1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này em làm ntn bi giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lllmmm, 07/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lllmmm

    lllmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ca này em làm ntn bi giờ?

    Em mới vào cty được 3 tháng.Anh này làm phòng khác nhưng em thấy hiền hiền,ít nói nên cũng có chút tò mò.Nhưng em không nhầm thì anh này mỗi lần vào phòng em thì hay đá mắt ra chỗ em.Em nghĩ là thích thì em hok dám chắc nhưng chắc là không ghét em.:D
    Nhưng tại ở cty em không thể hiện nhiều.Em cũng chẳng tỏ ra là quý mến ai cả.Hôm trc về em lấy được số đt của anh ý và nhắn tin như thế này này

    em:Số của anh A đây à?

    Anh ý: uh,nhưng ai thế nhỉ?

    em:em là fan dấu mặt của anh.Hì,em đùa thôi.Em là B phòng C mà.Thấy các chị phòng em khen anh lắm.Nhưng chưa có cơ hội nc với a nhiều.Tại anh toàn để busy thôi

    Anh ý: :).Không dám.Ai mà khen anh chứ.Chắc em nhầm với ai rồi.

    em:Sao anh khiêm tốn thế.Phải em ai mà khen là em nhận ngay.Các chị khen anh hiền lắm nhưng hok biết có phải không?Em cũng muốn biết a hiền ntn? Mai anh đừng để busy nữa nhé!

    Anh ý không nhắn lại nữa.......

    Em cũng chỉ ý muốn bắt chuyện thôi.Vì em thấy tò mò muốn nói chuyện với anh ý.

    Hay là anh ý lại tưởng em tán anh ý nhỉ?Hic, mà thực ra là có ý đấy thật nhưng mà chưa đến thời điểm đó.Kiểu này có tán chắc cũng thất bại,hehe.Nhưng mà anh này tự dưng làm em mất cảm tình ....ai ngưòi kiêu ơi là kiêu.Ít ra hok muốn nc thì bảo là anh bận hay anh bùn ngủ hoặc đi có việc như thế nào chứ..đây lại tiếc 1 cái tn luôn ý

    Hay lại nghĩ em con gái nt như thế là không đứng đắn =)).Em cũng chả hiểu.Tự dưng làm thế em lại thấy ngại ngại.

    Tính hộ em giờ làm ntn nhỉ?
    Em đang tính mấy hôm nữa công ty em liên hoan em mang theo 1 anh zai đang tán em đi cùng cho anh ý đỡ kiêu và cũng đỡ nghĩ là em cần anh ý lắm nhỉ?
  2. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Theo mình thì chàng trai này đang choáng do những tin nhắn của bạn .
    Mình đã từng được một cô nhắn tương tự như vậy và kết quả là mình lặn mất tiêu. Cô ấy là một nhân viên tốt và dịu dàng, nhưng xem tin nhắn như thế mình tự dưng không muốn nhắn nữa.
    Bây giờ bạn khoan nhắn nữa và tiệc của công ty đừng dẫn trai nào theo cùng cả (nếu còn muốn tim hiểu chàng kia)
    - Giờ để ý xem chàng còn hay ngó nghiêng mỗi khi qua phòng bạn không? Sau đó mới tính tiếp.
    Nhớ cập nhật nhe.
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Có gì đâu mà sợ nhỉ. Mình thấy tin nhắn của bạn gái này cũng bình thuờng thôi mà. Chắc anh chàng kia thuộc típ nguời hơi bị "hiền" nên sợ chăng
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Đừng nghĩ về anh ta nữa. Cũng chẳng cần phải chứng tỏ thế này thế nọ.
    Em đã làm hết những cái cần làm rồi. Giờ là chờ thôi. Cứ đối xử với anh ta như những người khác là đc.

Chia sẻ trang này