáng rực ánh mặt trời,anh sống tuổi thanh xuân đẹp tươi,trong khói lửa luyện nên thép gang,noi gương anh còn có triệu người.Cả miền Nam đang sôi tim gan,cuồn cuộn lên như phong ba dìm đầu quân cướp Mĩ xâm lăng.Gió đưa muôn tiến ca,lời anh hát ngày nào:Việt Nam muôn năm(2),lời anh hát vọnh đến ngàn năm(lời đất nước ngàn năm,chói sáng).

Chia sẻ trang này