1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này sáng không mọi người!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _MHM_, 24/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _MHM_

    _MHM_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    ...............................
  2. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Kệ chả nhắn tin lại bác ạ, không phải xoắn cáo làm gì:D
  3. Dauchamhoi_na

    Dauchamhoi_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Kệ mịa nó bác ơi khi nào nó rủ thì đi kô thi thôi phải làm cao chút !
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Ca này tối om.!!

    Vấn đề vẫn là ở bệnh : XOẮN.

    Vì XOẮN nên khi được CÁO nhắn cho 1 vài tin kiểu đèn xanh đèn vàng là mừng quýnh lên, hớn hở vồ vập.
    VÌ XOẮN nên mỗi khi nhắn tin cho CÁO đều trong trạng thái mong mỏi, chờ đợi, hy vọng. Khi CÁO không nhắn lại, từ chối lời mời thì ức chế, nghĩ ngợi tìm ra một vài lý do để tự an ủi tinh thần.

    Nhắc đến tình cảm là nói đến tổ hợp các cung bậc cảm xúc. Nhắc đến cảm xúc, chúng ta nghĩ đến các cử chỉ, điệu bộ. Muốn tán được CÁO thì GÀ phải biết cách khơi gợi, tạo ra các rung động, cảm hứng và cảm xúc cho CÁO.

    Ví dụ : Khi đi ăn tối cùng nhau, GÀ có thể kể các câu chuyện liên quan đến ẩm thực hoặc các chuyện từ thời La MÃ, Trung Cổ, xong ví dụ 1 tình huống khi các quý ông gặp các quý cô thì họ cư xử ra lịch thiệp ra làm sao (cầm tay CÁO rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay) ...v..v Lúc Gà kể chuyện mà thấy gương mặt CÁO rạng rỡ, mắt long lanh ... nhiều lúc mải nghe quên cả gắp thức ăn ... lúc GÀ hôn lên mu bàn tay thấy một vẻ gì đó e thẹn, 1 chút ửng đỏ trên đôi má của CÁO =>>> Đó mới là những dấu hiệu sáng sủa cho 1 ca cưa cẩm.

    Tóm lại : nếu GÀ không biết chủ động kể chuyện, dẫn dắt tâm lý và có những hành động bất ngờ thì CÁO hững hờ là chuyện đương nhiên. Dù có bằng MBA hay tiến sỹ gì gì đi chăng nữa thì cái đó cũng chỉ là 1 yếu tố liên quan đến vật chất nhiều hơn là tinh thần. Tình cảm thuộc lĩnh vực tinh thần. Cưa cẩm là 1 vấn đề thuộc lĩnh vực nghệ thuật.! Vì thế khi đến với CÁO hãy vứt bỏ hết tất cả các nhãn hiệu. các bằng cấp sang một bên.
  5. _MHM_

    _MHM_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    ............................
  6. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm cực kì nếu không nt lại cho gái ngay , tâm lý này có thể suy ra là hành động trả thù việc cáo không nt cho bạn ngày hôm trước hoặc những lần trước , mình là đàn ông (luôn phải nghĩ như thế mà hành động bác ạ) , bao giờ cũng phải hơn gái một cái đầu và bao dung bỏ qua những lỗi vụn vặt của cáo ,NHƯNG phải có giới hạn . Trong trường hợp này , bác không nt lại cho cáo thì nó sẽ nghĩ ngay là bác đang giận dỗi nó , nó buồn cười lắm ... Và không thể nào có trường hợp nó rủ bác đi đâu , đừng hi vọng ...
    -Việc làm đúng lúc này là ... nt lại cho cáo , nội dung thì tuỳ , đại khái là không quan tâm tới việc hôm qua nó bỏ bomb bác thế nào , NHƯ HAI NGƯỜI BẠN , cốt sao thể hiện được cái là mình không xoắn , và tự tin ... Còn việc cáo hẹn tuần sau (tâm lý này là sự đền bù cho việc hôm qua) , thì bác cứ từ chối nhẹ nhàng , hoặc ỡm ờ nữa thì càng ngon , rằng tuần sau anh hơi bận , thôi em cứ tập trung vào học đi , lúc nào thấy ngoan mà có kết quả tốt thì anh mời đi ăn...
    VD cho bác một tin nhắn cho dễ hình dung nhé : " Tối em học tiếng Đức thì em phải tập trung học đi, về sau điểm kém lại đổ tại anh thì .... chết ,còn tuần sau thì anh đi công tác mất rồi (có thể sau một tuần lấy lý do là mua được cái này hay lắm về làm quà để dụ cáo) , em cứ ở nhà học ngoan , lúc nào có phiếu bé ngoan (đoạn này cười tự tin nếu mà gọi điện thoại , nếu nhắn tin thì icon cười) , ý nhầm , có kết quả tốt thì anh mời em đi ăn kem (nhẹ nhàng và rất teen, hoặc trà sữa , đỡ nặng về tâm lý, còn một khi đã rủ được đi ăn kem thì ăn cái gì mà chẳng được [:D]) . Thế nha
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Một vài gợi ý cho chú tham khảo :

    Khi em CÁO nói : "Thứ 7, mẹ và em gái lên chơi, em phải ở nhà để chuẩn bị chỗ ăn nghỉ cho mọi người."
    GÀ có thể nhắn : "Nếu việc dọn dẹp, kê lại đồ đạc, tủ giường phức tạp quá thì cứ alo sớm cho đại ka ... Chỗ anh em bạn bè mà, đừng khách sáo nhé. Cẩn thận không lại sứt đầu mẻ trán.!"

    Trước mắt thì thỉnh thoảng hỏi han tình hình công việc, thậm chí sang cả vấn đề nhà cửa, điện nước, máy tính ... ĐÔi khi chỉ vì việc sửa sang nhà cửa, dán giấy lên tường, chữa máy tính, cài phần mềm ... mà GÀ có dịp qua lại nhà CÁO và rút ngắn dần khoảng cách. Đại ý là nên quan tâm đến đời sống của CÁO một cách toàn diện nhưng theo kiểu hỏi han tự nhiên như anh em bạn bè. Cưa cẩm không phải cứ hẹn hò, chuyện trò dăm ba câu, ăn tối ăn sáng, ca nhạc vũ trường, nắm tay nắm chân mà thành công được. Cái khó nhất chính là sự chia sẻ và có được lòng tin.!!

    ((Vụ CÁO hủy hẹn đi học tiếng Đức, nên làm theo cách của chú Idonis))
  8. _MHM_

    _MHM_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    .........................
  9. seachik

    seachik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    mình cũng tầm tuổi ấy. Nhắn vậy có j là teen :|
  10. _MHM_

    _MHM_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    5
    ..........................

Chia sẻ trang này