1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này khó, kính đề nghị các cao thủ, thấp thủ, trung thủ... giúp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lightlamp, 20/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ca này khó, kính đề nghị các cao thủ, thấp thủ, trung thủ... giúp!!!

    Hik hik, sau 1 hồi lần mò các bí kíp của sư phụ Quacker với đọc kỹ đôi ba lượt câu chuyện tình của HBO_3www, em vẫn ko thực hiện được đúng các nguyên tắc để hót với cáo, bây giờ thành ra mọi sự dường như đã lỡ rồi, ko biết post bài lên anh em cao thủ có giúp gì được ko, nhưng cũng mong được vài lời sẻ chia, cảm thông cũng như xỉ vả:
    T2 bên là thế này các bác ah:
    1. Gà
    Chắc chắn là em, 25t, hình thức ổn, công việc tàm tạm, mồm mép văn vẻ cũng ko đến nỗi nào, trai HN 4,5 gì đấy S
    2. Cáo
    Bằng tuổi, người HN1, xinh đẹp mức vừa fải (khách quan), quan hệ bạn bè rộng, nhát và chưa yêu ai pao giờ
    Em với cáo quen được 3 tháng, chính thức tán là hơn 2 tháng rồi qua 1 nhóm bạn. Với kinh nghiệm tình trường vài năm thất bại nhiều mà vẻ vang ít, em hí hửng mon men bập vào cáo với thái độ coi thường (bạn bè cáo bảo chưa có kinh nghiệm yêu đương, hik hik). Lúc đầu cáo cũng cho à ơi, nt đáp lại 1 cách nhiệt tình, những lúc nhà em có chuyện buồn cáo cũng sẻ chia, khi em vui, chẳng hạn sn thì thức đến 1h để nt qua lại, vui vẻ lắm lắm? Cũng đi chơi với nhau gần chục lần, cáo cũng giới thiệu em với bạn bè than thiết của cáo (với tư cách bbè thoai), rồi thì em cũng được bật đèn xanh từ mấy con bạn than của cáo rằng nó cũng thik mày rồi đấy, chốt đi. Thế là, cách đây khoảng 1 tháng, em có manh động, định hôn trộm cáo nhưng mà cáo tỉnh quá, đấy em ra, em chỉ được cầm tay thôi. Lớ ngớ, fun ra mấy câu dở ẹc thì cáo chạy vụt vào nhà. Tối về nt thì vẫn nhắn lại, ko có vẻ gì là giận dỗi.
    Sau đó khoảng 1 tuần, em cũng có cơ hội dứt điểm nhưng ko thành, (mk, em nghĩ là em hâm mộ Cantona nhưng có lẽ trình em chỉ như J. Oshea chân gỗ, có cơ hội mà sút ra ngoài).
    Sau đó, em đi công tác dăm ngày mà ko biết ở HN có chuyện gì, cáo trao đổi gì với con bạn than nó (chân gỗ của em đấy), cáo bảo với em chỉ là bạn (qua YM), em mới bảo để khi nào gặp nhau nc sau. Cáo ok. Buồn vài hôm, về khắc trên trán dòng chữ (đẹp giai << chai mặt). Sau đó, em vẫn tảng lờ chuyện ấy, vẫn đón đưa, hẹn hò, nt với cáo như thường nhưng cáo có vẻ giãn ra, ko muốn đi cùng em nữa. Em phone hỏi thẳng thì cáo bảo sợ hiểu lầm, rằng từ lâu chỉ coi là bạn. Khốn nạn thật, em dek hiểu nổi đàn bà nữa, tại sao có thể phũ thế đc. Em chắc chắn là cáo đã rung động, đã lieu xiêu rồi nhưng mà yêu thì chưa. Còn em, yêu mất rồi. Nhớ nhung, đợi chờ, hạnh phúc, dằn vặt, nuối tiếc, đau khổ? thồi thì cũng đã đến với cái đầu toàn bong đá, tá lả, ps2 vào những chiều cuối tuần như em.
    Em biết mình đã sai 1 số nguyên tăc mà bác quacker đã dạy, đó là:
    - Ko làm chủ cảm xúc bản thân
    - Ntin, gọi điện quá nhiều lúc mới đầu
    - Ko biết chốt hạ để chuyển fa
    - Để tim gan, fèo fổi cho bọn bạn của cáo biết (mặc dù bọn chúng là chân gỗ của mình)
    Em bây giờ đang muốn dành nốt cái hơi tàn này để đánh 1 trận cuối cùng với tỉ lệ thành công là 10%, dẫu cáo chết hay em cũng vậy, bởi vì 1 cái chết giữa sa trường, da ngựa bọc thây chứ ko fải nơi xó bếp. Anh em mà đọc đừng cho rằng lại 1 sai lầm căn bản của gà nữa nhé, đó là tỏ tình. Em sẽ ko làm cái hđ ngu ngốc ấy đâu, các bác yên tâm.
    Theo các bác, em có gỡ lại được vụ này ko, tỉ lệ thành công là bao nhiêu, hđ thế nào là tốt nhất cũng như em còn những lỗi nào nữa mà chưa biết???
  2. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1 và 2,3 tới đây rồi ráng nuôi vài tháng nữa là em nó xiêu rồi ,ko xiêu thì bác cũng tạch đi là vừa :D
  3. NhuLaiThienDiep

    NhuLaiThienDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    1 khả năng, Cáo đá cắn 1 Gà # tiềm năng hơn ... game over
  4. Poppub

    Poppub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn hàng mẹ nó rồi. Trong thời gian đi chơi với chú, nó đã kịp thời tăm được con gà khác béo hơn.
  5. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chú này có mấy cái sai lầm mà ngày xưa a cũng dính. Hê, đọc lại thấy giống giống mình thế
    1. Đíu nên nói chuyện tc qua điện thoại, sms, Ym khi chú chưa là ng yêu. Văn chú tốt thì đíu sao dưng mà còi thì vấn đề đấu. Cáo nó nghe mình nói còn chẳng hiểu nữa là sms. Với lại nso đọc nó có nhiều thời gian suy nghĩ => nghĩ ẩm => lắm lôi thôi!
    2. Nếu con bạn thân kia quý chú thì ko thành vấn đề, nó sẽ nói tốt cho chú, cứ công khai mà cưa, đằng nào chúng nó chẳng buôn với nhau.
    3.Mấy cái vàng vàng anh bôi. Đíu ai lại đi tin lời con lừa bao giờ. Kệ mẹ nó khi nào chú chủ động tình hình từ cáo thì chú mới phang chứ
    4. Tỏ tình lắm làm quái j. Thịt bò gân nhai lắm rụng răng.
    Chốt: Công khai ném đá công thành. Em nó vẫn chịu đi cùng chú mà bt thì cứ ốp đến khi nó hẹo thì thôi, ko chịu thì nghỉ cho nhanh. Bảo nó " anh đíu thick làm bạn, yêu thì yêu chứ ko bạn bè j hết, trả dép anh về"
    Trước mấy ông anh khuyên câu này đíu tin, sau rồi rơi vào hoàn cảnh kiểu chú mới thấy đúng!
    Chúc chú đâm chém tốt.

    PS: cái vàng cuối: yah, cứ làm cái mình thích đã. Sau yêu lại tiếc bảo sao trước ko chơi
    Được shellphie sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 21/01/2010
    Được shellphie sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 21/01/2010
  6. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tình hình mới cập nhật là tối nay đi xem avatar với cáo và 2 con bạn thân của cáo. Hik, vừa rồi nhà cáo có việc nên tâm lý ko thoải mái, em gọi điện mà cáo bảo là bạn cũng đáng đời các bác nhỉ? (Ko biết em có AQ quá ko?)
    Mà quái lạ, chưa thấy các cao thủ như bác quang quack, ntp1978, tetuong, 3www... giúp em nhỉ? Em thỉnh cầu sự trợ giúp của các bác lắm lắm.
    @shellphie: Văn em cũng ko dốt nát lắm, chỉ mỗi bản lĩnh hơi kém, thỉnh thoảng fun ra mấy câu hơi gà. Hồi xưa ngày nào cũng nt mà cáo đều reply. Ko biết dạo này thế nào, thôi về mai khởi động lại. Mấy con bé kia đều giúp em nhưng mà theo em fân tích thì tình hình thế này: Trong nhóm có thằng lạ nào thik 1con mà cả đám bạn của nó ko thik, nói những tật xấu của thằng này thì con bé kia lại nhận ra những điểm tốt rồi yêu nó. Ngược lại là trg hợp của em, đc cả bọn kia giúp mà chẳng ăn thua. Đấy chính là tâm lý theo bản năng của bọn fụ nữ thì fải.
    Ah, em lên KH thế này, các bác xem có được ko nhé. Sau lần đi chơi thế này, em mở tiếp 1 đợt tấn công dồn dập nữa, đến gần Tết thì lãng ra, rồi cuối cùgn, chốt fát hôm giao thừa - valentine. Em có kế hoạch chốt hạ hay rồi, chỉ cần bốc lên fỏm là okie thoai.
  7. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, chỉ có mấy thằng à ơi vớ vẩn mới ngày nào cũng nhắn tin thôi ông mãnh ạ. Nhắn ít thôi, thỉnh thoảng phải gọi buôn tâm sự tý.
    Cho cái bọn bạn thân kia nghỉ khỏe đi. Nghe đài địch có mà ăn cám.
    Bây giờ cứ bảo là anh muốn làm bạn thôi, ừ lúc trước anh hơi ngộ nhận tình cảm,... thế lọ thế chai. Xong rồi cứ rình rình mà cầm tay với ôm, thấy hoàn cảnh thuận lợi thì kiss luôn . Nhưng mà phải kiên nhẫn tý, vì gái đang cảnh giác, nên đừng nôn nóng mà xôi hỏng bỏng không. Mà phải có vài cái điểm nhấn, ví dụ trời mưa thế này cho em ý tắm mưa phát, làm thế nào để nó về ốm thì càng tốt .
    Mà chắc *** gì ông đã đi được với nó hôm giao thừa. Khéo lúc đấy nó đang ôm ấp hôn hít thằng nào ý chứ .
  8. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    chuẩn chỉ!
    @ chủ topic: Anh ko phải lăng nhăng nhiều nên kiến thức hạn hẹp, dưng mà gấu nhà anh nó bảo : nguyên văn " ghét nhất cứ nhân dịp j đó tặng quà với thổ lộ"
    => chú cần quái j phải nhân dịp j cứ bình tĩnh đã. Thể hiện cái ta đây hơn ng đã. Nhân mấy cái dịp vớ vẩn lại càng thêm đau thương!

    Ps: Lũ chúng nó hay so bì thằng này thằng kia lắm nên chú để ý. Tuy nhiên đíu pảhi thằng nào tốt đã ăn đâu. Thế nên ko hẳn tự nhiên có câu " b hoa nhài cắm xxx" yah!
    Được shellphie sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 21/01/2010
  9. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    nhập nhằng thế này thì cũg khó dự đoán tỉ số lắm, như kiểu bây giờ man: ars: chel , chưa biết ai champion PL í, nhưng mà xác xuất dành cho bác cao bằng manc vô địch hê hê, nói thế để thấy là vẫn hy vọng nhưng ko cao. là em thì em cứ bơ đê, ko nghĩ đc nước cờ hay thì đi nước ít dở nhất, thế mà. tạm thời del gái ra 2 tuần rồi lại la liếm em nó xem nào
  10. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lịt mịa, bỗng dưng muốn chửi....
    Anh thích cách nghĩ của bác nào ở trên, phang thẳng 1 câu vào mẹt luôn, em có thích thì nhích, không thôi giả dép cậu về, thời gian đek đâu mà buồn với nhớ, lịt mịa, thời như cậu ấy ah, léo thích bố đi nhậu, kêu anh em ra làm trận gào rú Hãy cho anh một thằng con giai, sau đó đi thực hành luôn,,,,mất thời gian...chơi bời thoải con gà mái đi em....mà bây giờ chú say nắng chú thích em bằng tuổi, sau này ấy ah, có mà giãy ra đek được đâu....

Chia sẻ trang này