1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà đi hop Pop Club nào (22/7)

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 19/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hehe em Hiếu đi khám đi, chị ko tin ở nhà em ko sao đâu :D
    Còn cảnh tượng tranh mic đấy thì chị nhìn quen mắt rồi, lúc nào cũng thấy ơn trời vì mình sinh ra là con gái ko phải tranh giành :P
    Ảnh thì chắc phải mấy hôm nữa, xui quá cơ
  2. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    hè hè hôm nay anh mất giọng rồi! Đang ốm mà, có phải khoẻ mạnh gì đâu! Cách đây 3, 4 hôm cũng mất giọng không nói được kìa. Hôm nay chỉ không hát được như hqua thôi. Ngồi ở nhà rên rỉ mãi In Love With You [:D]
    Hay tại em Hiếu ở nhà sợ papa quá nên ko dám ... đi [:D] Mà công nhận thận em Hiếu hoạt động tốt thật đấy!
    to em Thành: chắc tại hqua đi toàn những máy nói nên tranh hết phần nói của em! E an tâm, lần sau sẽ được ưu tiên
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hihi tớ đây, để phát biểu cảm tưởng cái nào. Hôm qua quả là rất vui, vì đây là lần đầu tiên được gặp những người mình đã chat từ lâu lắm rồi. Cũng giống như chị Mel, em ... choáng nặng về chiều cao của bạn Thành hichic, lúc ngồi trên xe em nghĩ bạn ý cũng chỉ cao hơn em hơn 1 cái đầu thôi, ai ngờ lúc xuống thấy bạn ý dài ngoằng, mình đứng còn chưa đến vai, eo ui sao mà thấy tủi thân về chiều cao thế ko biết :"> Ơ mà bạn Thành có 2 cái má lúm đồng tiền à? em tưởng là 1 chứ nhỉ, tí nữa vào PC album soi lại ảnh cái. Choáng thứ 2 là ko hiểu mắt anh Nam có phải mắt cú ko mà tinh thế? Đang nói chuyện từ nhiên xông ra cửa gọi ai đấy, hóa ra là bạn Hiếu, hichic nhìn kiểu gì ấy nhỉ??? Chị Mel, anh Nam, bạn Hiếu thì ko khác trong ảnh mấy, có mỗi anh TA là trông ko giống cái ảnh anh chụp bằng webcam lắm. PC toàn những người dễ nói chuyện thật, nên lúc ngồi ở QS hầu như ai cũng cười suốt, em thấy offline ít ít người như thế này còn hay hơn là đông đúc, cứ phải làm quen nhau từ đầu ngại lắm.
    ... đến lúc ăn cơm rang thì công nhận em thấy cái đĩa của em chẳng khác so với đĩa của chị Mel là mấy, hichic, mà sao em lại ăn chậm chạp nhất nhỉ? hình như cái gì cũng thua kém mọi người hay sao ý hehe, lúc ở đấy em chỉ thấy buồn cười mỗi cái ảnh của chị Mel với anh Nam em chụp sao mà lại có sự tương phản đến mức ấy cơ chứ, người thì trông hay ho mà background thì ... ko còn gì để nói hichic, làm xấu cả ảnh b-) Cộng với phát hiện ra 1 điều, PC đầu óc cũng đen tối phết chứ chả kém gì EC cả.
    Anh Nam hôm qua hình như thích đi hóng mát hay sao ý mà dẫn đường đi lòng vòng thế nhỉ? Em đã thấy quái lạ sao đi về Thành Công ko rẽ luôn ra Kim Mã lúc ở cái đoạn Điện Biên Phủ lại đi lên Lăng Bác rồi vòng xuống làm gì. Thế mà PC chả ai phản đối cả, hehe, lạ thật đấy. Mà hình như đến Kim Mã, anh ý còn định đi thẳng tiếp lên... Nhổn thì phải :)) Lúc hát karaoke thì công nhận em choáng thật, ko hiểu anh Nam anh ý ăn gì mà giọng anh ý khoẻ thế ko biết nữa hichic. Tiếc là bạn Thu với bạn Hiếu chả chịu hát bài nào cả, phải học tập tớ đây này, hát như bò rống nhưng vẫn cứ hát mấy bài đấy chứ!!! hehe :D Em nói thật nhá, PC nhà mình mà hôm tới tham dự cái âm nhạc và những người bạn ấy, thì đảm bảo lôi kéo thành viên ttvn vào đây ầm ầm luôn, vì mọi người hát quá đỉnh, em làm fan hâm mộ. Hì giọng chị Mel thì nghe rất là mượt mà tình cảm, hát cùng anh Nam hơi bị ổn, anh TA cũng thế, hát quá nhiệt tình, mà hôm qua chắc em là người nghe rõ giọng bạn Thành nhất nhỉ, hihi thật sự giọng bạn ý đừng qua cái mic còn hay hơn, nhất là hát bài I miss you rất truyền cảm ;) Về sau hát tặng ai chắc người đấy đổ cái rầm luôn đấy bạn Thành ạ
    Về nhà, hehe, em cầu mong sao bố mẹ ngủ hết rồi để em lên chỉ việc tắt đèn và chui vào giường ngủ thôi, ai ngờ mình vừa bước vào nhà mẹ đã đợi sẵn rồi, hichic, nhưng mà cũng chả nói gì nhiều cả :D Chẹp chẹp, dạo này mình hư thế ko biết nữa, tháng 6 thì đi 1 lần đến 11h kém 10 chả thèm về nhà nữa mà sang nhà bạn ngủ, tháng 7 thì đi 1 lần với EC 10h kém 10 về nhà bị mắng cho 1 trận, thế mà hôm qua đi đến 10.30 lại chả bị mắng gì mới tài chứ. Giá như lần nào em gọi điện về nhà cũng nhận được câu "Bố chả nghe thấy gì cả, con cứ đi đi" có phải tốt ko :))
    Mà chị Mel này, hoá ra từ trước đến nay chị toàn nghĩ em hiền lành hả chị? ui trời ơi, em chat với chị cũng như bao nhiêu người khác sao chị lại có cái nhận xét dễ thương vậy chứ ;)), bên EC người ta đang bầu em là đầu gấu nhất kia kìa hehe, em còn được gọi là đại ca hẳn hoi :)) Hay chị sang đấy chứng minh cho mọi người thấy dùm em đi ;) em hiền lành thật chị nhờ :D
  4. ziangneo

    ziangneo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đi "họp" thông tầm ghê gớm nhỉ! Anyway, hôm nay tao mới gặp con Quỳnh, nó hỏi thăm cái "em em" đi cùng mày hôm nọ đấy hía hía...
  5. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    máy ảnh nhà chị Mel là đồ dỏm à :P
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hehe công nhận mọi người siêu, thế mà vẫn chụp được ảnh, em thì chịu, ko thấy cái gì cả và cũng chẳng biết dựa vào đâu để xác định :"> Mà chị Mel ơi, tình thần âm nhạc của PC còn được thể hiện mãnh liệt lúc ăn cơm, chị quên mất rùi nhá, hehe cái gì nhỉ, Nữa đi anh với cả "đã cắm vào chưa" à, cười chết mất :)) Chị nhờ anh Nam kiếm giúp em cái link ấy để em paste sang EC cho mọi người cùng tận hưởng :D
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hichic spam tí, ngại e*** bài quá, bạn Thành hôm đấy nói ít à? em thấy bạn ý như thế là bình thường đấy chứ, khi nào bạn ý nói nhiều mới là có vấn đề, cần xem xét hehe
  8. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... không phải là máy ảnh của chị Mel dỏm mà là cái máy vi tính nhà chị ý bị dở hơi :D Cái laptop mà Mel hay dùng để lấy ảnh từ máy ảnh ra mẹ chị í mang đi công tác rồi nên phải chờ từ giờ đến cuối tuần! Đầu "lâu" ra phết!

    Hehe ừ em M nhắc anh mới nhớ cái: Cắm vào chưa :))
  9. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    anh TA có vẻ nắm rõ tình hình nhà chị Vân nhờ
    hehe, cắm vào chưa?
  10. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    hic.. ngồi chờ chị mel post ảnh mà nóng hết cả ruột nè.. mong đến lúc coi ảnh để nhớ đến hôm off quá.. cứ tình hình này. có lẽ box ta mỗi tuần nên off 1 lần cho nó sôi nổi.. còn bố mẹ bạn brit thì đừng lo nhé.. để tớ xin cho.. mà ko hiểu xin để được đi hay là xin để ở nhà nữa.. hì.
    mà này nhé.. bạn Brit nhé.. ấy tưởng là ấy thấy tở cao hơn những gì ấy nghĩ thôi à.. tớ thì thấy ấy lại bé hơn nhiều so với những gì tớ nghĩ đấy nhé..tớ xem bao nhiêu là ảnh của ấy rồi.. cứ nghĩ là ấy phải cao lớn lắm.. thế nào.. lúc gặp lại bé thế ko biết nữa.. mà thôi.. nhở nhắn xinh xắn cũng đâu có làm sao nhỉ! hì.
    grum.. mà chị Mel.. bây giờ em mới nghĩ ra.. chị đã 1 lần "lừa" em nhé.. lần trước chị cho em xem ảnh.. chị nói với em là 1 người khác.. chứ có phải chị đâu. trong cái ảnh.. chị phải là người ngồi thứ 2 từ trái sang chứ.. sao chị lại nói chị là người ngồi ngoài cũng bên phải. .đừng có mà phớt lờ đấy nhé.
    mà trên này ko thấy anh Nam đâu nhỉ.. thiếu 1 nhân vật quan trọng thế.. chán quá đấy... mà đi lần này.. em thấy em phải học anh TA nhiều nhiều thứ đấy nhé.. hì

Chia sẻ trang này