1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca khúc Việt Nam ! Những bài ca cách mạng (có danh sách tổng hợp các bài đã post ở trang 1)

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Tulipsblack, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây em cũng xin đóng góp 1 bài , hình như trong này cũng chưa có : Bài ca giao thông vận tải (Hoàng Vân). Bài này bây giờ hầu như ko nghe thấy nữa . Em cũng rất thích những bài hát về xây dựng đất nước , ca ngợi lao động sx của ns H.Vân như Bài ca XD, Quang Bình quê ta ơi, Bài ca cây lúa, ... và bài này :
    BÀI CA GIAO THÔNG VẬN TẢI
    - Hoàng Vân -

    Trên những nẻo đường rực cháy , sau tay lái đã mấy đêm ngày
    Xe anh đã vượt được bao sông bao núi , chỉ những con đường mới biết mà thôi
    Ơi những con đường ta yêu biết mấy, đường vào nhà máy, đường về nông thôn
    Qua những năm trường quê hương kháng chiến, tất cả mọi con đường đều hướng ra tiền phương
    Đây những chuyến hàng nặng tình đất nước, hàng ngược miền núi, hàng về miền xuôi
    Trên những chiếc cầu bao đêm thao thức, tất cả mọi tấm lòng đều hướng ra tiền phương
    Qua mỗi một mùa mưa lũ, tay ai đã giữ vững tuyến thông đường
    Bom rơi đã bao lần trên bao tấc đất, chỉ những con đường mới biết mà thôi
    Nghe tiếng chim rừng cất cao tiếng hót, mừng đường thẳng tiến, chào đoàn xe qua
    Nghe những tiếng còi ôi sao vui thế, tất cả để thắng giặc giải phóng miền Nam
    Đây những con tàu đi trong sóng gió, tàu vượt đường sắt, tàu vượt trùng dương
    Đây những chuyến hàng mang bao tâm huyết góp phần giành thắng lợi thẳng tiến ra tiền phương
    Như cánh tay dài vươn tới,ta ôm lấy sông núi ruộng đồng
    Ta vây kín quân thù không cho chúng sống, đường nối tiếp đường ta tiến ra tiền phương
    Ta nhớ những ngày đi thăm tuyến mới, trèo đèo vượt suối, lặn lội rừng sâu
    In dấu chân đầu tiên trên vách núi, hướng thẳng ra chiến trường mở những con đường xa
    Qua những đêm phà hiên ngang chống Mĩ, một lần chúng phá, ngàn lần ta đi
    Ta bước trên đầu giặc thù xông tới, tất cả mọi con đường đều hướng ra tiền phương .

  2. leminh86

    leminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày 19/5 rồi, "Sáng tháng năm trời trong xanh quá, bốn phương tụ về Ba Đình...", lời và nhạc bài "Chúng con canh giấc ngủ của Người" nghe thật cảm động. Em tìm bài này mãi mà không thấy, bác nào có thì gửi lên cho em nhé.
  3. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy có người nhắc đến bài hát này. Tặng bạn.
    BÀI CA GIAO THÔNG VẬN TẢI
  4. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Oh, thanks nhá ! Vừa qua bên topic Việt Nam ... của bác CC post 1 bài , sang đây thì lại nhận đưọc bài hát này . Hì hì bài này tui cũng có rồi . Quả thật các ca sĩ bây giờ mà hát lại bài này khó mà hay đưọc như các ca sĩ ngày xưa , bởi vì họ đã hát về chính những gì mà họ đang sống trong đó . Hơn nữa ngày xưa các bài hát thường đưọc phối bằng giàn nhạc giao hưởng nghe rất du dương và hào hùng . Bản thân tui cũng rất thích nhạc sĩ Hoàng Vân . Ông không phải người Quảng Bình nhưng nghe bài Quảng Bình quê ta ơi mà cảm thấy như vùng đất QB là máu thịt của chính ông vậy .
    Có một bài hát của ns H.Vân mà cách đây khá lâu tui đưọc nghe 1 lần trên TV rất hay nhưng chỉ nhớ được đúng cái tên của nó hình như là BÀI CA CÂY LÚA còn đâu giai điệu và ca từ thì ko nhớ nổi vì ko đưọc nghe lại lần nào nữa . Có bác nào biết bài này post lên được thì hay quá !
    Được nguoiyeumusic sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 12/05/2006
  5. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    minh chảng biêt nhac đỏ có từ bao giợ
  6. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hát Về Cây Lúa Hôm Nay
    Nhạc sĩ: Hoàng Vân
    Ca sĩ: Trọng Tấn
    Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa,
    và người trồng lúa cho quê hương.
    Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế:
    Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt,
    Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt,
    Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
    Từ bàn tay xưa cấy trong gió bấc,
    chân lội bùn sâu dưới trời mưa phùn
    và đôi tay kia kéo cày thay trâu.
    Vì không có đất, vì nước đã mất
    cho đến hôm nay, những chàng trai đang lái máy cày
    và bao cô gái sẽ ngồi máy cấy.
    Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ bé
    không mang nổi người gánh thóc nặng.
    Đường lớn đã mở đi tới tương lai.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Được mùa lúa thóc chớ phụ ngô khoai,
    ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng,
    bàn tay quê hương vỗ về yêu thương.
    Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiến thiết.
    Sắp xếp giang sơn, những bàn tay trung dũng kiên cường
    mở đường đi tới chân trời tươi sáng.
    Như tình yêu trao cho người yêu
    Trong gian khổ hạnh phúc tới rồi.
    Đường lớn, đã mở đi tới tương lai,
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

    ...............
    Thoigianquyetdinh: tôi thì biết nhạc đỏ có từ bao giờ, và còn biết bạn là ai nữa đấy.
  7. ChubbyCat

    ChubbyCat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em mới được nghe lại bài này đấy, cảm ơn SAISer. Thế nhạc đỏ có từ bao giờ ?
  8. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác SAISer nhé ! Bây giờ thì tui nhớ được rùi, bài này hay quá
    Nhạc đỏ có lẽ có từ sau năm 1945 chăng , trên danh nghĩa? Vì theo tui được biết thì có những bài hát được sáng tác trước CM T8 nhưng sau khi cuôc jCM thành công thì nó mới được phát trên các loa phát thanh của đài tiếng nói VN .
    Được nguoiyeumusic sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 14/05/2006
  9. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Trái tim người chiến sĩ (tác giả : ?)
    1. Là người chiến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao, gìn giữ quê hương, giân khổ coi thưòng vì nhân dân chiến đấu. Là người hciến sĩ nhiệm vụ đẹp biết bao, lời bác đinh ninh, vì nước quên mình giành chiến thắng quang vinh.

    Nêu cao truyền thống đời Trần, Đinh xưa, nay cháu Bác Hồ. Đảng cho anh một trái tim, một trái tim biết yêu tha thiết đất nước quê hương, một trái tim biết căm thù quân xâm lược, một trái tim rực lửa anh hùng .
    2. Cuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng yêu, một chiếc ba lô, một khẩu súng trường, một ngôi sao trên mũ. Cuộc đời chiến sĩ giản dị thật đáng yêu, một túi lương khô, một tấm vải dù, một đôi dép cao su.
    Nhưng anh đẹp lắm, đẹp hồn nhiên như chân lý cuộc đời vì anh có một trái tim, một trái tim biết yêu tha thiết đất nước quê hương, một trái tim biết căm thù quân xâm lược, một trái tim rực lửa anh hùng .
    3.Cuộc đời chiến sĩ dệt đẹp nhiều ước mơ, mà trái tim anh mang nặng nghĩa tình của quê hương yêu dấu. Cuộc đời chiến sĩ dệt đẹp nhiều ước mơ, mà trái tim anh mang trái tim người mà anh nhớ anh thương.
    Yêu sao người lính vì trong anh có trái tim hồng người chiến sĩ, một trái tim, một trái tim biết yêu tha thiết đất nước quê hương, một trái tim biết căm thù quân xâm lược, một trái tim rực lửa anh hùng .
    Có gì đẹp bằng trái tim, đẹp bằng trái tim người chiến sĩ Việt Nam .

    Được nguoiyeumusic sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 14/05/2006
  10. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Nếu tôi ko nhầm thì tác giả bài này là Trần Viết Được bác ạ.

Chia sẻ trang này