1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changcanquaigi

    changcanquaigi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    http://www.ksvn.com/webtv_new.htm
    cái này nhiều nhạc lắm này nhưng không có mp3. Ai ở nước ngoài mạng nhanh và ko tốn tìn có thể vào đây muh nghe thoải mái.
  2. quynhlan

    quynhlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì mình cũng tìm được một chỗ cho D/L nhạc đỏ mp3. Đó là music.netnam.vn. Chỉ có điều dịch vụ netnam tốc độ quá 'thần sầu', mỗi ngày mình cũng chỉ kéo được 1-2 bài thôi (kéo suốt ngày đêm). Làm 1 bộ sưu tập vài trăm bài nhạc đỏ hay thì biết đến bao giờ mới xong :-( Không hiểu netnam có mirror đặt ở nước ngoài không nhỉ?

    Quynh Lan
  3. quynhlan

    quynhlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng thì mình cũng tìm được một chỗ cho D/L nhạc đỏ mp3. Đó là music.netnam.vn. Chỉ có điều dịch vụ netnam tốc độ quá 'thần sầu', mỗi ngày mình cũng chỉ kéo được 1-2 bài thôi (kéo suốt ngày đêm). Làm 1 bộ sưu tập vài trăm bài nhạc đỏ hay thì biết đến bao giờ mới xong :-( Không hiểu netnam có mirror đặt ở nước ngoài không nhỉ?

    Quynh Lan
  4. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi tôi không lên Net hôm nay lên thấy dạo này chẳng thấy có ai post bài lên cả, nhân dịp bước sang năm mới kính chúc bà con mạnh khoẻ và hạnh phúc, và cũng đành mạo muội viết tiếp vậy, rất mong bà con đọc và cho những nhận xét để chủ đề ngày càng phong phú.
    Hôm nay tôi xin nói về một ca khúc mà lời của bài hát ấy là tín hiệu âm nhạc đầu tiên đối với chiến sĩ và đồng bào miền Nam, là lời tiên tri của người nhạc sĩ tài hoa về ngày toàn thắng của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc anh hùng. Ðó là bài hát TIẾN VỀ SÀI GÒN của Nhạc sĩ chiến sĩ Huỳnh Minh Siêng
    Bài hát ấy ra đời vào cuối năm 1967 trước ngày 30/4/1975 là 8 năm.
    Hồi đó trên các chiến trường ta đang chuẩn bị toàn bộ lực lượng cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, Nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng (Lưu Hữu Phước) từ vùng giải phóng ra Hà nội. Nhạc sĩ mời Quang Hưng đến số nhà 51 Trần Hưng Ðạo và đưa bản nhạc bài hát "Tiến về Sài Gòn" rồi bảo:
    - Hưng thu cho mình bằng hai giọng. Một giọng Nam và một giọng Bắc.
    Tiếng Bắc thì rõ rồi, nhưng còn thu bằng giọng miền Nam thì Quang Hưng chỉ mới lờ mờ chua hiểu thế nào? Vì lúc đó những người dân thường chưa nghĩ rằng ta có thể giải phóng hoàn toàn miền Nam vào lúc này. Cũng định hỏi cho yên tâm nhưng thấy thái độ của Nhạc sĩ như một "vị chỉ huy" giao nhiệm vụ cho một người lính nên Quang Hung lại thôi.
    Dẹp ngay những phân vân không cần thiết, Quang Hưng tìm cách nhập tâm vào bài hát, gắng tìm ra cái phách hồn của bài hát dể hoà điệu tâm hồn mình vào đó, Quang Hưng đã hát bằng cả tấm lòng, bằng cả khát vọng của người lính và bằng cả bề dày hơn 30 năm ca hát của mình.
    Quang Hưng với "Tiến về Sài Gòn" là sự tiếp nối bừng sáng của "Người Hà Nội ", "Trường ca sông Lô" và "Trường Chinh ca", "Ngày về" mà nghệ sĩ đã thể hiện... Hôm Quang Hưng trao cho Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hai cuốn băng "Tiến về Sài Gòn" bằng giọng miền Nam là lúc nghệ sĩ lên đường cùng với đoàn văn công Quân giải phóng của ta đi biểu diễn ở các nước XHCN : Liên Xô, Ðức, Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc...
    Trên sân khấu các nước bạn Quang Hưng với bí danh Trần Dũng đã hát bài "Tiến về Sài Gòn" bằng chất giọng nam trung trời phú của mình với phong độ khoáng đạt tự tin đầy bản lĩnh, để lại những ấn tượng khó phai mờ trong lòng bạn bè quốc tế.
    Chủ tịch Fidel Castro đã cho phát trên đài phát thanh bài "Tiến về Sài Gòn" sang Miami (một địa phận nước Mĩ chỉ cách Cuba 80 hải lý). Một nghệ sĩ người Anh EwanMacColl đã yêu cầu Quang Hưng dạy anh bài hát "Tiến về Sài Gòn". Và đến Trung Quốc, trên sân khấu Ðại lễ đường nhân dân Bắc Kinh khi nghe xong bài "Tiến về Sài Gòn". Thủ tướng Chu Ân Lai đã lên tặng hoa và nói "Chúc các đồng chí sớm Tiến về Sài Gòn" và ngay đêm hôm đó, Thủ tướng đã tặng 50 khẩu AK cho 50 thành viên trong đoàn để làm vũ khí tiến về Sài Gòn.
    Cuốn băng "Tiến về Sài Gòn" được phát vào 12h15 ngày 30/4/1975 là cuốn băng thứ hai của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước còn giữ được. Cuốn thứ nhất nhạc sĩ giao cho một mũi tiến công đánh chiếm đài Sài Gòn tết Mậu Thân năm 1968. Trận đánh không thành, các chiến sĩ hy sinh, cuốn băng cũng nằm xuống vô danh trên chiến trường miền Nam. Còn cuốn thứ hai nhạc sĩ bảo quản cẩn thận bằng gạo rang và để trong hòm đạn.
    Đến mùa xuân năm 1975 nhạc sĩ lại trao cho các chiến sĩ đánh chiếm đài phat thanh Ngụy. Trưa ngày 30/4, sau lời đầu hàng vô điều kiện của tổng thống ngụy Dương Văn Minh, bài hát "Tiến về Sài Gòn"đã vang lên như sứ mạng lịch sử , như lời hiệu triệu, như một hồi kèn thắng trận giục giã, làm thổn thức hàng triệu triệu trái tim của nhân dân Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới, trong đó có trái tim nghệ sĩ Quang Hưng.
    Nghệ sĩ kể lại : "Tôi thót tim khi nghe thấy tiếng hát bằng giọng miền Nam của mình: - "Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù. Tiến về Sài Gòn, giải phóng thành đô... " nước măt tôi trào ra hoà cùng tiếng reo: "Thắng rồi! Ta thắng rồi!..." những phút thăng hoa that hiếm hoi trong đời người, bây giờ nhớ lại vẫn thấy kỳ diệu.
    Thật không ngờ bài hát "Tiến về Sài Gòn" lại đem lại sức sống cho đời sống âm nhạc cách mạng, đồng thời chính nghệ sĩ Quang Hưng bằng tài năng và tư chất nghệ sĩ của mình đã tạo ra diện mạo riêng độc nhất vô nhị cho bài hát.
    Ngay sau ngày 30/4/1975 Quang Hưng có mặt ở Sài Gòn và đã hát vang bài "Tiến về Sài Gòn" trên khắp các sân khấu của thanh phố mới giải phóng. Buổi biểu diễn nào nhạc sĩ Lưu Hữu Phước cũng có mặt để nghe Quang Hưng hát. Còn nhớ giây phút lần đầu tiên gặp nhau ở Sài Gòn, Nhạc sĩ đã ôm lấy Quang Hưng và nói trong niềm xuc động "Thế là chúng ta đã có mặt ở Sài Gòn rồi" "... Sài gòn ơi! Ta đã về đây! Ta đã về đây!..."
    Tulipsblack
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 04/04/2003
  5. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi tôi không lên Net hôm nay lên thấy dạo này chẳng thấy có ai post bài lên cả, nhân dịp bước sang năm mới kính chúc bà con mạnh khoẻ và hạnh phúc, và cũng đành mạo muội viết tiếp vậy, rất mong bà con đọc và cho những nhận xét để chủ đề ngày càng phong phú.
    Hôm nay tôi xin nói về một ca khúc mà lời của bài hát ấy là tín hiệu âm nhạc đầu tiên đối với chiến sĩ và đồng bào miền Nam, là lời tiên tri của người nhạc sĩ tài hoa về ngày toàn thắng của cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc anh hùng. Ðó là bài hát TIẾN VỀ SÀI GÒN của Nhạc sĩ chiến sĩ Huỳnh Minh Siêng
    Bài hát ấy ra đời vào cuối năm 1967 trước ngày 30/4/1975 là 8 năm.
    Hồi đó trên các chiến trường ta đang chuẩn bị toàn bộ lực lượng cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1968, Nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng (Lưu Hữu Phước) từ vùng giải phóng ra Hà nội. Nhạc sĩ mời Quang Hưng đến số nhà 51 Trần Hưng Ðạo và đưa bản nhạc bài hát "Tiến về Sài Gòn" rồi bảo:
    - Hưng thu cho mình bằng hai giọng. Một giọng Nam và một giọng Bắc.
    Tiếng Bắc thì rõ rồi, nhưng còn thu bằng giọng miền Nam thì Quang Hưng chỉ mới lờ mờ chua hiểu thế nào? Vì lúc đó những người dân thường chưa nghĩ rằng ta có thể giải phóng hoàn toàn miền Nam vào lúc này. Cũng định hỏi cho yên tâm nhưng thấy thái độ của Nhạc sĩ như một "vị chỉ huy" giao nhiệm vụ cho một người lính nên Quang Hung lại thôi.
    Dẹp ngay những phân vân không cần thiết, Quang Hưng tìm cách nhập tâm vào bài hát, gắng tìm ra cái phách hồn của bài hát dể hoà điệu tâm hồn mình vào đó, Quang Hưng đã hát bằng cả tấm lòng, bằng cả khát vọng của người lính và bằng cả bề dày hơn 30 năm ca hát của mình.
    Quang Hưng với "Tiến về Sài Gòn" là sự tiếp nối bừng sáng của "Người Hà Nội ", "Trường ca sông Lô" và "Trường Chinh ca", "Ngày về" mà nghệ sĩ đã thể hiện... Hôm Quang Hưng trao cho Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hai cuốn băng "Tiến về Sài Gòn" bằng giọng miền Nam là lúc nghệ sĩ lên đường cùng với đoàn văn công Quân giải phóng của ta đi biểu diễn ở các nước XHCN : Liên Xô, Ðức, Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc...
    Trên sân khấu các nước bạn Quang Hưng với bí danh Trần Dũng đã hát bài "Tiến về Sài Gòn" bằng chất giọng nam trung trời phú của mình với phong độ khoáng đạt tự tin đầy bản lĩnh, để lại những ấn tượng khó phai mờ trong lòng bạn bè quốc tế.
    Chủ tịch Fidel Castro đã cho phát trên đài phát thanh bài "Tiến về Sài Gòn" sang Miami (một địa phận nước Mĩ chỉ cách Cuba 80 hải lý). Một nghệ sĩ người Anh EwanMacColl đã yêu cầu Quang Hưng dạy anh bài hát "Tiến về Sài Gòn". Và đến Trung Quốc, trên sân khấu Ðại lễ đường nhân dân Bắc Kinh khi nghe xong bài "Tiến về Sài Gòn". Thủ tướng Chu Ân Lai đã lên tặng hoa và nói "Chúc các đồng chí sớm Tiến về Sài Gòn" và ngay đêm hôm đó, Thủ tướng đã tặng 50 khẩu AK cho 50 thành viên trong đoàn để làm vũ khí tiến về Sài Gòn.
    Cuốn băng "Tiến về Sài Gòn" được phát vào 12h15 ngày 30/4/1975 là cuốn băng thứ hai của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước còn giữ được. Cuốn thứ nhất nhạc sĩ giao cho một mũi tiến công đánh chiếm đài Sài Gòn tết Mậu Thân năm 1968. Trận đánh không thành, các chiến sĩ hy sinh, cuốn băng cũng nằm xuống vô danh trên chiến trường miền Nam. Còn cuốn thứ hai nhạc sĩ bảo quản cẩn thận bằng gạo rang và để trong hòm đạn.
    Đến mùa xuân năm 1975 nhạc sĩ lại trao cho các chiến sĩ đánh chiếm đài phat thanh Ngụy. Trưa ngày 30/4, sau lời đầu hàng vô điều kiện của tổng thống ngụy Dương Văn Minh, bài hát "Tiến về Sài Gòn"đã vang lên như sứ mạng lịch sử , như lời hiệu triệu, như một hồi kèn thắng trận giục giã, làm thổn thức hàng triệu triệu trái tim của nhân dân Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới, trong đó có trái tim nghệ sĩ Quang Hưng.
    Nghệ sĩ kể lại : "Tôi thót tim khi nghe thấy tiếng hát bằng giọng miền Nam của mình: - "Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù. Tiến về Sài Gòn, giải phóng thành đô... " nước măt tôi trào ra hoà cùng tiếng reo: "Thắng rồi! Ta thắng rồi!..." những phút thăng hoa that hiếm hoi trong đời người, bây giờ nhớ lại vẫn thấy kỳ diệu.
    Thật không ngờ bài hát "Tiến về Sài Gòn" lại đem lại sức sống cho đời sống âm nhạc cách mạng, đồng thời chính nghệ sĩ Quang Hưng bằng tài năng và tư chất nghệ sĩ của mình đã tạo ra diện mạo riêng độc nhất vô nhị cho bài hát.
    Ngay sau ngày 30/4/1975 Quang Hưng có mặt ở Sài Gòn và đã hát vang bài "Tiến về Sài Gòn" trên khắp các sân khấu của thanh phố mới giải phóng. Buổi biểu diễn nào nhạc sĩ Lưu Hữu Phước cũng có mặt để nghe Quang Hưng hát. Còn nhớ giây phút lần đầu tiên gặp nhau ở Sài Gòn, Nhạc sĩ đã ôm lấy Quang Hưng và nói trong niềm xuc động "Thế là chúng ta đã có mặt ở Sài Gòn rồi" "... Sài gòn ơi! Ta đã về đây! Ta đã về đây!..."
    Tulipsblack
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 04/04/2003
  6. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, có ai biết lời của bài hát "Người mẹ Bàn cờ" của NS Trần Long Ẩn và bài "Tình em biển cả" không post lên hộ mình với, cảm ơn nhiều
    Tulipsblack
  7. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, có ai biết lời của bài hát "Người mẹ Bàn cờ" của NS Trần Long Ẩn và bài "Tình em biển cả" không post lên hộ mình với, cảm ơn nhiều
    Tulipsblack
  8. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không lên TTVN được hôm nay lên thấy nhiều thay đổi quá mà bà con ơi hình như không có ai vào chủ đề này nữa hay sao ma dạo này không có ai post nài lên cả, buồn quá bà con ơi hôm nay TTVN đã được nâng cấp thế nên mọi người thương xuyên post bài lên nha cung nhau hương thu một bài hát nhạc đỏ cũng thú vi lắm đó
    Tulipsblack
  9. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không lên TTVN được hôm nay lên thấy nhiều thay đổi quá mà bà con ơi hình như không có ai vào chủ đề này nữa hay sao ma dạo này không có ai post nài lên cả, buồn quá bà con ơi hôm nay TTVN đã được nâng cấp thế nên mọi người thương xuyên post bài lên nha cung nhau hương thu một bài hát nhạc đỏ cũng thú vi lắm đó
    Tulipsblack
  10. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    [/size=7][/red]
    Madking

Chia sẻ trang này