1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ca này tính sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Necrophilia, 15/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ca này tính sao ?

    Em thì 20 tuổi rồi,Cáo bằng tuổi em các bác ạ ! Em mong các bác tư vấn cho em tận tình,ko xoắn quá rồi chả làm ăn được gì nữa :D

    Em chia tay vẹo cũ đã gần nửa năm,từ hồi đó đến giờ em chỉ tập trung vào học hành,etc...ngày xưa em có 1 cô bạn học cùng cấp 2,cáo chơi rất thân với thằng bạn thân của em...nhưng em với cáo trước đây cũng chỉ xã giao bt ! khoảng gần 1 năm gần đây thì cũng chơi với nhau,vì là chơi cùng cả nhóm khoảng hơn chục người. Cáo xinh xắn,sâu sắc ! Trước có yêu 1 thằng,thằng này so với em em khẳng định là ko bằng,còn giờ cáo chưa có người yêu,cũng ko có ai tán cả,ko tính những thằng linh tinh vì những thằng như vậy cáo cho out từ vòng gửi xe,em trong nhóm nên em biết,còn em cũng có để ý cáo từ trước nhưng do ngại tiếng bạn bè chơi cùng nên cũng ko biểu lộ gì cả ! Cáo rất quý em,hay khen em người lớn ! Bọn em thường đi chơi với nhóm,1 tuần gặp nhau 1 hoặc 2 lần ! 2 tuần trước em có nhờ vả cáo vài việc,sau đó thứ 3 tuần vừa rồi em có lấy cớ trả ơn dẫn cáo đi chơi...đây là lần đầu tiên em với cáo đi chơi riêng ! Tối hôm đó,em đèo cáo đi học thêm,2 tiếng sau quay lại đón cáo và 2 đứa đi ăn linh tinh ! Nói chung là cũng tạm ổn. Lúc về đến nhà,em thấy có tin nhắn.

    Cáo : hình như hôm nay cậu định nói gì với tớ đúng ko ? ( chắc định lừa em nói ra điều ấp ủ,hô hô )

    Em: Tớ chưa có cảm giác muốn nói gì với cậu cả ! Có lẽ phải cần thêm 1 thời gian nữa ! Cậu có hiểu ý tớ ko ?

    Cáo : Tớ chưa hiểu gì cả ? Tại sao lại có hứng rủ tớ đi chơi thế ?

    Em : Ngố rừng ! Tớ có thích thì mới dẫn cậu đi chơi chứ ! Tớ đang " TÁN " cậu đấy !

    Cáo : Thật ko ? Tại sao lại tán tớ làm gì ? cậu lừa tớ đúng ko ?

    Em : Có tình cảm thì mới tán chứ ! Tớ nói rồi,tớ tán cậu đấy,cứ cẩn thận nhé !

    Cáo : Bạn bè đang chơi với nhau vui vẻ tán làm gì cho mất vui ! Mà cậu đang lừa đảo tớ đúng ko ? Đừng tưởng tớ dễ bị lừa !

    Em : Tớ nói dối thì lại tin,nói thật thì chả ai tin ! Tớ nói thật đấy !

    Cáo : Thế à,tốt nhất là cậu ko nên làm gì cả,hehe ! Thôi tớ đi ngủ đây,chúc ngủ ngon !

    Thế là xong,em cảm giác rằng vụ này thât khó ! Nhưng em vẫn muốn thử thêm 1 lần nữa ! Em thì chỉ nhắn tin và gọi điện cho cáo lúc có việc thôi,ko sa đà ! Hôm qua có sinh nhật 1 đứa bạn trong nhóm,em cũng cảm thấy hơi mệt nên giả vờ sốt ko đi được,cáo có nhắn tin hỏi thăm,em ko reply lại ! Sáng nay thì cáo với mấy đứa bạn đi chơi qua nhà em,gọi điện để định vào thăm nhưng em ko có nhà ! Đến tối,em chat chit với cáo một lát ! Chat thì dài nhưng em tóm gọn lại :

    ...........
    Em : Hôm nào tớ lại rủ cậu đi chơi nữa nhé !

    Cáo : Hơ,nếu cậu có lòng thì cứ rủ,nhưng mà rủ tớ mà ko rủ A đi là ko đươc đâu nhé ( A là bạn cùng phòng của cáo )

    Em : Thì rủ cả A nữa,mà hôm trước tớ đùa tý ( cái vụ nhắn tin cáo bảo em lừa đảo là đang tán cáo ) mà cậu ko bị lừa nhỉ,giỏi đấy ;))

    Cáo : chuyện,tớ là cáo mà,sao lừa được ! Cái gì ko bình thường là tớ cũng tự suy ra được mà !

    Em : Sao lại ko bình thường,mặt tớ mất tem rồi à ?

    Cáo : Thì trước giờ vẫn thế,tự dưng cậu nói thế đương nhiên là định lừa tớ rồi !

    Em : Nhưng cũng ko hẳn là lừa đâu !

    Cáo : Có lẽ tớ cũng hiểu chút,bạn bè chơi với nhau cũng nảy sinh tình cảm mà,sau này lại hết ngay thôi,ko biết có phải thế ko ?

    Em : Cũng ko hẳn,lâu tớ chưa có thích ai,nên hôm đó tớ rủ cậu đi,vừa để cảm ơn cậu đã giúp tớ,vừa để kiểm tra xem có sinh ra cái cảm xúc gì ko,nhưng chả thấy cái mẹ gì cả !

    Cáo : Hóa ra dùng tớ làm vật thử nghiệm cảm xúc à ?

    Em : Cậu có thế nào thì tớ mới thử chứ !

    Cáo : Tớ tưởng tớ ko đủ tiêu chuẩn của cậu mà,hóa ra cũng đủ để thử cơ đấy !

    Em : Tại vì tớ cũng chả kiếm được vẹo nào khác cả,đừng tức tớ nhé !

    Cáo : Tớ ko tức đâu,tự dưng có người đèo đi học,có người đợi mình ở cổng trường,dẫn mình đi ăn,cũng thích chứ !

    Em : Tớ cũng lo lắm,khéo ế mất !

    Cáo : Mà tớ tưởng cậu phải lo xong sự nghiệp rồi mới gái gú cơ mà ?

    Em : Tự dưng hôm trước đèo một người đi học,chờ người ta rồi dẫn người ta đi ăn nên thành ra hơi lo !

    Cáo : Cũng lâu rồi,mới có người đèo tớ đi học,rồi đợi tớ nữa,tớ cũng hơi xúc động !

    Em : Xúc động đậy ý giề,tớ cũng thế ! Thi thoảng để tớ đèo cậu đi,để sống cho nó thêm phần cảm xúc nhé !

    Cáo : Ok thôi ! Thôi giờ tớ đi ngủ đã,ngủ ngon nhé !


    Em thì em cũng đã xác định là vụ này chỉ làm bạn bè thôi,nhưng em muốn hỏi các bác là : " Cáo có tình cảm gì với em ko ? Sau này liệu em với Cáo có thể " thành cái gì đó " được ko ??? " cảm ơn mọi người nhiều lắm !
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ca này chiến được!

    Cậu cũng chẳng phải là gà gì. Cứ nói chuyện với cáo thoải mái, lâu2 đá vào vài câu như vậy nữa là được rồi. . Đi chơi vài lần nữa, rồi bảo: "Tớ lo quá, lần này không giống mấy lần trước, thấy có cảm xúc thật rồi. Mà nó không ít chứ". . Rồi cứ thế, cứ thế tiến tới. .
    Cố lên! .
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chú xác định làm bạn thì cáo có hay kô tình cảm thì cũng có ảnh hưởng gì đâu? Bạn bè chuyện quý nhau là rất bình thường, cáo này chưa đổ và nhưng cũng có tí rung rinh với chú. Yêu thì thì hãy cưa, kô thì nghỉ vì gặp con khác ngon hơn lại tiếc hùi hụi
  4. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chài. ca này thì chiến tốt, nhưng phải xác định đầu tư dài hạn chứ ko thế nào nhanh được, Cứ tận dụng lợi thế tốt này mà từ từ mưa dầm thấm lâu. Thế đấy, đôi khi chưa có cái gì rõ ràng thì chém gió chém bão thoải mái. chả sợ cái gì cả nên nói chuyện thấy hay, Còn mà đã tự bộc lộ ý đồ thì lúc đó chả biết nói cái gì cả. Nhưng cẩn thận ca này, tuyết đối ko được hấp tấp, Đã đội lốt tình bạn thì có cơ hôi tiếp cần, gây thương nhớ, lấy tình cảm. Còn có một tình huống là sau một thời gian, cảm xúc của cáo đối với chú ko có phát triển thì xin chia buồn, Lúc đó bao công sức coi như đổ sông đổ biển hết. Người ta nói , không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Chúc may mắn
  5. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Ca này đẻ thường cứ thế mà chiến thôi, 20 tuổi mà xoắn làm gì, kiếm em nào 16 ấy
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    bảo xác định làm bạn bè thì sao fải xoắn nhờ tư vấn làm jề
    thiik thì bạn cũng thik mà cô ấy cũng thik
    nhưng tớ cảm jác là : 2 ng đi chơi với nhau chẳng qua là vì chưa có ai hơn để đi cùng
    cần thời jan hơn nữa,cứ là bạn bè đi đến khi nào cảm thấy đi với ng khác cũng ko hợp bằng thì hãy tính
    làm j quá bi h cũng dễ bị nhầm lẫn
  7. chimtaden

    chimtaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc tuổi ô mai mơ, chưa có gì nghiêm trọng và cũng chưa thể khẳng định lâu dài. Theo anh , cáo nhà chú tầm nhìn xa chỉ đến chè đỗ đen, ổi xanh, mứt cóc, có thằng đèo đi học, chát chít tùm lum đều, là xa trên 10 km rồi.
    Lưu ý một điểm , chủ thớt tuyệt đối không nên thể hiện cho em gái biết mình đang phô trương kĩ thuật tán.
    Một số chú gà cho rằng đây là cách đánh bài ngửa, vừa thể hiện được lục phủ ngũ tạng vừa giải toả được áp lực tâm lý kẻ đi cưa. Nếu áp dụng cách cưa này mà chẳng may gặp đúng phải con hồ ly tinh - nó sẽ biến chiến thuật của các chú thành một trò chơi - người thắng và người thua đều vui vẻ. Nhưng thực sự là các chú thiệt hại không sao kể xiết, lúc đấy có muốn oán nó cũng không oán được, vì cái thể lệ cuộc chơi kia đã bịt mồm các chú rồi.
    Cách cưa này gián tiếp tạo điều kiện cho một con Cáo non nhanh chóng trở thành con Cáo già. Từ một đứa không biết bài vở cưa của Gà, chẳng mấy chốc Cáo đọc vị các chú, tiến tới thu được lợi nhuận trên các bài cưa của gà. Ví dụ như là nhận hoa, nhận quà cáp, ăn uống miễn phí, đít cao giảm giá rất nhiều khoản. Hứng chí nó còn chơi cửa trên, chê, không thèm nhận, bố thí trả hộ tiền bill với danh nghĩa nam nữ bình đẳng bình quyền... etc...
    Nhớ nhé, trước khi đánh nhau mà tuyên bố Tao đấm vào mũi mày đấy, đối phương không phòng bị thì cũng cho là trò đùa. Ra quân phải bí mật, úp sọt bất ngờ, thần tốc.
    Chỉ tay lên giời, cuộc đời vô đối
    Vỗ tay xuống gối vô đối thật sao
    Ngửng hỏi trời cao vì sao vô đối
    Cúi đầu nhìn gối vô đối thật rồi.

  8. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bác Quẩy lại dùng nick khác tư vấn à. Nói thật, deck phải khen chứ, diễn đàn này mà thiếu mấy thằng như bác Quẩy, motthoidaqua là kém vui hẳn.
    Bác Quẩy nói đúng đấy. Cưa ai lại bô bô ra miệng thế kia. Lấy tay chân làm vũ khí, giường chiếu làm sa trường mà chiến. Nói ít làm nhiều, cầm tay nắm chân xem gái nó phản ứng thế nào. Suốt ngày tớ tớ cậu cậu nghe vãi cả ra.

  9. chimtaden

    chimtaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú Vịt hiền hữu. Nick Quẩy truyền thống bị thằng tiểu nhân khoá rồi. May nhờ ơn "quan trên" soi xét mở hộ nhưng vẫn gián tiếp bị bịt mồm. Chẳng sao, chú có lòng cứ vứt anh vài cái nick dùng dần là anh vui rồi.

    Chỉ tay lên giời, cuộc đời vô đối
    Vỗ tay xuống gối vô đối thật sao
    Ngửng hỏi trời cao vì sao vô đối
    Cúi đầu nhìn gối vô đối thật rồi.


  10. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    còn chờ gì nữa,tiến tới thôi cứ vậy mà làm (từ thôi nhé,chậm mà chắc) chúc bác thành công

Chia sẻ trang này