1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câ??n mua thuốc lú cho trái tim

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Wild_White_Wolf, 15/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu, cô ấy cũng có tình cảm nhưng còn e ngại điều j đó thì sao nhi ?
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là em nhận ra rồi. Gọi là hiểu thì ko dám hiểu cho hết được. Cũng chỉ anh mới biết điều j tốt nhất cho anh thôi.
    Chứ đã uống là uống thuốc bổ, chứ đừng uống thuốc lú nhé
  3. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ông anh dạo này .....nghe có bộ không được ổn lắm
    có câu này tặng ông anh "cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, không phải là của mình thì đừng nên níu kéo..."
    chuyện của ông anh thiệt là" theo tình thì tình chạy....mà trốn tình thì tình theo ....."
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    [Nếu có thuốc tôi tự nguyện mua một xe về dùng dần
  5. nothing113

    nothing113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    đi lắc ko, 1 viên là phê cho tới sáng, em nào xinh xắn hay xấu như ma lem cũng thành tiên hết
    em chưa đủ làm sướng thì thuốc làm thay, thích thì pm nhá, bảo đảm quên hết sầu muộn luôn
    ( em đùa tí thôi, ko mod lại tưởng em truyền bá thuốc lắc chết em)
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    vác 1 bao tải , chạy quanh sông tô lịch 10 vòng
    bảo đảm sẽ wên hết ,kô nhớ gì cả,nếu nhớ thì làm lại 1 lần nữa
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Quên
    mỗi ngày thiền 2 tiếng ko nghĩ về chuyện gì , ăn chay niệm phật , khi nào nghĩ linh tinh thì tự vả vào mồm

Chia sẻ trang này