1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này còn cứu được không các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi khoviyeu9x90, 12/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoviyeu9x90

    khoviyeu9x90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đúg chị ạ. E chưa bị đá bh và mối tìh sâu đậm nhìu thời gian côg sức nên e khổ quá
  2. Maichibi

    Maichibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0


    Haizzz ...


    Công sức kua gái nhưng bị gái sút thì tức lắm nhưng phải biết 1 câu em à : "Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không ?"

    Dăm bữa nửa tháng nữa em sẽ thấy mọi chuyện dần nguôi ngoai đi thôi.

    Bản chất của con gái cũng chỉ là một kiểu thôi : Phải làm cho kiêu cho chảnh để giai nó thèm, phải tỏ ra mình khó khăn để cho trai tôn trọng mình.

    Thật sự yêu thì sẽ không có ai nghĩ rằng bạn trai mình nghĩ tới chuyện ******** là xấu cả, chỉ là trong giai đoạn nào thôi ... Bình thường như cân đường hộp sữa rồi em ạ ...

    Vừa đọc tin nhắn mà quay ngoắt 180 độ là thấy không linh ròi ... Có hiền lành ngây thơ thì cũng không nên phản ứng thái quá thế .... bị ngta bóc mẽ như thế rồi thì có níu có kéo cũng ko có tác dụng. Em cứ phản đòn lại thôi, ảo tưởng về 1 tình yêu tuyệt vời khó lắm em ơi ! Bây giờ là thời nào rồi mà con quân tử vớ những ván bài ngửa thì không còn gì thú vị hết ... Có qua có lại, đời là vậy đó em, ngta phang mình 1 vố đau thì mình phải làm sao sỡ gạc lại, ít ra là làm cho đối phương hiểu rằng mình cũng ko phải là 1 thèn ngu bị xỏ mũi ...


    =)) ... Tuyệt chiêu của pạn chị khi muốn quên kẻ đã đá mình bằng cách theo dõi người đó, vài ngày nếu em thất ngta cặp kè với người mới là em đủ hiểu bản chất con người đó ntn rùi ... Hiểu rõ rồi thì còn gì mà lưu luyến... Cái đã mất thì rút kinh nghiệm đánh quả khác thôi, coi như cúng phong long đi ..

Chia sẻ trang này