1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    Mười chín tháng Tám
    Tác giả : Xuân Oanh
    Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày.
    Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai.
    Mười chín tháng Tám, khi quốc dân căm hờn kêu thét.
    Tiến lên cùng hô: "Mau diệt tan hết quân thù chung!".
    Mười chín tháng Tám.
    Ánh sao tự do đưa tới.
    Cờ bay nơi nơi, muôn ánh sao vàng.
    Máu tươi pha đều trên lá cờ bay khắp chốn giang sơn.
    Người Việt Nam ta giữ vững trong tim lời thề,
    Mười chín tháng Tám
    Chớ quên là ngày khởi nghĩa.
    Hạnh phúc sáng tô, non sông Việt Nam.

  2. nguyennhuha

    nguyennhuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào biết trang web nào có nhiều ca khúc cách mạng không, đại loại như: năm anh em trên một chiếc xe tăng vậy?
  3. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể vào trang web của đài tiếng nói Việt Nam
    http://www.vov.org.vn/amthanh1/tiengviet/amnhac1/Index.html
    Hoặc
    http://nhacso.net cũng có 1 sơ bài
  4. sukifas

    sukifas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở nước ngoài, sắp tới có một chương trình giao lưu ca nhạc với các bài hát viết theo thể hành khúc. Mình đang lựa chọn một số bài hát, nhưng thấy bài "tuổi trẻ thanh niên thế hệ bác hồ" hay gì đó mình không nhớ rõ tên lắm là ổn hơn cả. Đại thể thì giai điệu bài hát đó rất tuyệt, rộn ràng hơn so với nhiều bài hát khác như "5 anh em trên một chiếc xe tăng...". Phiền một điều mình không thể nào tìm được bài hát và giai điệu bài hát đó trên mạng . Bài hát có vài câu như sau:
    Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh,.....đồng lúa trĩu bông....ánh điện tỏa sáng..............của bác hồ đêm ngày hàng mong...
    Rất mong có bạn nào tìm được bài hát này cho mình xin với, cần lắm, gấp lắm vì mình phải chuyển thành CD bài hát này đến ban tổ chức. Thể diện quốc gia mà, giúp mình với. Bạn nào có bài hát này xin gửi cho mình qua email thì tốt quá. Địa chỉ mail là: fassuki@yahoo.com. Xin cảm tạ trước. Nhân đây xin góp cho mình vài bài hành khúc được không? Nếu có nhạc thì tốt quá. Trời ơi, mình có voi đòi tiên rồi..........
  5. VNmaths

    VNmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn có cần bài này nữa không? Nếu cần thì bạn download ở đây: http://www.uni-weimar.de/~tran2/tuoitrethehebacho.mp3
    Tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh
    Từ biển khơi đến miền rừng núi cao, cờ đoàn ta mang ảnh Bác với tên người vĩ đại Hồ Chí Minh công ơn của Bác như biển trời, tình người ấm trong tim ta trên đường tranh đấu. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau thoả lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho mai sau thoả lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong.
    Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, vì ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại, đồng lúa trĩu bông quê ta nhà máy khói ngút trơì, cả tổ quốc trong tương lai ánh điện toả sáng. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi thoả lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong. Là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc thêm xanh tươi thoả lòng mong ước của Bác Hồ đêm ngày hằng mong.
    Được vnmaths sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 14/09/2005
  6. may_may

    may_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Các bác có ai có bài Tổ Quốc thân yêu của Hồ Bắc không ạ? Em rất cần. Ai có guiử cho em sezx cảm ơn và hậu tạ. Còn nữa. Có bác nào xem chương trình 35 năm VTV không ạ? Em xem thấy cuối chương trình có một bài hát về Việt Nam mới toe. BÁc nào có cho em xin luôn ạ. Em cảm ơn nhìu nhìu
  7. VNmaths

    VNmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bài của Hồ Bắc là "Tổ quốc yêu thương" chứ không phải "Tổ quốc thân yêu". MP3 của bài này thì mình không có, còn lời của nó đây:

    Tổ quốc yêu thương
    Sáng tác: Hồ Bắc
    Ta đi trên đường mùa xuân, đường vang muôn tiếng hát yêu thương trong
    ánh mắt nụ cười rạng rỡ. 30 năm mới có một ngày quê hương ơi biết mấy
    tự hào , về đây nam bắc , cầm tay ca hát trên con đường vui. Trời quê
    hương rộng cánh chim bay, không còn bóng mây thù che lối/ nghe sóng biển
    rì rào ca hát như mạch máu dâng trào/ rộn trái tim ta. Bao buồn thương trôi
    qua, ta say mê trong niềm tin yêu, bao mẹ bao em ta, rạng rỡ lên như ngàn
    đoá hoa, những ánh mắt tran hoà yêu thương, bao lâu ước mơ xum vầy
    thoả lòng mong đợi/ những lứa đôi ước hẹn tuy xa cách nhưng lòng thầm
    nhắc trong ngày toàn thắng.
    Tổ quốc ơi có bao giờ đẹp như hôm nay, ta đang sống những ngày chói lọi
    của TQ yêu thương/ TQ Việt Nam anh hùng.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Non sông nay lại về ta/ dòng sông xanh núi biếc reo ca , bao đất mới sinh
    sôi mùa lúa.. Quê hương ơi nối những nhịp cầu,ta chung xây đất nước đẹp
    giàu,về đây Nam bắc , kề vai tiến bước trên con đường vui. Biển quê hương
    lộng gió ngàn khơi, có giọng hát trên thuyền kéo lưới/ Tên đất này một màu
    xanh mới, đây mùa xuân hy vọng/ màu xanh tương lai.Trong ngày vui hôm
    nay, ghi công ơn Bác Hồ kính yêu, trên đường vui hôm nay/ thêm mến yêu
    anh giải phóng quân, những chiếc mũ tai bèo thân thương, anh qua bao núi
    bao rừng muôn vàn gian khổ/ máu các anh đã đổ cho sông núi càng rực rỡ
    trong ngày toàn thắng.
    Tổ quốc ơi có bao giờ đẹp như hôm nay, ta đang sống những ngày chói
    lọi của TQ yêu thương.......TQ Việt Nam ngàn đời nở hoa...
  8. KingCobra18

    KingCobra18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bài hát về hoa sữa Hà Nội có đoạn đầu như thế nay: "Hà Nội mùa thu, hoa sữa nồng nàn trên đường phố Nguyễn Du. ***g ngực tràn căng hương hoa, từng đôi trai gái bên nhau...."
    Có bạn nào biết bài hát này không thì cho mình xin lời bài hát.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều.
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Vui mở đường: http://www.sendspace.com/file/lycgme
    Vàm cỏ đông:
    http://www.sendspace.com/file/nwlfy6
    http://www.sendspace.com/file/ckouzl
    Xa khơi: http://www.sendspace.com/file/20bhcp
    Tiếng đàn môi: http://www.sendspace.com/file/8uhxoj
    Tình đất đỏ miền Đông: http://www.sendspace.com/file/fc0yyq
  10. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không quay trở lại nơi này, không ngờ có nhiều thay đổi quá, lần mò mãi cuối cùng cũng tìm ra Topic này. Đề nghị Mod của Box "trả lại tên cho em" cho cái topic này hộ cái (ai lại đổi tên thế này làm mất đi cái hào hùng của một dòng nhạc).
    Hôm qua xem chương trình truyền hình trực tiếp "MỘT THỜI HOA LỬA" được nghe lại những câu chuyện của các bác các chú những chứng nhân lịch sử của 81 ngày đêm lịch sử và oai hùng nhưng đầy bi thương của các bộ đội ta trong trận chiến bảo vệ thành cổ Quảng trị, cảm thấy xúc động quá, tự hào quá về một thế hệ, nhất là được xem lại những thước Film tư liệu về ngày 06/09/1971 ngày mà lớp lớp sinh viên Hà Nội theo tiếng gọi của Tổ quốc xếp bút nghiêng lên đường cầm súng chiến đấu giành độc lập tự do cho Tổ quốc.
    Trong chương trình này có một ca khúc đã làm rất nhiều người xúc động, nó đã diễn tả được tỉnh cảm của những người đang sống hôm nay với lớp lớp các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ thành cổ trong 81 ngày đêm oai hùng đó.
    Cỏ non thành cổ
    Cỏ non thành cổ một màu xanh non tơ. Bình minh thành cổ, cỏ lên theo gió đung đưa. Cỏ non thành cổ một màu xanh non tơ. Nào có ai ngờ nơi đây một thời máu đổ. Người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ khi chồng con không trở về. Cho tôi hôm nay vào thành cổ, thắp một nén nhang cho người nằm dưới cỏ. cỏ xanh non tơ, cỏ xanh non tơ xin chớ vô tình với người hi sinh cho mảnh đất quê mình.

Chia sẻ trang này