1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này còn cứu được không các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khoviyeu9x90, 12/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    tớ chỉ biết ca này lập box trên này là tạch rồi, chủ tốp xóa số tán em khác, trường hợp bác Li viết nghe cứ như trong phim ấy phiêu lắm nhưng cậu thử xem có khi đoạt giải Oscar
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ak quên đọc bài bác Li giống giống cái quyền gì nhà t bạn mình, hôm nào mình hỏi nó xem !
  2. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    nhan đề là giúp ban nam trở nên hấp dẫn hơn, hay gì đấy. không nhớ rõ hehe

    các chú gà có thể tìm quyển này đọc, đảm bảo hết gà, còn để thành cao thủ thì never [:D]
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh thì thấy có một vài điểm hơi mâu thuẫn trong câu chuyện của chủ thớt. Theo lời chú tả và săm soi cái ảnh chú quăng lên thì anh thấy chú với gái thuộc hệ cũng chơi bời. Anh biết cả thuật xem tướng mà. Nhìn cái cách kẻ son môi và cách tỉa lông mày của gái theo kiểu nửa chừng xuân là anh nhận ra đẳng cấp pờ r của gái chú rồi.

    Anh thấy vô lý là ở cái thời buổi này, nhất là ở vào cái đẳng cấp pờ rồ như cô chú thì lẽ ra phải làm cái chuyện đó như vịt suốt ngày mới đúng chứ. Sao lại đến giờ này mà vẫn còn tan cưa nát nhà vì ba cái chuyện tế nhị đó? Thế thì còn thua xa mấy đứa cháu họ anh bằng tuổi chú ở quê => Đó là điểm vô lý thứ nhất!


    Điểm vô lý thứ 2 lúc nãy nghĩ ra, giờ tự nhiên quên mất rồi!
    [r23)]

    Từ 2 điểm vô lý trên thì anh dự rằng không phải gái chú đánh giá chú này nọ qua việc chú rắp tâm hại đời gái
    (vì chuyện đó vớ vẩn quá!) mà là do cái tội chú dám tâm sự, trao đổi (ko biết có thực hành ko [?] ) về chuyện ******** với một đứa con gái khác ngoài gái. Thỉnh thoảng các bạn gái vẫn lên cơn điên vì những điều mà ta không hề nghĩ tới! Bắt được đúng bệnh thì mới có thuốc chữa hiệu quả!

    Nhưng mà nói chung chuyện của chú, anh cthấy có vẻ hơi bốc phét
    !
    nguoi_ve_noi_dau thích bài này.
  4. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    điểm này là điểm thứ 2 nè a, đúng cái a quên k
  5. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    - à hôm nào em chụp ảnh nhờ bác xem giùm em cái tướng với nhớ. ^:)^
    - chết chết bác nhắc đến cái ảnh của chú kia em mới nhớ nhìn quen quen.
  6. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện em là thật đấy :D. Tạch thì cũng tạch rùi. Tiện đây các tiền bối bảo e cách gì ăn ngon ngủ kĩ với. Chứ do còn yêu còn vương vấn e cứ sống trong mơ mộng hão huyền. Em đau lắm, em thất bại rùi. Biết làm sao quên đi đây
  7. storm___

    storm___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    - Cái này là do chú thôi khi nào tư tưởng thông suốt thì chút sẽ cảm thấy thoải mái.
  8. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    anh đả thông cho e cái. Hx cáo nó cứ im lặng làm em càng nghĩ e càng điên phát khóc
  9. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    khi nào tán được gái khác ngon hơn thì sẽ hết :D
  10. Maichibi

    Maichibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Chị nhớ có ghệ chị có thằng bạn hôm người yêu nó đi du học, khóc lăn lộn vật vã, thôi rồi ... Nghe cứ như ngưu lang chức nữ ấy, tan nát cõi lòng. Thế mà tháng trước tháng sau đá tung tăng chở con ghệ mới đi lăng quăng ròi ... Haizzzz... Đời bi đát ....

    Đối với cô nàng này thì em phải mạnh đô hơn cơ, ko níu kéo đc thì cứ phớt lờ đi ... Chậc ... 5, 7 kế chứ thiếu gì mà phải điên loạn lên cho khổ mình ra.

    Hay là hồi giờ chưa bị nàng nào đá, hôm nay bị đá nên hận tý thôi.

    Đằng nào thì sự đã rồi, có níu kéo cũng ko được gì thì cứ sống thật với mình đi em, cứ đi chơi, tụ tập bạn bè bình thường, khoảng chừng 1 tuần ko gặp, ko nhớ là ok ..

    Còn con gái mà thấy bồ cũ của mình không còn níu kéo là tự động gài số de lại à ... Đó cũng là 1 cách hay .....

    Đau đớn quằn quại thì trong mắt con gái em chỉ là 1 boy yếu đuối, chả có tý phong độ nào sất ...... Tức là mình đang tự làm xấu hình tượng của mình đi rồi đó em ... Đau nhưn gphair biết ghim nỗi đau ấy lại, bộc lộ cho người khác nhiều quá thì mình sẽ trở nên chán phèo ngay.

    p.s : Hay là cậu chàng đầu tư cho nàng quá tới lúc out thì thấy hụt hẫng ..... Haizzzzz...

    Gái có dăm bảy loại gái em ạ ... ĐÔi khi chung tình quá thành ra đa tình, khổ mình chứ khổ ai

Chia sẻ trang này