1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà giúp bạn mình truy tìm chàng trai ở hồ bơi với

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi aodaiDTD, 24/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0

    Bác nói thế thì mét sáu bơi giường như em ế hết à. Rõ khổ, bất cống tạo hóa sao không có sự đột biến nhỉ
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    haha , bờ hồ uống nước ??? ah uhm dạo này nước bờ hồ cũng có vẻ sạch hơn sau vụ cụ rùa . Nhưng vẫn khiếp nếu đc mời hik hik haha
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Cứ tự tin rồi cũng tìm thấy sự mong ước, ẻm Máy Bé và chàng Minh à. =))
  4. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    nếu trên trần thế này tìm mãi không thấy thì thử tìm dưới đáy hồ xem sao :))
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Biết ra bể bơi làm gì rồi nhé! :))
  6. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    HN có nhiều hồ, nếu ô nhiễm hết thì dắt em ra bể . Với anh em nào dể thương thì được mời trước em nào(hay chú nào) dể ghét cũng được mời (em là người thứ 02) . Tóm lại : Dể thương thì mời uống nước còn dể ghét thì được mời ra bờ hồ để trấn nước cho chừa cái tật nói xỏ xiên chọc giận anh .
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hix, đồng cảm với em này, hôm nào anh đi tìm cho.

    Tối thứ 7 vừa rồi đi xem chương trình kỷ niệm 57 năm ngày thầy thuốc VN tại Cung văn hóa mình cũng trót thương thầm nhớ trộm 1 em trong đoàn ca múa nhạc nhẹ Việt Nam. Về nhà mới tự trách mình là tại sao không mạnh dạn hỏi thăm, làm quen. Hixxxxxxxx
  8. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Lạy các bác, đêm đã về khuya mà đọc bài các bác cm mà em cười khành khạch, sợ quá. Chém chị em đến nỗi 5 trang rồi ko cm lại nữa. hức hức!

Chia sẻ trang này