1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này khó .....các cao thủ tư vấn cho em mổ thế nào .........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zo23zo, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hum nay kô có gì mới à ?
  2. vertu911

    vertu911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    ( Nick chanxoanquay kia bị lock, tui đành phải mượn tạm nick này. Kiểu như chặt đầu này ta mọc đầu khác. Cho nên lock nick là một việc làm vô ích và thường là giải pháp chắp vá của những người quản lý kém. )

    Sau mấy bài bốt thì tôi cũng cảm ơn sự ủng hộ của các anh em trong box, mặc dù chưa anh em nào cho tôi được một ý kiến hay ho, hoặc có thể các anh em giấu nghề, đợi khi tôi thất bại thì mới tung ách chủ bài.
    Tôi cũng nói luôn rằng, tôi và chủ topic là 2 người hoàn toàn xa lạ, nhờ có ttvn mà có duyên gặp nhau, nên ai nghĩ là tôi lăng xê bợ đít, làm trò để nổi sủi danh gì gì thì tự lấy búa đập vào đầu cho tỉnh nhé.
    Nói thật, thời gian qua, tôi có trục trặc về đường tình cảm ... nên phải mở rộng quan hệ, tự tạo cơ hội cho mình, chỗ nào nghe nói có hơi gái xinh là tôi nhẩy vào ngay.
    Hơi trơ tráo một tý nhưng như thế mới mong có ngày hưởng vinh hoa, phải không hả các bố trẻ.

    Kế hoạch của tôi thế này.
    Về việc tiếp cận, tôi tính là phải mất vài buổi gặp gỡ, cho quen mặt. Cái này chắc chắn bọn con gái sẽ nghi ngờ, đứa ngu nhất củng phải tự hỏi : Quái sao tự nhiên lại lòi ra một ông lạ hoắc ở đây nhỉ. Buổi đi chơi nào cũng xuất hiện.
    Đã vậy phải xoá tan nghi ngờ.

    Bước 1 là tôi và chủ topic phải phối hợp, làm sao cho các cuộc gặp nó tự nhiên và tình cờ. Bịa ra lý do nào đó.
    Bước 2 là sau lần diện kiến thứ 2, tôi chủ động xin số điện thoại ( chủ topic có thể cung cấp cho tôi - nhưng cứ để tôi tự xin mới hay ).
    Bước 3 : Lúc nào đó rảnh rỗi ở văn phòng, tôi sẽ gọi điện đong đưa
    Đại loại, alo, có nhận ra anh/giọng anh không ?
    Không nhận ra à! ừ thử đoán xem nào
    ZThế Em ăn cơm chưa ?
    Cơm có ngon không ? Không ngon à, cơm ngon phải có bạn hiền , he he,
    ... đại loại vung vít lên, kiều gì chả được.
    Bước 4 : rủ đi cafe, nhiệt tình thì đi. Vậy là tôi tách được Cáo chị trong khi chủ topic thoải mái tâm sự với cáo em.
    Bước 5 :
    Sau vài lần không có hiệu quả, thì tôi xin rút lui, tích kiệm thời gian tán em khác. Dành cơ hội cho các anh em trong box nhẩy vào.

    Sơ bộ là thế. Mong được thỉnh giáo từ các anh em và các bậc lão làng.
  3. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    dạ vâng
    chả có gì phải nghi ngờ cả ...
    + Tối hôm trước ấy em hẹn cafe với 2 chị em cáo như mọi lần rùi bác Chanquayxoan tới (được giới thiệu là người giúp đỡ em làm thực tập ) vì mọi người rất cởi mở ,nói chuyện vui vẻ nên bước đầu ok
    ................... bác chanquayxoan nói chuyện dưng mà ko đả động gì đến thông tin cá nhân như mail , số dd ...của 2 chị em là rất hợp lý lần đầu gặp mặt thôi chưa việc gì phải vội cả
    + Ngày mai em có thể ....... theo tiếng gọi của con tim ..... các bác chờ tin vui nhá
  4. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vàng : nói hay lắm
    Vụ này có vẻ độc đáo và hấp dẫn quá !
    Up ủng hộ !
  5. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì mới hả các bác, up lên trên nao`
  6. all_alone

    all_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1:
    Vàng 2:Hoàn toàn đúng bác ạ
    Vàng 3 : chứng tỏ cáo chị buổi đi chơi nào của cáo em cũng đi theo--->chị gì chán thế nhờ
    Vàng 4 : em thích nhắn tin hơn bác ạ,nhắn tin nhiều ẩn ývui hơn..mà nhắn tin cũng hồi hộp hơn
    Được all_alone sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 23/03/2008
    Được all_alone sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 23/03/2008
  7. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    @chanxoanquay: Bác có 1 tháng để làm ăn đấy, sắp deadline rồi, lên báo cáo kết quả đi ?
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí chanquayxoan vào báo cáo đê chứ nhể ! Miềng hóng phát !
  9. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    có tin mới nóng hổi :D em vừa mới có cái first kiss .. ngọt ngào ngoài mong đợi sau này chắc sẽ đơn giải hơn chuyện chị cáo ...
    cám ơn bác chanquayxoan và toàn thể các bác
    cho em được close nhá
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Đây, báo cáo cho các anh em ở nhà đỡ tò mò là thế này.
    Hôm qua, chủ topic đã hôn được Cáo em roài. Không hiểu chủ topic làm thế nào, nhanh quá.
    Theo tôi, đã hôn được thì các chuyện khác sẽ dễ dàng hơn. Được đằng chân lân đằng đầu, cầm được tay thì lay được **** ( là cái gì các anh em tự điền nhé ), chắc k0 cần đến tôi nữa.
    Trong khi ở cơ quan tôi sắp có em nhân viên mới vào làm, nghe đồn từ phòng nhân sự là da trắng tóc dài, gầm cao máy thoáng. Sáng nay lại vừa buông lời tán tỉnh một em bên ngân hàng, em ý cứ cười tủm tỉm suốt. Gái mú búa xua thế này, không biết đủ sức không.
    Nếu chủ topic có dịp vui vẻ cùng 2 chị em thì cứ rủ tôi đi, biết đâu...
    Báo cáo thế nhể, khi nào có tin mới lại vào bốc phét tiếp.

Chia sẻ trang này