1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca mới đây các bác ơi.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gacanhochoi, 19/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    vâng lời đâu tiên em xin gửi lời chúc mạnh khỏe và thành đạt tới tất cả các bác,các anh, các chú, các cô các,chị các em trong box tư vấn tình yêu mình [r23)].

    tình yêu cũ chán đời quá các bác ạ. tay ba mệt mỏi và không đi đến đâu cả. em vật vã tìm lối thoát mà không được,có những lúc cảm thấy mình như là một thằng điên. làm ảnh hưởng đến cả cuộc sống và công việc.bế tắc và bế tắc.
    nhưng dạo này có tình hình mới...\:D/
    cách đây hơn 2 tuần em cùng thằng bạn cùng phòng sang chém gió với bạn nó ở bên trường thủy lợi. bạn nó cho số điện thoại của một em tạm gọi với cái tên quen thuộc trên này là cáo. thông tin duy nhất mà thằng bạn của bạn em cho là ở cùng quê và chỗ đấy là gần nhà em.khá xinh, và chưa có người yêu. ( sau này em hỏi được thêm là cáo sinh năm 89.đang học liên thông lên đại học,ngày đi làm thêm ở một tiệm bánh bán đồ sinh nhật.có chị gái học cùng khóa và trường cấp ba với em nhưng em không nhớ mặt).

    em này chú kia tán rồi, nói chuyện qua điện thoại và nhắn tin, nhưng mấy lần rủ đi chơi nàng đều từ chối nên chú ấy chán. chuyển số qua cho em.

    em thì lúc ấy vẫn còn vấn vương tình cũ, mà cũng chả biết mặt mũi cáo này ra làm sao, tính nết thế nào , nói thẳng ra em là một thằng rất háo sắc. (chị em đừng ném gạch đá nhé, tớ yêu cáo nào không phải chỉ vì xinh nhưng xinh là yêu cầu tối thiểu. không đáp ứng được là next.) thế nên độ máu coi như bằng 0.
    chỉ là có chút tò mò vì thấy bảo gái xinh lại cùng quê, và vì cũng muốn có một chỗ nào nói chuyện để lấp chỗ trống trong lòng.... ấy nhưng mà có vẻ không phải như vậy nữa các bác ạ.

    cáo này rất vãi...( ít nhất là đối với gà em)

    hôm em nhắn tin làm quen cũng muộn, cáo cũng nhắn lại mấy tin đọc thấy thái độ có vẻ rất ngoan, gái ngoạn mà lại dễ làm quen? phi logic. ngày hôm sau nữa cáo chủ động nhắn tin cho em các bác ạ, chủ động một cách nhiệt tình luôn,có những lúc em bận lâu một cái không nhắn lại cáo nhắn thêm tin nữa. mà nội dung toàn những chuyện đâu đâu làm em cũng phát cả hoảng hay mình vớ phải một em dở xấu cả năm chẳng thằng nào hỏi đến.chẳng nhẽ thằng kia chơi xấu mình. chứ các bác bảo gái xinh chân dài lại ngoan mà lại chủ động thế này. thằng bạn cũng phòng em cũng nghĩ vậy, đến cả con chó vàng nhà hàng xóm cũng nghĩ vậy, cả ngày mặt nó cũng đăm chiêu.~X.em bán tính bán nghi, nhưng được cái càng về sau nàng nói chuyện càng hay.. thôi coi như vớt vát.dẫu sao mục tiêu lúc đầu cũng là để chém gió lúc buồn...

    nhưng những ngày sau nàng có biểu hiện khá hơn. nghĩa là lạnh lùng hơn=)). khoảng 2 ba ngày thì tin nhắn đến một lần.nhưng tin nhắn thì vẫn vui và đáng yêu như vậy và nàng luôn tỏ ra là thú vị về em làm em cũng thấy tự tin.

    có lần nàng tâm sự về quan điểm cuộc sống và sở thích cá nhân, em cũng tiện thể chém vào vì nàng khá giống em.lúc đó em đang chuyển bị về quê ăn cưới, trước khi về em có nhắn một tin gì đó và nàng nhắn lại " em đọc tin nhắn của anh mãi, em nt rồi lại xóa đi, em vui khi nói chuyện với anh, được anh trân trọng những sở thích riêng tư của e. anh về nhé" tự nhiên sau tin ấy em thấy nàng khác hẳn với cô bé nhí nhố ban đầu và về sau quả đúng ạ.

    sau vài lần tính đi tính lại thì vào một tối đẹp trời em đứng trên ban công, gió thổi vi vu trăng sao lấp lánh.những tiếng vo ve của đàn muỗi như những tiếng vĩ cầm hòa vào với giọng nam cao vút của đàn chó dưới nhà làm lòng người xao động.sau vài tin chem gió loăng quăng em nhắn tin mời nàng chủ nhật đi uống nước( mịa ạnh quarke đã dặn là không được hẹn trước vài ngày,nhưng mà nàng làm cả tuần,tối thì đi học đến tận thứ 7, có mỗi tối ngày chủ nhật thì nàng bảo toàn đổi ca cho đứa bạn để nó đi chơi với người yêu thế nên em mới phải hẹn trước mấy ngày cái chính là cũng nghĩ nàng háo hức rồi). ấy mà nàng từ chối vì lý do em có thể suy nghĩ được không ạ, tại vì em mới quen anh chưa thân lắm nên em cũng ngại bla bla...
    em đã làm sai anh quarke một lần rồi nên đâu dám sai lần nữa, em nhắn một tin trêu tựa theo tin nàng nhắn nhưng không níu kéo và chúc nàng ngủ ngon.rồi xuống nhà vì tính đến lúc ấy là cũng đã cơ bãn cho các em bé muỗi bơ vơ không nơi nương tưa một bữa no trông thấy rồi còn gì nữa.

    ah có một chi tiết mà em quên mất, có một buổi tối nàng nt rồi hai đứa em nói chuyện nàng có nhắn một tin đoạn cuối có nội dung là em có thích một người rồi. người ấy cũng bằng tuổi anh.kể ra có một người để nghĩ đến cũng thích anh nhỉ? em kia mịa cứ bla bla thêm một 2 tin nhắn nữa đến hơn 11 giờ thì nàng chào đi ngủ và nói là mai em lại nt cho anh nhưng mà nàng không nhắn

    sáng chủ nhật còn đang nuôi nấm trên giường vì đêm trước thức khuya thì nàng nhắn tin chúc em ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, nhưng em đi chơi game với mấy đứa bạn mà máy nó hết cha pin nên chưa mới nhận được. em nhắn lại cám ơn nói đại ý là nhận được tin nhắn của nàng em rất vui và nó sẽ làm cho ngày cuối tuần của em bớt đi những nỗi buồn và thêm niềm vui mới ( em đã có nói với nàng là time này em có chuyện không vui) ấy thế mà nàng có nhắn lại một tin " vậy thì cuối tuần nào em cũng nhắn tin cho anh nhé để anh có thêm niềm vui và hạnh phúc được không bla bla..":-O

    em nhắn lại nói là được thế thì còn gì bằng, ai cũng cảm thấy vui khi được quan tâm động viên và khích lệ, em cũng không ngoại lệ, và em đồng ý nhưng chỉ khi điều đó cũng khiến nàng vui
    nàng nhắn lại là em thấy vui khi làm một điều tốt cho ai đó
    em đang chay xe nên chém bừa khen nàng đúng là một cô gái nhân hậu và tốt bụng,những người nào làm bạn với nàng quả là may măn và chắc chắn là họ đều hạnh phúc,và em cũng vậy mặc dù quen nàng chưa lâu lắm và chưa biết mặt nhưng qua những tin nhắn em có thể cảm nhận là mình đã quen được một người bạn tốt bla bla....

    rồi nàng chém gió, kể về sở thích đọc truyên tranh và tiểu thuyết, về việc nàng muốn làm nhiều điều tốt để về việc mỗi khi buồn thích đi dạo và đến chùa, thích trồng hoa lan và nàng mua lan về trồng rất nhiều. rồi đến một cái tin kinh điển là nàng hỏi cuối tuần này em đã có kế hoạch gì chưa, và thường vào ngày cuối tuần thế này anh thường làm gì nếu như không hẹn hof^^.
    rồi nói ý là nàng ở nhà và thế này thế nọ và có thể là muốn đi chơi, nhận được tin nhắn thằng em hi hửng các bác ạ tưởng là nàng bật đèn rồi đấy, vì lần trước em rủ nàng nói là để nàng suy nghĩ thêm mà. với lại mấy ngày vừa qua em thấy nàng có vẻ càng ngày càng có cảm tình hơn với em.ấy thế mà chưa kip nhắn lại thì tin nhắn tiếp theo của nàng đến nói là nàng hỏi em nhiều qua rồi nhỉ, thôi em đi ngủ để cho anh còn suy nghĩ nữa chứ này nó.

    thế thôi còn gì mà gạ gẫm. em nhắn lại chúc nàng ngủ ngon và nếu lúc nào nàng rảnh( mà nàng rảnh mỗi tối chủ nhật còn gì) muốn thay đổi và bước ra thế giới bên ngoài( vì qua tin nhăn cáo thể hiện là sống khá nội tâm, mơ mộng và bình dị nên em chém thêm vào như thế, ai biết được cáo thế nào)và cần một người bạn thì có thể pm lại với em( đoạn này các anh đọc chắc thấy em thể hiện sự quá sẵn sàng, nhưng không hẳn vì khi nt với cáo em có nói đại ý là em đang có chuyện buồn vì thế chủ nhật này em cũng chưa muốn đi đâu và thích ở nhà nghe nhạc).nàng có nhắn lại một tin nhắn với nội dung chả liên quan.

    6 giờ tối em đang chuyện bị ăn cơm rồi sang nhà ông anh lấy cái máy ảnh về để mại cho thằng bạn cùng phòng đi chup ạnh cho con em nó đang tán,thì nàng nhắn tin các bác ạ." kể ra ở nhà một mình vào ngày cuối tuần thế này cũng buồn anh nhỉ, mà anh đã ăn chưa.." oh my god. ý gì đây em nhắn lại là đã ăn rồi, và hỏi nàng đang phải ở một mình à, vậy nàng có muốn ra ngoài không, nếu muốn thì em mời nàng đi uống cà phê nhe, với lại em cũng tiện đường vì tý nữa có việc phải qua chỗ gần nhà nàng ( thực ra gần ctéo đâu các, nhưng mà em mắc lỡm nàng mấy lần rồi, với lại mấy lần trước em thể hiện cũng nhiệt tình nên lần nầy phải để nàng thấy là tiện đường tiện xá thôi chứ không phải em máu quá) ấy mà nàng nhắn lại " hihi nếu anh tiện đường thôi thì em không đi đâu bla bla.." ấy có vẻ nàng xuôi rồi đấy:x.
    em nhắn lại " ^^ haha xem thái độ của em kìa,thực ra anh cũng không anh có ý tiện đường tiện xá đâu,anh mời em với thái độ chân thành đây. vậy anh có thể gặp em lúc mấy giờ ^^"
    ấy thế mà cáo vẫn hoàn cáo các bác ạ,còn gà dù có đeo giáp vẫn là gà. nàng nhắn lại nhanh như chớp " em đùa anh đấy, vẫn còn chưa muốn ra khỏi kén anh ạ. thôi để hôm nào em lĩnh lương em mời anh đi uống nước để bù lại việc đùa anh hôm nay nhé" rồi em còn chưa kịp nhắn lại thì đã có thêm tin nhắn nội dung lạnh te bảo là thôi em đi đi nàng không làm phiền nữa ....các bác bảo thế có ác không, có nên cạo đầu bôi vôi không? không không nên các bác nhỉ. cáo bây giờ có giá mà.

    em nhắn lại bla bla nói là không sao, rồi nói đại ý là mùa xuân sắp qua và lập hạ rồi ,anh tin cô sâu nhỏ này sẽ nhanh chóng ra khỏi kén và thành cô bướn xinh đẹp,vỗ đôi cánh để hòa mình vào cuộc sống bla bla.. nàng nhắn lại ngày ấy chắc cũng nhanh thôi anh nhỉ, rồi bảo em đi đi kẻo muộn. em bảo anh em tập võ chưa về nên tý nữa mới đi,em chỉ sang lấy cái máy ảnh để đi chụp ảnh cho vài cô bạn thế này thế nó. ý là để nàng biết mình cũng có gái bâu chứ không phải ế lòi mắt ra đâu, nàng nhắn lại vài tin kể về sở thích chụp ảnh thiên nhiên và ước mơ được đến thảo nguyên chup ảnh. lần này em chủ động tịt. mịa mình có giá chứ,
    ấy thế rồi hôm kia các bác ạ, tự nhiên buổi sáng nàng nhắn tin với em rằng nàng buồn quá, cún nhà nàng ốm, nàng về đến việt trì thì cún lại phải chuyển lên hà nội bla bla,
    em thì đeck nhắn lại ngay, cơ bản là đang đi với bạn( chính xác hôm ấy là ex cũ rủ đi dạo vì biết em sắp đi xa) mà cũng là bị mắc lỡm nàng nhiều rồi. cứ phải bình tĩnh. tối về em mới nhắn nói xin lỗi với ý là xin lỗi vì giờ mới nhắn cho nàng,em biết em thật tê nhưng hôm nay công việc bận quá cả công ty phải dồn vào làm sếp lại kè kè bên cạnh nên không làm thế nào liên lạc với nàng được rồi đại ý là hỏi thăm xem nàng đang ở quê hay hn,cún nhà nàng ốm thế nào, bla bla

    lâu sau nàng mới nhắn lại " em xin lỗi đã làm phiền tới anh nhưng trong lúc mệt mỏi em chỉ muốn nt cho một ai đó khiến mình có cảm giác được động viên và em đã nghĩ tới anh. có lẽ em chỉ cần như vậy là đủ, hôm nay em thất sự rất mệt bla bla.." em nhắn tin động viên nàng và có ý tự trách mình vì đã không ở bên nàng đúng lúc.trách mình quá đáng thì nàng có nhắn lại là " công nhận anh quá đáng thật đây, em đã định không nhắn tin cho anh nữa cơ :((" rồi nói thêm vài câu nữa mà,
    chiều qua nàng nhắn cho em là đã lên hn và tiếp tục hành trình đi tìm chân lý. nếu anh không phải làm thì rep lại tin của em nhé...rồi buôn dưa một lúc
    đêm qua ngủ quên không buồn màn,muỗi đốt gần chết thành ra sang nay dậy sớm hơn nàng :)). lần đầu em chủ động chúc nàng một ngày vui vẻ nàng có nhắn lại vài tin với thái độ có vẻ vui.


    đấy tình hình là thế đấy, các bác xem ca này có sáng không hay đang trên đường về đũng quần chị dậu ạ. em có làm sai gì không và sắp tới phải làm gì.mà trước hết là tư vấn cuộc hẹn đầu đã. em là em cứ phải xem mặt đã.các anh chỉ chỉ đường em nhé.
  2. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    mình nói thật là ca này không sáng tẹo nào , cáo này chỉ có ý đinh đong đưa nhắn tin cho vui . Nếu 2 lần rủ đi mà tạch thì nghỉ bạn ạ , cáo này nó coi bạn như cún ý cầm khúc xương đưa qua đưa lai :))
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    dài quá, chả muốn đọc
    thôi thì cứ "tạch"
  4. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu đến cuối thì những gì đọng lại là: cả gà và cáo đều thích vờn nhau bằng điện thoại, ca này xong.
  5. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng đi theo mấy cái tin nhắn quá , chủ top stop lại đi , thấy tin nhắn của em nó thì mừng mừng tủi tủi , không thấy thì lại nghĩ ngợi, cơ này thành bịch bông cho nó củ hành rồi ,em là em kết nhất cảnh bạn hỏi thăm con cún nhà nó thế nào rồi đấy . Ca này giống cáo nhà em , nhắn tin thì thôi rồi tình cảm , cứ như là yêu lắm gặp thì ... Nhưng về sau em rủ cáo được đi chơi, rồi năm tay , rồi hôn ( đến đoạn hôn thì nó chốn mất được nửa tháng rồi , hôm qua em mới rủ cuối tuần này đi chơi tiếp được, chắc rút thôi) NÊN, kinh nghiệm tốt nhất là bác bây giờ , làm tí cồn rồi lấy tinh thần gọi cho em nó một nhát , rủ đi chơi , cách thì trên diễn đàn nè có đầy , được thì tốt , không được thì dừng lại , không liên lạc, nhắn tin làm gì nữa , phí tuổi trẻ lắm , gái còn đầy , lên LX thì biết
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    "Phụ nữ khôn ngoan biết sử dụng "vũ khí" yếu đuối đúng lúc, đúng chỗ để điều khiển đàn ông"
    Bạn cũng dc như quân Xe trên bàn cờ ấy, có chỗ đứng, nhưng lúc này em ấy lại đang dùng Mã rồi.
    Bạn hoàn toàn ở thế "bị động" "chờ ban phát".
  7. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ấy vậy mà chỉ với vài tin nhắn đã có con gà sắp điêu đứng vì gái rồi. anh khuyên chú cứ nhắn tin đong đưa với nó thôi. đừng đặt niềm tin vào nó vội.
    anh thì rất khoái kiểu gái như này. phang xong, lúc bỏ đỡ day dứt.
  8. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vãi cả tư vấn.:))
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác và gái đang chơi trò vờn nhau,vờn cảm xúc của bác, đong đưa cho nó vui chứ thực chất gái này nó đang đong bác, vui vui thì nó quẳng cho cục xương, buồn buồn nó bỏ bả cho bác tèo, ca này nếu k làm chủ cảm xúc thì rất dễ theo đuôi gái. Nhìn chung là giai đoạn này k nên đặt nhiều kỳ vọng, cứ lạc quan yêu đời, ngày cứ ăn 3 bữa vs 1 rọ cho mông to bụng bự vào. [:D]
    Gái mới quen mà nt chém ác, rồi mơ mộng vớ vẩn.
    Em bảo đảm khi bác nghe gái nt câu : " em đọc tin nhắn của anh mãi, em nt rồi lại xóa đi, em vui khi nói chuyện với anh, được anh trân trọng những sở thích riêng tư của e. anh về nhé " là cười tít mắt cùng với hp dâng trào. Gái này thuộc loại trải đời, k phải loại vừa. Mà bác chủ top nt làm véo gì mà nt lắm thế, Nt thì cái gì gái nó k nói được, cơ bản là có hẹn đc gái nó 1 hôm ra trò thì bác chưa làm được.
    Dừng ngay mọi tn tin nhéo, hẹn 1 lần 1, nói thẳng vào tai nó là anh k thích quen nhau mà đến cái mặt cũng k biết thì nên dừng, chỉ tổ tốn tiền điện thoai.
    Thế đã , em xin hóng tiếp :bz
  10. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    vâng gà con đã quay trở lại
    cám ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình, nhưng gà em xin nói thẳng luôn là có mấy điều các bác nói làm em thấy các bác phân tích tình hình chán vãi.
    thứ nhất là bác nảo bảo em xoắn quẩy với cuống lên vì em này thì hơi nhầm rồi. em đã nói ngay từ đầu là em vấn vương một mối tình khác, cáo này chỉ là chỗ tán tỉnh lên level và cho đỡ buồn thôi còn có lâu dài hay không còn chưa biết.

    .2 nữa em cũng đã nói là em là một thằng háo sắc em yêu đứa nào thì ấn tượng ngoại hình là cực kỳ quan trọng mà em còn chưa gặp cáo bao giờ thế nên nói thật là ngoài cái sự tò mò và thú vị về cái tính khó hiểu của cáo thì em chẳng có bất kỳ một dung động nào hơn.bác gió vô tình bảo khi nhân được tin nhắn kia khẳng định em thấy hạnh phúc dâng trào thì ảo quá. em thề là lúc đấy chỉ thấy khoái chí một tẹo vì mình chém cũng kinh thôi chứ chả có cái gì dâng trào ở đây cả.còn tin nhắn của em với cáo nào thì nó cũng mang mầu sắc như vậy. nhưng cái câu bác bảo gái này trải đời chứ không phải vừa thì em công nhận bác nói đúng.
    còn về phía cáo các bác thử đặt hoàn cảnh xem. sinh năm 89 mà nếu xinh thật thì có cả tỷ thằng tán ,cáo này cũng thành tinh rồi.nó chả giỏi lờn vờn.hai nữa là nó có biết gì về mình đâu.tự nhiên có thằng lạ hoắc nt chém gió 2 ba ngày sau đã đòi gặp mặt.mà thằng này lại là bạn cái thằng vừa tán mình không được. cáo nó là con gái nó cũng có nghĩ hay hai thằng này thách nhau tán đổ mình thế nó chẳng phải cẩn thận à.
    ba là ở cái tuổi này của cáo bạn nó chẳng lũ lượt lấy chồng, cáo cũng muốn yêu nghiêm túc chứ hơi đâu mà đi làm hàng với mấy anh giai nữa.bản thân anh em ta nếu có trêu em nào thì ít nhất nó cũng phải có cái gì đấy thú vị. có bác nào ngon ăn mà lại đi tà lưa một em già xấu,nói năng vô duyên thô lỗ không.
    cáo chưa biết mẹ gì về em ngoài việc chém qua tin nhắn.nghĩa là cáo chẳng biết mình đẹp hay xấu,đi sh hay xích lô,chung thủy hay ăn tạp mà vẫn nhắn tin cho mình.chứng tỏ là cáo nó cũng ấn tượng về khả năng hót của mình đấy chứ. mới quen thì nó có ấn tượng về cái gì là được rồi sao phải nghĩ nhắn tin này nọ.
    tóm lại là các ý kiên trên của các bác em xin tiếp thu để học hỏi,nhưng theo ý kiến cá nhân của em thì ca này đâu có tối tăm như các bác nghĩ nhĩ. em không đặt kỳ vòng hay niềm tin hoặc đại loại tình cảm xúc động gì vào đây cả. gái nó yêu bằng tai mà nó còn chưa thế nào em là thằng yêu thuần bằng mắt nên các bác cứ yên tâm là gà em chưa hề xoắn.

    up thêm tình hình mới hôm nay đây các bác ạ. sáng này em nhắn tin chúc gái ngày mới bởi mấy hôm trước gái kêu mệt với có chuyện buồn( chứ trước toàn gái nhắn em cũng chưa nhắn kiểu này cho gái bao giờ cả). gái nhắn lại với tâm trạng có vẻ vui lắm. em giờ đang phi về quê ăn cưới gái cũng biết. trêu em anh rỗi nấu em nồi cháo loãng đi em cũng chém lại là nấu này nó gái bảo gái trốn việc ngủ đây em nấu xong nhớ bảo cáo nhé, em cũng chém lại đại loại nấu xong rồi cháo để ở trên bàn gần giường cáo lúc nào cáo dậy ăn cho đỡ mệt nhé rồi chúc cáo ngủ ngon. đại loại là hai đứa dở hơi chém với nhau qua trí tưởng tượng.

    chiều đang ngồi nhớ cáo khác,thì 6h em nó nhắn tin cám ơn anh vì nồi cháo nhé, em thế này thế kia. rồi nhắn tin bla bla kể đến đoạn cáo tưởng tưởng em có vẻ công tử, em bảo bạn bè mới gặp bảo anh có nét thư sinh và công tử bột nhưng sau mới biết anh bui đời lắm đấy,
    cáo nhắn tin bla bla rồi chốt lại câu em không thích công tử với cái icon mặt người thè lưỡi to tướng. em cười bảo cáo thú vị đấy, có vẻ em có ấn tượng không tốt về công tử, chắc công tử trong mắt cáo là ẻo lả yểu điệu và yếu đuối.để rồi xem xem, không phải công tử nào cũng giống công tử nào rồi chúc cáo ăn ngon miệng.cáo nhắn lại mỗi hai tử hihi và một cái mặt cười.

    tóm lại giờ em chưa hẹn cáo được vì còn bận tình cũ,lại cuối tuần này đám cưới về quê mới phải chọn hạ sách nt tà lưa vớ vẩn thế này. chắc sang tuần tới em thử hẹn cáo phát xem sao rồi báo cáo tình hình,chắc lúc ấy các cao thủ nhà mình mới nhiệt lên được.

    chúc các bác cuối ngày vui vẻ

Chia sẻ trang này