1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cặ?M RANG thỏ?? nào th?ơ ngon?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sauromxu, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    công nhận bác này giống em , thôi ta cứ làm ăn cho nhanh để làm việc khác .Nói chung là khi đã đói thì cơm rang chán đến mấy ăn cũng ngon .
  2. scno1

    scno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
  3. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Ai ba?o pha?i lục tốn va? đâ?u lâu mới có khái niệm ngon, đâ?y ngươ?i sơ? thích giống mi?nh nhá. Ăn như girl thi? pha?i đi nấu cơm cho gâ?n chín, rô?i mới la?m cơm rang ~~~> một la? nấu tư? lúc chưa đói ~~> dơ? hơi, hai la? xong được đifa cơm rang thi? đói gâ?n chết ~~~> lúc đấy thi? theo lơ?i girl cám cufng ngon. ~~~> Đúng la? girl, la?m gi? cufng lâu, nặng khâu tri?nh ba?y.
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hi hi, rang miễn ăn đc là đc. Còn thì muốn ngon ra hàng hoặc nhờ girl làm cho
  5. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Các anh zai cứ phát biểu đê, sau này sẽ là chứng cớ để các bà vợ nấu cơm cho nhanh. Vừa đỡ tốn công vừa đỡ bị bảo là dở hơi!
  7. sauromxu

    sauromxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài! mai này còn phải dạy vợ dạy con nữa chứ! Cứ ăn vớ ăn vẩn, chẳng biết làm gì dạy được ai chứ.
    Mà quan niệm của tớ là phải làm được mới được nói, ăn uống phải cầu kì một chút mới ngon. Có miếng ngon không biết làm mà ăn người ta khinh cho rồi động tý lại ra quán àh. Thế thì lấy vợ về là khỉ gì.
    Pác nào đồng ý xin giơ tay.
    (Ý tớ là bữa cơm gia đình cũng rất quan trọng chứ không có ý lấy vợ về chỉ để nấu cơm đâu nhé, tớ không cổ hủ thế đâu)
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    em chẳng biết thế nào là cơm rang ngon nữa, ăn thấy ngon thì đó là ngon thôi.. em rang suốt ngày, không cầu kỳ như các bác, cũng chỉ cơm nguội, trứng và dưa, nếu có, chứ không thì rang suông không à :D... em ăn cơm rang ngoài hàng bia, à mà hàng nào cũng thế, đĩa cơm của họ có một cái vị thơm, ngon, mà không hiểu là họ bỏ cái chất gì vào, lạ thế chứ lỵ, em nhìn thì vẫn từng đấy thứ, dưa, trứng, lạp xường, rồi thì thỉnh thoảng có cả giò, chả.. nhưng mà lại có một cái vị gì đó thơm và ngon nữa, rất muốn hỏi xem cái vị đó là cái gì mà sao em rang ở nhà lại không tạo ra được cái vị đó...
    vợ em sau này chắc chắn là phải biết rang cơm ngon, chứ không thì em.. dậy cho vợ rang ngon, hí hí.. nói chung là phải biết nấu ăn, nấu ngon những món mình thích, khà khà..
  9. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Em thì thấy nó rang đếch ngon bằng em.
    Còn Heo bảo làm bằng chứng á, em mà thèm cơm rang vợ em nó làm theo kiểu kia 1 tiếng mới có cơm mà ăn thì em đi ăn "phở" nhá
  10. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài! mai này còn phải dạy vợ dạy con nữa chứ! Cứ ăn vớ ăn vẩn, chẳng biết làm gì dạy được ai chứ.
    Mà quan niệm của tớ là phải làm được mới được nói, ăn uống phải cầu kì một chút mới ngon. Có miếng ngon không biết làm mà ăn người ta khinh cho rồi động tý lại ra quán àh. Thế thì lấy vợ về là khỉ gì.
    Pác nào đồng ý xin giơ tay.
    (Ý tớ là bữa cơm gia đình cũng rất quan trọng chứ không có ý lấy vợ về chỉ để nấu cơm đâu nhé, tớ không cổ hủ thế đâu)
    [/quote] Hớ hớ bác này phát biểu chán chết, tớ hỏi bác, đã lần nào bác thèm món cơm rang mà bác phải nấy gần chín cơm rồi bỏ ra rang không, hay bác toàn cho cơm nguội vào rang luôn? Hử? Bác cứ trả lời thật nhé để xem bác có đáng bị khinh không.

Chia sẻ trang này