1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cặ?N B?fO Đ?f QUA!HỏằZI TH?,M NHAU Mỏằ~T CH?sT NHỏằ^

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi ring_finger82, 03/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CặN BfO Đf QUA!HỏằZI TH,M NHAU Mỏằ~T CHsT NHỏằ^

    NHƯ TẤT CẢ CHÚNG TA ĐÃ BIẾT NGHỆ AN VÀ HÀ TĨNH VỪA TRẢI QUA NHỮNG THỜI KHẮC VÔ CÙNG KHÓ KHĂN .MẶC DÙ CƠN BÃO ĐÃ ĐI QUA NHƯNG NHỮNG TỔN THẤT DO NÓ ĐÊ LẠI LÀ RẤT LỚN.
    Do trong thời gian vừa qua mạng TTVN không hoạt động nên các thành viên của box không thể liên lạc với nhau do đó không biết rõ tình hình của từng thành viên trong box sau đợt lũ.Chính vì vậy topic này sẽ là nơi cho chúng ta thông báo với nhau tình hình của bản thân cũng như của gia đình sau đợt lũ vừa rồi

    RING_FINGER
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đọc báo thấy hai bạn nhỏ có cha mẹ mất trong đợt mưa lũ vừa qua bị chấn động về tâm thần, mình rất muốn chia sẽ với các bạn đó nhưng chẳng biết làm sao cả. Vừa qua hưởng ứng lời kêu gọi của các tổ chức từ thiện, mình cũng đã khuyên góp được một số tiền và đã nhờ chuyển đến các bạn đó. Hi vọng là các bạn đó sẽ vượt qua được nỗi đau trước mắt để đứng vững trên con đường tương lai trưóc mắt của mình
    Việt Nam Quê Hương Tôi
  3. handuyloc

    handuyloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hằng ngày nghe đài báo đưa tin về tình hình lũ lụt nơi quê nhà mà mình không thể nào yên lòng được.Mình ra đi từ một mảnh đất mà mình không thể nào quên được, và nay quê hương mình phải chịu cảnh như vậy, mình cũng đau lòng lắm nhưng hoàn cảnh của mình bây giờ là một sinh viên thì mình cũng chỉ biết hướng trái tim mình về đó mà thôi, mình cầu chúc cho quê hương sớm ổn định lại cuộc sống và vượt qua tất cả để xây dựng lại quê hương tốt đẹp hơn.
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cũng rất tiếc vì không thể làm gì được cho quê hương vào lúc này! Chỉ biết cầu chúc cho các gia đình bị nạn được tai qua nạn khỏi! Mọi sự bình an!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!

Chia sẻ trang này