1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà giúp em chuyện với thằng bé này !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pinkbag, 08/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà giúp em chuyện với thằng bé này !

    Tình hình là thời gian gần đây, em mới quen một tên nhóc ( ít hơn em 3 tuổi ) , lúc đầu chưa nói chuyện em rất ghét vì con bạn em nó quen trước , nó bảo thằng bé này hư lắm, nói chuyện thì lấc cấc, thái độ với đứa bạn em, nên em cũng ghét lây( vì là đứa bạn thân của em mà,đáng tin) , và vì ấn tượng ban đầu với em là qua lời kể của con bạn mà, nhưng khi nói chuyện với em , quen rồi, 2 bên giới thiệu tuổi tác, biết em hơn tuổi , thằng bé rất ngoan, theo nhận xét sơ bộ của em là thế, hì ! Vì nói chuyện, thằng bé một điều chị, hai điều em, em cũng thỉnh thoảng hay để ý những chi tiết nhỏ nữa, thấy thằng bé mà đưa cái gì cho em cũng bằng 2 tay ( hic, chả mấy khi thấy tên con trai nào như thế ), khi nào mà gặp em hoặc lúc em về cũng chào rất lễ phép ! Thằng bé hay đá bóng gần chỗ em ở.
    Rồi tự nhiên 1 hôm em nhận được 1 tin mỗi độc mỗi chữ , em cũng chả hỏi han hay nhắn lại gì , vì nghĩ chắc thằng nào trêu, rồi thì sau đấy là gọi điện , kiểu úp mở , hỏi là đố biết ai ...v...v..., em mới hỏi thế bạn là ai , bên kia nói :Tớ sẽ chưa nói ra luôn đâu, để cho bạn tò mò ", hic, em vốn không phải người có tính tò mò, mà nói thật chứ , em ghét ai nói chuyện với em mà cứ kiểu úp mở , bắt em phải đoán , hic , mệt . Và em cũng nói thẳng : Thế bạn nhầm địa chỉ rồi , tớ không phải người tò mò đâu, nếu bạn không nói cũng không sao mà ...v...v.. rồi bên kia nói thêm một vài câu nữa , thì lúc này em mới đoán ra được ngay là ai , em hỏi lại là : Thế bạn đã bao giờ nghe câu chuyện con thỏ nó chơi ú tìm nhưng mà lại quên giấu đôi tai đi chưa ...., thế thằng bé mới nói : " Hì chị đoán ra em rồi à, giỏi nhỉ" ( Không biết có phải thằng bé ngây thơ thật không ). Rồi nói chuyện qua lại mấy câu , và bắt đầu từ tối hôm đấy , đầu tiên là gọi điện từ tối đến lúc khuya,1 lúc 1 cuộc , rồi nhắn nhiều tin với nội dung không bình thường , hic !! Nhắn nhiều , em cũng trả lời lịch sự 1 tin nếu còn sớm , hoặc nhắc nhở là học bài đi, sắp thi rồi. Nhưng mà dần dần , em thấy không thoải mái, vì ban đầu là gọi chị , =>chị ấy của em=>rồi thì chuyển "chị bé"==>Bé =>Bé còi ,..... rồi những tin như kiểu " bé còi đang làm gì thế ", sáng thì gọi đt và nhắn tin gọi em dậy đi làm , hic ! Trưa thì nhắn tin giục em đi ăn cơm không đói, ....v..v...!Còn gặp ở ngoài tự nhiên ngày xưa hay nói , giờ mà gặp thì cứ lẩn lẩn không nói gì với em ! Có hôm em đang ở chỗ làm , gọi liên tục em không nghe máy, đến khi nhiều quá em mới nhấc máy hỏi gọi gì mà nhiều thế thì chỉ bảo là nghe giọng bé còi hay, muốn nghe , em thề là bực không chịu được ý , em đã nói là ăn nói , xưng hô cho cẩn thận, em hơn nó 3 tuổi , rồi cứ tiếp diễn như thế ...v...v...Nói chung nhẹ có , nặng có , mà đâu vẫn hoàn đấy, thậm chí còn ngày càng tệ !!! Em thật lòng không quan tâm, là thằng bé đang đùa hay là thật lòng, chỉ mong cả nhà chỉ em giờ xử lý thế nào với thằng bé này làm thế nào cho ổn thỏa thì tốt, vì em còn phải gặp thằng bé nhiều , ở gần chỗ em ở! Mà em cũng đã nói là em có người yêu rồi nữa chứ , tức không chịu nổi, em chưa bao giờ bị thế này , vừa bực vừa chả biết làm gì ! Có lúc cáu um lên thì thằng bé bảo :"nghe giọng dễ thương , lúc nào cũng muốn nghe và nhớ ", điên thế !
  2. trihungnew

    trihungnew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mod phi công trẻ lái máy bay mà bạn, cứ yên tâm, rồi đâu sẽ có đó mà
  3. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cho A gửi cho cái tát vỡ mồm nó ra.Nhóc con láo toét
    1. Cái này nên nói với NY của bạn để tìm ra cách giải quyết.Phụ nữa chân yếu tay mềm.Làm căng với nó, điên liên nó úp cho thì xong( trẻ con bây giờ bạo lực lắm)
    2. Có lửa mới có khói bạn ợ.Trong lúc đối xử với mọi người bạn nên tinh tế 1 chút.Hay ít nhất là nói chuyện thì nghiêm túc và đôi mắt đừng đong đưa.( mình thấy mấy cô kiểu này cũng thik lắm nhá)
    3. Thằng đàn ông cái tính hiếu chiến nó trong máu rồi.Nhất là kiểu ngựa non háu đá.Hok bao giờ muốn mình thua cuộc cả.Vậy fải đánh fủ đầu nó ngay.Cho chột luôn.Hok thik là hok thik. Cấm kiểu ưỡn ẹo, đong đưa làm nó ăn dưa bở.Rồi đến lúc hối hok kip.
  4. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi chú ấy ra và nói thẳng: Chú thích gì, chị có phi công rồi. kaka. Đùa chút chứ chú đó củ chuối ko thể chấp nhận đựơc.
  5. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    khổ thân thằng bé
  6. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nò 'ang 'à và?o tĂm lỳ.hĂh
    sau 1 thơ?i gian là?m liĂn tùc,rù?i nò sèf tự nhiĂn ko liĂn làc nưfa,thẮ là? bf́t 'Ă?u thiẮu thiẮu cài gì? 'ò.
    cà cf́n cĂu
  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Trước mình cũng tư vấn cho một em cùng phòng,cũng bị một chú ít tuổi hơn thích,hic...từ đầu là chị chị em em,xong bắt đầu khủng bố tin nhắn,mà chú này trông cũng côn đồ lắm,lại nghiện nữa chứ.Mà em này cũng khổ,do làm cùng công ty,chú kia là công nhân,em là kế toán.Cứ tới đêm là nhắn tin khủng bố tình cảm,có lúc còn nhắn tin đe doạ...hic..may hồi đó có mình tư vấn nên cũng đỡ nhìu...giờ em ý chuyển công ty rùi nên chắc là thoát nạn rùi!Nói chung để dối phó với đối tượng này phải dứt khoát,lạnh lùng,bạn có người yêu thì nên nói rõ và thỉnh thoảng bảo người yêu qua đón cho thằng ku kia nó biết!để lâu lắm chuyện lắm đấy!
  8. nhoxtc

    nhoxtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2008
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho nó: Gọi cái mả ****** ấy
  9. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thái độ phải dứt khoát, thẳng thắn, đúng kiểu chị dạy em. ko đong đưa tin nhắn, lịch sự chỉ trà lời 1 tin thôi. ví dụ : chị đang bận sorry em.
    gọi điện thì chị em bình thừơng. gọi nó là em. ko gọi tên, ko gọi nick name , nc đựơc 1 time thì chủ động ngắt máy. tối để dt rung đi ngủ. lạnh lùng vài tháng là cu này tịt ngòi chứ gì.
    nhớ hồi xưa cũng thích 1 chị hơn 3 tuổi, nhưng chị ý cũng thích lại mình. hê hê. nhưng lúc ấy trẻ con quá, còn chị ý thì ngừoi lớn, trửong thành kinh khủng, thế nên chỉ dừng lại ở mức thích nhau ban đầu, chẳng đi tới đâu cả

  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chủ Topic cũng là dạng thích đong đưa bỏ xừ đi đc
    Lúc đầu cứ kò cưa bảo sao nó cứ lấn tới,
    Trách mình truớc đi, xử xự đưa đẩy thế còn ji
    Tội nghiệp thằng bé

Chia sẻ trang này