1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Cách đây ít lâu tớ có được xem ca nhạc ở VTV4 có 1 bài ca về các cụ già Thanh Hoá ,có phim minh họa các cụ với râu tóc bạc bay trên mâm pháo ... hoàng tráng quá .
    Bạn nào có bài ca pot giùm , thx a lot !(Nếu có tấm hình các cụ thì hay quá)
  2. ruvladimir

    ruvladimir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có Nhạc bài "Tiến bước dưới quân kỳ" không nhỉ. Post cho tui với. Xin gui link vao ruvladimir@yahoo.com thi tot qua. Hậu tạ.
  3. Rockme82

    Rockme82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có ai nghe bài "Đất nước tình yêu" chưa. Tui dc nghe 1 lần ở hội diễn văn nghệ. Chỉ nhớ mỗi lời 1, còn giai điệu thì quá đỉnh, bài này hát song ca, nghe rất tình cảm rất da diết và sâu lắng. Tôi tìm bài này mãi mà ko có. Có ai biết ko, share cho tui với, đang rất cần đây
  4. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào biết phải tìm nhạc không lời bài "Đất nước trọn niềm vui" của Hoàng Hà ở đâu không, chỉ giúp em với. Cảm ơn nhiều nhiều.
  5. AUGUSTIN_HUPI

    AUGUSTIN_HUPI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em xin bài "Gửi em ở cuối sông Hồng" > 128KB nhá các bác
  7. negunsd

    negunsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    có bạn nào có bài "từ một ngã tư đường phố" có thể cho mình link download được kô ? thấy saiser đã upload = upsen*** nhưng link đã expired mất rồi, thx :)
  8. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    http://s41.yousen***.com/d.aspx?id=3JRIO1G93Y6LI2406QWQKJEUKQ
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    topic này hay quá.
    Và rất kết bài "người con gái sông La"
    Hôm qua có anh công an xã vào hỏi thăm. xanh mặt vì nhớ ra mình chưa làm tạm trú Nhưng anh ấy vào bảo mình đi tham gia với đoàn thanh niên xã chuẩn bị cho ngày 26/3 ( hú hồn )
    Chúng mình hát đồng ca bài "dấu chân phía trước " đấy. Hoành tráng, nổi cả gai ốc :)
    âh, mình nhớ ra một bài lâu rồi. xin cho hỏi bạn nào có lời ( nhạc) bài "Rạng đông quê hương" của Phạm Thế Mỹ không? Thế Sơn đã hát rồi đó. Hay mà, mình nghe lâu rồi, nhưng ko rõ bài này được sáng tác khoảng nào nữa.
    Chờ rạng đông đêm dài việt nam
    Chờ bình minh tâm hồn rực sáng
    Chim trắng về nở muôn đoá hoa
    Mừng anh em ..... (... )
    Mừng đất nước qua rồi đêm đen.

  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Rạng Đông Trên Quê Hương
    -Phạm Thế Mỹ-
    Trên đồi núi anh đi qua hoa mai nở trong rừng già
    Trên đường về quê hương ta tiếng pháo vang bên làng xa á ...
    Bóng cây in đầu đình thuở xa xôi với bước chân đi về tuồi thơ vui quê hương ơi
    Hãy hát vang lên lời chúc Việt Nam đẹp giàu
    cho bao nước mắt yêu thương nhỏ xuống suối ngọt ngào
    Trên đò máy anh đi qua con sông nhỏ trôi hiền hòa
    Trong vườn cà đang xa hoa cánh **** xuân múa mừng ta á ...
    Tiếng ru trưa theo ngọn cỏ đong đưa hỡi cô em láng giềng
    thuở xa xưa đây nhang thơm với nến yêu thương hãy thắp từng nấm mộ sâu
    Cho mai đây ta hát reo vui mừng sống lại những ngày đầu
    Chờ rạng đông đêm dài Việt Nam chờ bình minh trong hồn rực sáng
    Chim trắng bay về nở muôn đoá hoa rừng lúa chín mừng anh em mừng đất nước qua rồi đêm đen
    Trên đồng lúa anh đi qua bóng trâu xanh vui ngoài đồng
    Trên đường phố anh đi qua có áo mới tươi lên đời ta á ...
    Nắng mới trên con tàu biển thanh thang
    Tiếng máy reo trên đầu núi khai hoang
    Hôm nay ta đã thấy yêu thương vừa thức dậy với tình người
    Hôm nay ta đã thấy Quê Hương đổ nát rực sáng mặt trời
    Nghe Hương Lan, Duy Linh song ca ca khúc này:
    http://s22.yousen***.com/d.aspx?id=3HEODZ2ZZFYJV2KU5GLPIX8BJC
    Ngoài ra Khánh Ly cũng đã thâu âm ca khúc này trong Việt Nam quê hương 3, để lúc nào em tìm up cho chị.
    Cũng phải nói thêm cái khái niệm Nhạc vàng nhạc đỏ ( hay còn gọi là nhạc cách mạng) không được rõ ràng cho lắm, không có khái niệm cụ thể để phân định. Nên cũng khó nói.
    Bài này cũng sáng tác trong khoảng thời gian 1954 - 1975, cụ thể là trong khoảng năm 66 - 69 ( em không biết rõ năm sáng tác ca khúc này) chỉ biết cũng trong khoảng thời gian ông sáng tác ca khúc nổi tiếng Bông hồng cài áo năm 1967. Nhưng xét về giai điệu : cung trưởng, vui tươi.... thì thường em xét nó vào loại nhạc vàng như phần lớn các ca khúc của ông: Áo lụa vàng, Bông hồng cài áo, Đan áo mùa xuân, Đường về hai thôn, Thư gửi em gái thành đô, Thuyền hoa, Tóc mây, Trăng tàn trên phố, Thương quá Việt Nam( ca khúc mà ai đó đã post trong cái topic nhạc cách mạng này).
    Còn một số ca khúc mang rõ đặc tính của phong trào da vàng ca và giai điệu của ca khúc cũng không vui tươi cho lắm thì theo em có thể xét vào thể loại nhạc cách mạng được .Như những lời căm phẩn cho cái cuộc chiến tranh phi lí với hàng triệu cái chết oan uổng trong ca khúc Con đường trước mặt của ông:
    Con biết không con, hơn triệu người đã chết vì ai?
    Xác của ai nằm ven ruộng lúa,
    Xác của ai nằm trong rừng mía,
    Xác của ai thịt rữa ròi bươi, nằm giữa đồi hoang, chim quạ từng đàn,
    Xác của ai?
    Xác của ai nằm trong vại nước,
    Xác của ai nằm trong bụi mía,
    Xác của ai nằm trong bụi trúc,
    Xác của ai lòi hết ruột gan, nằm dưới trời sương, thân hình trần truồng,
    Xác của ai?
    Xác của ai nằm phơi ghềnh đá,
    Xác của ai cong queo lạnh giá,
    Xác của ai mà mất một chân, mà mất một tay mà cụt cả đầu,
    Xác của ai?
    Xác của ai nằm bên bụi dứa,
    Xác của ai nằm phơi đồi núi,
    Xác của ai mà cháy thành than, nằm giữa gạch vôi, không còn hình người,
    Xác của ai?
    Người biết hết hay không bao giờ muốn biết?
    Nhân danh ai người đi giết người?
    Nhân danh ai, nhân danh ai người đi giết người?
    Người đã biết dân Việt Nam tôi
    Bốn ngàn năm đấu tranh bền chí, từng dẫm nát quân thù xâm lăng,
    Sao người vẫn cố quên hỡi người?
    Hay niềm tin mãnh liệt ( có thể viết nhân sự kiện Nhất Chi Mai tự thiêu) trong Lửa thiêng:
    Lửa thiêng! Lửa vươn cao ngất trời xanh,
    Lửa đem ta tới bình minh.
    Lửa thiêng! Lửa reo câu hát tự do,
    Lửa reo tươi sáng đời tôi,
    Lửa reo thế giới hòa vui.
    Thế giới mai đây rạng ngời,
    Yêu thương lửa ấm, trong tim ngàn đời.
    Nhân dân nhớ mãi công ơn của Người,
    Nơi nơi tiếng hát reo vui đời mới.
    Thế giới mai đây hòa bình,
    Em thơ mắt sáng môi hoa nụ cười.
    Muôn năm thế giới, muôn năm Hòa Bình,
    Cây sai quả phúc ngàn đời Lửa Thiêng!
    Rồi Những người không chết :
    Hỡi những người đã chết hôm qua,
    Những người còn sống hôm nay,
    Xin hãy hát với nhau lời nguyện cầu
    Người Việt mình sao chóng hết thương đau
    Và loài người mau sớm biết thương nhau
    Để từ đó tôi yêu người,
    Để từ đó tôi yêu tôi
    Sự tang thương, nỗi lòng của người mẹ Việt Nam trong Hỡi hồn mẹ Việt Nam :
    Báo đăng chúng ta chiến đấu
    Những người vì quê hương
    Báo đăng hình chúng chết
    Những thằng con đáng thương...
    Ngủ đi rồi hát nữa
    Ngủ đi rồi hát nữa
    Trên cầu cao đồi vắng
    Mây buồn cũng bấy nhiêu.
    Trong nghe ca khúc này, có một số câu cũng hơi ghê:
    Quê hương, đau thương
    Quê hương, lửa cháy...
    Hãy giết người đi con
    Giết người mà ngủ con
    Hỡi anh hùng tuổi nhỏ
    Hỡi anh hùng tuổi nhỏ...
    Hỡi hồn mẹ Việt Nam
    Hỡi hồn mẹ Việt Nam
    Mẹ ngửi mùi máu thối
    Mẹ lịm giận bên con
    Mẹ lịm giận... bên... con....

    Chị [nick]denny_me[/nick] thích nghe bài nào nữa của ông này, em up lên cho. Mà chị ơi, ông này là em ruột của nhà thơ Phạm Hổ đấy. Hi.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 17/03/2006

Chia sẻ trang này