1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả làng cho tui hỏi một phát mới.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MMF, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. @CAUBEBUTCHI

    @CAUBEBUTCHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa chú MMF, dân tình đều đồng tình ủng hộ tình yêu của chúng tôi :D ---> công lý chiến thắng, chính nghĩa trường tồn mà
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  2. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Nào bọn em có dám phản đối gì các bác đâu ạ. Em cũng thấm thía cái cảm giác mù quáng trong tình iu rồi mà.
    Vịt dễ thương
  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Chiqui ú ù, hê hê, tôi xin gởi lời cám ơn chân thành đến bà nhá, nhờ bà, mà cái lão bút chì keo kiệt đã rời khỏi ngôi chùa tôn nghiêm.
    Alô, alô, xin thông báo với mọi người một tin quan trọng: Từ nay trở đi, tôi sẽ là trụ trì của ngôi chùa tôn nghiêm nơi người tiền nhiệm khả kính là bác Bút chì vừa nhường lại cho...Đề nghị các bác chúc mừng em đi nhá...
    Tái bút: nhờ bác Mod nào set cho em cái title đi nào
    ..
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Mô phật nếu như sunsetsea vào làm trụ trì thì thật là hỏng hết tôn nghiêm của cảnh giới phật đạo các sư tiểu sẽ phải chóng mặt hoa mắt khi nhìn thấy nhan sắc mĩ miều chim bay cá chết nổi mất thôi cho nên em thấy là em làm trụ trì cho bác mod nào đó ghi cho em thì hơn bác mod ah chứ ghi cho 3 xờ thì hỏng hết các chú tiểu không tu được đâu.
    Còn bác BC thì ra ngoài nước du học em công nhận là thông minh lên rõ rệt đó chứ cưới được chiqui nhà ta là tu được ba kiếp đó các bác ạ nhưng tu thì người ta thường thường được hạnh phúc nhưng bác BC tu ngược đời hay do không tu được chính quả cho nên hơi bị nhầm và động phải bà chiqui kẻ khét tiếng là căm thù với hai chữ dịu hiền đó bà con ah.
    Nói chung thì dù sao em cũng chúc mừng hai bác chiqui và bút chì đã nên duyên vợ chồng mong là sau khi bác BC về nước thì còn sống xót để có thể chống đỡ những móng vuốt của quái vật.
    Mô phật thiện tai thiện tai cứu khổ cứu nạn cho chú bút chì nhà ta.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU.


    Được EAGLE218 sửa chữa vào 14/06/2002 12:16

Chia sẻ trang này