1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà đi hop Pop Club nào (22/7)

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 19/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    é é, nhà bạn nào ở fố Vọng thế? nhà tớ ở gần fố đấy nè (dại la) :P
  2. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    oki!! có gì tớ sẽ gọi cho ấy nhé!! mà sao mình đen thế.. về nhà đúng cái tuần mưa thế này có chết ko cơ chứ lại
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi thế thì nhà bạn Hiếu gần cả nhà tớ và bạn Jubi rồi đấy.
  4. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    he he đi họp về rồi đây , vui lém
  5. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah ... rất vui! 7 nguời thôi nhưng vẫn cực kì hứng khởi cho những lần họp sau
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    công nhận là ít nguời nhưng mà cực kỳ vui, đợi chị Mel post ảnh và tường thuật lên rồi mọi người chat chit tiếp :D
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Cả 1 ngày 22/7 mưa tầm mưa tã, nhưng trời thương các thành viên PC, đúng vào giờ hẹn gặp mặt thì trời tạnh ráo như chưa bao giờ được tạnh. Đúng là "ở hiền gặp lành".
    Nghe nói em Thu (lookin4u), em Minh (britneybritney) và em Thành (ljubimci_) đã tới Dilmah QS cùng 1 lúc, có lẽ chính là lúc đúng giờ hẹn. 1 tập đoàn khác cũng 3 người nhưng gồm toàn các anh chị cảm thấy xấu hổ vì đến muộn hơn khoảng... 20'': Vân (mellyvee), Nam (britboy), Tuấn Anh (nobody_12b_alone)
    Chị Vân, anh Tuấn Anh, anh Nam và em Thu vốn dĩ những ngày này đã offline tưng bừng bên forum BJS, nên gặp nhau chẳng cần giới thiệu mà lao vào buôn chuyện luôn. Em Thành và em Minh cũng nhanh chóng hoà nhập ko chút khó khăn. Cảm tưởng đầu tiên của chị khi gặp 2 em: em Minh xinh xắn dễ thương và ko quá hiền lành như chị tưởng , em Thành trắng trẻo có 2 cái má lúm đồng tiền
    6 người ngồi nói chuyện 1 lúc thì có thêm em Hiếu (Busted) đến. Thế là khoá sổ 7 thành viên hôm nay. Việc nghiêm túc quan trọng được đem ra bàn trước tiên: tham gia chương trình Box Âm nhạc và Những người bạn. Theo lời em Minh thì em Thành rất hứng thú đóng góp 1 tiết mục, nhưng ko hiểu sao em Thành lại cứ e ngại lắc đầu quầy quậy ko chịu nhận. Bàn tới bàn lui, cuối cùng xét thấy hoàn cảnh nhà mình neo người , xét thấy hoàn cảnh nhà người ta "nơi tổ chức giống chỗ ăn uống hơn là giao lưu văn nghệ", xét thấy...v...v..., nên box PC đành lỗi hẹn với box Âm nhạc lần này
    Thế là hết sạch vấn đề nghiêm túc. Giờ đến chủ đề tự do. Mọi người có vẻ hào hứng hơn. Chị Vân, anh Tuấn Anh, em Minh, em Thu thi nhau khoe thành tích hôm nay ai phải bùng học môn gì. Công nhận PC máu thật, đến quá nửa số thành viên tham gia phải bùng học để đi họp mà vẫn cứ lao vào hồn nhiên khẳng định "thứ 5 ko bận gì cả"
    Ngồi bàn xong chuyện công rồi, "lo việc nước" xong rồi, các thành viên bắt đầu lo đến chuyện tư "trả thù nhà". Em Minh nhớ lại năm ngoái anh Nam về VN hẹn gặp nhau, rồi bỏ bom con nhà người ta Tới tận ngày hôm nay - tức là 1 năm sau, em mới vinh dự được biết lí do chính đáng khiến em bị bỏ bom là... ngủ quên Chị Vân thì đã xếp lịch từ mấy hôm trước là hôm nay sẽ cho em Hiếu ăn đòn (vì sao thì chị cũng quên mất rồi, chỉ biết hôm nay là ngày em Hiếu phải ăn đòn thôi ). Tiếc thay, trong lúc cuống quýt chuẩn bị đi, chị lại quên mất ko mang theo roi để "hành sự". Sực nhớ ra có bao nhiêu người bùng học ở đây, thế mà hỏi mãi ko kiếm được lấy dù chỉ 1 cái thước kẻ, mọi người học hành kiểu gì thế ko biết Ức chế đành dùng tay để tét cho em Hiếu 1 phát cũng vào tay vậy, nhưng có vẻ như là chẳng đau gì cả, nhìn mẹt nó cứ nhơn nhơn Thôi đợi đến lần sau đánh lại, hãy đợi đấy
    Tuy là 1 box về âm nhạc, nhưng đề tài của các thành viên lại trở nên sa đà vào phim ảnh. Thủ phạm gây nên sự lạc đề này chính là các em trai Nam là tên đầu sỏ, và cả Tuấn Anh, Thành, Hiếu đều nhất trí ăn theo làm tòng phạm 3 chị em gái trong vai quần chúng mãi cũng chán, cứ há hốc mồm nhìn hết người này đến người khác kể kể rồi cùng nhau cười phá cả lên mà ko hiểu gì Phải nỗ lực cố gắng lắm mới kéo được "những kẻ mê phim đi lạc" này về với hiện tại, đưa xã hội trở lại đúng trật tự của nó! Vấn đề điện ảnh khép lại trong nỗi thòm thèm nuối tiếc của các thành viên nam, và trong sự nhẹ nhõm của các thành viên nữ. Nhưng âm nhạc cũng vẫn ko được bàn luận tới. PC chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm rồi đứng lên đi ăn. Lúc đứng lên chị mới phát hiện ra em Thành cao vút, tận 1m80, kinh khủng
    Mới có 7h nhưng em Minh ngoan ngoãn đã phải gọi điện về xin phép bố mẹ đi thêm. Phản ứng của bố em Minh: "Bố chẳng nghe thấy gì cả, thôi con cứ đi đi" coi như là một lời đồng ý cho phép. Bất chấp trời mưa, PC thẳng tiến ra ăn cơm rang.
    Trong khi chờ cơm, mọi người tiếp tục chụp ảnh thêm. Các em gái nhà mình ăn hơi bị tốt, gọi cả đĩa cơm to, chị toàn ăn đĩa nhỏ Nhưng các em tính ko bằng hàng cơm tính, thật ra đĩa cơm to nghĩa là "cơm cho vào đĩa to", chứ chả nhiều cơm hơn đĩa cơm nhỏ là bao Chủ đề nói chuyện trong hàng cơm có chút ít liên quan đến âm nhạc ở chỗ: Nam cứ chỉ cái anh trong poster quảng cáo bảo trông giống UTT, mọi người đều nhất trí là chẳng giống gì cả. Có mỗi em Minh tốt bụng cho 1 câu an ủi: "Nhìn qua cũng giống" Cảm thấy hơi có lỗi với âm nhạc, PC quyết định ăn xong đi hát để đảm bảo tinh thần văn nghệ cho box.
    Chị Vân, anh Tuấn Anh, anh Nam đã quá quen với giọng hét của nhau , đồng thời cũng ko xa lạ gì với hiện tượng "ngồi nghe trong phòng hát karaoke" của em Thu và "nằm ngủ trong phòng hát karaoke" của em Hiếu. Nhưng 2 em hội phó thì nhất định phải hát để tỏ ra gương mẫu.
    Em Thành và em Thu lần đầu chứng kiến giọng hát to khoẻ của 2 anhTuấn Anh và Nam, nên có phần choáng váng Nhưng điều gây choáng hơn lại nằm ở em Hiếu và cái tật "tế nhị": đứng lên, đi ra mở cửa, đi vào 1 chỗ nào đó, lại đi ra mở cửa, về chỗ ngồi xuống của em - liên tục 4 lần trong 2 tiếng đồng hồ, vị chi là nửa tiếng 1 lần. Em Minh và em Thành hát hay nhưng chắc còn e ngại nên hát hơi bị bé, phí Lần sau cố gắng tự nhiên thoải mái hát bừa đi nhé
    Cả buổi em Minh cứ nhấp nhổm nhìn đồng hồ liên tục. Và đến khoảng 9 rưỡi thì em có thêm bạn cùng cảnh ngộ là em Thu. 2 em cùng gọi điện về nhà, nhưng cũng ko xin thêm được là bao. Thôi chịu khó nốt năm nay, vào ĐH sẽ được đi chơi ko phải gọi điện liên tục nữa đâu, giống chị này
    Cuộc gặp mặt vui vẻ kết thúc vào lúc 10h tối, hứa hẹn sẽ còn lần sau nữa
    Tạm thời máy chị đang có chút trục trặc nên chưa post ảnh được, chị sẽ gửi lên ngay khi có thể
  8. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    chờ mãi mới thấy bài này của chị :P tiếc là chưa coi được ảnh hehe. hôm qua uống nước rất cầm chừng, có 1 lon 7 up với 1 cốc sữa mà đi ........ những 4 lần, ẹc ẹc, trong khi ở nhà chán chê thì chả bùn :">, khà khà, đợi lần đánh sau của chị Vân nhé
    u?c ljubimci_ s?a vo 20:56 ngy 23/07/2004
  9. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    chị mel tường thuật hết thế này.. ko để lại 1 chỗ nào hở cho em còn "câu" bài với à.. nói chung là em rất thích buổi off hôm qua.. mà đấy là lần đầu tiên em đi off đấy nhé..
    mà cũng phải xin lỗi mọi người, hôm qua ko hiểu cái mạch nói của em nó đi đâu.. chán thế... mà 2 anh Nam với anh TA công nhận là hát khiếp thật.. 2 anh hôm nào dạy dỗ cho em 1 buổi cái nhỉ.. hì..... mà Brit đông chí đâu ý nhỉ.. ko thấy post bài nhẩy..
  10. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới lên được, đọc bài của chị Vân thấy nhớ hôm qua quá
    chị Vân cố gắng post ảnh lên đi , nhanh nhanh
    box ta đi họp không đông lắm nhưng rất chi là "ấm cúng "....... he he , mong rằng đợt sau họp sẽ có nhiều người hơn nhưng ko kém phần thân mật
    ---
    tớ cũng bị choáng bởi chiều cao của bạn Thành đấy
    anh Nam thì hôm qua hát khoẻ ghê , hai anh Nam và Tuấn Anh vẫn luôn giành Mic của nhau rất là trẻ con
    -----
    Được lookin4u sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 23/07/2004

Chia sẻ trang này