1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà cho em một lời khuyên. Nên tiếp tục hay dừng lại :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SapphireVie, 05/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranquynhat

    tranquynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi có cùng suy nghĩ với bạn về cô gái này ^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Những người như bạn chủ top sẽ không bao giờ có hp đích thực đâu, ko biết mình là ai, ko bit trân trọng những gì mình đang có, có anh A rồi thấy cũng ok nhưng ko đc hài lòng lắm tất nhiên là ko thể rời bỏ vì có còn hơn không, trong khi đó vẫn mong một ngày nào trời đẹp cuộc đời sẽ mang 1 anh B tốt đep hơn đến với mình và rồi có thể bạn sẽ có anh B đó, nhg vẫn chưa thực sự hài lòng đâu bạn sẽ còn phải mơ mộng anh N nữa cơ.......
    Hãy dừng lại đi, trc khi bạn làm người ta đau khổ, nếu thực sự yêu thương người ta thì hãy toàn tâm toàn ý vì anh ấy, đừng có mơ mộng nữa, nhgx anh chàng tốt hơn sẽ ko dành cho bạn đâu, nếu là mình, mình sẽ ko bao giờ yêu một cô gái như bạn đâu vì ko đc an toàn cho lắm, còn nếu ko yêu thì hãy vì tình người mà buông tha cho anh ấy. Sorry vì tôi quá thẳng thắn ^:)^

Chia sẻ trang này