1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ca này có khó không các bác??? (nhỡ thik cáo rồi, gà phải làm sao...)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi foetus_vn, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    xin chào mọi ng...
    e xin kể tóm tắt về chủ đề em muốn hỏi như sau:
    - e quen 1 cáo trên mạng cách đây 6 năm, lúc đấy cáo đang đi du học bên Anh... hồi đó em sống ảo, cáo kém e 4 tuổi, nhưng em lừa cáo là em ít tuổi hơn cáo và chủ yếu là gọi cáo = chị...
    - năm nay cáo đã về VN làm việc, e đã gặp cáo... e và cáo đi chơi với nhau cũng tương đối và rất vui và vẫn xưng hô chị chị em em ạ :)) (mặc dù cáo đã biết e hơn tuổi nhưng vẫn k gọi = anh, cáo bảo là quen rồi.. và em vẫn gọi = chị)
    * tình hình là giờ e đã có tình cảm với cáo, nhưng e mới phát hiện ra là cáo đã có ng yêu (mới yêu đc gần 2 tháng thì phải)... e đang suy nghĩ k biết bây giờ mình có thể nhảy vào tán cáo đc k nữa... xin các bác tư vấn giúp em ca này, ca này em thấy khó quá... e rủ cáo đi chơi ăn uống cáo k bao giờ từ chối e...

    ** vài nét về cáo: ngoại hình thì bt k xinh k xấu, nói chung là ưa nhìn... thấp và bé (nhỏ nhỏ dễ thương đấy ạ).. con nhà đại gia.. có ô tô riêng đi làm :D tính cách rất hay.. tiếng anh thì rất siêu rồi..

    ** vài nét về ng yêu cáo bi giờ: e k có nhiều thông tin về hắn lắm, nhưng hắn là bạn học cấp 3 với cáo, tướng tá cũng bt thui... hjx.. k còn j thêm nữa :(

    ** vài nét về e: 1m73 nặng 58kg thân hình hơi gầy tí đề nghị ăn bồi dưỡng thêm, nhà cũng đc... e đã tốt nghiệp ths... chưa có xe ô tô riêng đi làm, nhưng vẫn mượn của papa đi chơi đc ạ...

    - rất mong các cao thủ giúp em ca này... e xin cám hơn và hậu tạ :x
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm bạn đi đã, rồi coi tình hình thế nào, bảo cáo rủ người yêu ra xem mặt, đối xử bình thường, xem cáo như em gái để thằng người yêu nó mất cảnh giác (nếu làm thân được với nó nữa thì càng hay).

    Sau đó ta trong tối theo dõi, xem thử tình hình chiến sự ra sao, nếu có biến lập tức thọc gậy bánh xe nhưng không nhảy vào, đợi khi nào chúng nó bỏ nhau hẳn đã rồi hẵng bay vô. Các thống kê cho thấy các mối tình với gái đã có người yêu đều là đơn phương và phần lớn đều dẫn đến kết quả tạch nếu cứ cố đấm ăn xôi nhảy vào như con cào cào lao vào cái ao
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thay đổi ngay cách xưng hô với vẻ mặt lạnh như tiền mà không quan tâm tới gái nghĩ gì . Đẽo đi, pháo đi , đừng chần chừ nữa . Rút lui thì có nghĩa là mất . Pháo ngay thì có thể được hoặc mất . Chú chọn bài nào?
  4. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    e cám ơn bác, nhưng bi giờ em để ý stt của em ý thấy hạnh phúc lắm :))... vì mới yêu mà ;)) e k biết mình ngồi trong tối đc đến bao giờ nữa :)) muỗi đốt chắc sẽ đau lắm :-ss :">
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mấy lần em định thay đổi, nhưng mà thấy ngượng quá nên thôi :)) hjxxxx...
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    "Đánh đồn có địch" thường là những ca 1 đi ko trở lại (nghĩa là tử vong ngoài mặt trận). Những chiến sĩ mà có thể chiến thắng trở về thường là thánh nhân và cũng chịu ko ít đau thương tổn thất:D. Nói để chủ top hiểu: để con bé đấy mới yêu mà bỏ được thằng ny thì là cả 1 chặng đường dài, gian nan và chưa biết đích đến sẽ ra sao, trừ phi bác là người gan dạ,thông minh và kiên nhẫn thì may ra.
  6. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    hjc.. bác nói làm em nản quá :((
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    ôi giời, nếu đã yêu nhau thì năm mười năm còn đợi được, huống chi bọn nó mới yêu được 2 tháng, bết đâu tháng sau bọn nó có xích mích lại là cơ hội của ta, chuyện nhỏ thì ta xé ra to, chuyện to ta làm cho bự, chuyện bự ta làm cho nó banh ta long luôn.

    Cái gì cũng phải từ từ, kiên trì là cái gì cũng được, dục tốc là bất dục ngay
  8. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    nếu thích em rồi anh hãy nói ngộ ái nị, học thuộc lòng bài hát này đi, hát cưa cẩm cáo, hất tiếng Tàu cho nó đổi mới tí ^^
  9. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    đánh đồn có địch vinh quang thì vinh quang thật đấy, nhưng đến khi địch chạy thì đồn cũng tan
  10. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đang cạnh tranh đã phải trăm phương ngàn kế hoá ra là cáo có người yêu rồi àh.. Ca này căng quá [:D]. Khéo phải chơi bẩn may ra thắng ;))

Chia sẻ trang này