1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này khó, kính đề nghị các cao thủ, thấp thủ, trung thủ... giúp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lightlamp, 20/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Tại sao cứ nhất thiết phải chốt ở những chỗ được coi là lãng mạn , không gian đẹp . Những chỗ đó để dùng về sau ,hay với mái khác cũng không muộn . Điều quan trọng là phải nắm bắt tâm lý , tính cách của con mái mà mình định đạp . Có nhiều mái có vẻ thích ồn ào , đú đởn với nhiều con bạn của nó khi loăng quăng ngoài đường , vì trong đám mái có thể nó thấy có cảm giác an toàn . Nhưng chuyện lả người ,xoè cánh , đạp điếc của gà trống với nó thì nhất thiết phải là chỗ kín đáo , hoặc phải là chỗ nó cực tin vào độ an toàn . Không phải mái nào mặt cũng trơ , trán cũng bóng ,hay say nắng tức thời phủ phục cho thằng trống nó nhảy lên " đạp " nhát ở bất kỳ chỗ nào ngoài đường ,ngoài chợ .
    Anh loằng ngoằng hơi dài đoạn ở trên để làm rõ thêm cái ý là : không táng được em nó ở bên ngoài thì táng luôn tại nhà em nó . Tại sao cứ phải đau đầu dàn cảnh như thế nào ở bên ngoài làm gì cho mất thời gian . Nó không ra ngoài thì phi thằng vào nhà nó , có khi thế lại hay , vì nó nghĩ nhà nó là an toàn , chẳng cần phải dụ thêm lũ **** ma của em nó dập dờn lượn quanh làm gì .
    Cha bố vợ phải đấm đó cũng chẳng phải có đủ sức mà bọc con gái cả ngày được . Kệ mịa thái độ ừ hữ của ông ý , tạm thời AQ là ông ý già , bậc bề trên , thôi thì cứ nhịn . Khi còn gái nhà ông cửa dưới rồi thì mình ừ hữ lại ông ấy cũng chưa muộn .
    Thêm vào cái ví dụ chốt gái của anh cách đây hơn chục năm cho nó sinh động nhé . Gái của tôi thời đó cũng như chú , cũng loằng ngoằng dập dờn mỗi khi ra ngoài với một lũ **** làm mình nhức hết cả cái đầu , hoa hết cả cái mắt . Loằng ngoằng như thế hai , ba lần mà chán muốn ói . Quyết định chuyển hướng tấn công từ bên ngoài vào trong nhà . Hẹn em nó đến nhà chơi . Lần thứ nhất thăm dò địa hình nhà em, ngồi phòng khách . Gợi chuyện thế giới riêng của em nó . Và lần thứ hai thì được em nó cho vào cái thế giới đó ( phòng riêng cùa em nó ). Chưa tìm chỗ ngồi vội , rảo chân một vòng quanh phòng em nó , soi ngay thấy mấy dòng thơ em nó bôi bên vách tủ quần áo , giả vờ xán lại xem . Em nó thẹn vì không phải nhà thơ mà lại làm thơ , sợ anh cười , thế là em nó chạy đến quay lưng giang tay cố che mấy câu thơ đó . Hơi cười cười giả vờ bỏ đi ra chỗ khác , mấy phút sau lừa lúc em nó đứng gần cái tủ đó , tôi lại xáp dzô giả vờ tò mò xem bài thơ ( biết thừa là gái nó giả vờ che đậy thế thôi , chứ nó cũng muốn thể hiện với mình là biết làm thơ bỏ mịa ). Thế là em nó lại giở bài che đậy cũ ra , và mình thì cũng giả vờ cố tình muốn xem bài thơ nên phải dí sát mặt tiếp cận gần hơn nữa vào " màn hình " . Khi cảm thấy hơi thở của em nó rồi thì chỉ trong chớp mắt là phóng thẳng đôi môi mình vào cái má non của em nó . Trong khi chỉ tích tắc trước đó em nó vẫn líu lưỡi : " Ứh ,ứh , em không cho anh xem đâu " . Nhưng hỡi ôi , em đâu có biết mục đích của anh là .......chốt hạ , chứ thơ thẩn cái mịa gì . Hoặc em cố tình tạo điều kiện thì tình huống săn đó cũng được coi là đẹp .
    Thôi loằng ngoằng vậy là quá thừa thãi rồi . Chốt lại là : Không quan trọng là ra đòn quyết định ở đâu . mà là nếu có cớ hội ở chỗ nào thì phải đạp ngay chỗ đó . Khung cảnh hay có thì cũng tốt , mà không có thì cũng chẳng sao , miễn là thoả mãn được điều kiện chốt .
    Phải không anh, em?
  2. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác em hiểu roài, ko nhất thiết fải chốt ở 1 nơi lãng mạn. Dưng mà khung cảnh của nó đẹp, nó ngây ngất thì cũng ảnh hưởng đến tâm lý cáo chứ bác, nhất là nó cũng chưa đổ mình lắm.
    Hơn nữa, em cũng chưa đến giai đoạn chốt mà chỉ đến giai đoạn câu kéo, chăn dắt, điều lọc để có fỏm thôi. Tức là bố trí buổi đi chơi tiếp theo ấy, bác nào cho em cái gợi ý ngon lành tí đeê
  3. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bác này ko đọc kỹ topic của em roài. Cơ bản là em chơi tương đối thân với đám bạn của cáo sau mới quen cáo, do vậy tách đàn đi khó lắm.
    Uhm, mà anh em gà nhà mình cũng lạ, càng khó thì càng muốn đâm đầu vào. Mk, em có mấy con cáo mình chỉ đi vài đg cơ bản là chết, các em lại ngon + nhà giàu, mỗi tội em đek thích nên ko đục đẽo chúng nó. Bố sư, bây giờ đâm đầu vào chỗ này khó xoay sở để chiếm thế thượng phong quá. Nhưng em ko tin trong cốc này ko có cao thủ giúp em được, hik2
  4. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chiến sự tiếp tục được cập nhật tới các bác đây...
    Sau hôm cuối tuần em rủ đi uống nước ko được, em mới để trưa nay call cho cáo rủ cafe với lý do là đang có chuyện rất vui, muốn khoe khoang tí. Thế mà cáo cứ uh hữ, bảo là tối nay hoặc tối mai có việc ở công ty fải mang về nhà, bận nên "chắc là ko đi được".
    Em đành fải trả lời, okie, nếu đi đc thì nt lại cho em, ko thì thôi. Hik, em đang tìm đg link bài "vì sao tôi nỡ giết ng tôi yêu" để gửi cho cáo xem nó có sợ mình ko chứ,
    Theo các bác em cứ mkê cáo 1 thời gian, vài ba tuần chẳng hạn, ko nt, gọi điện nữa để xem thế nào ko? Em mệt mỏi thật rồi.
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    @em hoaclong: độ này em có vẻ hay đi nhậu hay sao mà đọc bài em tư vấn có mùi bia rượu nồng nặc, chẹp
    @chủ top : cái sai lầm của em là đã hành động quá đường đột, hồ đồ, muốn đánh nhanh thắng nhanh, giống kiểu thắng nhanh như những lần trước em đi câu.
    nhìn nhận tình hình thì rất là tình hình
    _cáo=tuổi em , tức là 25t, đã và đang trong giai đoạn thoái trào của tuổi trẻ, tiền mãn teen, vì thế lúc đầu có thể khi em nt , đt cáo vẫn đáp lại, vì cái tuổi mãn teen nó dư thế, già thì chả fải ,trẻ cũng ko. Nhưng cứ nt qua lại thế, mới đầu rất vui, đến 1 lúc nào đó ( vd như lúc em đi công tác chẳng hạn) là lúc cáo có thời gian suy nghĩ về mọi thứ, lúc này, cáo sẽ thấy (có thể ) chuyện của em và cáo chỉ như áng mây , như 1 cơn say nắng và chỉ dừng lại ở đó.Em ý đã 25t, ko thể yêu chơi chơi nữa, mọi mối quan hệ h diễn ra fải thực sự nghiêm túc và dẫn đến 1 cái gì đó .
    vì thế , hiện tại h em xem em đã thể hiện thế nào trong thời gian qua?con người em dư lào?, hoạch định tương lai(giả thuyết?), cáo vẫn đang lấp lửng, em ý có thiện cảm với em, hoặc có thể thích em, nhưng việc thích và yêu nó là cả khoảng cách.
    mọi cái bây h là em fải làm các bước thật chậm lại, cho cô ta thấy tâm can ruột non , ruột già của em là chân thật(hoặc đã qua giải fẫu thẩm mỹ)rồi đến 1 lúc nào đó vô tình em chốt thì yên tâm đi , thắng là cái chắc.
    còn vụ hẹn đi chơi nếu cô ta ko đi được thì chỉ đt , nt cho ko thấy có khoảng cách, rủ được thì rủ ko thì cứ từ từ, ko vội.cũng fải thể hiện cho em ý thấy là em cũng rất bận, chứ ko fải rảnh suốt ngày đi chơi được.
    đại loại dư thế.
  6. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nghe bà chị nói cũng xuôi xuôi, có lẽ là khả dĩ nhất để thực hiện trong thời gian sắp tới nhỉ?
    Dạo này em chăm đi chơi lại với mấy thằng bạn đểu nên cũng thấy bớt nhớ cáo rồi, có khi sắp quên đến nơi ấy chứ,
    Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ!!!
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Chú lại ng... nữa rồi. Chú nên dựa vào cảm giác để nhận ra lúc nào cáo nó sẽ nhận lời chú thì hẵng bốc đt rủ. Cuộc chiến của chú cnàg rơi vào bế tắc hơn rồi.
    Bây giờ thì đừng có rủ rê nó nữa, nó thấy chú đỉa nó càng phắn. Tình hình thế này chỉ có kiên nhẫn chờ đợi, càng xoắn càng hỏng.
    Xác định coi như bỏ đi. Sau này, nếu tự nhiên em nó đắn đo thằng A,B,C nào đấy rồi thấy chú là nhất; hoặc em nó có chuyện buồn kg biết tâm sự cùng ai, coi chú như cứu cánh ... rồi chủ động liên lạc với chú thì lên đây update cho anh em để xem có chốt hạ được không.
  8. canhbuomden

    canhbuomden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    gái 25 tuổi rồi, ko ỡm ờ đc nữa. chú thì cưa như thằng trẻ con thế thì sao mà nó xuôi dc. giờ quan trọng là chú chứ ko phải cáo, chú xác định 1 năm nữa chú có dám cưới vợ không? con gái chỉ có thì, năm nay 25 tuổi tây là 26 tuổi ta rồi, gái kim lâu 1368 năm sau 27 tuổi mà không cưới thì phải đợi đến 29 tuổi mới chiến được,
    giờ nó xác định gia đình hàng đầu, chú thì vẫn pes, bi a bóng đá thì sao mà nó xuôi dc, mà chú phải xác định nếu lấy nhau thì chú có thể quên đc đống bạn của chú rồi, quên các bữa bia chiều đi, ngày dậy 6g30 cho con ăn, đi làm hùng hục kiểm tiến, chiều về phụ vợ tắm giặt, ăn uống, quên các buổi đi chơi đến sáng mới về đi, 10 h là muộn nhất rồi,....nói chung là phải mất 3 năm như thế.
    mà chú mới có 25 tuổi nên xác định yêu cho vui đời chứ đã 4 chục đâu mà lo lắng vợ con.
    bằng tu
    kiểu của chú bây giờ có lấy nhau thì cũng bỏ sớm thôi.
    bằng tuổi chú khi yêu 1 tuần mà ko đc thò tay vào áo thì bỏ mẹ nó cho nhanh xoắn làm gì.
  9. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói hay thế. Em cũng đang chăm em bé đây, bị vợ quát suốt ngày, đổ bô, rửa đít, pha sữa, thay tã, phơi gấp quần áo, bê ắm, ru ngủ, mát xa .......cho con, em đều thành thạo cả rồi. Các buổi nhậu với anh em chiến hữu đẫ trở thành hư ảo.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cũng phải nhờ đến cái diễn đàn này mà tôi mới được biết về nhiều phong tục tập quán của các miền khác của đất nước. VD như là nữ phải tránh lấy chồng năm nào, cụ thể hơn là cấm lấy chồng năm nào. Sau khi được biết về thông tin này, tôi có hỏi thăm một số ng quen biết thì mọi người đều rất quan tâm muốn hiểu nghĩa của từ lạ ''kim lâu''. Cũng như có nhiều người đều rất quan tâm làm sao tôi có thể sống mà không có niềm tin vào Chúa.
    Tóm lại, văn hóa đa đạng đem lại cho con người một số cú sốc văn hóa, nhưng đồng thời cũng mở mang đầu óc của con người nhiều lắm. Sốc rất tốt.
    Chuyện của chủ topic thì tôi thấy thế này:
    1/ Như tôi vẫn thường nói, ở cùng 1 độ tuổi (độ tuổi chứ không phải năm sinh), và dưới 40t, thì nữ luôn luôn có kinh nghiệm trong các mqh tình cảm hơn nam. (Không phải không có lý do mà mọi ng hay đùa giỡn gọi nam là ''gà'' và nữ là ''cáo.) Do đó, đừng cố vượt độ tuổi (to ve tỏ vẻ mình khôn ngoan hơn nữ) vì cố quá thì...quá cố.
    2/ TH này, tình cảm hai người nhiều đến đâu thì chủ topic phải kiểm soát được, còn nếu chính mình còn mù mờ thì mqh này thực chất có khắng khít thân thiết gì đâu? Đi chơi với nhau chứ có ngủ với nhau nữa thì cũng đâu có nghĩa là 2 con người gắn bó với nhau?
    Bạn chủ topic không biết mqh này là gì, thì mọi ''mánh lới'' (mọi ''chiêu'') mà mọi ng chỉ dẫn cũng có ý nghĩa gì đâu?
    3/ Có 1 bạn trong box này từng nói 1 câu đại ý là, Đừng ai chửi phụ nữ ngu dại hám tiền (topic đó đang chỉ trích 1 cô hám tiền) bởi vì họ không chỉ nhìn vào tiền tài mà chọn ngay ai giàu nhất, mà còn cân nhắc xem ng đàn ông kia có thể đem lại hạnh phúc cho họ không.
    Khoan nhắc đến chuyện hôn nhân bền lâu (mà có khi cô kia cũng chưa nhắm đến đâu), thì chủ topic đã đem lại được gì cho cô bạn gái kia? Vài cuộc đi chơi vui vẻ, thoải mái? Một tí cảm xúc nhớ nhung nhàn nhạt qua mấy sms (mà chắc chắn cô ấy từng nhận tầm vài trăm đến hơn ngàn cái, qua các mqh khác)?
    Bạn có thể làm gì cho cô ấy? Và cuộc sống cô ấy thiếu cái gì mà bạn có thể đem lại cho cô ấy?
    Bạn không biết? Hoặc là cô ấy không thiếu gì?
    Vậy thì cô ấy xem nhẹ bạn (và mqh với bạn) là đúng rồi. Có giá trị gì đâu mà lo gìn giữ.

Chia sẻ trang này