1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này thế nào đây các bác cho em thang thuốc .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mario0707, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mario0707

    mario0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ca này thế nào đây các bác cho em thang thuốc .

    Tình hình là thế này các bác ạ . Em năm nay đã chào thế giới được hơn 20 năm rồi nhưng chưa bao giờ biết cái cảm giác rung và động của con tim là gì . Nhưng tình trạng đó đã thay đổi khi em gặp em ý . Hôm đó em đang ở nhà thì thằng bạn rủ lên chỗ nó trọ uống rượu , em đến nơi ngồi chơi được 1 lúc thì 1 thằng cùng phòng thằng bạn em đưa em ý về . Em nhìn thấy em ý mà tim đập rộn hết cả ràng : em ý ảnh sáng lung linh , cao ráo , trắng trẻo nhưng thấy em ý đi cùng thằng kia em nghĩ là người yêu nó nên em cũng ko dám manh động . Sau đó mấy thằng ngồi uống rượu và mời em ý ngồi ăn cùng . Ăn xong em ý đi rửa bát còn thằng kia múc nước cho em ý rửa bát ạ . Lúc đấy em nghĩ cửa của mình hết rồi . Sau đó mấy đứa chúng nó rủ nhau ra Mỹ Đình em dắt xe đi về thằng bạn cứ rủ đi em nể đành ra đấy . Hum đấy trời mát gió to thằng bạn của thằng bạn em mua 1 cái diều rủ em ý thả còn em ngồi uống trà đá 1 mình . Được 1 lúc thì em ý ra ngồi cùng thì em cũng bắt chuyện hỏi han ở mức độ bình thường thì thấy em này nói chuyện cởi mở , vui vẻ . Đến lúc về thì em thấy em này đi 1 mình và đi cùng đường về với em trên đường đi thì nói chuyện rất vui vẻ và em đã có 1 số thông tin về em này là đã đi làm kém em 1 tuổi , nhà cách nhà em 4km và chưa có người yêu . Hum đấy về đến nhà em gọi điện cho thằng bạn check lại thông tin ngay thì biết em ý chưa có người yêu là sự thật và thằng kia nó ko phải là người yêu mà là bạn thân ạ . Rồi em có đc nick chat của em ý em vào đong đưa rồi xin số điện thoại em ý ok ngay . Hum đấy em ngồi đong đưa đến gần 1h đêm thì em ý kêu đi ngủ hum sau đi làm . Em nhắn tin chúc ngủ ngon và rất vui khi đc quen em ý nhưng ko thấy reply . Hum sau em online lại gặp em ý thì bảo là ko reply là do điện thoại hết tiền . Những hum sau đó em ko nhắn tin nhưng gặp em này trên mạng thì thỉnh thoảng em bắt sóng nói chuyện . Đến lớp em có hỏi thằng bạn thì nó bảo thông tin về em này nó biết rất ít còn thằng bạn nó thì đi công trình nên chưa thể khai thác đc nên em mượn nick thằng bạn em lên đây nhờ các bác bốc thuốc dùm em . Đường lối tác chiến thế nào mong các bác chỉ giáo giúp em .
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi ko thấy ai nói j nên em póc tem phát ... ủng hộ tinh thần thui .... em thì em thích con trai mạnh dạn cơ ... hôm nay ntin ko reply thì hôm sau gọi trực tiếp ...............
  3. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Như chú nói đã trải qua 20 cái tuổi ăn tàn phá hại rùi mà con tim chưa biết rung động thì đây là 1 điểm yếu của chú, điều đó khiến chú thiếu kinh nghiệm trong cuộc chiến này! Để khắc phục yếu điểm trên chú nên tham khảo kinh nghiệm của các cao thủ "chém" gái trên forum TVTY . Tuy vậy do chú còn non trẻ chưa có kinh nghiêm nên độ nhiệt cao, máu liều có thừa giúp chú tự tin ko ngại khó, ngại khổ....Nhưng qua những j chú kể thì anh thấy gái chưa có biểu hiện j đặc biệt cả, nói chung đây là 1 đối tượng ko thuộc dạng khó tiếp cận. Vì thế chú cứ từ từ chưa làm j phải xoắn, cứ nói chuyện, chat chít bình thường thui...nhằm tạo dựng mối quan hệ thân thiết! Khi thời cơ thích hợp chú có thể hẹn hò em nó để đẩy dần mối quan hệ này lên một tầm cao mới!!!( tuỳ tính cách đối tượng mà chú ra đòn cho hợp lý)
  4. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn!, con tri phải bạo vào em ah, nhát thì lâu có người yêu lấm
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    nhích đi. 1 tuần nt 1 lần thôi, nhưng chủ yếu nhắn rủ nó đi chơi. các bước thì bác quaker đã chỉ dạy hêt rồi

Chia sẻ trang này