1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà có ai đã ăn ở quán Quà Ngon Thùy Linh - Thái Hà (cạnh Trung tâm chiếu phim Quốc Gia) chưa >>>

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi suhaobapcai, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhaobapcai

    suhaobapcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà có ai đã ăn ở quán Quà Ngon Thùy Linh - Thái Hà (cạnh Trung tâm chiếu phim Quốc Gia) chưa >>> CHÁN DÃ MAN

    Để em kể mọi người nghe nha:
    Bức xúc từ hôm qua rùi mà ko biết kể cho ai nghe
    Tình hình là hàng ngày em đều đi qua Trung tâm chiếu phim quốc gia, thấy bên cạnh đấy mở quán Quà Ngon Thùy Linh nên cũng hơi tò mò, vì em vốn dĩ vẫn thích mấy đồ ăn ẩm thực Việt Nam. Trong lòng vẫn bít là quán nì nó bắt chước quán NGon 18 Phan Bội Châu rùi, mà mình nghĩ quán ra sau thì chắc ok hơn những quán ra trước. Choài ui, vào trong mới bít quán nì bắt chước đến 80% của Quán Ngon PBC từ quần áo nhân viên, các thúng mẹt ghi tên món ăn, cách thức phục vụ....nói chung là sao y bản chính....
    Hôm qua, em và bạn em hý hửng vào, công nhận quán bài trí khá ổn, thoáng, mỗi tội bàn ghế thấp tè (hic, 2 đứa bọn em cao to mà cứ phải bò ra để ăn...) (Củ chuối 1)
    Củ Chuối 2: Thực đơn (Menu) đã cũ mèm, là giấy photo, chứ ko in ấn đàng hoàng như quán Ngon ở Phan Bội Châu, thực đơn ko hề có Tiếng Anh. Em thấy mấy ông bà Hàn Quốc hỏi có Fresh Orange ko? Cái đứa phục vụ lại trả lời bằng giọng tiếng Anh pha lẫn tiếng Ả Rập: Merinda or Fanta or Đại VIệt ...hehe...Đại Việt nói thế bố Tây nó hiểu được (có khi phải nói Big Việt may ra nó hiểu được)...thế là cuối cùng mấy ông Tây bà Đầm đó phải uống nước cam Mirinda (trong khi họ gọi cam tươi)
    Củ chuối 3: Món ăn ko phải chán mà là chán khủng khiếp
    - Món 1: Nem cua bể, oài, nem gì mà gói hình vuông to thồ lồ, rán mà vỏ trắng hếu, nước chấm thì nhạt nhẽo...Em ăn mà nghĩ đến cảnh...phá sản của Quán này các bác ạ...chán ghê cơ, chả thấy cua đâu, chỉ thấy toàn phụ gia đi kèm: miến, cà rốt...
    - Món 2: Thịt bò Barbercue, món này tạm được, thôi em ko comment ở dây nữa
    - Món 3: Nộm chim cút: Oài , chim cứng như đá, nước chấm thì chán ko gì chê được. Bạn em đi cùng ăn mà mặt cứ nghệt ra...khổ thân
    - Món 4: Cơm sườn nướng...Món này bọn em bỏ gần nguyên...Sườn gì mà toàn mỡ là mỡ, khủng khiếp, cơm ko có 1 tý nước chấm, ăn chay với cà chua, dưa chuột và mấy cái dẻ mỡ sườn dày đến 5 phân, kinh khủng khiếp
    - Tưởng gọi món chè có thể gỡ gạc, em vẫn thích món sương sa hạt lựu của Quán Ngon, nên gọi luôn 1 cốc. Chè mang ra mà em ko tin vào mắt mình nữa, nước cốt dừa thì như bột quấy cho trẻ em, hạt lựu to bằng hạt hồng xiêm, còn đâu là thạch và rau câu, khủng khiếp, em bỏ luôn , mà giá chát lắm 8000đ/cốc, em thà ra Nam Đồng ăn đuợc 2 bát chè Thái cho nó ngon

    .....

    Đấy đấy, em mới kể sơ qua thôi
    Phục vụ thì ăn chưa xong ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy dọn hết sạch cả cốc chén và đĩa thức ăn ---> chán

    Em phải kết luận 1 câu là đây là 1 sự bắt chước ko có tổ chức, chất lượng kém và em nghĩ quán này sẽ ko tồn tại được lâu, giá cả thì đắt đỏ
    Hôm qua 2 đứa đi ăn hết 130k, ko phải là tiếc tiền mà thấy thực sự bức xúc vì tại sao ngành dich vụ ở VN có rất nhiều điều kiện phát triển mà lại duy trì những hình thức cửa hàng như vậy
    Thiết nghĩ khi thành lập quán, hình như họ ko nghiên cứu thị trường và ko tuyển người nấu bếp như Quán Ngon mà toàn là do người ở quán họ tự biên, tự diễn

    KHỦNG KHIẾP CẢ NHÀ Ạ
  2. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Cái quán này và quán Ngon ở PBC hình như cùng 1 chủ mà
    Chán y như nhau , ăn ở đây thà ăn vỉa hè còn ngon hơn nhiều
  3. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tớ ăn ở Quán Ngon PBC lâu rồi nên không nhớ chính xác đồ ăn thế nào (nói chung là không ngon như tên quán) nhưng nhớ nhất là phục vụ chậm thôi rồi. Chờ mòn mỏi mới thấy vác một món nào đó lên. Hỏi xin bát nước mắm nguyên chất pha với chanh ớt đến rát họng mà tới lúc thanh toán tiền vẫn không thấy mắm đâu. Phục vụ đông như kiến lúc nào cũng ra vẻ bận rộn nhưng chậm thôi rồi. Thái độ thì chán. Đến mỗi lần rồi chuồn chuồn. Bạn bè tớ đến đôi lần cũng kêu ca lắm ạ.
  4. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Được cái hôm mình tới ăn, họ cắm 50 bông hoa loa kèn trong phòng tối âm u (thỉnh thoảng lại mất điện mà, thú vị thế chứ), nên cũng không đến nỗi bị crazy.
  5. coolcat199

    coolcat199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Quán Ngon tớ thích ăn chè,với lại ăn miến gà của nó cũng được
    (chấm được 2 món này thôi) còn phục vụ cũng ko được chuyên nghiệp
    mà tớ thấy phục vụ của mấy quán ăn ở VN chán lắm,quán nào đông một chút hay là có tiếng một chút là bọn phục vụ mặt cứ sưng lên như bố thí mình ý,vào quán cafe thì nhân viên đặt cốc nước lọc xuống trước mặt mình cứ như muốn sập cả cái bàn
  6. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi đi ăn chỗ Thuỳ Linh Thái Hà. Mình vừa gọi dc 1 món, đang nhìn thực đơn để gọi món thứ 2, ngẩng đầu lên đã ko thấy phục vụ đâu nữa. Chờ món thì lâu khủng khiếp. ăn uống thì ko thích lắm, nói chung là chán. Chuối nhất là cái vụ mất diện, tối mò. Mãi mới có mấy cây nến, định ăn tiếp thì nó lại bảo là mất điện ko gọi món dc. hehe. mấy ng ngồi nhìn nhau đến gần nửa tiếng, đến lúc bọn nó lôi đâu cái máy phát điện về thì mới có điện. Mà bọn nó lôi vào đến cửa thì có điện, chuối ko tả dc.
  7. suhaobapcai

    suhaobapcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Quán này nói chung là LỞM
    Ăn 1 lần mà đi qua bây giờ vẫn còn thấy ớn
    Hihi
    Các bác nên chọn quán khác mà măm măm nha, đừng ngốc như em nhé
  8. Ceceilia

    Ceceilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    cả Quán Ngon, cả Quà Ngon đều chán như nhau
    Quán Ngon: chờ rã chân mới có chỗ ngồi, dài cổ mới có đồ ăn, đồ ăn thì ko đến nỗi tệ nhưng mừ cũng ko đủ để nó đắt hàng đến thế
    Quà Ngon thì tớ hoàn toàn công nhận những rỳ bạn nói
    Thà lên Vincom ăn cơm văn phòng còn hơn, rẻ, ngon, đẹp, lịch sự
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    ặ, cĂc ỏƠy ko may thỏ nào chỏằâ hôm tỏằ> vào fn tặặĂng 'ỏằ.i ỏằ.n
    Mỏằ>i 'Ây thôi nă, ngày 7 Sept, kỏằã niỏằ?m 6 nfm ngày cặỏằ>i cỏằĐa anh trai tỏằ>, cỏÊ nhà gỏằ"m mỏạ tỏằ>, tỏằ>, em trai,vỏằÊ chỏằ"ng con cĂi nhà anh tỏằ> + em giúp viỏằ?c vào quĂn Quà Ngon fn. Em phỏằƠc vỏằƠ bàn rỏƠt thĂo vĂt, rỏƠt ngoan, nhanh nhỏạn, nói dỏĂ thặa vÂng, 'ặa cĂi gơ câng hai tay + "mỏằi bà, mỏằi anh chỏằ bo nó hỏn 10 ngàn Thỏằc 'ặĂn kỏằf ra câng ko có gơ 'ỏãc biỏằ?t nhặng chỏc tỏĂi nhà tỏằ> tiêu chư vui vỏằ là chưnh nên ko phàn nàn. Có phàn nàn là gỏằi 1 sỏằ' món thơ ...bỏằ câng ghât, ghỏ gơ cao gỏĐn bỏng bàn, ngỏằ"i ko thoỏÊi mĂi ( TỏƠt nhiên câng ko quĂ tỏằ? hỏĂi). Món fn thơ chỏÊ hiỏằfu cĂc bĂc ẵ bày ra thỏ nào, nhà tỏằ> 'i cỏằTng 2 'ỏằâa trỏằ là gỏĐn 10 ngặỏằi, thỏ mỏằô bê phỏằY cuỏằ'n, bĂnh bỏằTt lỏằc ra thơ toàn 'âa 5 chiỏc, chỏÊ hiỏằfu ai fn ai 'ỏằông pó tay Vỏưy thôi.
  10. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Quán Ngon trên Phan Bội Châu mình ăn có mỗi 1 lần, sau đó chẳng bao giờ ăn nữa, phục vụ chậm quá. Ăn ở quán Trúc Lâm đối diện ấy, bên đấy có cá suối nướng ăn ngon phết, mỗi tội đồ ăn hơi đắt thôi.

Chia sẻ trang này