1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cả nhà giúp em chuyện với thằng bé này !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pinkbag, 08/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Phải thật dứt khoát, thằng này nó bị say tình, thích làm phi công nhưng không chưa tu thành chánh quả lại còn hấp tấp nóng vội.
    Nhắn tin cho nó:
    1/ Điều số 1: Phải lễ phép, nghe lời người lớn dù người ấy có là gì với mình.
    2/ Điều số 2: Tập trung vào học hành đi, năm sau chị lấy chồng nhất định chị sẽ gửi thiếp mời cho.
    Túm lại phải chửi thậm tệ, cho nó thấy cái nhục khi nó ''được'' là 1 thằng phi công nhãi ranh, rồi nó sẽ tự chán mà rút lui thôi.
  2. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Lấy 1 ví dụ thôi nhá, cái vàng vàng ấy, bắt đầu từ tối hum đấy tán với nó đến khuya bảo sao nó kô tuởng bở, mình là nó mình cũng tuởng bở đấy ^^
  3. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng ngựa non háu đá, càng làm mấy cái kiểu chửi bới trẻ con thế , nó thấy lại càng giống nó, nó lại càng máu
    Muốn dứt thì fải tỏ ra mình là đàn chị thực sự, mày còn bé lắm, chưa với tới đẳng cấp của chị đâu
    Dứt trẻ con có ji khó mà bà chị lăn tăn thế, cứ im lặng mặc kệ nó 1 tuần ko nhắn lại cái nào là thôi ngay, đằng này bà chị thấy nó nhắn nhiều là thả ra 1 tin nhắn với lý do nhắn nhiều quá, nhắn lại cho lịch sự, thế thì khác nào mồi nhử gà chọi, thàng Ku lại càng tuỏng mình sắp thành công
    Đơn gian fải kô bà chị
  4. KenHoangTu

    KenHoangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chết cười bác này,giống kiểu chủ topic là ng.y bác ý nhờ
    Vụ này cậu kia thì tưởng bở,chị này thì đùa dai
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    sms k rep
    gọi điện k nghe
    hẹn gặp k gặp
    xem lỳ đến đâu
    tình cảm của cậu bạn này chắc cũng chưa đủ lớn để kiên trì đâu
    chửi bới là hạ sách,nói fải trái càng k nên
    cứ bặt vô âm tín thôi là xong
    có 1 chứ PHŨ
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại nhớ hồi mình học cấp 3, thích 1 chị hơn 2 tuổi. Thỉnh thoảng bà nội sai đi chợ mua rau, ra đến nơi vừa nhìn thấy chị là quay lưng cắp đít chạy về, tim đập thình thịch. Chuyện sau này cũng dài nhưng kể ra lại loãng Topic của bạn nên thui
  7. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    cách xử lý cực kì đơn giản, quan trọng là thái độ nên dứt khoát ngay:
    1. Nó nhắn tin, xóa luôn, không phải đắn đo (dứt khoát lần thứ nhất)
    2. Nó gọi điện không nghe, và tuyệt đối không gọi lại dứt khoát lần thứ 2)
    3. Thể hiện là bề trên (chị mà), nói luôn, "chị không thích nói chuyện với mày" (dứt khoát lần thứ 3)
    4. Nói chuyện với người yêu, bảo là có thằng này nó hay làm phiền, hôm nào nó gọi cho em anh nghe máy rồi nói lại với nó cho em.
    Cái loại này không phải quan hệ đâu, thiếu gì mối quan hệ tốt đẹp khác, làm người là phải biết "Từ chối"


    Được espn08 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 08/01/2009
  8. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng bé gà quá bị phản tác dụng . Cho nó ăn rơm đi bác : Nói chuyện nó hỏi gì thì trả lời yes or no , nó nt ko thèm nhắn lại , thế là nó chán con gà rán ngay
  9. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi. Cứ giả câm giả điếc, bảo đảm thằng bé hay thằng lớn đều tịt ngòi hết
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    may mà mình sms vẫn rep
    ko buồn chít mứt
    nại thèm bánh rán nàng ơi

Chia sẻ trang này