1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này khó, kính đề nghị các cao thủ, thấp thủ, trung thủ... giúp!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lightlamp, 20/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Uhm, bàn cái chuyện lập gia đình này cũng thấy hết sức phức tạp và rắc rối, đặc biệt là phụ nữ. Hết đi xem tuổi 2 người có hợp nhau hay ko, xem tuổi nữ có vào Kim Lâu hay ko, xem ngày có đẹp hay ko, bla bla. Oạch1 cái, con bé kia nó bụng to nhờ, hờ hờ, thì cưới luôn, có khi tuổi chúng nó xung khắc, gái tuổi 1368 ấy chớ. Em thì ko tin vào cái tuổi tác, nói chung là ko duy tâm 1 tẹo nào. Em chỉ tin cái câu nói "gieo nhân nào, gặt quả ấy", tức là quy luật nhân quả thôi. Cứ như bọn Tây ấy, chúng nó qtâm đek gì cái đấy đâu mà sống vẫn hạnh phúc đầy ra đấy, các bác nhể?
    Em xin trả lời bà chị Anxi... thế này:
    1. Thừa nhận là ở cùng 1 độ tuổi gái nó khôn hơn giai nhiều. Dưng mà em cũng có chứng tỏ cái điều mà bác bảo là quá cố đâu? Cái câu này em ko hiểu ý bác
    2. Chuyện tình cảm thì khó để chắc chắn, đbiệt là phía ng ta. Phần mình, đã thik nàng lắm rồi, em đang cố để ko yêu (bởi vì nghĩ cũng thiệt, bây giờ cứ nghĩ về ng ta nhiều, gặp ng ta nhiều thành yêu mà ng ta ko yêu lại, thành ra đơn phương, khổ bỏ mịa, em bị 1 lần rồi, ko muốn repeat chuyện ấy nữa?).
    Như trường hợp cáo của em thì cơ bản là chưa yêu ai bao giờ (có bệnh gì ko nhỉ ), thời gian đầu cũng có cảm giác thinh thích em nhưng vì 1 lý do gì đấy, hoặc cũng có khi chẳng fải bkỳ 1 lý do này, level tình cảm với em trở về vạch xphát hoặc hơn gì đấy.
    3. Em đã mang lại điều gì cho gái ưh? Những quan tâm, lo lắng, nhớ nhung, những nụ cười, sự thoải mái, đôi chút cảm giác tin cậy... đó có fải là những gia vị đầu tiên để thành món tình yêu hay ko? Em nghĩ ban đầu thì mình cũng chỉ mang lại những điều như vậy cho gái thôi.
  2. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với các bác là chiến sự 1 tuần qua đã tạm lắng xuống khi em ém quân mai phục, không động tĩnh gì cả. Các bác đã cho em nhiều lời khuyên rất hay, có thể sẽ áp dụng được ở các lần săn cáo tiếp theo chứ vụ này, em quyết định rồi, 14.2 em sẽ chốt, kéo dài chỉ tổ mệt mỏi, còn bao nhiêu việc fải làm của thằng đàn ông mà 2, 3 tháng nay em bỏ bẵng đi.
    Cơ bản là hôm ấy, em sẽ phi xe lên HN (nhà em cũng xa), chuẩn bị 1 món quà mà cáo rất thik, lựa lựa nếu em xuôi thì chẳng nói năng gì, hôn fát. Còn không, mình sẽ nói rõ tình cảm của mình và để cho em ấy thời gian suy nghĩ rồi trả lời sau.
    Sau đó, em đã có kế hoạch tá lả và nhậu nhẹt với mấy thằng bạn hôm Tết luôn, he he. Đời có bao lâu đâu mà hững hờ, các bác nhể? Nói vậy chứ gặp cáo dẫu sao cũng là cái duyên rồi, may mắn cho cả 2 rồi, yêu được thì tốt, không thì là bạn. Nếu "chúng ta thuộc về nhau" thì cuối cùng sẽ đến với nhau được thôi, dẫu sao trong chuyện này, mình đã cố gắng hết sức rồi (mặc dù vẫn còn nhêìu sai sót, hề hề, gà mà).
    Còn chuyện xa xôi, em cũng tính quả này yêu là trong 2 năm tới fải cưới thôi, chấp nhận đấy chứ. Thực ra em cũng chẳng fải là thằng suốt ngày chơi bời, pes với bi-a đâu, chẳng qua 2 tháng gần đây, công việc rảnh rỗi và ko fải học hành giề. Có vợ con vào, cũng fải tập trung hơn trước dưng mà cũgn ko thể bỏ bê bạn bè được, thỉnh thoảng cũng trốn vợ tí chứ, ai như cái bác gì vào topic của em kêu ca đâu.
  3. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bác, mùng 1 tết lại gặp chuyện buồn.
  4. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ối các bác ơi, không ngờ đòn quyết định của em thành công ợh, vui mừng quá, các bác làm cốc bia với em fát nào, :D
    Chuyện là thế này. Chiều mùng 1 em phi xe lên, hẹn nàng đi chơi sau 3 tuần lễ bặt vô âm tín. Thấy mình nhiệt quá, cáo cũng cảm động, cho em vào nhà thôi (vì trời lạnh, nàng kêu rét, ko muốn go out). Okie, vào hang cọp, ối da, cả nhà cọp đang ngồi le lưỡi, nhe răng với em. Ngồi chơi 1 lúc, em mừng tuổi các cụ rồi chào về. Khi xuống, có tặng cho nàng bó hồng xanh mà em cất công tìm kiếm, nàng hẹn sau đó 1 tuần sẽ trả nhời. He he, hqua đang ngồi cafe với 2 con cá sấu thì nàng gọi điện, mún gặp. HIk, thi đại học đến hồi báo điểm nó cũng chỉ căng thẳng đến mức này thôi các bác ah. Em biết quả này 50/50 rồi, thôi thì cũng đã cố gắng hết sức, ko thành công thì cũng thành nhân, hì hì.
    Ai dè, khi gặp nhau, nói chuyện hay nhìn vào mắt cáo, em biết cơ hội của mình bỗng sáng rực. He he, lúc cáo bảo những lúc chống chếnh lại muốn dựa vào bờ vai mình, em sướng quá, tí nữa thì...
    Cơ bản là có thể tạm mừng thắng nhợi nhỏ nhoi rồi. Bây giờ là fải giữ vững thành quả đạt được. Em đang ngâm cứu mấy cái topic trong này, nhưng cũng mong các bác chỉ giáo thêm nhiều điều.
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn lắm đó. chúc mừng em ná
  6. ga1tuoi

    ga1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    đệ cug mới chân ướt chân ráo vào thui nen chủ yếu là học hửi,tìh hìh sư huyh sao rui,rốt cục bưa jao thừa có đi dc k, nge mấy bác vẽ dườg cho sư huyh chạy đệ thấy cũg khó mà thực hành gê nhưg cũng fải làm 1 fát thui,đêm dài lắm mộng
  7. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thanks u bà chị Scarlet, cũng nhờ đóng góp của chị về tâm lý tuổi tiền mãn teen mà em hiểu và có những hành động hợp ný, hỳ hỳ
  8. vnn1369

    vnn1369 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Chơi nhiều cũng mệt ạh, nói như bác thì không cảm nhận được hương vị thật của tình yêu!
  9. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Mò mãi mới thấy cái topic cũ rỉn của mình lên. Định lập 1 cái khác nhưng thôi, sợ các bác ko hiểu ngọn ngành vấn đề để tư véo cho thằng em.
    Chả là sau khi cáo đồng ý làm bạn gái sau vụ 14.2 ấy, gà và cáo được khoảng 1 tháng mặn nồng thì có xích mích, chủ yếu từ phía cáo. Sau khi tán tỉnh xong, gà hơi xao nhãng cáo 1 chút vì tâm lý đã nhận lời rồi thì phải thông cảm, phải chia sẻ nhau chứ cứ suốt ngày chiều chuộng như hồi mới cưa cẩm thì mệt mỏi lắm. Gà thì thấy cáo yêu kiểu gì mà quan tâm đến gà 1 cách hời hợt nên có ý kiến. Giận dỗi rồi cáo bảo mình chia tay đi, vì không muốn làm gà khổ vì tính cáo thế, khó mà khác được. Gà lúc đó cũng thấy chán nên thôi kệ, chia tay thì chia tay.
    Bẵng đi 1 thơi gian, khoảng hơn 2 tháng sau thì mấy đứa bạn chung của cáo và gà rủ nhau về nhà đứa bạn trên Hòa Bình chơi 2 ngày. Trong khoảng 2 tháng đấy, gà gặp cáo 1, 2 lần ở sinh nhật cáo và 1 đứa bạn, nói chung cảm thấy hơi chuyến choáng tí nhưng vẫn kiềm chế được và tỏ ra bình thường. Trong chuyến đi có 4 đứa đó, cũng nhiều sự việc xảy ra khiến mấy đứa gần nhau hơn. Khi về, gà đèo cáo vì cả bọn đi xe máy mà. 2 đứa sau bọn kia 1 đoạn, rồi trời mưa to, 2 đứa chui chung áo mưa. Cáo kêu mệt, gà bảo cho mượn vai. Thế là cáo vừa tựa vừa ôm rõ chặt. Thế là tình cũ ko rủ cũng tới. Sau đó, 2 đứa quyết định sẽ tiếp tục cái tình yêu bọ xít này.
    Từ hôm đó đến nay đã hơn 3 tháng, 2 đứa quấn quit với nhau suốt, chắc mới yêu ai cũng vậy, :D. Cáo cũng mời gà đến nhà chơi và ăn cơm vài bữa. Lần này gà thấy cáo có cố gắng để thể hiện tình cảm nhiều hơn. Nhưng, lại nhưng, gà thấy 2 người có khá nhiều điểm vênh về sở thích, điều quan trọng để duy trì tình cảm. Cáo tuy bằng tuổi (25) nhưng vẫn còn trẻ con, chắc là do môi trường gia đình và bạn bè, vẫn đi long nhông vs bạn bè sau giờ làm việc khi ko gặp gà, hơn nữa thỉnh thoảng lên bar cùng mấy đứa bạn. Gà thì ko cấm những sở thik ấy và thỉnh thoảng đi cùng nhưng thấy nó diễn ra hơi nhiều, thấy cáo vẫn mải chơi quá, nhiều lần gà phải nhắc nhở như phụ huynh ấy. Những sở thik khác của cáo cũng hơi nhan nhạt giống mấy cô bé cấp 3 hay svien hơn là 1 người đi làm mấy năm rồi. Bảo thì cáo cũng có vẻ tiếp thu nhưng chưa thấy sửa đổi gì cả, chẹp chẹp. Và thì cáo quan tâm đến gà vẫn như chưa được như gà mong muốn, thấy vẫn chỉ là những lời nói hơn là những hành động.
    Gà thì xác định yêu 1 ai đó để tiến tới hôn nhân, ko muốn yêu chơi chơi để đấy vì mất quá nhiều thời gian. Từ trước cũng đã yêu 2 em cáo nhưng chỉ kéo dài 1 thời gian ko lâu, dưới 3 tháng là chán. 1 phần do gà hơi khó tính và khá cầu toàn. Gà định 1 thời gian nữa (khoảng 1,2 tháng nữa) sẽ nói chuyện vs cáo 1 cách nghiêm túc về tương lai. Đại ý rằng, muốn 2 đứa sẽ có 1 kết thúc đẹp, nhưng cả 2 sẽ phải cố gắng, để sửa đổi những điều mà người kia cảm thấy ko phù hợp để sống lâu dài với nhau. Gà sẽ nói ra những điều trên để cáo sửa. Nếu cả 2 cảm thấy ko chấp nhận được thì thôi, dừng lại, đỡ mất thời gian của cả 2. Gà sẽ bớt mệt mỏi, cáo sẽ có thời gian để quên gà và yêu ai đó khác gà vì dẫu sao cáo cũng khá lớn tuổi để lập gia đình rồi.
    Các bác đọc qua và thấy em nghĩ vậy có được ko? Rất muốn tham khảo ý kiến của các bác đã lập gia đình để có cái nhìn toàn diện hơn.
    Thanks các bác trước, :)

Chia sẻ trang này